1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu 1 thằng Tầu Tinh Vi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi february_hp, 18/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. february_hp

    february_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, lúc tôi đang ngủ hiêp 2. Hiệp 1 dậy lúc 10h sáng vì đói quá. Ăn học + đọc sách được 1 lúc thì đau đầu nên đành ngủ tiếp. Đang ngủ, tự nhiên nghe thấy tiếng chuông điên thaọi. Ôi mẹ ơi, số của Tàu nhà em. Em phấn khởI bật dậy như lò so. Hí hửng nghe máy và nói bằng 1 chất giọng hết sức ngọt ngào: ?oH..e..ll..o?.
    NHưng mẹ ơi, đau lòng quá. Không phảI Tàu nhà em. Bạn của thangừ Tàu nhà em. Đứa này là bạn thân của Tàu nhà em, nó cung chơi khá thân vớI em và nó cung rất quý em. Ngày xưa nó hay mượn cái xạc pin của em, vì xạc pin của nó bị hỏng. Hôm nay, máy của nó lạI hết pin, không gọI được nữa , thế là nó mượn máy Tàu nhà em để gọI điẹn cho em vớI mong muốn là chiều nay đi học em sẽ cầm xạc pin đi cho nó mượn. Nhueng vì nó học hơn em 1 khóa cho nên, gặp nhau là rất kho vì lịch học khác nhau, nên nó phoc thác cho Tàu nhà em, chiều nay có nhiệm vụ, gặp em và lấy cái xạc pin.
    Tẹo nữa thôi là gặp nó rồI, không biết có nói được câu nào ra hồn không nữa. Nếu có gì hay hay tớ kẻ tiếp cho mọI ngườI nghe. Còn bây giòe tớ phảI đi học cái đã, thừang bạn tớ đang gọI í ớI rồi.
  2. february_hp

    february_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hi Vitta, tớ cũng muốn hỏi thẳng nó là có yêu tớ không để tớ còn biết đường mà tình tiếp. Có thằng nào tán thì còn biết đưòng mà đổ chứ không thì sắp ế đến nơi rồi. Nhưng mà nếu tớ nói ra, chảng may nó không thích tớ, lúc ấy mỗi lân đến lớp nhìn thấy nhau thì tớ biết nói làm sao, biêt chui vaod đâu cho đỡ xấu hổ. Thôi thì, đã trót hênh hoang từ ban đầu với nó là :"có chết tao cung không bao giờ yêu Tàu". Bây giờ mà nói thế thì nhục lắm, nên thôi.
    Cứ từ từ , bình tĩnh. Đâu sẽ có đó, thịt chó sẽ co mắm tôm.
    Tàu mà không yêu tớ thì tớ yêu thàng khác. It is so simple!!!!!!
  3. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ấy gì ơi, Ấy cứ nói tiếp đi, tớ đang ngồi đọc bài của ấy mà cứ cười ... vãi ra. Phê thật đấy, Thanks ấy nhé, Hôm nay đang có chuyện buồn như con chuồn chuồn thì vào đọc bài của ấy, thế là vui như Tết. Người như ấy hiếm lắm đấy! Ngày trước Tớ cũng như thế, Còn lâu mới cậy được miệng trước, nhưng mà bây giờ yêu vào rồi đâm ra nhũn như con chi chi, chán lắm. Ấy cứ thế đi, đừng thay đổi, mình tự hiểu mình mà, Mình nghĩ là theo quy luật và cứ lộ trình thế này thì thằng Tàu của ấy sẽ " đổ " ấy thôi. Vả lại, trêu tức nó mới sướng, chứ dễ dàng quá lại chán, phải cho nó nhâm nhi một chút chứ. Cứ thế phát huy nhé, tớ mong lại được cười vui vẻ, ấy đừng làm mọi người thất vọng đấy !!!! Tiếp tục dùi mài để viết đi nhé, tớ cổ vũ đoàng đoàng!
  4. february_hp

    february_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    [Sau mấy tiếng dài mong đợI đến giờ phút gặp chang trai yêu dấu trong mộng của tôi. Tôi bước vào lơp học 1 cách đầy phấn khoiử vì hôm qua bobj tôi học chung ở hộI trường lớn mà. Nhưng tôi chưa đua cho nó cái xạc pin ngay mà đợI khi tan học mớI đưa cho nó vì như thế mới?.hehehehe có thờI gian để hoi han nhau. Nhưng? cuộc đờI bao giờ cũng có chữ nhưng. Trong giờ học vì quá mệ mỏI vì ngồI học quá chán + đói lả đi (tôi mớI ăn có mỗI bữa sáng). Trong khi đó kết thúc buổI học là 6.30pm. Thế mớI đau đớn chứ.
    Lúc tan học, tôi thật sự mệ mỏI, chỉ muốn về nhà để tợp ngay, nhưng còn phảI đợI chàng trai yêu dấu nên chạy ra trước đứng ở bên ngoài đợI con thuồng luồng yêu dấu của tôi.
    Thằng ôn con chắc biết trước thế nào tôi cũng đứng ở bên ngoài đơi đẻ đua cho nó cái xạc pin, nên vừa nhìn thấy tôi nó đã cườI tít mắt: Mày có gì cho tao hả( Thằng này rõ khéo giả vớ, sáng nay đứa chó nào cho bạn nó mượn mobile để phone cho tôi để mượn cái xạc pin của tôi?). HỏI 1 câu rõ ngu. Nhưng không sao, ngu thì ngu thật nhưng mà trong lúc này tôi thấy nó đáng yêu và thông minh lắm. Chẳng hiểu sao cái mặt tôi lúc ấy ủI xùi, trông buồn đến vãi buồn. Thằng bé hỏI tôi: Sao mày trông có vẻ không vui? Tôi bảo nó: Tao mệt lắm. Thế là 2 đứa đi bên cạnh nhau 1 lúc không ai nói vớI ai câu nào. Chắc là nó nghĩ tôi không vui lòng khi ban của no mươbj xac Pin của tôi. Nhưng mà Thuồng luồng ơi! Đừng nghĩ thế. Thực ra la chỉ tạI cái đói thôi. Hơn thế nữa , mình cũng nên làm cao 1 tí, tỉnh bơ nó đi không thì nó lạI nên nước vớI mình. ĐốI vớI những thằng kiêu thế này, mình phảI kiêu hơn nó cho nó biết TAY
  5. february_hp

    february_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sau đó tôi về nhà vớI tâm trạng rất thổn thức vì nói chung là hành động của tôi khá ngu xuẩn. Lẽ ra nên cườI 1 phát cho nó phê lòi mắt qua, đằng nayg mặt mũi cứ buồn như đưa đám. Thế nào nó cũng nghĩ mình thế nọ thế kia.
    May quá, lúc về đến nhà có cơm ăn ngay. Hơn thế nữa, thằng chủ nhà hôm nay dễ tính dễ sợ. Chi minh hẳn 1 EU để đi ăn khoai tây chiên( Mình đã có 74 cent).
    BuổI tốI, lúc mình mặc váy, thằng đen cứ xuýt xoa: khiếp, may mặc váy đẹp thế + ngườI mày đẹp thế. Tôi nghĩ thầm: Có đẹp cũng không đến lượt mày đâu con ạ! Cứ nằm ra giữa đường ngáng chân ****** đi thế này, ông lạI dẫm cho bẹp ruột bây giờ. Nhưng mà nói chung là nó khen cũng làm cho tôi mát hết cả ruột gan long mê. Niềm vui không kéo dài được bao lâu thì 1 chuyện kinh hoàng xảy ra. Phòng của Bố Đen này rất lạnh, không có lò sưởI nên bố liênd kê cái đệm bên ngoìa phòng tôi để ngủ. Cái khu vực xung quanh phòng tôi rất ấm. Ôi, cha mẹ ơi! Nhưng cơn ngáy của bố mớI kinh khủng làm sao. Không còn từ nào nữa để mà diễn tả. Mấy lần tôi đang phê phê, mơ mơ màng màng, Bố gáy cho 1 phát giặt hết cả mình.Tức không đẻ đau cho hết mà chảng biết làm gì vì lúc tôi nó khen mấy câu, sướng đờI nên hôm nay đành phảI sống trong đau khổ vậy. Chẳng mấy khi có ngườI khen.
  6. february_hp

    february_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trở lạI chuyện tình yêu của tôi. 1 đưa bạn thân của tôi, cũng chơi thân vói Tàu nhà tôi nói rằng thangừ Tàu có thích tôi. Bản thân tôi cũng cảm nhận được điuề đó. Nhưng tôi biết nó băn khoăn rất nhiều khi thích tôi. Thứ nhất, nếu chúng tôi có yêu nhau thì cũng không có tương lai, vì sau này học xong, nó vè Tàu còn tôi vè Vn. Nó không bao giò chiu sang Vn và tôi thì cung không bao giờ về Tàu. Thu2, chúng tôi là địch thủ của nhau ở trong khoa.(Tôi công nhận là nó có phần giỏ hơn tôi). Nếu yêu nhau vào thì mục tiêu Học bổng của nó và mục tiêu chuyển sang nứoc khác của tôi trở thành tro bụi. Tôi cũng biết là trước tôi, nó cũng thích 1 đứa con gái khác. Khi tôi chuyển đến, tôi cũng biết là nó đang thích 1 đứa con gái . Lúc đấy tôi chỉ nghĩ là bạn bè thôi. Vì nhừng thằng mà đã cò ngườI yêu rồI thì tôi không bao giờ để mắt tớI, hay nói khác đi, tôi không bao giờ muốn làm việc thất đức đốI vớI những cô gái khác. Lúc nào thi nó cung không thich tôi. NHưng mà về sau nó thich tôi trước ?, và chẳng ai nói trước được đieùe gì.
    Sự thật là cách nó bầy tỏ tình cảm vớI tôi rất dặc biệt. Tôi thì rất hiếm khi dao động, nhưng nó đã làm được điều ấy. Bây giờ tôi mớI nhớ ra, có 1 lần, nó nói vớI tôi là: tao thích mày, mày có biết không ? Tao rất thích mày? Tôi hỏI nó: Vì sao? Nó bao là :vì mày rất đặc biệt, mày chẳng giống những ngườI mà tao đã gặp. Lúc đây, tôi vãn chưa thích nó nên lảng sang vấn đè khác. Tôi đảm bào là nếu chúng tôi tiếp tục ở cùng 1 nhà với nhau thì nó sẽ yêu tôi. Nhưng bây giờ thì khác. Rất ít khi gặp nhau, tiếp xúc vớI nhau? Và tôi biết là nó se nghiêng về bên kia. Đứa bạn thân của tôi bảo là, thật ra thì tình cảm của nó dừng lạI ở tôi chỉ là thích và tôi cung vậy. Bạn tôi cũng bảo là : mặc dù tôi và thàng Tàu cũng thi nhau dấu díếm tình cảm đốI vớI nhau và cũng tránh không cho mọI ngườI biết nhưng bạn tôi nó phat hiện ra. Vì chúng tôi sống cungd 1 nhà. Nó biết nhưng nó cũng không hỏI gì 2 đưa tôi cả vì sợ 2 đúa ngại.
  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng coi như xuất thân từ Tàu ,dù hôm nay ko còn nói nổi tiếng Tàu nữa .Anh xin phát biểu ý kiến
    Đọc bài cô thành phố hoa phượng sinh tháng 2 anh hơi choáng .Đúng là con gái Hải Phòng ăn nói gấu nhờ
    Thằng đồng hương với anh hơi ngu ,chứ mà như anh ,anh làm tới (à mà em có xinh không ).

    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 18/12/2003
  8. hanoiian

    hanoiian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vô tình vào đọc topic này của ban F_h mà thấy cứ buồn buồn thế nào ý,hình như ônng trời chưa cho bạn ý những điều mà bạn muốn đối với chú Tầu con này thì phải.Thôi thì trời thử lòng người (ý tớ ở đây là chú Tầu của bạn chuyển nhà), F_h ạh,cố gắng lên thôi,khi mà mình thích nó và nó cũng thích mình thì..hì hì...tạo cơ hội cho nó tiến gần mình đi,bật đèn xanh tý nào..dừng thu mình vào cái lý thuyết " ngại" như thế bạn ạ.
    Chúc bạn F_H mọi chuyện tốt đẹp nhé...Quyết thắng nha .
    Những cái gì dễ dãi
    Có bao giờ bền lâu???
     

Chia sẻ trang này