1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Gwynne trên Phố Cổ cafe
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    u có biết, bọn người ở Trung Quốc hay nhổ vào đồ uống của chủ, để tỏ lòng căm ghét.
    Còn tôi, tôi sẽ cẩn thận, thả một chút nước bọt của tôi, vào tách cafe của u, để tỏ lòng thương yêu.
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    u có biết, bọn người ở Trung Quốc hay nhổ vào đồ uống của chủ, để tỏ lòng căm ghét.
    Còn tôi, tôi sẽ cẩn thận, thả một chút nước bọt của tôi, vào tách cafe của u, để tỏ lòng thương yêu.
  4. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hình như từ khi tôi ra nhập diễn đàn này chưa bao giờ tôi lượn qua box Văn học này cả. Hôm nay thật rảnh tôi mới ghé qua và đọc hết tất cả các bài đã được post lên về cái chủ đề mà tôi rất thích. Thú thật phải nói rằng tôi là một con nghiện cà phê và cũng đã đi nhiều nơi thưởng thức cà phê của nhiều vùng miền nhưng chưa bao giờ tôi miệt thị hay mạt sát cà phê như mấy bạn ở Sài gòn nói cả ( nhất là bạn nguoisaigon gi đó). Tôi là người Hà Nội, rất yêu cà phê Hà Nội vì những sự nhỏ nhoi, vì những vị cà phê rất riêng của Hà Nội, rất đượm, rất bình dị và gần gũi. Tôi nghiện cà phê không phải vì chất mà còn vì những khung cảnh rất riêng của chính những cái quán nho nhỏ nữa, nó sẽ mãi còn tồn tại trong lòng người Hà Nội. Mỗi buổi trưa, sau khi ăn xong, tôi lại ra quán cà phê Thái ở Triệu Việt Vương, nơi cũng là phố cà phê của người Hà Nội, ngồi vỉa hè, nhấm nháp một cốc cà phê không đường, nhìn ra phố, thật thú vị. Cà phê ở đó không hẳn là ngon, vì cũng tuỳ từng hôm pha được hay không do tay chủ quán, nhưng nó cũng có vị bình dân. Tôi cũng đã vào những quán thật xịn để thưởng thức những cốc cà phê thật xịn, lúc ấy tôi thấy nhớ vị cà phê vỉa hè làm sao. Tôi uống không ít cà phê ở nhiều nơi, nhiều chỗ, cà phê Tùng ở Tuy hoà (Phú Yên), cà phê Da Vàng (ở Kon Tum) và nhiều vị cà phê khác nhau, nhưng rồi tôi đầu nhớ về cà phê Hà Nội vì phong cách và hương vị đặc trưng và rất riêng của nó . Nhưng tôi cũng không vì thế mà chê bất cứ thứ cà phê nào cả. Nên nhớ mỗi nơi một khác, mỗi vùng một khác, và đối với tôi, tôi luôn là tín đồ trung thành của cà phê Hà Nội.
    [r10)]Nói đến cà phê lại thấy thèm
  5. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hình như từ khi tôi ra nhập diễn đàn này chưa bao giờ tôi lượn qua box Văn học này cả. Hôm nay thật rảnh tôi mới ghé qua và đọc hết tất cả các bài đã được post lên về cái chủ đề mà tôi rất thích. Thú thật phải nói rằng tôi là một con nghiện cà phê và cũng đã đi nhiều nơi thưởng thức cà phê của nhiều vùng miền nhưng chưa bao giờ tôi miệt thị hay mạt sát cà phê như mấy bạn ở Sài gòn nói cả ( nhất là bạn nguoisaigon gi đó). Tôi là người Hà Nội, rất yêu cà phê Hà Nội vì những sự nhỏ nhoi, vì những vị cà phê rất riêng của Hà Nội, rất đượm, rất bình dị và gần gũi. Tôi nghiện cà phê không phải vì chất mà còn vì những khung cảnh rất riêng của chính những cái quán nho nhỏ nữa, nó sẽ mãi còn tồn tại trong lòng người Hà Nội. Mỗi buổi trưa, sau khi ăn xong, tôi lại ra quán cà phê Thái ở Triệu Việt Vương, nơi cũng là phố cà phê của người Hà Nội, ngồi vỉa hè, nhấm nháp một cốc cà phê không đường, nhìn ra phố, thật thú vị. Cà phê ở đó không hẳn là ngon, vì cũng tuỳ từng hôm pha được hay không do tay chủ quán, nhưng nó cũng có vị bình dân. Tôi cũng đã vào những quán thật xịn để thưởng thức những cốc cà phê thật xịn, lúc ấy tôi thấy nhớ vị cà phê vỉa hè làm sao. Tôi uống không ít cà phê ở nhiều nơi, nhiều chỗ, cà phê Tùng ở Tuy hoà (Phú Yên), cà phê Da Vàng (ở Kon Tum) và nhiều vị cà phê khác nhau, nhưng rồi tôi đầu nhớ về cà phê Hà Nội vì phong cách và hương vị đặc trưng và rất riêng của nó . Nhưng tôi cũng không vì thế mà chê bất cứ thứ cà phê nào cả. Nên nhớ mỗi nơi một khác, mỗi vùng một khác, và đối với tôi, tôi luôn là tín đồ trung thành của cà phê Hà Nội.
    [r10)]Nói đến cà phê lại thấy thèm
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi nhẩn nha nhấm cốc cà phê ở Chim Sáo. Người ta không đến Chim Sáo vì cà phê, người ta đến vì rượu. Lẽ ra, tôi cũng nên thế...
    Cốc cà phê Stenda thửa riêng, hình miệng loa, giống như những cốc uống nước người ta khai quật được từ những nơi có thể dính dáng gì đó đến cái người ta gọi là đồ cổ với vài trăm năm nằm trong lòng đất. Chiếc cốc đầm tay, không thu vào gọn lỏn được như những tách cà phê nhỏ bé của Giảng hay Tùng - Hậu,...
    Cốc cà phê lườm tôi bằng màu mắt nâu âu yếm lánh sánh ánh bơ. Chắc chắn là thứ bơ người ta đã bỏ vào khi rang xay, cho nó thêm vị thơm ngậy. Tôi cũng đã bắt gặp cái "vệt bơ loang" tương tự trong những tách cà phê khác, chỉ có điều, vệt bơ ở đây sẽ biến đi rất nhanh, vì mỗi lúc nó gần tới đáy, diện tích mặt nước cà phê còn lại trong cốc càng thu hẹp và trở nên khó nhìn hơn, như lòng của một chiếc giếng sâu vậy.
    Vào quán rượu để uống cà phê - Thú vị quá nhỉ? Tôi vẫn còn nhớ cái vị cà phê lơ lớ như nước sái thứ n của Tửu quán. Ồ, rượu ở đó thì rất cay nhưng cà phê thì loãng toẹt như nước ruộng trước mùa cấy. Đã thế, cũng biết lững lờ nâu ra trò. Lạ!
    Vừa vặn cuộc trò chuyện kết thúc, ly cà phê cũng cạn. Lớp bột còn đọng lại, như một lát phù sa mỏng. Stenda tốt hơn nên dạy lại nhân viên cách pha cà phê, hoặc nên dùng loại cà phê khác mỗi khi tôi tới. Tôi sẽ nhớ lưu ý anh ta vấn đề này. Mà tốt nhất, tôi, có lẽ, đừng bao giờ nên tới Chim Sáo cho cà phê...
    ...Tôi nói thật đấy, đừng có ngớ ngẩn mà thử cà phê ở quán rượu. Ừm!
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi nhẩn nha nhấm cốc cà phê ở Chim Sáo. Người ta không đến Chim Sáo vì cà phê, người ta đến vì rượu. Lẽ ra, tôi cũng nên thế...
    Cốc cà phê Stenda thửa riêng, hình miệng loa, giống như những cốc uống nước người ta khai quật được từ những nơi có thể dính dáng gì đó đến cái người ta gọi là đồ cổ với vài trăm năm nằm trong lòng đất. Chiếc cốc đầm tay, không thu vào gọn lỏn được như những tách cà phê nhỏ bé của Giảng hay Tùng - Hậu,...
    Cốc cà phê lườm tôi bằng màu mắt nâu âu yếm lánh sánh ánh bơ. Chắc chắn là thứ bơ người ta đã bỏ vào khi rang xay, cho nó thêm vị thơm ngậy. Tôi cũng đã bắt gặp cái "vệt bơ loang" tương tự trong những tách cà phê khác, chỉ có điều, vệt bơ ở đây sẽ biến đi rất nhanh, vì mỗi lúc nó gần tới đáy, diện tích mặt nước cà phê còn lại trong cốc càng thu hẹp và trở nên khó nhìn hơn, như lòng của một chiếc giếng sâu vậy.
    Vào quán rượu để uống cà phê - Thú vị quá nhỉ? Tôi vẫn còn nhớ cái vị cà phê lơ lớ như nước sái thứ n của Tửu quán. Ồ, rượu ở đó thì rất cay nhưng cà phê thì loãng toẹt như nước ruộng trước mùa cấy. Đã thế, cũng biết lững lờ nâu ra trò. Lạ!
    Vừa vặn cuộc trò chuyện kết thúc, ly cà phê cũng cạn. Lớp bột còn đọng lại, như một lát phù sa mỏng. Stenda tốt hơn nên dạy lại nhân viên cách pha cà phê, hoặc nên dùng loại cà phê khác mỗi khi tôi tới. Tôi sẽ nhớ lưu ý anh ta vấn đề này. Mà tốt nhất, tôi, có lẽ, đừng bao giờ nên tới Chim Sáo cho cà phê...
    ...Tôi nói thật đấy, đừng có ngớ ngẩn mà thử cà phê ở quán rượu. Ừm!
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Mua` xuân rồi sao gió lạnh như mua` đông ,còn em dẫu đã bao năm rồi vẫn la` em của mua` minh` ko gặp nhau .
    cafe Hang` Thung`, ngồi đối diện với những bức chân dung ,em thấy minh` lạc lõng như kẻ xa lạ .
    Đến chỉ vì biết người ta hay ngồi ở đây,nhen nhóm hy vọng nhìn thấy một ánh mắt ,mà bao đêm em đối diện trong bóng tối hun hút ,sâu,lắng và đen tàn nhẫn không như ly cafe nâu nóng bỏng em đang cầm trên tay.
    Lạnh ,buốt và cô đơn đến run rẩy , yếu đuối và gục ngã như em ko còn là chính em .
    Đắng ,cay và đau đớn như vết hằn ngày đầu em đeo chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ ,bây giờ đã yên vị trên tay người ta sau 3 năm gắn bó với em .
    Miết ,xoa ,và day dứt ,tại sao em không thể quên được người ta khi đã hai năm rồi ...
    Say, khóc ..cafe chỉ nhấp môi thôi sao em đã không thôi run rẩy....???
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Mua` xuân rồi sao gió lạnh như mua` đông ,còn em dẫu đã bao năm rồi vẫn la` em của mua` minh` ko gặp nhau .
    cafe Hang` Thung`, ngồi đối diện với những bức chân dung ,em thấy minh` lạc lõng như kẻ xa lạ .
    Đến chỉ vì biết người ta hay ngồi ở đây,nhen nhóm hy vọng nhìn thấy một ánh mắt ,mà bao đêm em đối diện trong bóng tối hun hút ,sâu,lắng và đen tàn nhẫn không như ly cafe nâu nóng bỏng em đang cầm trên tay.
    Lạnh ,buốt và cô đơn đến run rẩy , yếu đuối và gục ngã như em ko còn là chính em .
    Đắng ,cay và đau đớn như vết hằn ngày đầu em đeo chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ ,bây giờ đã yên vị trên tay người ta sau 3 năm gắn bó với em .
    Miết ,xoa ,và day dứt ,tại sao em không thể quên được người ta khi đã hai năm rồi ...
    Say, khóc ..cafe chỉ nhấp môi thôi sao em đã không thôi run rẩy....???
  10. nk35

    nk35 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Bác HaiVu cũng nghiện cafe Thái giống em rồi, có khi rảnh cafe đàm đạo em cũng là con nghiện cafe hà nội
    kekekke
    mời bác 1 cốc đánh trứng ở chỗ bác Đức bên Giảng

Chia sẻ trang này