1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Từ chỗ ngồi nhìn sang
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bé Jiang yêu dấu trong ngày thám hiểm cà phê Hà Nội cùng cô
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bé Jiang yêu dấu trong ngày thám hiểm cà phê Hà Nội cùng cô
  4. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chỉ có lúc co chân ngồi trong một quán cafe nhỏ ( nghe có vẻ bất lịch sự quá, nhưng biết làm sao được, thói quen mà ) mới thấy mình không lạc lõng nơi đất khách
    lâu dần cũng quen một vài góc trời, cũng sợ có lúc phải xa
    ở đây học hành cả ngày, suy nghĩ cả ngày, thỉnh thoảng cũng quên mất không buồn, không nhớ nhà, không nhợt nhạt xanh xao
    thằng Thành nói cũng đúng thật, thói quen lúc nào cũng khiến người ta vô tâm, thỉnh thoảng cũng cần một nhát cắt
    đôi lúc về nha trang, gió biển phả vào mặt, thỉnh thoảng thèm một nhát cắt, một góc phố quen, tấm bạt sọc xanh sọc trắng, hồ màu xanh lá cây, một vệt trời chói nắng, hạnh phúc thấy mình thành một đứa có hai quê...
  5. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chỉ có lúc co chân ngồi trong một quán cafe nhỏ ( nghe có vẻ bất lịch sự quá, nhưng biết làm sao được, thói quen mà ) mới thấy mình không lạc lõng nơi đất khách
    lâu dần cũng quen một vài góc trời, cũng sợ có lúc phải xa
    ở đây học hành cả ngày, suy nghĩ cả ngày, thỉnh thoảng cũng quên mất không buồn, không nhớ nhà, không nhợt nhạt xanh xao
    thằng Thành nói cũng đúng thật, thói quen lúc nào cũng khiến người ta vô tâm, thỉnh thoảng cũng cần một nhát cắt
    đôi lúc về nha trang, gió biển phả vào mặt, thỉnh thoảng thèm một nhát cắt, một góc phố quen, tấm bạt sọc xanh sọc trắng, hồ màu xanh lá cây, một vệt trời chói nắng, hạnh phúc thấy mình thành một đứa có hai quê...
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Lá vàng rụng nhiều khiến khái niệm thời gian chợt lẫn lộn ...không gian tràn ngập hương vị của mùa thu .
    Ta còn mãi tìm kiếm gì khi luớt qua thảm lá vàng? Một chút bồi hồi ,một chút buồn man mác ...? Hàng sấu ven đường hối hả rụng lá như thể lũ sâu đã gặm ruỗng thân cây .
    Chợt mưa ,chợt nắng...
    Ta chẳng hiểu nổi ta nữa,ngồi một mình trên sân thượng ,cafe một mình ...
    Cứ vuốt mắt mãi cho những đam mê nửa vời còn thao thức ...
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Lá vàng rụng nhiều khiến khái niệm thời gian chợt lẫn lộn ...không gian tràn ngập hương vị của mùa thu .
    Ta còn mãi tìm kiếm gì khi luớt qua thảm lá vàng? Một chút bồi hồi ,một chút buồn man mác ...? Hàng sấu ven đường hối hả rụng lá như thể lũ sâu đã gặm ruỗng thân cây .
    Chợt mưa ,chợt nắng...
    Ta chẳng hiểu nổi ta nữa,ngồi một mình trên sân thượng ,cafe một mình ...
    Cứ vuốt mắt mãi cho những đam mê nửa vời còn thao thức ...
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chưa năm nào thời tiết Hà Nội khắc nghiệt đến thế. Mưa rồi nắng, nắng rồi mưa. Cẩn thận mà giữ gìn sức khỏe, kẻo rồi tỏi lúc nào chẳng biết.
    Trời mưa, chớ trú dưới cây to. Sét nó loáng quáng là mình cũng loạng quạng. Chui vào mấy mái hiên thì cứ người với người, rồi thì mùi nước mưa với mùi người tạo ra bầu không khí hoi hoi, khó chịu. Thích đi một mình dưới mưa á? Trò trẻ con! Giờ mà nhong nhong xem, chả tưởng không điên chí ít cũng dở người.
    Thế là chui vào quán cà phê. Cà phê trời mưa vắng người. Ngồi chẳng ai thèm dòm. Lại tha hồ mà ngắm mưa, thưởng thức cái không gian mát lạnh với những bản nhạc ưa thích. 8000 á? ngồi cả tối, chả ai thèm đuổi...
    Hứng lên, lại hát: "Cớ sao buồn? Cà phê rất thơm, nhạc rất hay, bạn thấy không? Đừng buồn nhé, bởi ngoài kia có mưa rơi..."

    Trú mưa ở quán cà phê
    Trời mưa cà phê vắng ngưòi
    Đen đá, chôn một góc ngồi
    Nhâm nhi, ngẫm nga ngẫm nghĩ
    Vẫn mưa, đâu có ngừng nghỉ
    Cà phê cũng tóc tách rơi
    Quay đi, quay lại, chẳng ai
    Nhạc thả nhẩn nha, nha nhẩn
    Sad movies make me cry
    Tay hờ hững - tóc chợt dài
    Nước đá tan trên mặt bàn
    Tiện tay viết 2 chữ Z
    Thói quen đâu bỏ được ngay
    Nhớ ra đóa hồng màu phai
    Nằm im lìm trong lòng cốc
    Cà phê mắc chi đắng họng?
    22h10 đóng cửa
    Cà phê chẳng bỏ giọt nào
    Thôi - có gì mà lao xao...
    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 11/05/2005
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chưa năm nào thời tiết Hà Nội khắc nghiệt đến thế. Mưa rồi nắng, nắng rồi mưa. Cẩn thận mà giữ gìn sức khỏe, kẻo rồi tỏi lúc nào chẳng biết.
    Trời mưa, chớ trú dưới cây to. Sét nó loáng quáng là mình cũng loạng quạng. Chui vào mấy mái hiên thì cứ người với người, rồi thì mùi nước mưa với mùi người tạo ra bầu không khí hoi hoi, khó chịu. Thích đi một mình dưới mưa á? Trò trẻ con! Giờ mà nhong nhong xem, chả tưởng không điên chí ít cũng dở người.
    Thế là chui vào quán cà phê. Cà phê trời mưa vắng người. Ngồi chẳng ai thèm dòm. Lại tha hồ mà ngắm mưa, thưởng thức cái không gian mát lạnh với những bản nhạc ưa thích. 8000 á? ngồi cả tối, chả ai thèm đuổi...
    Hứng lên, lại hát: "Cớ sao buồn? Cà phê rất thơm, nhạc rất hay, bạn thấy không? Đừng buồn nhé, bởi ngoài kia có mưa rơi..."

    Trú mưa ở quán cà phê
    Trời mưa cà phê vắng ngưòi
    Đen đá, chôn một góc ngồi
    Nhâm nhi, ngẫm nga ngẫm nghĩ
    Vẫn mưa, đâu có ngừng nghỉ
    Cà phê cũng tóc tách rơi
    Quay đi, quay lại, chẳng ai
    Nhạc thả nhẩn nha, nha nhẩn
    Sad movies make me cry
    Tay hờ hững - tóc chợt dài
    Nước đá tan trên mặt bàn
    Tiện tay viết 2 chữ Z
    Thói quen đâu bỏ được ngay
    Nhớ ra đóa hồng màu phai
    Nằm im lìm trong lòng cốc
    Cà phê mắc chi đắng họng?
    22h10 đóng cửa
    Cà phê chẳng bỏ giọt nào
    Thôi - có gì mà lao xao...
    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 11/05/2005
  10. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    đúng là trời Hà Nội mấy bữa nay khó chịu thật, lúc mưa lúc nắng y như tính tình bọn con gái, hehe
    chiều qua mưa cứ lất phất, dai dẳng, rả rích rồi lại dừng, rủ mọi người đi lung tung thì ai cũng từ chối, đành phải một mình phóng xe đi khắp nơi. Ra nhà hát lớn ngồi thì thấy ai cũng có đôi, có cặp, tủi thân chết, lại đành phải xách xe đi lung tung, thế mới thấy vận động tay chân làm hạn chế bớt vận động trí óc, ngồi một chỗ chắc mình khóc thét vì không thấy bên cạnh có ai.
    Vào một quán trà đá bên đường, hà nội nhiều cây quá, cây nào cũng to, cũng cao, chạy dọc cả hai bên đường. Nhatrang nhà mình chả có cây, người ta chặt hết cả để xây nhà hàng, khách sạn, đẹp thì cũng có đẹp nhưng càng ngày càng xa lạ, mỗi năm về thăm nhà hai lần không đủ làm cho ký ức được cập nhật để tránh bị lãng quên.
    Được một lúc thì mưa ngớt, chỉ còn vài giọt li ti, lại tung tăng lên cầu Long Biên ngồi, nhìn quanh cũng chẳng thấy ai ngồi một mình cả. Mọi lần lên đây cùng bọn bạn, vui vẻ cười nói, mình nhìn đâu cũng thấy hạnh phúc. Hôm nay lên cầu một mình, thấy cái gì cũng khác, đôi lúc cũng không hiểu mình có đứa bạn nào hay không.
    12h15, về nhà rồi, nhưng cũng chả có ai. Không ai đợi mình cả.
    ****************
    Những góc sân cũ
    Những con đường quen
    Tự nhiên ngoảnh mặt thành người xa lạ
    Những bước chân vội vã
    Những tiếng nói cười
    Vẫn cứ đi qua
    Còn em thì đã thản nhiên dừng lại
    Phía bên kia đường
    Được guillotine sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 14/05/2005

Chia sẻ trang này