1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0


    Ở đây đậu
    phụ bở be bét, còn chán hơn đậu
    phụ luộc nhạt
    toẹt

    không có giỏ xe
    Cộng
    phố Lý Thường Kiệt là phố tớ rất
    thích
    trừ đi
    cái trường cấp 3 khỉ gió nằm trên phố ấy mà tớ chả thèm nhớ nhung
    hehe, tớ học đòi bắt chước cậu away ngắt dòng. Cheersssssssssssss
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bác Ironwill viết khiếp thật , đọc xong tỉnh cả người, sờ tay pác cái...
  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bác Ironwill viết khiếp thật , đọc xong tỉnh cả người, sờ tay pác cái...
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Có sờ thật hay sờ không thật thì tớ cũng uống với bác một chén nhé. Nhân dịp bác tỉnh người, còn tớ cũng tỉnh người vì mới xong một bài luận. Thế là bớt được một ít
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Có sờ thật hay sờ không thật thì tớ cũng uống với bác một chén nhé. Nhân dịp bác tỉnh người, còn tớ cũng tỉnh người vì mới xong một bài luận. Thế là bớt được một ít
  6. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Trời khó chịu. Bữa nay dù công việc bận bù đầu nhưng vẫn không thể nào quên được, cả ngày hôm nay chưa có chút cà phê nào vào bụng. Đành lóp ngóp dù là rất muộn nhưng vẫn phải bò ra bằng được quán cà phê quen thuộc. Quán không đông lắm nhưng cũng đủ thấy số khách không phải quán nào cũng có được. Gọi cho mình cốc cà phê đắng không đường, mặt lãng đãng nhìn ra phố, nhấp từng ngụm nhỏ, cà phê ngon thật.
  7. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Trời khó chịu. Bữa nay dù công việc bận bù đầu nhưng vẫn không thể nào quên được, cả ngày hôm nay chưa có chút cà phê nào vào bụng. Đành lóp ngóp dù là rất muộn nhưng vẫn phải bò ra bằng được quán cà phê quen thuộc. Quán không đông lắm nhưng cũng đủ thấy số khách không phải quán nào cũng có được. Gọi cho mình cốc cà phê đắng không đường, mặt lãng đãng nhìn ra phố, nhấp từng ngụm nhỏ, cà phê ngon thật.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ời... rõ là chiến hữu... Tin nhắn vỏn vẹn: "Cafe.8h.chỗ cũ"
    Thế là anh em lại quây quần tán phét rồi... Hà Nội ơi... Đêm hôm, giải tán, dong xe dọc những con phố quen thuộc... Hà Nội ơi... Hít căng ***g ngực, thở phào ra... vẫn rõ mồn một mùi cà phê trong hốc mũi...
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ời... rõ là chiến hữu... Tin nhắn vỏn vẹn: "Cafe.8h.chỗ cũ"
    Thế là anh em lại quây quần tán phét rồi... Hà Nội ơi... Đêm hôm, giải tán, dong xe dọc những con phố quen thuộc... Hà Nội ơi... Hít căng ***g ngực, thở phào ra... vẫn rõ mồn một mùi cà phê trong hốc mũi...
  10. vibot

    vibot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác ơi , hè rồi , uống cà phê nữa chi cho nổi mụn . Anh em gặp nhau bây giờ chỉ có bia là sướng nhất , màu của vui chơi mà lại .

Chia sẻ trang này