1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    những khi trời mưa, em rất thích nghe bài Thank You của Dido, bài hát hợp với tâm trạng chị Zdreamer lắm nhé. ngồi bên cửa sổ nhìn ra trời...
    My tea''s gone cold, I''m wondering why I
    got out of bed at all
    The morning rain clouds up my window,
    And I can''t see at all
    And even if I could it''d all be grey
    But your picture on my wall
    It reminds me that it''s not so bad
    It''s not so bad
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thật khó tưởng tượng phải ngồi bên cạnh một người đã nói nhiều thì chớ, lại còn nói rất vô duyên. Nhưng cũng thật khó tưởng tượng có thể chịu đựng một người chẳng nói gì cả trong khi anh ta cũng chẳng nghĩ gì cả. Trong cả hai trường hợp, đều có thể coi là một sự tra tấn.
    Nhưng nghe lỏm đôi khi cũng là một thú vui, nhất là ở các quán cà phê. Đôi khi chẳng phải cố tình. Câu chuyện cứ lọt vào tai, thế thôi. 2 người phụ nữ trên 40 đau khổ vì những ông chồng ngoại tình, ngày nào cũng ngồi ở chỗ đó, nhập nhoạng tối, để kể và động viên nhau chịu đựng. 1 cô gái ba hoa với anh bạn trai về những mối tình cũ (mà cô ta đã chối bỏ). 3 thanh niên vừa qua tuổi 20 phét lác về các phi vụ tán gái và luận bàn về thẩm mỹ âm nhạc kiểu mới. 1 cụ già lớn tuổi trong tay cầm sẵn 2000 đồng để trả duy nhất cho 1 tách đen nóng. Cô bé mặc váy đi xe đạp với chiếc giỏ luôn ngật ngưỡng sách (em có viết thơ không nhỉ?)...
    Nghe và nghe và nghe và nghe...Nhiều chuyện lắm, chật cả óc đấy, thế mà...


    Dù có mười năm nữa gặp nhau
    Chuyện chúng mình vẫn cũ
    Có gì đâu
    Vì cả hai chỉ chung nhau quá khứ
    Tròn xoay chiếc tách sứ
    Đêm thăm thẳm mắt em
    Anh muốn gọi thêm
    Một tách cà phê nữa
    Em chẳng biết nói chuyện gì
    Bồn chồn nhìn ra cửa
    Đóa hoa cuối ngày
    Im hương
    Dù có mười năm nữa
    Chuyện cũng chẳng mới thêm
    Vì hai đứa
    Chỉ chung nhau quá khứ
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thật khó tưởng tượng phải ngồi bên cạnh một người đã nói nhiều thì chớ, lại còn nói rất vô duyên. Nhưng cũng thật khó tưởng tượng có thể chịu đựng một người chẳng nói gì cả trong khi anh ta cũng chẳng nghĩ gì cả. Trong cả hai trường hợp, đều có thể coi là một sự tra tấn.
    Nhưng nghe lỏm đôi khi cũng là một thú vui, nhất là ở các quán cà phê. Đôi khi chẳng phải cố tình. Câu chuyện cứ lọt vào tai, thế thôi. 2 người phụ nữ trên 40 đau khổ vì những ông chồng ngoại tình, ngày nào cũng ngồi ở chỗ đó, nhập nhoạng tối, để kể và động viên nhau chịu đựng. 1 cô gái ba hoa với anh bạn trai về những mối tình cũ (mà cô ta đã chối bỏ). 3 thanh niên vừa qua tuổi 20 phét lác về các phi vụ tán gái và luận bàn về thẩm mỹ âm nhạc kiểu mới. 1 cụ già lớn tuổi trong tay cầm sẵn 2000 đồng để trả duy nhất cho 1 tách đen nóng. Cô bé mặc váy đi xe đạp với chiếc giỏ luôn ngật ngưỡng sách (em có viết thơ không nhỉ?)...
    Nghe và nghe và nghe và nghe...Nhiều chuyện lắm, chật cả óc đấy, thế mà...


    Dù có mười năm nữa gặp nhau
    Chuyện chúng mình vẫn cũ
    Có gì đâu
    Vì cả hai chỉ chung nhau quá khứ
    Tròn xoay chiếc tách sứ
    Đêm thăm thẳm mắt em
    Anh muốn gọi thêm
    Một tách cà phê nữa
    Em chẳng biết nói chuyện gì
    Bồn chồn nhìn ra cửa
    Đóa hoa cuối ngày
    Im hương
    Dù có mười năm nữa
    Chuyện cũng chẳng mới thêm
    Vì hai đứa
    Chỉ chung nhau quá khứ
  4. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ đào ra lắm tiền và thời gian để uống cà phê nhỉ? Nhất là cái em trên kia, động một tí là thấy kể đang ngồi uống quán này quán kia, toàn quán sang trọng cả. Ước gì mình yêu được em ấy, để em bao mình. Cả đời mình chỉ dám đứng ngoài nhìn qua tấm kính thấy thiên hạ ngồi uống, chưa bao giờ đủ tiền để can đảm bước qua cửa
  5. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ đào ra lắm tiền và thời gian để uống cà phê nhỉ? Nhất là cái em trên kia, động một tí là thấy kể đang ngồi uống quán này quán kia, toàn quán sang trọng cả. Ước gì mình yêu được em ấy, để em bao mình. Cả đời mình chỉ dám đứng ngoài nhìn qua tấm kính thấy thiên hạ ngồi uống, chưa bao giờ đủ tiền để can đảm bước qua cửa
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Có gì mà không? Đánh giầy cho tôi, tôi trả cho cốc cà phê, đúng giá: 2000 đồng.
    Cả đời anh làm lụng chăm chỉ, không có thời gian, thế mà cũng không đủ tiền bạc để phải thòm thèm nhìn qua cửa kính, lại còn bị mất đi cả lòng can đảm; thật đáng tội nghiệp! Không hiểu cái nghề gì mà vô nhân đạo, mất nhân tính thế!
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Có gì mà không? Đánh giầy cho tôi, tôi trả cho cốc cà phê, đúng giá: 2000 đồng.
    Cả đời anh làm lụng chăm chỉ, không có thời gian, thế mà cũng không đủ tiền bạc để phải thòm thèm nhìn qua cửa kính, lại còn bị mất đi cả lòng can đảm; thật đáng tội nghiệp! Không hiểu cái nghề gì mà vô nhân đạo, mất nhân tính thế!
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bác ra hàng cá/ Hàng nón mà uống cafe bác giothu25 ạ có 4000đ/đen đá ngồi bốc phét cả ngày.
    Có ai uống cafe hàng cá chưa? Ngồi giữa toàn con buôn vàng đeo đầy người cái ghế gỗ lọt thỏm giữa những cái mông bự vô tổ chảng. Cốc cafe to như cốc bia hơi, giá 7000đ. Tớ thích uống cafe ở Hàng Cá, nhìn thiên hạ đi xe gas ầm ầm dựng kín vỉa hè, mấy thằng dắt xe nghĩ dắt xe gas nhiều là chúng sang trọng hơn người thường nên nếu cái xe số đểu của bạn bị vứt đâu đó thì cũng đừng ngạc nhiên,
    ĐI uống cafe Hà Nội thấy được bao nhiêu con người bấy nhiêu dáng vẻ. Uống cafe về lòng phơi phới như vừa say thuốc. Hẹ hẹ ở HN thì tranh thủ uống cafe đi Zim nhỉ.
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bác ra hàng cá/ Hàng nón mà uống cafe bác giothu25 ạ có 4000đ/đen đá ngồi bốc phét cả ngày.
    Có ai uống cafe hàng cá chưa? Ngồi giữa toàn con buôn vàng đeo đầy người cái ghế gỗ lọt thỏm giữa những cái mông bự vô tổ chảng. Cốc cafe to như cốc bia hơi, giá 7000đ. Tớ thích uống cafe ở Hàng Cá, nhìn thiên hạ đi xe gas ầm ầm dựng kín vỉa hè, mấy thằng dắt xe nghĩ dắt xe gas nhiều là chúng sang trọng hơn người thường nên nếu cái xe số đểu của bạn bị vứt đâu đó thì cũng đừng ngạc nhiên,
    ĐI uống cafe Hà Nội thấy được bao nhiêu con người bấy nhiêu dáng vẻ. Uống cafe về lòng phơi phới như vừa say thuốc. Hẹ hẹ ở HN thì tranh thủ uống cafe đi Zim nhỉ.
  10. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    quả thật anh làm nghề đánh giầy em ạ, nhưng bọn đại ca chỉ cho anh địa phận bên ngoài thôi. Nếu em có ý tạo công việc cho anh thì em mang giầy ra ngoài cửa,. Anh mà bước vào trong nhận giầy của khách thì có nước lên tàu về quê sớm.
    Em nói hèn cũng đúng một phần nào, vì nghèo tất nhiên sẽ đi với hèn. Nhưng anh nói chỉ đúng một phần, vì em không tính là anh đã nhận mình hèn không đủ can đảm. Vậy anh đã không hèn khi dám nhận mình hèn phải không.
    Tất nhiên em thì có tiền nhiều, qua cách em kể mình uống cà phê ở đâu thì rõ, nhất là qua cái giọng đầy quyền uy
    - đánh giầy cho tôi
    Anh là người rất hâm mộ me qua nhiều bài viết đầy chất thơ, lãng mạn và bay bổng. Lần này anh hâm mộ em thêm nhiều vì tính thực tế của câu em vừa nói. Thật là thần tượng đúng người

Chia sẻ trang này