1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi xinh đẹp nhưng bộ sưu tập tình yêu của tôi nghèo nàn và già cỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi michys, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    nghoeo........nghoeo............nghoeo.......cá tươi đâu rùi ......
    mieo.......mieo......mieoooooooooo...........
  2. tr4nh4on4m

    tr4nh4on4m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chú này khôn thế. Có ngay một ý tưởng hay.
    Thật không thể tin được câu chuyện lại tẻ nhạt đến vậy.
  3. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    .
    Đơn giản là vì cuộc sống quá đầy đủ rồi nên kô còn cần thiết gì nữa mà thui, nên con tim kô còn dung động nổi với bất cứ thứ gì nữa, chỉ có những lúc 1 mình mới cảm giác thấy buồn, nhưng những lúc đó lại rất là ít, có mấy ai mà lại có thể ngồi kô 1 mình quá 1 tiếng đâu, ngoài đời đầy cái hay , cái lạ, vậy là lại đi , lại đến, cứ thế , dần rồi quen, cứ sống thế cũng chẳng sao cả, vì bây giờ có đủ mọi thứ rồi, cứ thế mà sống thôi, quên lo lắng đi để tận hưởng cuộc sống như bao người kia, cứ làm sao cho mình cảm thấy thoải mái nhất là đươc.
  4. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    hoan hô chú phi công^^
  5. michys

    michys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay Giáng Sinh, nhưng ko lạnh bằng những hôm trước, có lẽ người đổ ra đường nhiều quá đã làm nóng bầu không khí đêm Sài Gòn. Tôi không muốn bước chân ra đường, mà cũng chẳng biết làm gì, đi đâu, một mình thì đi ra đường vào đêm Giáng SInh càng cảm thấy lẻ loi hơn. Bật bản nhạc Giáng Sinh để thưởng thức, cũng thấy có chút không khí, thấy lòng nhẹ nhõm. Quyết định đi ngủ sớm để đêm nay chóng qua. Chúc 1 đêm an lành.
  6. anhyeuHuongnhieulam

    anhyeuHuongnhieulam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nếu trái tim kia thuộc về mình lúc đó thì bây giờ sẽ không cảm nhận đwợc
    Tôi không hoàn hảo nhưng tôi cầu toàn
    Vẫn biết là như thế nhưng thật khó chấp nhận
    Sao cứ phải lấy nhau mà không...
    Được anhyeuHuongnhieulam sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 24/12/2006

Chia sẻ trang này