1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu cafe hà nội

    Không phải những quán cafe - nhân-bản-hàng-loạt Trung Nguyên với những ghế màu xanh đỏ tím vàng du nhập đang chiếm lĩnh Hà Nội.
    Những quán cafe Hà Nội vẫn lặng lẽ, dù ngày càng ít đi. Nhỏ bé và cô độc, điểm giống nhau duy nhất của chúng là mỗi trong chúng, chẳng giống nhau và cũng chẳng giống ai.
    Trong một quán cafe nhỏ của Hà Nội, bạn sẽ gặp lại cái vị đắng ngắt tinh khiết của cafe.
    Chiều muộn. Cái quán nhỏ này thật chứa được nhiều người ngoài sức tưởng tưởng. Ông chủ quán lặng lẽ mang theo tách cafe.
    Mang theo một sợi chỉ.
    Rồi một người.
    Rồi một người.
    Mỗi ngưòi đều mang theo một sợi chỉ.
    Họ buộc chỉ vào mình.
    Rồi họ trói người đối diện bằng những sợi chỉ. Và chẳng ai nói câu nào. Và vẫn chẳng quen biết nhau.
    Một cô gái nhỏ và hơi xấu một chút, cô nàng vẫn ngồi đây hàng chiều và dần dần trói tôi lại bằng một sợi chỉ màu xanh. Bắt đầu là màu xanh, rồi màu đỏ, rồi.....
    Một anh chàng Tây ba lô đi qua. Anh ta ngồi một mìh, gọi một cốc câfe rồi bắt đầu kể.
    Anh ta sang đây đã được hơn một năm.
    Ban đầu anh ta chỉ định uống một cốc cafe.
    Còn bây giờ anh ta bị lôi đến vì những sợi chỉ buộc quanh mình. Có một cô gái, một chàng trai, một gã du thủ du thực, lần lượt buộc vào anh ta những sợi chỉ màu.
    Ví như cô gái, chiều thứ 6 nào cũng đến đây, cần mẫn và chậm rãi buộc vào anh ta sợi chỉ. Cô tết lại, quấn một vòng quanh những ngón tay. Này xoè 1, này xoè 2,. à mà này, mắt anh ta sáng lên, cậu biết cái trò chơi của trẻ con không, đây là ngôi sao, đây là số 8,.....
    Người ta ngồi đấy, không quen biết nhau.
    Nhưng họ buộc vào nhau những sợi chỉ
    bởi cần như vậy
    bởi dòng người ngoài kia chẳng có ai níu giữ
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thế này tự dưng thích mặc váy di cafe kinh khủng.Cũng nhớ anh nữa...
  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thế này tự dưng thích mặc váy di cafe kinh khủng.Cũng nhớ anh nữa...
  4. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Chúa lòng lành, xin mọi người hiểu giùm là cô ấy không nhắc tới anh pagoda đâu. Có thể là một anh church hoặc basilica nào đó, nhưng tuyệt đối không phải anh pagoda
  5. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Chúa lòng lành, xin mọi người hiểu giùm là cô ấy không nhắc tới anh pagoda đâu. Có thể là một anh church hoặc basilica nào đó, nhưng tuyệt đối không phải anh pagoda
  6. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hiện đang nghe một bản trữ tình tiếng Pháp. Giai điệu, lời ca, giọng hát, giọng nữ. Liên tưởng đến một dáng vóc mảnh mai, với mái tóc dài đang rối tung lên bởi gió biển, biển. Thiếu nữ đứng bên mé bờ cát, bàn chân trần chạm vào những đợt sóng nhỏ, chạm bờ. Chiếc váy màu xanh nước biển,mỏng, ánh nắng vàng xuyên qua, in thành một mầu xanh nhạt dưới cát. Gió biển nhỏ, nhưng cũng đủ khiến chiếc váy ôm sát, những đường cong, mềm mại. Cảm xúc, vẻ đẹp hiện thân. Biển vắng, không một bóng người, chỉ có vẻ đẹp hiện thân. Đôi mắt buồn, nhỏ lệ, nhìn xa về phía nơi những ngọn sóng hình thành... Từ đâu? Bặc đầu, dữ dội, tàn khốc... Vẻ đẹp hiện thân, tạo hoá, thiên nhiên, sự vô tận...
  7. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hiện đang nghe một bản trữ tình tiếng Pháp. Giai điệu, lời ca, giọng hát, giọng nữ. Liên tưởng đến một dáng vóc mảnh mai, với mái tóc dài đang rối tung lên bởi gió biển, biển. Thiếu nữ đứng bên mé bờ cát, bàn chân trần chạm vào những đợt sóng nhỏ, chạm bờ. Chiếc váy màu xanh nước biển,mỏng, ánh nắng vàng xuyên qua, in thành một mầu xanh nhạt dưới cát. Gió biển nhỏ, nhưng cũng đủ khiến chiếc váy ôm sát, những đường cong, mềm mại. Cảm xúc, vẻ đẹp hiện thân. Biển vắng, không một bóng người, chỉ có vẻ đẹp hiện thân. Đôi mắt buồn, nhỏ lệ, nhìn xa về phía nơi những ngọn sóng hình thành... Từ đâu? Bặc đầu, dữ dội, tàn khốc... Vẻ đẹp hiện thân, tạo hoá, thiên nhiên, sự vô tận...
  8. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cafe Trung Nguyên từ số 1 đến số 9 ăn đứt mấy quán cafe cóc thời xã hội chủ nghĩa còn lay lắt tồn tại đến ngày nay. Những quán đó tôi gặp nhan nhản trên các dặm đường đất nước nhất là Sài Gòn. Dù sao cũng phải thừa nhận cafe SG hay hơn và ngon hơn cafe HN nhiều, nhưng cũng may có mấy quán Trung Nguyên kéo lại.
    HAPPY NEW YEAR
  9. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cafe Trung Nguyên từ số 1 đến số 9 ăn đứt mấy quán cafe cóc thời xã hội chủ nghĩa còn lay lắt tồn tại đến ngày nay. Những quán đó tôi gặp nhan nhản trên các dặm đường đất nước nhất là Sài Gòn. Dù sao cũng phải thừa nhận cafe SG hay hơn và ngon hơn cafe HN nhiều, nhưng cũng may có mấy quán Trung Nguyên kéo lại.
    HAPPY NEW YEAR
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Em giống bác Pagoda, không bao giơ? muốn bước chân va?o nhưfng kiê?u quán cafe kiê?u đô? hộp công nghiệp như Trung Nguyên. Uống cafe thế thi? tha? ngô?i nha? pha một ly cafe tan co?n hay hơn.
    Cafe thi? hương vị la? phụ, khung ca?nh la? chính. Cafe cóc HN thi? môfi quán một ve? khác nhau. Chôf xô bô? tạp nham, chôf yên tifnh thanh bi?nh. Có chôf chi? nên đến khi vui. Có chôf chi? nên đến khi buô?n. Có chôf chi? nên ngô?i một lâ?n, đến lại lâ?n sau sef mất ca?m giác hay ho.

Chia sẻ trang này