1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi xử sự như thế đã đúng chưa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phuquang, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuquang

    phuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi xử sự như thế đã đúng chưa

    Chào các bạn,
    Tôi rất mong các bạn cho ý kiến về tính huống của bạn thân tôi.
    Người yêu tôi thường phải đi công tác xa, do đó thỉnh thoảng tôi cũng đến nhà anh ấy để thăm 2 cụ và cũng để làm thắm thiết tình cảm với mẹ chồng tương lai. Mỗi lần đến chơi tôi cũng thường làm cơm với mẹ anh ý và cũng ngồi ăn cơm cùng 2 cụ. Thường thì 1 tuần đến 1 lần. Thỉnh thoảng tôi cũng mua 1 it hoa quả đem biếu. Qua những lần đó thì tôi nhận thấy 2 cụ rất thoải mái và tỏ ra quý mến tôi. Tuy nhiên sau 1 thời gian, người yêu tôi nói với tôi rằng mẹ anh nhận thấy tôi vô tâm và "nó chẳng quan tâm đến ai cả". Tôi rất sửng sốt không hiểu mình đã làm gì thất lễ. Anh giải thích là : bố mẹ anh thường hay uống thuốc nam và đi cắt thuốc nam ở 1 hiệu thuốc quen (điều này tôi có biết). Và " em không đi mua thuốc nam cho bố mẹ". Đấy là lý do chính.
    Tôi thì không tin vào mấy cái thuốc cỏ cây hoa lá lắm nên không khuyến khích mọi người uống cái đó, hơn nữa tôi nghĩ mình chưa đến mức phải đi mua thuốc cho nhà họ.
    Vậy mà chỉ qua chuyện này tôi bị đánh giá là " chả quan tâm đến ai cả" Liệu như thế có công bằng với tôi không?
    Tôi xử sự như thế có đúng ko? Có gì cần phải sửa chữa, mong mọi người cho lời khuyên. Cám ơn

    PQ
  2. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Chả ai sai cả . Nhưng có vẻ nhà kia gạo chưa thổi thành cơm đã có vẻ lạm dụng việc sai con dâu tương lai quá nhỉ . Lấy nhau về rồi mẹ chồng con dâu tranh cãi nhau là chắc .
    In progess .... 3% complete ...
    F@H Team no 11314 ... one hand cant help us ... but so many can !
  3. hyacinth

    hyacinth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Biết nói thế nào nhỉ?
    Về phía bạn, 1 tuần đến 1 lần mình thấy là ...hơi nhiều! Đọc 2 câu "do đó thỉnh thoảng tôi cũng đến nhà anh ấy để thăm 2 cụ và cũng để làm thắm thiết tình cảm với mẹ chồng tương lai" "hơn nữa tôi nghĩ mình chưa đến mức phải đi mua thuốc cho nhà họ.", mình cho là bạn đến phần nhiều vẫn là do nghĩa vụ với người yêu chứ chưa phải xuất phát từ tình cảm thân thiết gắn bó với gia đình bên kia.
    Nếu chỉ vì lý do không mua thuốc cho hai cụ, thì mình không tin là từ đó bạn bị hai cụ qui kết là vô tâm. Có lẽ còn những điều khác mà bạn không biết.
    Bạn cảm thấy 2 cụ quí mến bạn, đấy là cảm nhận của bạn, điều đó có thể đúng, có thể không đúng. Có thể họ chỉ tỏ ra lịch sự.
    Rất rất ít bà mẹ chồng tương lai nào tỏ ra yêu quí con dâu tương lai. Thường họ rất xét nét, một phần là muốn cô dâu tương lai phải ngoan, hiền, tận tuỵ, đảm đang, chu đáo...để "phục vụ" cho con trai mình và có trách nhiệm với gia đình bên nội; hai là họ luôn cho con trai mình là hoàn hảo, cô nào lấy được thì sướng; ba là có xen chút ích kỷ, họ nuôi nấng con trai ngần ấy năm trời, giờ tự nhiên có 1 cô gái len vào "cuỗm" mất con trai yêu dấu của họ...
    Kinh nghiệm của mình: chưa cưới xin, không nên tỏ ra sốt sắng tới mức họ cảm thấy mình "cầu cạnh", tuy nhiên nên chân thành.
    Chúc bạn vui.
    little hyacinth
  4. iamidiot

    iamidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trước hết mình xin góp ý nhỏ thôi nhé;
    Bạn nên xem lại tình cảm của bạn dành cho 2 cụ có phảI là tình cảm chân thật, hay bạn xem đấy là một trách nhiệm; còn chuyện thuốc nam gì đấy chỉ là cách nói tránh của các cụ thôi đấy, chứ chắng phải là lý dó chính đâu
    to Hyachinh:
    Không biết sao chứ bố mẹ tôi ấy à, cứ gặp bạn gái tôi là toàn nói xấu tôi thôi, chẳng bao giờ nói tốt được câu nào ..
  5. Sly

    Sly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng của em á.
    Chiều bố mẹ chồng hết mức mình có thể. Nhịn hết mức có thể. Cố gắng ko để bụng những bất đồng kể cả lớn hay nhỏ.
    Lý do:
    Thứ nhất: Vì em yêu chồng em nên em biết ơn người đã sinh ra chồng em, vì thế có phải nhịn mà chiều cụ một tí thì có sao ạ.
    Thứ hai: Chồng mình cũng có bố mẹ, mình cũng có bố mẹ. Cư xử với bố mẹ chồng cũng là cư xử với bố mẹ mình. Mình có cư xử kín kẽ thì mới mong chồng mình sẽ quý mến cha mẹ mình.
    Thứ ba: Nếu được bố mẹ chồng quý mến thì con mình sẽ sống trong tình thương trọn vẹn của cả hai bên ông bà. Như thế có phải tốt hơn là để chúng chứng kiến cảnh mẹ chúng hục hoặc với ông bà nội. Dở tệ.
    Thứ tư: hehe, em chưa có chồng nên cũng chỉ nghĩ tạm thời thế thôi. Còn thực tế là do nỗ lực của mình.

    Bye my love.
  6. Sly

    Sly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, lời khuyên cho bác Phú Quang là:
    Đừng để bụng chuyện bị họ kêu là vô tâm. Bác còn yêu con trai họ thì bác cứ cư xử sao cho tự bác cảm thấy mình ko hề có lỗi.
    Nếu mình đã hành động rất khéo léo mà vẫn còn bị chê thì đó là căn bệnh cố hữu của những cụ có con trai, vì trong thời đại nào con trai cũng có giá hơn con gái. Con trai các bác í luôn là number one Tốt nhất là lờ đi, kệ.
    Bye my love.
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    PhuQuang la` girl hay boy ??? te^n thi` la` boy cha(''c la` te^n ngu*o*`i ie^u , co`n gio*''i ti''nh cu~ng la` boy cha(''c nha^.p va`o nick cua? ngu*o*`i ie^u .....
    No''i sao nhi? Co^'' ga(''ng le^n nhe'' da^''y la` 1 trong nhu*~ng thu*? tha''ch da^''y , kho^ng vu*o*.t qua dc. la` bye bye lie^`n


    REAL MADRID C.F .... WE ARE THE CHAMPIONS,CAMPEON DE CAMPEONES!

Chia sẻ trang này