1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi xem, viết, và nghĩ về Hải Phòng ........................

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi tinhbien1911, 03/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wampee

    wampee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó. Cần tự hào vì những nét đặc trưng và bản sắc của thành phố. Còn nếu cứ nói chậm fát triển, tụt hậu... thì có lẽ đó là do con người. Chúng ta là những người trẻ tuổi của thành phố, nhưng ngẫm lại đã đóng góp được gì nhiều. Ai cũng vậy, cũng sống và làm việc trước hết vì bản thân và gia đình mình, thế nên cũng ko có gì đáng trách nếu ai đó trong chúng ta chọn một vùng đất khác để lập nghiệp. Nhưng hãy nhìn lại, đó chính là một sự chảy máu chất xám vô cùng to lớn.
    Có lẽ còn nhìu cơ chế, chính sách chưa fù hợp nhưng để chờ đến lúc đó, hãy cứ yêu thương mảnh đất đã sinh ra mình, đã cho mình cơ hội và niềm tự hào. Đừng nói những lời fê fán và thiếu lạc quan về thành fố, như vậy có lẽ hơi thiếu công bằng chăng
  2. minervehp

    minervehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    10
    Mình tuy đang sống ở HP nhưng cũng phần nào cảm thấy được không khí rất riêng của quê hương mình. Mỗi chiều cuối tuần vào Lạch Tray xem bóng đá , hay đi xe qua những phố nhỏ , về quê ở ngoại thành chơi ... mỗi lần đó đều thú vị như nhau. HP yên lặng và ít bụi , con người ở đây thẳng thắn , dù đôi khi hơi quá mức ; cũng giống như những cô gái đẹp đôi khi làm cho mình giật mình vì những câu đùa " ngây thơ " .
    Sau này phải đi làm xa chắc không dễ quên được thành phố biển , quê hương hải tần phòng thủ của mình.
  3. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đi xa mới nhớ về HP, nhớ chiều chiều lại lượn xe tung tăng ngắm gái , nhớ GF dễ thương, nhớ thế ...
  4. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hải cần phòng thủ chứ ko phải Hảiphòng tần thủ .Nhưng ko hiểu sao Hp mình bé quá, cứ lượn xe 15'' là hết đường.Ko kể đi cái đường bé nhất,yên tĩnh nhất rồi mà vẫn cứ đụng mặt nhau chan chát, hay Haiphỏng mình hình tròn ...?khó mà tìm được 1 không gian riêng cho mình !
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sao cái nhà cô này có vẻ bất mãn nhỉ, thích không ai nhìn thấy, không đụng mặt thì cứ đi lòng vòng quanh cái giường thì làm sao mà đụng mặt................................. chắc 2 đứa nó............ Tối thứ 7 máu chảy về tim, mắt lim dim đi tìm bụi rậm
  6. minervehp

    minervehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    10
    Tui nói hải tần phòng thủ đúng rồi còn ý kiến gì nữa ? Đó là dải phòng thủ bờ biển mà ? Hải cần thì còn nghĩa gì nữa hả bạn gái ?
  7. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Chịp, bạn Thuỳ lượn lờ ngoài đường bằng Nouvo thì lại chả nhanh hết đường, lại còn nhanh hết xăng nữa. Chứ những người lượn bằng xe đạp như tớ đây thì vẫn thấy Hp rộng lắm.
    CHịp, bao giờ mình mới đc lên đời đây nhờ.
  8. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    quote-minervehp viết lúc 12:10 ngày 28/08/2005:
    Tui nói hải tần phòng thủ đúng rồi còn ý kiến gì nữa ? Đó là dải phòng thủ bờ biển mà ? Hải cần thì còn nghĩa gì nữa hả bạn gái ?
    [/QUOTE]
    xin lỗi miner,mình nhầm,có thói xấu là chuyên đi bắt bài người khác,và lần này là bắt nhầm !
    To Lương: bạn Hiền ui,ko cần lên đời đâu, xăng bây giờ đắt hơn cả thịt người,cứ đi xe đạp với đi bộ cho nó tiện dụng: đỡ tiền, tập thể dục,trẻ trung như hồi cấp 3, lại mua được đường ...tớ chắc cũng phải thế thôi!
    To tinhbien:em ko bất mãn gì đâu,chỉ nói sự thật mà ,bất mãn với Hp thì em ở đâu ?mà anh cứ tưởng tưởng thái quá,bạn bè đi với nhau thì mới cần tìm ko gian riêng,chứ mấy đôi yêu nhau họ đâu cần, đối với họ thì đâu làm công viên mà chẳng được,phiền gì phải bụi cây rừng rậm !
  9. minervehp

    minervehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    10
    Bắt nhầm bài thôi , không sao . Sợ nhất là bắt nhầm người .
    Này ông tinhbien đang ở đâu nhỉ ? Hình như mình có quen ? Cha này hình như hồi trước chơi nick seastar mà ?
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nhầm hàng rồi ku ạ, chưa bao giờ sử dụng nick thứ hai, còn gặp nhau, có thể, vì cùng một khoa, chú mày 43 hả, ngày chú mày vào thì anh tếch khỏi kí túc lâu rồi......... chú cứ lo học đi,sau này nếu theo nghề thế nào cũng gặp lại nhau thôi, nếu chú mày ra đi tàu chắc đi cùng bọn lớp anh cả thôi...

Chia sẻ trang này