1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namcuongle2004

    namcuongle2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    có một người cũng dùng cafe hằng ngày, chỉ tiếc rằng gần 10 năm rồi chưa có cơ hội thưởng thức cafe HN thực sự.
    cafe tan - tuan tu ngay lam 3 coc, chang de lam gi, vi ban be dong nghiep moi, chang co duoc cam giac thuong thuc, ma dung la thuong thuc gi cai loai cafe do chu?
    Ve HN em hay dan to di , gioi thieu to voi cafe HN chu?
    Voi ly cafe trong tay, nho mot nguoi nghien cafe vo cung!
    xa em - trong vang qua!
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hai ngày nữa là 30. Chiều 30 Tết nào tri kỷ cũng sẽ dành ra dăm phút cho tách cà phê cuối cùng của năm. Thường thì tri kỷ sẽ nhắn tin hoặc gọi để thông báo cho tôi vì chiều 30 Tết tôi hiếm khi kiếm được cho mình tí rảnh rỗi như vậy. Năm nay tri kỷ có thêm điếu xì gà Ấn Độ của người bạn gái tôi tặng - thế là một kết thúc đẹp cho một năm đầy xui xẻo (như hắn nghĩ).
    Tôi đang thử đoán xem hắn sẽ ngồi ở quán nào. 12 tháng vừa rồi chúng tôi lang thang nhiều hơn 12 tháng của năm trước và năm trước nữa. Rồi tôi tính, nếu như Cây Bàng Đổ không bị nước ngập, có thể hắn sẽ ngồi đó - chỗ đó là quán quen của hắn, nơi hắn có nhiều kỷ niệm và lại gần nhà hắn nữa.
    Cây bàng đổ nằm bên quán cây Liễu. Cà phê uống tạm, giá rẻ. Buồn nhất là những ngày nước cống dềnh lên, mùi suốt cả con phố Trần Huy Liệu. Cây bàng đổ hay bật nhạc rẻ tiền - thứ nhạc của những ngôi sao trưởng thành từ phụ hồ và cửu vạn. Có lẽ, thứ duy nhất gắn người ta ở lại với nó - là những kỷ niệm...
    Bài thơ này tôi viết riêng cho tri kỷ, bài thơ còn dở vì tri kỷ muốn có thời gian để viết tiếp nó...

    Quán vắng, chiều mưa, Cây Bàng Đổ
    Em khác Xưa rồi, anh khóc xưa
    Một thời hò hẹn xanh cùng Liễu
    Cà phê rưng khói, nụ hôn mờ...
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hai ngày nữa là 30. Chiều 30 Tết nào tri kỷ cũng sẽ dành ra dăm phút cho tách cà phê cuối cùng của năm. Thường thì tri kỷ sẽ nhắn tin hoặc gọi để thông báo cho tôi vì chiều 30 Tết tôi hiếm khi kiếm được cho mình tí rảnh rỗi như vậy. Năm nay tri kỷ có thêm điếu xì gà Ấn Độ của người bạn gái tôi tặng - thế là một kết thúc đẹp cho một năm đầy xui xẻo (như hắn nghĩ).
    Tôi đang thử đoán xem hắn sẽ ngồi ở quán nào. 12 tháng vừa rồi chúng tôi lang thang nhiều hơn 12 tháng của năm trước và năm trước nữa. Rồi tôi tính, nếu như Cây Bàng Đổ không bị nước ngập, có thể hắn sẽ ngồi đó - chỗ đó là quán quen của hắn, nơi hắn có nhiều kỷ niệm và lại gần nhà hắn nữa.
    Cây bàng đổ nằm bên quán cây Liễu. Cà phê uống tạm, giá rẻ. Buồn nhất là những ngày nước cống dềnh lên, mùi suốt cả con phố Trần Huy Liệu. Cây bàng đổ hay bật nhạc rẻ tiền - thứ nhạc của những ngôi sao trưởng thành từ phụ hồ và cửu vạn. Có lẽ, thứ duy nhất gắn người ta ở lại với nó - là những kỷ niệm...
    Bài thơ này tôi viết riêng cho tri kỷ, bài thơ còn dở vì tri kỷ muốn có thời gian để viết tiếp nó...

    Quán vắng, chiều mưa, Cây Bàng Đổ
    Em khác Xưa rồi, anh khóc xưa
    Một thời hò hẹn xanh cùng Liễu
    Cà phê rưng khói, nụ hôn mờ...
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi thức dậy trong buổi sáng với một thôi thúc mãnh liệt: Phải ra đi! Phải ra đi - như một khẩu lệnh hoặc một lời nguyền xa xôi từ vô vàn năm trước, giờ đã đến lúc ứng nghiệm. Tưởng như tôi có thể bỏ lại tất cả, cầm theo hộ chiếu, chiếc mob và thẻ ATM - thế là xong...
    Thế là xong! Tôi đi trên những con đường nhỏ hẹp của Hà Nội, lơ đãng đi qua chỗ làm việc của mình và cảm thấy lạ lẫm với tất cả. Không có gì níu kéo tôi nữa thật sao? Hay tất cả đã cùng một ngày đồng loã hất bỏ tôi?
    Hai thái dương tôi buốt nhức, sự thèm muốn vô cùng được hét hò, phá phách. Nhưng tôi đã thực sự sải bước đâu?
    Thành phố vẫn thế, những con người quanh tôi vẫn thế. Lệ Giang nằm ở trong óc tôi vẫn thế. Tôi muốn đi tìm 13 hình ảnh, 15 hình ảnh, 17 hình ảnh,...Chậm rãi và thả giọt...
    Có ai an ủi tôi?

    Vì...
    Bởi vì gió mà tôi ở lại
    Nên phố đừng vắng thế, phố ơi
    Dạ lan đã giấu mùi hương thơm thảo
    Một mình thôi - tôi vẫn sống bên đời
    Bởi vì đông mà tôi ở lại
    Hơi lạnh giêng hai không đủ tiếng thở dài
    Anh vừa đó mà giờ xa xôi quá
    Chưa kịp gần nhau đã phải chia tay
    Bởi vì cà phê tôi ở lại
    Ngụm đắng đăm đăm nhức nhối câu thề
    Tóc đen nhánh suốt cả thời vụng dại
    Nông nổi đi rồi sao vẫn cứ si mê?
    Thôi vì Hà Nội mà ở lại
    Biết đâu thương yêu rồi sẽ quay về?
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi thức dậy trong buổi sáng với một thôi thúc mãnh liệt: Phải ra đi! Phải ra đi - như một khẩu lệnh hoặc một lời nguyền xa xôi từ vô vàn năm trước, giờ đã đến lúc ứng nghiệm. Tưởng như tôi có thể bỏ lại tất cả, cầm theo hộ chiếu, chiếc mob và thẻ ATM - thế là xong...
    Thế là xong! Tôi đi trên những con đường nhỏ hẹp của Hà Nội, lơ đãng đi qua chỗ làm việc của mình và cảm thấy lạ lẫm với tất cả. Không có gì níu kéo tôi nữa thật sao? Hay tất cả đã cùng một ngày đồng loã hất bỏ tôi?
    Hai thái dương tôi buốt nhức, sự thèm muốn vô cùng được hét hò, phá phách. Nhưng tôi đã thực sự sải bước đâu?
    Thành phố vẫn thế, những con người quanh tôi vẫn thế. Lệ Giang nằm ở trong óc tôi vẫn thế. Tôi muốn đi tìm 13 hình ảnh, 15 hình ảnh, 17 hình ảnh,...Chậm rãi và thả giọt...
    Có ai an ủi tôi?

    Vì...
    Bởi vì gió mà tôi ở lại
    Nên phố đừng vắng thế, phố ơi
    Dạ lan đã giấu mùi hương thơm thảo
    Một mình thôi - tôi vẫn sống bên đời
    Bởi vì đông mà tôi ở lại
    Hơi lạnh giêng hai không đủ tiếng thở dài
    Anh vừa đó mà giờ xa xôi quá
    Chưa kịp gần nhau đã phải chia tay
    Bởi vì cà phê tôi ở lại
    Ngụm đắng đăm đăm nhức nhối câu thề
    Tóc đen nhánh suốt cả thời vụng dại
    Nông nổi đi rồi sao vẫn cứ si mê?
    Thôi vì Hà Nội mà ở lại
    Biết đâu thương yêu rồi sẽ quay về?
  6. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang định làm một buổi đọc sách ngoài trời, ai hứng thú thì tham gia với tớ cho vui ( có thể là chủ nhật tuần sau)
    Lý do: lâu không đọc cái gì ra hồn, muốnm thay đổi không khí cho bản thân và thử làm gì đó mình chưa lam bao giờ
    Công việc rất đơn giản : Tìm một công viên có bãi cỏ rộng hoặc chỗ yên tĩnh. Mang theo một quyển sách mà mình thích hoặc ...chưa đọc bao giờ và rùi.......đọc thôi..( tư thế đọc thì tuỳ sở thích...nằm, ngồi hihihih).
    Lưu ý có thể mang theo đồ ăn uống cho cá nhân ..chẹp ....chẹp
    Ah đây là một personal activity thui nhá, không phải club gi đâu, mong bà con lưu ý để tránh nhầm lẫn.
  7. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang định làm một buổi đọc sách ngoài trời, ai hứng thú thì tham gia với tớ cho vui ( có thể là chủ nhật tuần sau)
    Lý do: lâu không đọc cái gì ra hồn, muốnm thay đổi không khí cho bản thân và thử làm gì đó mình chưa lam bao giờ
    Công việc rất đơn giản : Tìm một công viên có bãi cỏ rộng hoặc chỗ yên tĩnh. Mang theo một quyển sách mà mình thích hoặc ...chưa đọc bao giờ và rùi.......đọc thôi..( tư thế đọc thì tuỳ sở thích...nằm, ngồi hihihih).
    Lưu ý có thể mang theo đồ ăn uống cho cá nhân ..chẹp ....chẹp
    Ah đây là một personal activity thui nhá, không phải club gi đâu, mong bà con lưu ý để tránh nhầm lẫn.
  8. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
  9. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mấy ngày rồi không cà phê, đêm lụt trong những câu chuyện. Tự hứa sẽ "khoản đãi" mình chiều nay với vài tách nóng, tối qua ngủ sâu, mệt, sau khi nốc gần chục ken...
    Hai tay tôi ủ đầy bóng tối
    Đêm thăm thẳm
    về đâu những ánh đèn?
    Tách đen dậy hương
    Có gió thổi trên đại ngàn hoang dại
    Có tóc em bay như từng cơn sóng nổi
    Có tiếng cười em, vang vang, vang vang
    Ngõ nhỏ hút xa
    Dáng người nhòa
    Đông cạn
    Dốc hết những phóng khoáng, xa xăm, dài rộng
    Nắng gió chật lòng
    Một người vừa rời chỗ
    Cà phê nồng
    ...bóng đổ...
    ...ngày xong!

Chia sẻ trang này