1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi xin ít đất nhé! bức xúc quá cần giải toả.....

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi dainganha, 05/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dainganha

    dainganha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin ít đất nhé! bức xúc quá cần giải toả.....

    Buồn! tâm trạng hiện giờ của mình, muốn nổi loạn quá...Có người yêu mà vẫn cô đơn, tệ thật đấy.cảm giác trống vắng cứ xâm chiếm tâm hồn mình thôi, sao nhớ những ngày còn học ở DLHP quá, vui ơi là vui bao nhiêu bạn bè , giờ đây xa rồi, lên HN học để thoả mãn ước mơ nhưng rồi lại thấy lạc lõng cô đơn đến lạ lùng. Yêu anh nhưng em ko vui vẻ ko được cảm thấy là chính mình, anh thương em quan tâm đến em nhưng anh ko làm em vui được, bên anh em luôn fải tạo sự vui vẻ cho anh, còn anh khiến em nhàm chán, lúc nào cũng như lúc nào, em ko thể vui hơn, bạn bè thì ít, một con bé như em ko thể ngồi yên đến 5 phút, lúc nào chân tay cũng múa máy cũng fai nghịch ngợm một cái gì đó, chính anh đã nói với em như vậy, thế mà anh ko hiểu rằng em cần sự năng động và luôn đổi mới, vậy mà anh hoàn toàn ngược lại những gì mà em mong muốn ở một người mà em yêu, ko hiểu chúng mình ko hiểu nhau hay là gì mà em càng ngày càng chán cái cảm giác yêu đương,Ngày nào em với anh cũng gặp nhau, vì chúng ta là hàng xóm của nhau, anh nghĩ vậy là đủ sao anh?lúc nào em cũng chỉ biết lang thang một mình ngoài đường dù có người yêu, lúc nào cũng cô đơn trong căn phòng 16 m2, tại sao nhỉ? học hành em vẫn học bình thường nhưng em cứ cảm giác như em là một cái máy ấy, dần dần em chán mọi thứ, anh nói em hay cau có, có lẽ vậy, em đang muốn thoát khỏi tình trạng này, em sẽ tự mình làm một cuộc cách mạng dù có mất mát gì đi nữa, cho dù là mất anh nhưng em sẽ ko bao giờ hối hận gì cả. Em fải là em của ngày nào, em ko muốn mình mãi như thế này nữa, cuốc sống vốn là một trò chơi và nó luôn chuyển động nhưng anh chẳng màng đến chuyện đó cứ ngưng trệ ko thay đổi, còn em thì fải khác, mọi thứ fải tự em tạo nên chứ ko fải là em chạy theo hay đứng nhìn được, em hiểu anh quá nên em ko muốn hiểu hơn nữa, còn anh ko hiểu gì về em cả nên có khi mãi anh cũng ko thể hiểu được em, anh a`, chúng ta sẽ cần fải nói chuyẹn dứt khoát thôi...........

    cuộc đời thật khó hiểu quá
  2. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Nói chuyện dứt điểm đi . Vấn đề tình cảm là phải giõ giàng.
    [​IMG]
  3. xich_lo_xich_lo_new

    xich_lo_xich_lo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ông bi bi nói đúng đó , chuyện tình cảm thì không thể mập mờ được
    Ai xích lô không ???
  4. dainganha

    dainganha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện anh nói anh sẽ cố sửa, anh ko thể mất em đừng chia tay với anh, trời, lại yếu lòng lại cho anh cơ hội, mình đã muốn tự dứt rồi nhưng lại ko lỡ, mình sợ mình quá tàn nhẫn, ai hiểu được tôi ko?
    cuộc đời thật khó hiểu quá
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời chẳng phải luôn khó hiểu sao anh ?!? Anh à , có lẽ nó sẽ trở nên dễ hiểu hown nếu anh cố gắng hiểu nó đó ! Hay là anh thử đặt mình vào tâm trạng người mình iu lúc này coi thế nào ?
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  6. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Không ,chẳng ai hiểu ông bạn đâu.Ngu thì chết bệnh tật gì
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Trơi ! Người đâu mà tàn nhẫn wá đi !
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  8. dainganha

    dainganha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ôi! tui là girl ạ hic! lam gi mà chửi tui ghe vậy á?
    cuộc đời thật khó hiểu quá

Chia sẻ trang này