1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Em giống bác Pagoda, không bao giơ? muốn bước chân va?o nhưfng kiê?u quán cafe kiê?u đô? hộp công nghiệp như Trung Nguyên. Uống cafe thế thi? tha? ngô?i nha? pha một ly cafe tan co?n hay hơn.
    Cafe thi? hương vị la? phụ, khung ca?nh la? chính. Cafe cóc HN thi? môfi quán một ve? khác nhau. Chôf xô bô? tạp nham, chôf yên tifnh thanh bi?nh. Có chôf chi? nên đến khi vui. Có chôf chi? nên đến khi buô?n. Có chôf chi? nên ngô?i một lâ?n, đến lại lâ?n sau sef mất ca?m giác hay ho.
  2. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Thật kì lạ, tôi tưởng ở box Van hoc phải khác các box khác. Chẳng nhẽ người ta vẫn cứ thích kết luận cafe Hà nội ngon hơn Cafe Sài gòn hay cafe sài gòn ngon hơn Hà nội.
    Dù yêu cafe Hà Nội đến mấy thì chẳng bao giờ tôi tuyên bố cafe hà nội ngon hơn cafe Sài Gòn.
    Mỗi quán cafe, tôi tin thế, ngon hay không là ở những sợi chỉ ràng buộc người ta với mảnh đất đó, với không khí đó, với cái phong vị còn phảng phất nơi đó, với cái hồn nơi đó. Nào tôi đã ở Sài Gòn đủ lâu để biết hết các ngóc ngách nơi đó, để biết quán cafe nào hay, quán cafe nào dở, để biết cái hồn của quán cafe đó ở đâu? Cũng chưa ai buộc vào tôi cái sợi chỉ bền chặt đầy màu sắc và sự tư lự?
    Có thể tôi cực đoan, nhưng tôi tin ngay cả những quán cafe công nghiệp kiểu Trung Nguyên thì Hà Nội và Sài Gòn vẫn cứ khác nhau.
    "Cafe biến đổi chúng ta, và đến lượt mình chúng ta biến đổi lại nó "
    Xin đừng bao giờ có những ý kiến mang tính phủ nhận nhau như vậy. Dù có thích cafe Hà Nội hơn thì chẳng bao giờ tôi muốn cafe hay bất cứ cái gì của SG giống y xì Hà Nội.
    Giả sử có điều đó đi nữa, tôi không bao giờ tin đó là sự nâng cấp mà chính là sự suy thoái, khi mà mọi khu vực văn hóa chỉ là sự nhân bản của nhau. Hãy để SG cứ là SG và HN cứ là HN, để người HN cứ mặc sức yêu HN và thích thú khi được khám phá SG bí ẩn tuyệt vời cũng như người SG yêu SG và thật nhiều thú vị khi đến với HN.
    Điều đó tất nhiên chỉ đến với những aikhông hẹp hòi thành kiến và biết mở rộng lòng mình.
    Đín chính thêm là cafe HN ko phải lay lắt từ thời bao cấp mà đã đến HN cùng người Pháp và trở thành một nét văn hóa giàu sức sống đến mức đã vưọt qua được cơn "thương khó" thời bao cấp mà tồn tại đến nay, mặc dù đã phải rút lui vào những ngõ nhỏ hay quán cóc.
  3. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Thật kì lạ, tôi tưởng ở box Van hoc phải khác các box khác. Chẳng nhẽ người ta vẫn cứ thích kết luận cafe Hà nội ngon hơn Cafe Sài gòn hay cafe sài gòn ngon hơn Hà nội.
    Dù yêu cafe Hà Nội đến mấy thì chẳng bao giờ tôi tuyên bố cafe hà nội ngon hơn cafe Sài Gòn.
    Mỗi quán cafe, tôi tin thế, ngon hay không là ở những sợi chỉ ràng buộc người ta với mảnh đất đó, với không khí đó, với cái phong vị còn phảng phất nơi đó, với cái hồn nơi đó. Nào tôi đã ở Sài Gòn đủ lâu để biết hết các ngóc ngách nơi đó, để biết quán cafe nào hay, quán cafe nào dở, để biết cái hồn của quán cafe đó ở đâu? Cũng chưa ai buộc vào tôi cái sợi chỉ bền chặt đầy màu sắc và sự tư lự?
    Có thể tôi cực đoan, nhưng tôi tin ngay cả những quán cafe công nghiệp kiểu Trung Nguyên thì Hà Nội và Sài Gòn vẫn cứ khác nhau.
    "Cafe biến đổi chúng ta, và đến lượt mình chúng ta biến đổi lại nó "
    Xin đừng bao giờ có những ý kiến mang tính phủ nhận nhau như vậy. Dù có thích cafe Hà Nội hơn thì chẳng bao giờ tôi muốn cafe hay bất cứ cái gì của SG giống y xì Hà Nội.
    Giả sử có điều đó đi nữa, tôi không bao giờ tin đó là sự nâng cấp mà chính là sự suy thoái, khi mà mọi khu vực văn hóa chỉ là sự nhân bản của nhau. Hãy để SG cứ là SG và HN cứ là HN, để người HN cứ mặc sức yêu HN và thích thú khi được khám phá SG bí ẩn tuyệt vời cũng như người SG yêu SG và thật nhiều thú vị khi đến với HN.
    Điều đó tất nhiên chỉ đến với những aikhông hẹp hòi thành kiến và biết mở rộng lòng mình.
    Đín chính thêm là cafe HN ko phải lay lắt từ thời bao cấp mà đã đến HN cùng người Pháp và trở thành một nét văn hóa giàu sức sống đến mức đã vưọt qua được cơn "thương khó" thời bao cấp mà tồn tại đến nay, mặc dù đã phải rút lui vào những ngõ nhỏ hay quán cóc.
  4. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp ! Một trong những cái tệ hại nhất của Hà nội nhà các bác chính là cafe ! ( vì vậy.... !!! ). Mà kể ra đi cafe cái chính là : người và quán pác Pa nhở !
  5. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp ! Một trong những cái tệ hại nhất của Hà nội nhà các bác chính là cafe ! ( vì vậy.... !!! ). Mà kể ra đi cafe cái chính là : người và quán pác Pa nhở !
  6. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ủa, pagoda lại "chúa lòng thành" là sao.Hay bác chuyển sang đạo Hồi đi vì nghe nói theo đạo đó được lấy những 3 vợ...
  7. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ủa, pagoda lại "chúa lòng thành" là sao.Hay bác chuyển sang đạo Hồi đi vì nghe nói theo đạo đó được lấy những 3 vợ...
  8. Tungjohn20

    Tungjohn20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Đừng xuc'' phạm đến cafe Hà Nội! Đo'' là một phần của Hà Nội mà tôi thương yêu!
    Sắp tới có lẽ tôi sẽ mở một quán cafe , cho riêng tôi, cho những người tôi yêu quý
  9. Tungjohn20

    Tungjohn20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Đừng xuc'' phạm đến cafe Hà Nội! Đo'' là một phần của Hà Nội mà tôi thương yêu!
    Sắp tới có lẽ tôi sẽ mở một quán cafe , cho riêng tôi, cho những người tôi yêu quý
  10. Nov

    Nov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vốn dĩ ko tin mình còn đủ chăm chỉ để viết bài nữa cơ đấy...nhưng tự nhiên dính đến vấn đề cafe lại máu. Đã lang thang đủ khắp các quán cafe Hà Nội , nhưng có lẽ đến bây giờ em mới tìm được nơi dành cho mình. Hồi xưa hay ngồi Nhạc Tranh nhưng thường ngồi ở đó buồn thê lương,nhất là những chiều đông thì ko chỉ buồn mà còn rét nữa, cái quán đó rất nhỏ mà sao chẳng bao giờ đủ ấm. Rồi một thời gian hay qua Phố Cổ.Ngồi đó thì ko buồn như Nhạc Tranh nhung mà chán.Vì ngoài cảnh đẹp ra thì chang còn gì nữa,đồ uống thì tệ mà lại đắt.Ngồi đó bây giờ thì đông nghịt nên nói chuyện cũng chẳng tự nhiên, mất cả hứng thú. Cafe Huy thì vẫn thường hay ra,nơi đó cafe ngon nhất hạng. Ngồi đó riết đến quen mặt cả chủ quán.Thường ra đấy cùng mấy thằng bạn trai,3,4 thằng kéo ra rồi ngồi đấy cả tối.Rồi còn Blue Bird.Đấy là quán cafe đẹp và yên tĩnh nhất mà em từng biết. Một lần đang lang thang đột nhiên rẽ qua Khúc Hạo thế là chết luôn. Phố đã vắng, quán thì nhỏ nằm trong khuôn viên của 1 nhà xây kiểu Pháp.Vắng và yên tĩnh,chiều ngồi đó cảm giác như thời gian đọng lại và quên hết mọi chuyện thường ngày. Đến h mới biết Opera, thích nơi đó đến mức có những sáng ko rủ được ai cũng phóng xe 5,6 cay số để đến đấy ngồi chơi. Amen

Chia sẻ trang này