Tôi xử sự với bố mẹ chồng sao đây??? Chào các bạn! Những lúc rảnh tôi thường đọc những tâm sự của người khác, và hôm nay là tâm sự của chính tôi, mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên, bởi tôi đang rất bối rối không biết xử sự như thế nào cho đúng. Tôi lấy chồng được 4 năm, có một con gái 3 tuổi, xinh gái, giống bà nội như đúc. Bố chồng tôi là trưởng. Ông bà sinh được 2 con trai, cả 2 cậu con trai đều sống trong sài gòn, ông bà sống ngoài bắc, tôi là dâu trưởng. Quê chồng tôi cực kỳ phong kiến, và vẫn còn nặng nề về trọng nam khinh nữ, trong họ nhà chồng tôi đã có ví dụ điển hình, ấy là sinh 2 con gái, mẹ chồng vẫn bắt sinh, đến đứa thứ 3 vẫn là gái, lại bị động kinh, cực khổ vô cùng, song mẹ chồng vẫn còn ý nghĩ bắt con dâu sinh nữa. Trở lại trường hợp của tôi, khi tôi sinh là cháu gái nhưng vì là cháu đầu tiên nên ông bà cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm, Tết năm cháu được 1 tuổi gia đình tôi về quê ăn tết, tôi thấy ông bà rất quý cháu, chăm chút, chơi đùa với cháu. Ngày tiến mẹ con tôi ra sân bay vào nam bà nội khóc ròng ôm chặt cháu không muốn cho đi, khiến tôi rất cảm động. Tôi rất tôn trọng và kính nể bố mẹ chồng, Trong mối quan hệ bố mẹ chồng và nàng dâu đều tốt, chưa xảy ra bất kỳ va chạm nào, hàng tuần tôi vẫn alo về cho ông bà, cũng có lúc tôi bận bịu thì ông bà alo vào cho tôi. Chú em chồng cưới sau vợ chồng tôi 2 năm. Khi em dâu mang bầu được 6 tháng, có đợt công tác ra ngoài Bắc, tôi gởi em mang về cho ông bà nội vài tấm hình của bé mới chụp. Tôi nghe em dâu kể lại: Bà nội ngồi ngắm hình cháu không biết chán, ông đi qua ngó cái rồi nói "con gái xem làm gì nhiều". Rồi ông hỏi em dâu: Đã siêu âm chưa? con trai hay con gái? Ông bảo nhiệm vụ của 2 đứa con dâu là mỗi đứa phải sinh một thằng con trai. Khi nghe em dâu kể lại tôi thấy chạnh lòng, buồn, vì năm tôi về quê cũng có lần ông nửa đùa nửa thật nói rằng: Khi nào sinh được con trai thì hãy về bắc còn không thì cứ ở trong ấy. Tết rồi em dâu tôi sinh, một bé gái giống ông nội như tạc, ông bà cả tháng trời không thèm gọi điện hỏi han một câu. Thú thực, vì sống xa ông bà nên tôi không suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó, bởi quan trọng là cuộc sống của vợ chồng tôi thôi. Nhưng mới đây, sau khi nói chuyện với ông bà tôi đã không thể ngủ được cả tuần nay rồi, tôi bối rối quá, không biết làm thế nào bây giờ: - Ông: Đứa sau là dứt khoát phải con trai đấy nhé - Tôi: Con cái là của trời cho, làm sao con biết là trai hay gái. - Ông: Không biết, cứ biết là con trai thì hãy đẻ - Tôi: (Đánh đòn ma xem ông thế nào) À, Chồng con bảo rồi nếu đứa sau con sinh con gái nữa thì anh ấy bỏ con - Ông: Chắc chắn rồi - Tôi: Vâng, thế nên nếu đứa sau là con gái nữa thì đằng nào tụi con cũng bỏ nhau, nên con không sinh nữa, con nuôi một mình bé H cho đỡ cực. - Ông: im lặng - Bà: ****** đùa thôi Cuộc nói chuyện kết thúc trong yên lặng như vậy các bạn ạ. Tôi cũng vội vã đặt máy vì không nén được những giọt nước mắt đang rơi, tự hỏi không biết bố mẹ chồng tôi muốn gì? Rõ là ông bà muốn một đứa cháu trai còn hơn là muốn có một con dâu tốt, con trai mình có một cuộc sống hạnh phúc. Lẽ ra nếu chồng tôi có ý nghĩ như vậy thì chính ông bà phải là người răn đe, động viên, đằng này toàn ông khơi ra thôi. Tôi thương mình, giống như người đi đẻ thuê vậy, bước chân về nhà chồng tử tế bao nhiêu không cần biết, nhưng không có con trai thì bị hất ra ngoài đường. Tôi đã tâm sự với chồng, chồng tôi chỉ nói kệ ông bà, đừng suy nghĩ gì cả, quan trọng là cuộc sống vc mình. Nhưng quả thực tôi không thể không nghĩ, tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi không dám gọi điện về cho ông bà nữa, bởi người tổn thương sẽ là tôi. Tôi phải làm thế nào bây giờ??? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Đúng là rất khó xử, quan niệm của các cụ cổ hủ lạc hậu nó ăn vào máu rồi, chắc ko thể thay đổi đc, trừ khi thay máu. Không thấy bạn nhắc gì đến quan điểm của chồng bạn, mình nghĩ bạn nên hỏi anh ấy và 2 người tự quyết định với nhau xem thế nào, vì dẫu sao bạn cũng ko fải sống với bố mẹ chồng, bạn đang thấy khó xử thì ng quyết định fải là chồng bạn thôi
Nếu nhà chồng mà có tư tưởng phong kiến như vậy thì cũng khổ cho người PN nhưng mình nghĩ giờ khoa học tân tiến nên sinh con trai cũng không khó gì. Nếu sinh lần nữa bạn phải tính toán thật chính xác, về ngày giờ, đến bác sĩ, chế độ ăn uống cả 2 vợ chồng.... Chồng mình cũng thích con trai lắm, lần đầu mình sinh cũng là bé gái. Có lần chồng nói với mọi người trong lúc đang ngà ngà say: Đứa thứ 2 vợ mà đẻ con gái thì lần thứ 3 cho vào Từ Dũ là ra được con trai ngay. Đấy cũng là 1 biện pháp hay đấy bạn nhỉ, có lẽ là mất thời gian và tiền của nhưng giữ được hạnh phúc gia đình thì chẳng tiền nào mua được. Còn chuyện bố mẹ chồng, bạn chẳng nên suy nghĩ nhiều lại mang thêm khổ vào mình. Cứ bình thường trong mối quan hệ và suy nghĩ thì mọi chuyện sẽ lại đơn giản ngay. Chúc bạn vui
Thôi thì bạn chịu khó mất tiền, vào Từ Dũ mà lọc lấy XY rùi thì ra cháu trai. Vợ mình mình thích 2 con gái