1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi Xin LỗI!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi daibangchua_xinhxinh, 04/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Tôi Xin LỗI!

    Với những nguời hiếu thắng và bảo thủ thì duờng như XIN LỖI là từ thật khó để nói nên lời , Tuy nhiên, ngay cả những người bình thuờng khác , cũng có khi không nói được 1 câu xin lỗi tuởng chừng rất đơn giản kia .
    Chẳng thế mà bài hát : SORRY SEEMS TO BE HARDEST WORDS đã rất đuợc yêu thích ...
    Và trong cuộc đời ai ai cũng từng mắc sai lầm , mà phải nói lời xin lỗi .... Nhưng có những lúc vì tính hiếu thắng và độc đoán nên người ta không kịp nói với nhau một lời xin lỗi , để đến lúc muốn nói : TÔI XIN LỖI thì cũng chẳng còn có cơ hội nữa ....

    .......
    I''M SORY -Đầu tiên xin được nói với cha mẹ , con đã không làm được tất cả mọi chuyện theo ý cha mẹ , điều gì cũng tự mình quyết định , nhưng phải như thế con mới truởng thành được .

    I''M SORRY - Xin được nói với các bạn thân , vì đã không ở bên , giúp đỡ khi bạn cần , không thể có mặt kịp thời lúc bạn gọi . Không thể chia xẻ mọi chuyện khó khăn của mình với bạn , có thể bạn nghĩ rằng mình không coi bạn là bạn thân nên mới giữ kín như thế . Nhưng mỗi ngưòi có cách giải quyết vấn đề khác nhau , và mình không muốn bạn phiền lòng vì những quyết định của mình .

    I''M SORRY - Xin được nói với cuộc sống , với những nguời tôi gặp trong cuộc đời mình , cần sự giúp đỡ của mình nhưng tôi đã không thể giúp họ . Cho đến bây giờ tôi vẫn ân hận về 1 chuyện đã xảy ra trên đuờng về nhà vào 1 ngày trời giông bão ,sấm sét nổ sáng rực trời . Tôi đã gặp 1 vụ tai nạn , 2 chiếc xe máy chênh vênh giữa đuờng , trời càng lúc càng mưa to , gió to , một vài cây cổ thụ đổ ngang đưòng .... Tôi nhìn thấy 1 cô gái trẻ đang ngồi giữa đuờng , đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt đầy máu , miệng không ngớt kêu khóc , cạnh đó là 2thanh niên đang cố lôi 1 thanh niên khác bị kẹt dưới 1 chiếc xe máy . Rất nhiều ngưòi phóng vụt qua , thất dễ hiểu , vì lúc đang lúc mưa bão , ai cũng muốn về nhà thật nhanh , nước bắt đầu dâng cao ngập đuờng ... Quanh đó có rất nhiều những nguời đang đứng trú mưa ở vỉa hè , nhưng không 1 ai chạy đến giúp họ .... Và tôi cũng thế , sợ hãi vì cơn giông bão bất chợt không kịp đề phòng , đã nhiều ngày tôi không xem dự bao thời tiết , tôi phóng vụt qua chỗ cô gái , chỉ kịp nghe : Có ai đó giúp chúng tôi với ".
    Tôi vừa đi vừa tự trấn an mình rằng rồi họ sẽ không sao cả, sẽ có nguời gọi xe cứu thuơng , vì có rất nhiều nguời đang ở xung quanh đó ...Lúc về nhà , tôi vẫn không hết bàng hoàng vì những gì đã chứng kiến . ... Nhiều ngày sau đó , tôi vô cùng ân hận , giá như lúc đó tôi dừng xe lại , lôi cô gái vào chỗ tránh mưa , và gọi xe cứu thương thì bây giờ tôi sẽ không phải băn khoăn nữa ...

    I''M SORRY - Xin được nói với nguời yêu thuơng . Biết rằng đã làm tổn thuơng Anh ít nhất 2 lần , nhưng lúc nào Em cũng bao biện cho những hành động của mình , chưa khi nào chịu nhận mình sai ... Nhưng cho dù thế nào đi nữa , Anh vẫn không hề bận tâm Em đã làm đau Anh như thế nào , vẫn ở bên Em những lúc Em cần . Nhưng Em không thể làm thế với Anh , không thể đối xử với Anh như thế ... Lời chia tay nói ra thật quá dễ dàng , nhưng còn lời xin lỗi- Em đã không thể nói với Anh. Còn bây giờ , Anh bảo : Em không cần xin lỗi Anh , vì Em không có lỗi gì cả , chỉ tại mình không có duyên <----Thế đấy .

    I''M SORRY -Muốn nói với tất cả những ngưòi xung quanh tôi , hàng ngày tiếp xúc và chịu đựng tính khí thất thuờng của tôi mà vẫn quan tâm và yêu thương tôi như thế ....
    I''M SORRY - Nếu như lời xin lỗi này đã làm ai đó khó chịu .

    Còn bạn thì sao ? có điều gì muốn xin lỗi không ?
  2. DonMetal

    DonMetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì xin lỗi vì cứ cố nhìn thật kỹ avatar của bạn ^^

Chia sẻ trang này