1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi yêu Arsenal!

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi arsenal02, 14/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arsenal02

    arsenal02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tôi yêu Arsenal!

    Tôi yêu Arsenal.Có thể dễ dàng thấy điều đó ngay ở nick của tôi.Nhiều người đã hỏi tôi và tôi cũng đã hỏi chính mình nhiều lần, tại sao tôi yêu Arsenal nhiều đến vậy? Tôi không thể giải thích được điều đó bằng những mỹ từ như những bài báo tôi đã đọc, và thật sự khâm phục tác giả. Đối với tôi, tình yêu dành cho Ars như cảm xúc của người yêu thích tranh trừu tượng, mơ hồ nhưng không mỏng manh. Tôi chỉ biết trước mỗi trận đấu của Ars, tôi đã hồi hộp, trông ngóng đến thế nào. 90'' ra sân là 90 nốt nhạc của một bài hát bất hủ.Tôi không muốn nói đến lối chơi, kỹ thụât, hay bất cứ vấn để chuyên môn nào khác, bởi,họ - những fan thật sự của Ars đã làm điều đó hết sức hoàn hảo.
    Mẹ đã từng bảo tôi, bóng đá cũng như nghệ thuật, chỉ là phù phiếm.Mẹ thường la mắng tôi khi đã 2,3h sáng mà còn ôm chiếc tivi. Tôi rất buồn nhưng tôi biết mẹ lo cho sức khỏe tôi, cho buổi học sáng hôm sau hay xa hơn là tương lai tôi sau này. Tôi đã cố cho mẹ hiểu, Ars là 1 phần rất quan trọng trong cuộc sống của tôi. Đối với mẹ, nhạc Trịnh Công Sơn là 1 liều thuốc tinh thần, thì đối với tôi, được xem Ars thi đấu là một "liệu pháp" để tôi quên đi những mệt mỏi mà cuộc sống "dành cho" tôi.
    Tôi không biết, tôi đã yêu Ars từ bao giờ. Giữa những MU, Liv,Chel,...tại sao, Ars lại trở thành tình yêu lớn trong cuộc đời tôi? Lùc đầu, tôi cứ nghĩ, tôi yêu Ars chỉ vì thần tượng của tôi là Henry. Nhưng, thực tế, khi Henry gia nhập Barca, tôi nhận ra rằng bấy lâu nay tôi yêu Ars nhiều hơn cả Henry, và tình cảm đó càng lúc càng mạnh mẽ hơn.
    Tôi thường khóc mỗi lần Ars thua. Và tâm trạng tôi ngày hôm sau luôn bị ảnh hưởng. Đó có lẽ là "điều xấu" duy nhất mà Ars "mang lại" cho tôi.
    Có người đã nói với tôi, chỉ những ngừơi đàn ông đích thực mới có thể yêu Ars. Và họ còn nói, con gái thích bóng đá chỉ vì họ thích những cầu thủ đẹp trai. Phải chăng vì thế mà MU luôn là đội bóng được yêu thích nhất?! Có lúc tôi tự hỏi, liệu những cô gái ấy có biết Beckham đã đến LA Galaxy mà vẫn yêu MU không?Tôi nghĩ những điều họ nói có lẽ là đúng, nhưng tôi vẫn thắc mắc, chẳng lẽ trên đời này không có những bóng hồng yêu bóng đá "đúng nghĩa" sao? Chắc chắn là có, bằng chứng là VTV3 luôn có những chương trình bình luận thể thao với những bình luận viên chuyên nghiệp, cũng như nghiệp dư là phụ nữ. Và cũng có thể nói, tình cảm của con gái, nếu có, dành cho bóng đá, cho các CLB mình yêu thích, còn sâu sắc hơn cả con trai!
    Là vậy, nhưng với lời nhận xét "chỉ có những người đàn ông đích thực mới yêu Ars", thì những ai đã từng nói, đang nói hay chuẩn bị nói cần xem lại. Lý do? Đơn giản, chỉ vì người viết những dòng này, ngừơi dành tình yêu lớn cho Ars là "con gái đích thực"!
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    yêu nhiều thế thì tham gia vào www.arsenal.com.vn đi bạn hi` hi` hi`.. nếu được thì tham gia xây dựng AFCVN, đó cũng là một cách thể hiện tình yêu của mình.
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Con gái đích thực là sao? Mang con gái ra so với ĐÀN ÔNG. Thế còn con trai thì không được yêu Arsenal à? Theo như bạn nói, chắc tớ phải trở thành đàn ông trước rồi mới được yêu Arsenal
    Cảm ơn bạn vì bài viết.
  4. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu này được hun đúc từ Bergy. 1 con người với lối đá tinh tế, hào hoa. 1 nhân cách lớn.
    Từ giáo sư. Người mang lại 1 lối đá đẹp mắt, hào hoa, tinh tế và khoa học. Người biến 1 Ars khô cứng trở nên mềm mại và quyến rũ.
    Từ tất cả những gì thuộc về Ars và từ những gì sâu thẳm nhất của 1 người yêu bóng đá đẹp
  5. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ bỏ vài trận của Arsenal từ năm 1998 đến nay thôi. Tất cả đều có lí do chính đáng
  6. cuchuoi1369

    cuchuoi1369 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này mà cũng thấy gì đó xúc động, đặc biệt sau khi bạn là nói bạn là con gái!
    Ước gì người yêu của tôi sau này cũng có tình yêu như vậy với arsenal!!
    Arsenal - My love
  7. nguyenmy_001

    nguyenmy_001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    I love Arsenal :x

Chia sẻ trang này