1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi xem, viết, và nghĩ về Hải Phòng ........................

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi tinhbien1911, 03/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    lái tàu khổ thế đấy bà con ah`
  2. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Khổ một nỗi anh Hùng không lái tàu thế cơ mà cái số vẫn khổ như lái tàu í anh Hùng nhỉ!
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần em định ra HP một chuyến, có ai ở HP đón tiếp iem không nhỉ? hihih
  4. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng trong tôi là những cô bé ngốc nghếch ,dễ thương và đáng yêu , không biết lỗi lầm ngày xưa của tôi đã được trái tim em tha thứ chưa
  5. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    HP trong tôi là những quẩy nóng, bánh mỳ căy 500đ/1cái, là bánh đa Da liễu 2.000đ/bát,...
  6. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Chị Thao_my nhắc làm em thèm bánh mỳ Hp!!! Chiều nào đi đón con bé con về, 2 chị em cũng làm một lô bánh mỳ với sữa đậu nành về vừa gặm vừa xem film!!! Thèm quá!!!
  7. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    HP trong tôi là một ngằy thằng bạn hùng hục đạp xe xuống nhà rủ đi ăn 1 bát bánh đa. Về đến chỗ nó ở thấy đối tượng đang ngồi đó, ....chẹp...mặt thằng bé ngắn tũn lại, rõ khổ...
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 3 về HP , có cảm giác như là về quê mình vậy. Thấy lòng bình yên đến lạ. Lần này, mục đích về HP là để mừng sinh nhật cậu bạn và cũng là để thực hiện lời hứa quay lại HP với một người. HN khiến mình cảm thấy chật chội, khó chịu. Muốn về HP chỉ để tìm được cảm giác yên bình bên cạnh cậu bạn thời học sinh...
    Những con đường HP ta không nhớ tên vậy mà sao có cảm giác gần như quen thuộc. Ta còn không nhớ để đi từ HN về HP phải đi theo đường nào. Vì bắt lỡ chuyến ô tô cuối cùng ra HP nên bắt tội cậu bạn đưa ra bằng xe máy vào buổi tối lạnh giá như thế để rồi mặc cậu ấy lại tiếp tục quay về HN với chiếc áo gió mỏng manh. Tất cả chỉ vì môt lời hứa....
    Lần nào về đến HP, nơi ta đặt chân xuống đều là cổng trường Hàng Hải. Cậu bạn ta học ở đó, bởi thế mà nó cũng như trở nên thân quen với ta tự khi nào. Và tự nhiên, ta chỉ biết con đường ở xung quanh đó với những kỉ niệm góp nhặt từ những chuyến đi trước...
    Buổi sáng ngày hôm sau. Cậu bạn dẫn ta đi tham quan nhà máy đóng tàu Bạch Đằng - nơi cậu ấy đang thực tập. Đón lấy chiếc áo công nhân và cãi mũ bảo hộ lao động từ tay cậu ấy, ta bỡ ngỡ mặc vào với cảm giác thật lạ. Theo chân cậu bạn tham quan từng con tàu đang được sửa,từng con tàu đang được đóng mới... mùi dầu, tiếng gõ chát chúa và lấp lánh những tia lửa loé lên từ những mũi hàn xì của người thợ hàn... ta cảm giác được sự cần cù của những người công nhân, nhận thấy sự gấp gáp của cuộc sống...
    Đứng trên một cái gò nổi, nhìn từng con tàu đang đậu ngoài khơi xa, từng con tàu đang đậu ở nhà máy,ngắm nhìn những mỏ neo... có phải ta biết thêm được bao điều mới mẻ từ nơi này không nhỉ? Tự nhiên có một ước muốn nhỏ nhoi là có ngày nào đó, ta được ngồi trong khoang tàu của một trong những con tàu ở đây và lang thang ngoài khơi xa kia hay chỉ để tìm cho mình một cảm giác mới lạ. Ta chưa từng được đi tàu, kể cả là tàu hoả, có thể đó là lý do ta ước muốn điều đó chăng?
    ... Sau chuyến tham quan nhà máy. Cậu bạn đưa ta vào một quán cafe nhỏ trên đường Lạch Tray. Từ chỗ ngồi của ta nhìn xuống dòng người đông đúc, thấy cuộc sống ở đây cũng náo nhiệt đâu kém HN. Ta ngồi từ lúc trời còn những tia nắng chiều đến khi thành phố đã lên đèn. Bất giác đạp vào mắt ta là dòng chữ : "Thành phố HP...." . Ùh nhỉ, ta lại cứ ngỡ đang ở nhà mình cơ đấy.... Ta phải về rồi...
    ... Chào HP nhé, sẽ có một ngày, ta lại về đây, như về nơi thân quen của mình. Đất HP, người HP có luôn chào đón ta chăng?!?
  9. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    HP đẹp và đáng yêu nhưng cũng không thể không nhắc đến lần mình phải uống 25k 1 cốc nước dừa mà lẽ ra bình thường nó chỉ có 5k ở ngoài Đồ Sơn. Còn nhớ lúc đó tự ái HP nổi lên mình đã thuyết giáo cho bà bán hàng 1 bài về việc lợi dụng chặt chém và đưa ra những hậu quả của việc đó, kết thúc bằng 1 câu vỗ ngực cháu là dân HP đây chứ không phaỉ dân tỉnh khác đâu nhé.
  10. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng! Nhớ da diết cái bàn nhỏ bên cửa sổ trên tầng 11 của Hữu Nghị, nhớ cái lạnh tê tái, nhớ coffeeScotland, nhớ Nothing gonna change my love for you.

Chia sẻ trang này