1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu 1 thằng Tầu Tinh Vi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi february_hp, 18/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên , mất tư cách
    Được spy79 sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 25/11/2003
  2. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá
  3. february_hp

    february_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi đang viết dở thì phải vội đi học nên ko viết tiếp đưọc. Hôm nay, cũng chỉ còn 15 phut nữ thôi la tôi cũng phải đi học. Chẳng biết có đủ thời gian để kể tiếp ko nữa.
    Thế là tối hôm qua, tôi đi học về ngồi buồn như 1 con gián, chẳng học hành gì được cả. Cầm điện thaọi lên mấy lần định gọi cho nó mà lai thôi. Nếu tôi mà gọi trưóc cho nó , thế nào nó cũng nghĩ thế nọ thế kia nên tôi ko gọi nữa. Nhưng nỗi bứ xúc trong lòng cứ trào dâng, thế la tôi bấm số.... Gọi điện thoại cho thằng bạn thân, kể nỗi khỏ trong lòng tôi. Thằng bạn tôi cũng đang yêu 1 đũa con gai Tàu. Cùng là yêu Tàu nên nó mới hiểu và thông cảm cho tôi.
    Thỉnh thoảng bọn tôi vẫn học chung ở hội trường lớn. Khi ở nhà thì rất thân nhau, nhưng khi đến lớp cả tôi và nó đều nhìn nhau như ko quen biết. Hôm qua cũng thế. Nhìn thấy no, tôi tỉnh bơ, nó cung thế. Nhưng trong lòng tôi đau buốt giá. Chảng biết Tàu có nghĩ giống tôi ko nữa?
    Tôi nhớ lại những ngày tôi mới đến. Tôi rất ngạc nhiên vì sao no chỉ mạc 1 bộ quần áo suốt hơn 1 tháng trời mà không thay. Tôi rất tò mò, muốn hỏi nó lám sao ma thấy nó it tắm và không bao giờ thay quần áo, nhưng tôi sợ nó sẽ mắng tôi hay tự ái nên tôi ko dám hỏi. 1 tháng sau, vẫn thấy chàng Tàu của tôi mặc bộ đây. Tôi sui 1 đúa Tàu, cũng chơi với thằng đấy hỏi xem nó bị bệnh gì nên phải kiêng tắm rửa hay là nó ở bẩn.
    Khi được hỏi thẩng Tầu thủng thẳng trả lời: Tao thích bộ này, nên tao không thích thay.
    Con Tàu kia lai hỏi:Nhưng tao tháy mày chang giặt giũ gì cả, mày ko thấy ngưa ngáy hay bẩn thỉu gì à?
    Chúng nó đang nói đến đây, tôi xông vào: Thỉnh thoảng tao thấy mày cứ gãi gãi trông kinh lắm như kiểu chó bị ghẻ ấy.
  4. february_hp

    february_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thế là Tàu của tôi chuyển nhà đi đưọc mấy hôm rồi, nhưng mà no chảng gọi điện cho tôi gì cả. Tôi cứ nghĩ là thế nào nó cũng gọi điện cho tôi cơ đấy.
    Tối hôm qua, tôi buồn quá. Sau khi nghe nhạc 1 phát từ 7h tối đến 10h đêm nhạc của Mỹ Tâm. Tôi quay sang viết nhật ký bằng tay. Tôi làm cho 1 phát 4 tờ giấy khổ A4. Tức là 8 mặt, kể lể nỗi lòng thằm kín . Viết xong thì trèo lên giường, nghĩ về nó 1 lúc rối đi ngủ.
    Hôm thứ 2hay là thu3 vừa rồi, tôi và nó gặp nhau. Nó bảo tôi: Tao đi qua nhà cũ mà chảng nhìn thấy phòng mày sáng gì cả, mày đi đâu hả? Tôi bảo là tôi ở nhà nhưng mà tôi ko bật đèn lớn, chỉ bật đền nhỏ thôi.
    Từ hôm đáy, lúc nào tôi cũng ke khoảng 9h tối, bật đèn to lên để cho nó nhìn thấy, nhưng hình như nó ko đi vao giờ đây nữa.
    Chẳn nhìn thấy nó đâu nứa cả.
  5. masan_2

    masan_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tụi nghiệp february_hp dữ ha !Từ trước đến giờ tui chỉ thấy con gái Tàu thích con trai VN thôi chứ chưa thấy VN thích tàu bao giờ .february_hp nghe tui đi kiếm anh VN nào đi vì yêu rồi cũng chẳng đi đến cái gì đâu.Vì tui cũng có ông anh cũng có cô bạn gái Tàu yêu nhau 5-6 năm đến lúc tốt nghiệp đại học xong thi mama với ba nội bay sang bắt về VN luôn.Đến lượt tui thì bị 1 em Tàu thích đến lúc tui cũng có cảm giác thích thì bi mama của em Tàu đó cấm .hehehe !Thôi february_hp ngoan nghe lời tui đi hén !Còn nếu mà muốn tán anh chàng đó thì học tiếng Hoa đi !
  6. february_hp

    february_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đời đúng thật là lắm nỗi trớ trêu. Từ hồi sinh ra đến giờ mình chưa yêu ai lần nào cả. Bây giờ vừa mới thích 1 thằng thôi đã gặp rắc rối. Bực cả mình.
    Mình biết ngay mà, cái số mình nó trâu chó thế cơ chứ. Biết thế chằn thèm để ý làm gì cho mệt người.
    Dạo này mình suy nghĩ nhiều qua, tóc tai bơ phơ ra mặc dù là đã dùng loịa dầu gội đầu rất xịn.
    Tàu của mình bây giờ quên mất mình rồi, chẳng thấy nó gọi điện hỏi thăm mình gì cả. Hôm nọ mình gọi điện về cho Papa -mama bảo là nếu như con yêu 1 thằng Tàu thì bố mẹ có cho lấy nó không? Giống như bao người VN chất phác khác, Papa-Mama bảo là có yêu ai thì yêu, cấm yêu Tàu. Thế có đau không cơ chứ.Hơn thế nữa, papa-mama còn bảo là: Học đi, mới bé bằng cái lỗ mũi mà đã đinh yêu mới đương. Tôi muốn bảo bố mẹ là bố mẹ nhầm. Con vừa mới lên 5kg cân song. Gần ngang với CHu Bát Giới roìi, chứ đừng nói gì đến cái lỗ mũi. Hơn thế nưa, bọn bạn tôi bảo là: Đời yêu đương, vui chơi là chính, học thì luc nào mà chẳng đưọc. 12 năm qua tôi đã học hết mình vì bố mẹ rồi. Bây giờ chuyển chí hướng 1 cái đã.
    Bạn tôi nó bảo là, cứ như mày mà lại sướng:
    Ăn no ngủ kỹ
    Chổng tĩ lên giời.
    Chúng nó bảo la, chúng nó yêu vào là sai lầm. Cứ như tôi, vui chơi tẹt ga. Ăn nói xả phanh, ko cần tránh né. Tôi đoán bọn này ghen với sắc đẹp trời cho của tôi, nên ko muốn tôi đi tán giai, vì nếu tôi đi tán chẳng may người yêu chúng nó đổ thì chúng thành mồ côi hết.
    Tôi bây giờ mất niềm tin vào Tầu rồi. Mối tình đâu tiên đã đứt cưóc. Bây giờ đành phải up to god. Sắp đến Nôen rồi, hy vọng ông già Nôen ban cho cháu 1 thằng đưọc đưọc vào. Ồng mà ban cho cháu thằng không ra gì là cháu không lấy đâu. Thằng đẹp trai, học giỏi như thằng Tàu cũ của chau thì ông tặng cháu nhé. Còn thằng nào xấu xấu 1 tí thì ông tặng cho đứa khác , cháu ko cần.
    Nôen muôn năm, cháu đợi ông. Ông già tuyết.
  7. masan_2

    masan_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    february_hp hỏi nhỏ chút chổng tĩ lên trời là gì vậy ?hehe Em february_hp may mà tỉnh táo yêu anh Tàu.Chứ không yêu trúng anh nào VN thì mỗi lần nghe february_hp nói chắc anh ấy cho 5 cái răng của february_hp về thăm má quá .Nhưng nghĩ đi nghỉ lại thấy cũng tụi nghiệp february_hp từ nhỏ đến giờ ế triền miên giờ để ý được anh Tàu thì anh bỏ đi mất .Mà không biết anh Tàu của february_hp cao to đẹp trai hoc giỏi cỡ nào .Chứ không tui có thằng em cũng hơi bị được ,nếu february_hp thích thì tui giới thiệu cho. Thằng em tui cao có 1.91m thui chắc không cao bằng anh Tàu kia rồi ,nhưng được cái nhiều tài ,chơi bóng rổ ,bóng chuyền cho đội tuyển của trường ,còn học thì chắc không kém anh tàu của february_hp đâu.hehe con khoản đẹp trai thì thấy nhiều em Tây thích nó dữ lắm .Hehe có sao nói vậy thôi không mọi người nghỉ là khuynh khoang hehe !
  8. starylovenight

    starylovenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cô này hay thật đấy, gặp tôi, tôi cũng chạy vất cả dép chứ chẳng riêng gì thằng Tàu. Em này, em nói không biết ngượng à, vừa vừa thôi em à, em mà tinh tướng quá thì cũng chẳng có thằng nào chịu nổi em đâu chứ nói chi là Tàu. Con gái thì nên dịu dàng một chút, chứ đừng đao to búa lớn thế, cô em mà cứ thế thì anh đây tin chẳng có ma nào thèm đoái hoài đến em đâu
    LOVE MEANS YOU NEVER HAVE TO SAY YOU'RE SORRY
  9. linhtt76210119

    linhtt76210119 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Bạn này tập viết truyện hả??? Nói chung viết cũng được đấy, ngôn ngữ chợ búa đanh dá phết mà đọc lại buồn cười. Cố gắng phát huy nhé
     Trót yêu em rồi thì nhận đi cho nó tiến bộ (o^_^o)
  10. february_hp

    february_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của ông mà tôi bực hết cả mình, tôi đang tâm trang đầy mình, ông không thàm an ủi thì thôi lại còn mỉa mai tôi. Trên đời này thiếu gì trai, chẳng qua là tôi ko thấy bức xúc hay rung động gì thôi, chứ tôi mà thấy rung động thì đã yêu cả chục mối tình rồi chứ ít gì.

Chia sẻ trang này