1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi xin giới thiệu:'Đây là người yêu tôi'

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ecran, 02/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin giới thiệu:'Đây là người yêu tôi'

    Có một số người khi yêu lại không muốn người khác biết về tình yêu của mình cũng như về người yêu của mình. Có nhiều lý do để giải thích cho việc này.

    Thứ nhất, đó là do tính cách của từng người. Có thể một trong hai hoặc cả hai người đều có lối sống khép kín, họ không thích người ngoài biết đến những mối quan hệ riêng tư của mình thế nên họ dấu biệt chuyện tình yêu cũng như người yêu của mình.

    Thứ hai, một trong hai hoặc cả hai đều có những điểm chưa được hài lòng, toại nguyện về người yêu của mình nên họ cảm thấy xấu hổ khi để cho người khác biết đó là người yêu của mình, họ sợ phải nghe những câu thì thầm sau lưng như :'' Con bé kia xinh thế mà yêu cái thằng vừa lùn, vừa xấu lại chẳng nghề ngỗng gì...'' hoặc ngược lại: ''Anh chàng kia...''

    Thứ ba, một trong hai người hoặc cả đôi đều là những người có tính trăng hoa, họ chưa chịu an phận với một cô hoặc một anh người yêu dù hoàn hảo đến mấy! Bởi vậy, họ giấu nhẹm người yêu của mình và chuyện mình đã có người yêu để còn mặc sức mà đong đưa với biết bao ong bao hoa khác!

    Nhìn về khía cạnh giới của vấn đề này. Theo kinh nghiệm của bản thân tôi thì số con gái đã có người yêu nhưng khi được một anh chàng nào mới quen hỏi: ''Em đã có bạn trai chưa?'' thì lại trả lời rằng: ''Em chưa có'' hay ỡm ờ:''Bạn là con trai thì em có nhiều'' là nhiều hơn con số tương tự đối với con trai. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là con trai thì không nói như vậy, họ cũng có nhưng có lẽ là ít hơn (theo thực tế mà tôi được biết). Tôi có một cô bạn mà vào một ngày đẹp trời tự dưng nhận được một tin nhắn của một cô gái không quen tự nhận là vợ của người yêu mình. Cô bạn tôi và cô gái hẹn gặp nhau không quên hẹn cả anh chàng người yêu. Kết quả là anh chàng thấy động không thèm đến, để hai cô gái ngồi trò chuyện với nhau từ 2 đến 4 giờ chiều và phát hiện ra rằng anh chàng đó đã yêu cô gái kia được 3 năm và yêu cô bạn tôi được 2 năm.

    To be continued...
  2. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Lý do cuối cùng là một trong hai người hoặc cả hai không thực sự yêu nhau, vì một lý do nào đó mà họ trở thành người yêu của nhau. Đơn giản thế thôi!
    Còn bạn, bạn có muốn cho mọi người biết về người yêu của bạn không? và nếu người yêu bạn không muốn giới thiệu bạn với mọi người hay giới thiệu bạn bằng những chức danh khá chuối như: cháu kết nghĩa, em kết nghĩa hay đại loại một danh phận nào đó tương tự? Có thể, vì quá yêu người ta, bạn vẫn chấp nhận nhưng tôi nghĩ rằng tình trạng đó không thể kéo dài lâu được. Bạn có danh phận và bạn phải khẳng định nó chứ.
    Có một cô gái mà người yêu cô luôn giới thiệu với mọi người rằng đây là cháu tôi. Họ có tình cảm, thân thiết với nhau lúc chỉ có riêng hai người hay không thì không biết nhưng trước mặt những người khác thì có lẽ là ít cái việc biểu lộ tình cảm đó, cô gái ngồi sau xe chàng trai mà cách nhau một cái túi to. Thế rồi chàng trai trong một phút yếu lòng đã có chút tình cảm với một cô gái khác nhưng anh cũng biết lỗi và kịp giữ cho chuyện đó không đi quá xa. Còn cô gái, người yêu anh,cuối cùng có lẽ cũng biết chuyện, bấy giờ cô mới bắt đầu chiến dịch giữ người yêu. Cô bắt anh phải dẫn cô đi gặp bạn bè anh, đi đâu cũng cùng nhau. Cô cũng theo dõi sát sao tình địch của mình, cô ta góp mặt ở đâu thì cô cũng có mặt ở đó, cô dò hỏi thông tin về cô ta và bắn tin cho cô ta, thể hiện cho cô ta biết quyền sở hữu và mức độ thân thiết của mình với anh chàng mà trước đây vì anh ta cô không thể hiện ra. Cô bắt đầu thông báo, tuyên bố với mọi người rằng: ?~Đây là người yêu tôi, các cô đừng có mà động vào anh ấy?T. Thế nhưng không biết cô đã cảnh báo anh người yêu của mình chưa? rằng: ?~Anh là người yêu tôi, đừng có mà léng phéng với các cô gái khác đấy!?T. Chắc là cô cũng đủ thông minh để làm vậy rồi. Nhưng liệu anh chàng đó có thích bị kiểm soát như vậy không? Chắc là không rồi nếu điều đó thuộc về bản chất, tính cách của anh ta. V ậy anh ta yêu ai? chắc anh ta yêu cô người yêu mình rồi, cô gái kia chẳng qua chỉ là một phút yếu lòng mà thôi. Nhưng có lẽ anh ta yêu bản thân mình hơn cả, con trai thường thế mà, ích kỷ !
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    dù cho người ấy có xấu xa cỡ nào đi chăng nữa thì ,,người ta vẫn là người mình đã từng 1 thời yêu thương ..đắm say ..nếu như ngày nay anh ấy có như vậy thì bạn ... hãy suy nghĩ lại xem tại sao lại thế ha ?
  4. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà không dám công khai, hèn nhát Nhận là cháu thì đến lúc cưới nhau tuyên bố là Tôi cưới cháu tôi à dở người
  5. yêu_Ga`_CoN

    yêu_Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tiếp theo thế nào hả bạn ?
  6. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    <img src="http://cybergifs.com/funny/bigbart.gif">
    Ô hô .. bạn gì ơi Post tiếp đi ...
  7. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thật nể anh chàng đó, bị gọi là cháu mà vẫn nhịc được, tài thật đấy !!!!
  8. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Bạn này đọc không kỹ rồi.
    Không phải anh chàng đó bị gọi là cháu mà là cô gái đó bị gọi là cháu.
    Còn câu chuyện đến đấy là kết thúc rồi. (Theo như tôi được biết)
    Anh chàng kia giờ chắc đang hạnh phúc với cô người yêu của mình (cái cô mà anh ta vẫn giới thiệu là cháu ý).
    Còn cô gái là nhân vật rất rất phụ ý, thì chắc cũng đã quên anh chàng đó rồi và có lẽ đã có người yêu rồi chăng? Tất nhiên không phải là một anh chàng mà tối thứ bẩy thay vì đi chơi với người yêu lại đi chơi với một cô gái khác như anh chàng mà cô gái đó đã từng yêu! Cô ta chưa đủ dũng cảm để yêu và giữ một người như thế!
    Còn ai thắc mắc gì nữa không ạ?

Chia sẻ trang này