1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Buổi trưa nay Zigzag có mưa phùn
  2. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0

    điều hấp dẫn
  3. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0

    điều hấp dẫn
  4. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Chị Z có cái bố cục bố c.. được phết, mà chả thấy mưa phùn, cảm giác bị chật, bị dồn, chậc...
  5. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Chị Z có cái bố cục bố c.. được phết, mà chả thấy mưa phùn, cảm giác bị chật, bị dồn, chậc...
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    ...7h sáng tỉnh dậy nghe tiếng mưa rơi tí tách mà hãi hùng ..cảm giác lười nhác ua` đến ,kéo chăn ngủ thêm 15p nữa rồi mới thò bàn chân trần xuống nền nhà lạnh ngắt ..thế là tỉnh
    ....7h45'' lụp xụp trong cái áo mưa 2k rách rưới để quên trong cốp xe từ đời nào ,phi đến cơ quan ,thật chẳng còn gì đen đủi hơn khi đi qua hàng cafe rang quá tay ,mùi cafe cháy khét khét ,ngao ngán ...
    ...12h trưa đành lên web thuởng thức cafe văn cho đỡ nghiền ..
    ...Nhắc đến Lý Thuờng Kiệt mới nhớ ,hồi hay lên New window ngồi ,chỗ này cafe ,sinh tố ..thập cẩm đủ loại nên cafe vì thế cũng bình thuờng . Có anh bạn đi con xe Vespa cổ ,rất đáng yêu ,mình vì thế mà chết lăn ,thi thoảng phải di uống với nhau một lần để ngắm cho đỡ nhớ ,đỡ thèm ...tệ một cái là Vespa lại rất hay ngồi ở quán cafe có cái tên gợi cảm giác rất ư là nghèo nàn ,rách rưới ..mà thú thực ra là ác cảm : "Mái Lá ". Buổi chiều ngồi ở đây khá thú vị ,nằm cạnh hông chùa Quán Sứ có lẽ vì thế mà không quá ồn ào . Cafe ở đây có thể gọi một cốc nâu đá để uống no đuợc . Nói chuyện phiếm thì quá ổn ,cứ nâng cốc lên hạ xuống lại thấy cafe không giảm vì nước đá tan nhanh quá . Loãng toẹt và gây đến mức phi lí , Vespa có thói quen giải quyết nhiều công việc cùng một lúc ...một chốc lại có người đến ,rồi đi ...bia cứ vàng sóng sánh ..có lẽ lần sau sẽ tập uống bia để khỏi hối hận vì thói quen đến quán là uống cafe .
    Hoa loa kèn mùa này nở đẹp quá ,chụp đuợc cái ảnh rất đẹp nhưng chưa kịp up lên ...đành phải đợi vậy .
    Tối nay ai lên cuối ngõ không nhỉ? cho gửi một chút tâm trạng ...
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    ...7h sáng tỉnh dậy nghe tiếng mưa rơi tí tách mà hãi hùng ..cảm giác lười nhác ua` đến ,kéo chăn ngủ thêm 15p nữa rồi mới thò bàn chân trần xuống nền nhà lạnh ngắt ..thế là tỉnh
    ....7h45'' lụp xụp trong cái áo mưa 2k rách rưới để quên trong cốp xe từ đời nào ,phi đến cơ quan ,thật chẳng còn gì đen đủi hơn khi đi qua hàng cafe rang quá tay ,mùi cafe cháy khét khét ,ngao ngán ...
    ...12h trưa đành lên web thuởng thức cafe văn cho đỡ nghiền ..
    ...Nhắc đến Lý Thuờng Kiệt mới nhớ ,hồi hay lên New window ngồi ,chỗ này cafe ,sinh tố ..thập cẩm đủ loại nên cafe vì thế cũng bình thuờng . Có anh bạn đi con xe Vespa cổ ,rất đáng yêu ,mình vì thế mà chết lăn ,thi thoảng phải di uống với nhau một lần để ngắm cho đỡ nhớ ,đỡ thèm ...tệ một cái là Vespa lại rất hay ngồi ở quán cafe có cái tên gợi cảm giác rất ư là nghèo nàn ,rách rưới ..mà thú thực ra là ác cảm : "Mái Lá ". Buổi chiều ngồi ở đây khá thú vị ,nằm cạnh hông chùa Quán Sứ có lẽ vì thế mà không quá ồn ào . Cafe ở đây có thể gọi một cốc nâu đá để uống no đuợc . Nói chuyện phiếm thì quá ổn ,cứ nâng cốc lên hạ xuống lại thấy cafe không giảm vì nước đá tan nhanh quá . Loãng toẹt và gây đến mức phi lí , Vespa có thói quen giải quyết nhiều công việc cùng một lúc ...một chốc lại có người đến ,rồi đi ...bia cứ vàng sóng sánh ..có lẽ lần sau sẽ tập uống bia để khỏi hối hận vì thói quen đến quán là uống cafe .
    Hoa loa kèn mùa này nở đẹp quá ,chụp đuợc cái ảnh rất đẹp nhưng chưa kịp up lên ...đành phải đợi vậy .
    Tối nay ai lên cuối ngõ không nhỉ? cho gửi một chút tâm trạng ...
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    loa kèn tháng 4 : cắm trong nhà
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    loa kèn tháng 4 : cắm trong nhà
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đòm em ơi, chị biết đâu được bố cục bố c...ờ là cái gì. Hình ảnh đó là thứ duy nhất chị nhìn thấy khi ngồi ở góc của chị. Thế là chách, xong!
    Quả bố cục ấy sau này chắc để người khác dạy thôi
    Từ cà phê Thủy Tạ nhìn ra

Chia sẻ trang này