1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Capuciino
    Capuciino! Một âm thanh dịu dàng, thường được rút gọn thành "Capu" - Tên điểm hẹn.
    Capuciino nằm trong ngõ, yên tĩnh không gian nhưng ồn ào kỷ niệm.
    Những ngày R.E.M là một cái gì đó đáng để nghe hơn cả với "Shiny Happy People"
    Shiny happy people laughing
    Meet me in the crowd
    People people
    Throw your love around
    Love me love me
    Take it into town
    Happy happy
    Put it in the ground
    Where the flowers grow
    Gold and silver shine
    Shiny happy people holding hands
    Shiny happy people laughing
    Everyone around love them, love them
    Put it in your hands
    Take it take it
    There?Ts no time to cry
    Happy happy
    Put it in your heart
    Where tomorrow shines
    Gold and silver shine
    Shiny happy people holding hands
    Shiny happy people laughing

    Những ngày R.E.M là những ngày "không có thời gian để khóc". Bước chân bắt đầu nằm trên con đường của một cái gì đó mơ hồ, đầy tưởng tượng và không ít hoài bão.
    Những ngày Rain đáng nhớ hơn vì nó thực sự đánh thức cái chứa chất trong bản thân mỗi con người - Nỗi buồn. Tách cà phê Capu hình chiếc mũ Mexico với những đường viền khéo léo từ bột quế rung rinh như một chiếc mũi dài. Quán cà phê gần như câm lặng trong một chiều cuối năm. Người ta trao quà để mong nhận lại niềm vui, còn chúng ta, trao quà để thay lời tiễn biệt...
    Những ngày Relax thực sự giữa Capu với "3 đứa chúng mình". 3 đứa dở hơi với những bữa cơm trưa và những bó hoa tươi không vì lý do gì cả. Tớ thích nhìn các cậu cười, nụ cười nào cũng biết tỏa ra ánh sáng - dù vô thức...
    Bắt đầu những ngày Remember - vì quá lâu rồi chúng ta không trở lại. Một số thứ thay đổi. Cái ngõ thay số mới (có để ý không?). Cà phê Hoa Sữa và hàng Internet bị phá bỏ. Dàn dây leo dày thêm. Bức tường thêm những ô vuông (có hay không?) ý nghĩa. Chiếc bục nhỏ nơi một người chơi guitar nào đó sẽ thả từ tay những giai âm vào tối thứ 3...
    Tôi đã chọn không uống một tách đen ngày hôm nay. Tôi dành nó cho Requiem...
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hiên dây leo Capuciino
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hiên dây leo Capuciino
  4. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    chị cho tôi hỏi nhờ
    cái đống loằng ngoằng như mớ rau ngót mà chị bảo là dây leo là ở chỗ nào thế ? nếu nó ở hanội thì chị chỉ giùm tôi để hôm nào tôi thử CAPU cái
  5. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    chị cho tôi hỏi nhờ
    cái đống loằng ngoằng như mớ rau ngót mà chị bảo là dây leo là ở chỗ nào thế ? nếu nó ở hanội thì chị chỉ giùm tôi để hôm nào tôi thử CAPU cái
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lẽ ra bài của cậu không đáng tôi trả lời. Nhưng cũng vì lịch sự mà đáp lại.
    Tôi cho là cậu chưa bao giờ biết rau ngót trông thế nào nên mới phát biểu như thế, cũng là chuyện thường, vì cậu là đàn...ang - thể loại không cần quan tâm những thứ như thế.
    Nhưng "biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe", cậu thích cãi nhau thì ra chỗ khác. Đám đông không đồng nghĩa là bụi rậm mà thích...thì...
    Trả lời tiếp, đích xác nó ở Hà Nội. Cậu tự tìm đường đến, tôi rất dốt về phương hướng. Chúc CAPU "ngon lành"!
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lẽ ra bài của cậu không đáng tôi trả lời. Nhưng cũng vì lịch sự mà đáp lại.
    Tôi cho là cậu chưa bao giờ biết rau ngót trông thế nào nên mới phát biểu như thế, cũng là chuyện thường, vì cậu là đàn...ang - thể loại không cần quan tâm những thứ như thế.
    Nhưng "biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe", cậu thích cãi nhau thì ra chỗ khác. Đám đông không đồng nghĩa là bụi rậm mà thích...thì...
    Trả lời tiếp, đích xác nó ở Hà Nội. Cậu tự tìm đường đến, tôi rất dốt về phương hướng. Chúc CAPU "ngon lành"!
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lâm mở cửa lại sau một tháng dài "ăn chơi". Khó mà nghĩ lại có quán cà phê "chảnh" đến thế. Ngày nào đi qua cũng chình ình dòng chữ: "Quán đóng cửa đến hết tháng giêng".
    Ngồi Lâm, cũng chỉ để nhìn sang con ngõ nhỏ đối diện. Lý do dường như ngớ ngẩn. Một chiếc ghế dài bằng tre nằm ở đó, án ngữ một vuông cửa vàng. Lúc nào cũng có cảm giác về những người đã từng ngồi ở đó và đã từng "từ bỏ" nó. Thế mà bữa nay, nó lại "từ bỏ" cái nhìn của tôi...
    Thêm một thông tin buồn nữa: Cô gái với đôi lông mày mỏng ở số 7 Hàng Thùng hóa ra đã lấy chồng!
    Sao tôi cứ phải buồn vì những thứ ngớ ngẩn thế này?

    Ngóng làm gì?
    Có thể một người vừa mới ra đi
    Không ai còn trông đợi nữa
    Nói gì đến ngày về?
    Ngôi nhà đóng cửa
    Số sang tên
    nắng nhạt đi một nửa
    trên tường
    Không ai còn trông đợi nữa
    Tôi còn ngóng làm gì?
    Chiếc ghế kia
    Mờ khói
    Ly cà phê
    Tôi còn ngóng làm gì?
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lâm mở cửa lại sau một tháng dài "ăn chơi". Khó mà nghĩ lại có quán cà phê "chảnh" đến thế. Ngày nào đi qua cũng chình ình dòng chữ: "Quán đóng cửa đến hết tháng giêng".
    Ngồi Lâm, cũng chỉ để nhìn sang con ngõ nhỏ đối diện. Lý do dường như ngớ ngẩn. Một chiếc ghế dài bằng tre nằm ở đó, án ngữ một vuông cửa vàng. Lúc nào cũng có cảm giác về những người đã từng ngồi ở đó và đã từng "từ bỏ" nó. Thế mà bữa nay, nó lại "từ bỏ" cái nhìn của tôi...
    Thêm một thông tin buồn nữa: Cô gái với đôi lông mày mỏng ở số 7 Hàng Thùng hóa ra đã lấy chồng!
    Sao tôi cứ phải buồn vì những thứ ngớ ngẩn thế này?

    Ngóng làm gì?
    Có thể một người vừa mới ra đi
    Không ai còn trông đợi nữa
    Nói gì đến ngày về?
    Ngôi nhà đóng cửa
    Số sang tên
    nắng nhạt đi một nửa
    trên tường
    Không ai còn trông đợi nữa
    Tôi còn ngóng làm gì?
    Chiếc ghế kia
    Mờ khói
    Ly cà phê
    Tôi còn ngóng làm gì?
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Gwynne trên Phố Cổ cafe

Chia sẻ trang này