1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Thế mà lâu nay không nói?
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bạn Rose ẩn núp lâu thế, thấy người ta bàn béo gầy mới thò cái mẹt ra. Lâu lâu không nhắn nhe gì, hơi bị nhớ!
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bạn Rose ẩn núp lâu thế, thấy người ta bàn béo gầy mới thò cái mẹt ra. Lâu lâu không nhắn nhe gì, hơi bị nhớ!
  4. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    oạch
    bàn về cafe chán chê rồi sao mọi người không ọp lai với nhau một chuyến nhỉ
    uống cafe một mình suốt thế này, góc trời đẹp, cà phê ngon, suy tư nhiều, nhưng cô đơn suốt thì chán quá, ai yêu thằng này cái nào !!!!
  5. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    oạch
    bàn về cafe chán chê rồi sao mọi người không ọp lai với nhau một chuyến nhỉ
    uống cafe một mình suốt thế này, góc trời đẹp, cà phê ngon, suy tư nhiều, nhưng cô đơn suốt thì chán quá, ai yêu thằng này cái nào !!!!
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Thì có ai đụng đến chuyện quẩy kiếc đâu mà nói.
    Chị Z nói đến phở làm em thèm quá. Ở đây chẳng có vị phở, húng quế các kiểu để chế thì cũng có, nhưng em nấu ra một mình ăn chẳng bõ, mà một mình thì chẳng lẽ đem cái nồi đồ hàng ra nấu.
    Em dạo này hay uống Capuchino, Espreso, đại khái là đứa mù café như em thì cũng chẳng biết mấy cái thứ ấy khác nhau ra làm sao. Cứ cafe như thế, nhúng thanh sô-cô-la vào chấm chấm, mút mút; chả quẩy kiếc gì bây giờ cũng béo quá rồi đây
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Thì có ai đụng đến chuyện quẩy kiếc đâu mà nói.
    Chị Z nói đến phở làm em thèm quá. Ở đây chẳng có vị phở, húng quế các kiểu để chế thì cũng có, nhưng em nấu ra một mình ăn chẳng bõ, mà một mình thì chẳng lẽ đem cái nồi đồ hàng ra nấu.
    Em dạo này hay uống Capuchino, Espreso, đại khái là đứa mù café như em thì cũng chẳng biết mấy cái thứ ấy khác nhau ra làm sao. Cứ cafe như thế, nhúng thanh sô-cô-la vào chấm chấm, mút mút; chả quẩy kiếc gì bây giờ cũng béo quá rồi đây
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, các bạn đã đọc bài phóng sự "Cà phê... ớn lạnh" trên báo Thanh Niên chưa ? Mình lo cho các bạn lắm...
    Bạn sụt sịt, mình cũng nhớ bạn, nhớ mọi người vô cùng, nhưng mỗi lần online mình lại chẳng thể nào đặt tay lên bàn phím để gõ những lời yêu thương được, bởi vì một khi mình mà đã gõ thì thế nào nước mắt mình cũng sẽ lại rơi rơi... Quả thật, mình càng già, lại càng kém cứng cỏi...
    Ironwill, chị đang thực hiện chiến dịch ăn một cái gì tương tự quẩy, không biết hậu quả (hiệu quả) thế nào...
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, các bạn đã đọc bài phóng sự "Cà phê... ớn lạnh" trên báo Thanh Niên chưa ? Mình lo cho các bạn lắm...
    Bạn sụt sịt, mình cũng nhớ bạn, nhớ mọi người vô cùng, nhưng mỗi lần online mình lại chẳng thể nào đặt tay lên bàn phím để gõ những lời yêu thương được, bởi vì một khi mình mà đã gõ thì thế nào nước mắt mình cũng sẽ lại rơi rơi... Quả thật, mình càng già, lại càng kém cứng cỏi...
    Ironwill, chị đang thực hiện chiến dịch ăn một cái gì tương tự quẩy, không biết hậu quả (hiệu quả) thế nào...
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Rose ơi, nhớ em không? Hôm gì Rose tiễn em ra ga về, thế quái nào mặc dù muốn mà em lại không ôm hôn Rose một cái. May nhờ có mấy bao Jet của Rose, nên em thoải mái mà sống qua 40 tiếng trên cái ghế gỗ. Cảm ơn Rose nhiều cực.
    Nhiều khi thấy cuộc sống cứ thế quái nào, lúc thế này lúc thế khác chả biết đâu mà lần. Miễn là có bạn bè thì lúc nào cũng sướng.

Chia sẻ trang này