1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    quả thật anh làm nghề đánh giầy em ạ, nhưng bọn đại ca chỉ cho anh địa phận bên ngoài thôi. Nếu em có ý tạo công việc cho anh thì em mang giầy ra ngoài cửa,. Anh mà bước vào trong nhận giầy của khách thì có nước lên tàu về quê sớm.
    Em nói hèn cũng đúng một phần nào, vì nghèo tất nhiên sẽ đi với hèn. Nhưng anh nói chỉ đúng một phần, vì em không tính là anh đã nhận mình hèn không đủ can đảm. Vậy anh đã không hèn khi dám nhận mình hèn phải không.
    Tất nhiên em thì có tiền nhiều, qua cách em kể mình uống cà phê ở đâu thì rõ, nhất là qua cái giọng đầy quyền uy
    - đánh giầy cho tôi
    Anh là người rất hâm mộ me qua nhiều bài viết đầy chất thơ, lãng mạn và bay bổng. Lần này anh hâm mộ em thêm nhiều vì tính thực tế của câu em vừa nói. Thật là thần tượng đúng người
  2. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Tôi năm nay vừa tròn 30 tuổi, quê tôi ở Quảng Ngọc, Thanh Hoá. Hồi nọ tôi làm phu lục lộ, nhưng công việc nặng nhọc ráo mồ hôi là hết tiền. Nhờ có người mách lối tôi lên Hà Nội làm nghề đánh giày. Công việc này nhàn hơn so với làm phu lục lộ mà lại tiền tươi. Ngày đẹp trời cũng kiếm nổi dăm chục. Tôi phải trả tiền lãnh địa cho các bậc đại ca, tiền ăn, tiền trọ và tiền gửi về quê để bố tôi trả nợ tiền người ta cái đợt phải nằm viện do ông bị tai nạn gãy xương cột sống trong một lần đi vác đất thấu thuê.
    Hàng ngày tôi ngồi chầu chực ở ngoài cửacác hàng cà phê, đôi khi tôi cũng nhìn thấy cà phê Hà Nội trong con mắt của mình. Con mắt của một thằng đánh giầy, nếu các bạn không cho là xúc phạm, tôi xin kể về cà phê Hà Nội trong cái nhìn của tôi
  3. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Tôi năm nay vừa tròn 30 tuổi, quê tôi ở Quảng Ngọc, Thanh Hoá. Hồi nọ tôi làm phu lục lộ, nhưng công việc nặng nhọc ráo mồ hôi là hết tiền. Nhờ có người mách lối tôi lên Hà Nội làm nghề đánh giày. Công việc này nhàn hơn so với làm phu lục lộ mà lại tiền tươi. Ngày đẹp trời cũng kiếm nổi dăm chục. Tôi phải trả tiền lãnh địa cho các bậc đại ca, tiền ăn, tiền trọ và tiền gửi về quê để bố tôi trả nợ tiền người ta cái đợt phải nằm viện do ông bị tai nạn gãy xương cột sống trong một lần đi vác đất thấu thuê.
    Hàng ngày tôi ngồi chầu chực ở ngoài cửacác hàng cà phê, đôi khi tôi cũng nhìn thấy cà phê Hà Nội trong con mắt của mình. Con mắt của một thằng đánh giầy, nếu các bạn không cho là xúc phạm, tôi xin kể về cà phê Hà Nội trong cái nhìn của tôi
  4. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Ừ,kể đi.
    Nói nhỏ nhé: em mà bác giothu25 nói ở trên thuộc tầng lớp trí thức, thưọng lưu,sành điệu đấy .Tầng lớp đấy có thói quen uống cafe với làm thơ ghê lắm.
  5. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Ừ,kể đi.
    Nói nhỏ nhé: em mà bác giothu25 nói ở trên thuộc tầng lớp trí thức, thưọng lưu,sành điệu đấy .Tầng lớp đấy có thói quen uống cafe với làm thơ ghê lắm.
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    1. Thực sự có hèn nếu theo suy luận thông thường. Đàn ông không thể không hèn khi ao ước yêu được 1 cô gái để cô ta bao mình.
    2. "đánh giầy cho tôi" là một gợi ý, câu không có dấu chấm than, không thể tính là câu ra lệnh nên giọng điệu quyền uy ở đây hoàn toàn không được xác nhận.
    3. Chẳng hay ho gì khi ngồi 1 chỗ mà đoán mò người này người kia giàu có thế nào, của nả ra sao-->thiếu tính đàn ông trầm trọng.
    4. Có rất nhiều quán cà phê ngon, giá rẻ, ăn mặc tàm tạm hòan toàn có thể tự tin bước vào, miễn đừng rách rưới hay thiếu vải quá. Ví như: Giảng (7 Hàng Gai): 1 tách đen giá 2000 đồng; Dragon (Ông Ích Khiêm): 1 tách đen giá 2000 - 2500 đồng...(còn một số quán nữa chưa muốn kể, sợ đụng hàng). Như thế, nếu anh có làm nghề đánh giày thì đánh loại moka da xịn có thể kiếm tiền thừa tách cà phê (3000 đồng/1 đôi thì phải).
    5. Cậu kể chuyện cậu nhìn cà phê HN thế nào đi. Thú vị đấy, tôi nghĩ thế, tuy tôi biết chắc sẽ chẳng ngạc nhiên gì
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    1. Thực sự có hèn nếu theo suy luận thông thường. Đàn ông không thể không hèn khi ao ước yêu được 1 cô gái để cô ta bao mình.
    2. "đánh giầy cho tôi" là một gợi ý, câu không có dấu chấm than, không thể tính là câu ra lệnh nên giọng điệu quyền uy ở đây hoàn toàn không được xác nhận.
    3. Chẳng hay ho gì khi ngồi 1 chỗ mà đoán mò người này người kia giàu có thế nào, của nả ra sao-->thiếu tính đàn ông trầm trọng.
    4. Có rất nhiều quán cà phê ngon, giá rẻ, ăn mặc tàm tạm hòan toàn có thể tự tin bước vào, miễn đừng rách rưới hay thiếu vải quá. Ví như: Giảng (7 Hàng Gai): 1 tách đen giá 2000 đồng; Dragon (Ông Ích Khiêm): 1 tách đen giá 2000 - 2500 đồng...(còn một số quán nữa chưa muốn kể, sợ đụng hàng). Như thế, nếu anh có làm nghề đánh giày thì đánh loại moka da xịn có thể kiếm tiền thừa tách cà phê (3000 đồng/1 đôi thì phải).
    5. Cậu kể chuyện cậu nhìn cà phê HN thế nào đi. Thú vị đấy, tôi nghĩ thế, tuy tôi biết chắc sẽ chẳng ngạc nhiên gì
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì một cái Topic tưởng chừng như yêu chuộng hoà bình ,đầy chất thơ và lãng mạn như thế này cũng xáo động tí chút...Hình như anh giothu25 là người thích bi kịch hoá cuộc sống ,và bi kịch chính bản thân mình ? Cái nghề của anh mà mỗi ngày online, cũng bớt chút thời gian tham gia vào các Forum thì quả là tuơm tất quá còn gì ?
    Nếu anh online bớt đi một chút cũng có thể nhâm nhi cafe đuợc đấy.
    Câu chuyện đi uống cafe của anh có thú vị không? ,nếu thú vị hãy kể ra còn nếu không em chân thành khuyên anh không nên kể...một kẻ tệ hại như em lương tháng phải co kéo hết sức mới đủ sống cho ra sống cũng một tuần đi cafe 2,3 lần gì đó . Mà đã đi uống thì đừng áp đặt hoàn cảnh của mình vào quán cafe mình ngồi, sẽ chẳng có gì là thú vị, cafe sẽ chỉ là thứ xa xỉ không nên với tới ngay cả trong cách suy nghĩ của chính anh .Uống khi nào mình thích ,bình đẳng và công tâm với chính mình ,với người khác.
    Chỉ xin góp ý thế thôi.
    Hôm nọ đi với Vespa cổ đến quán cafe trên đuờng Huỳnh Thúc Kháng có cái tên đọc méo cả mồm O-NG.. đại khái là như thế ..rất thú vị vì phát hiện ra nơi đây có cách bài trí bàn ghế khá thoải mái ,khuyên bạn nếu uống ở đó nên mặc một chiếc váy dài ,duỗi chân thoải mái trên ghế nệm và nói chuyện thư giãn hoặc thảo luận. Tệ hại nhất là hôm đó mình đã mặc một chiếc quần bò xé đầu gối nên có hơi ngại ngùng để duỗi chân trên nệm. Ngồi trên tầng 2 ,hơi khó bắt sóng di động ,nếu không cần thiết thì sẽ chẳng có ai quấy rầy và tha hồ thư giãn . Chỉ tiếc rằng cafe không đuợc ngon lắm ..ngẫm nghĩ thì cũng phải ,có lẽ nên gọi một cam tươi,sinh tố sẽ vui hơn .
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì một cái Topic tưởng chừng như yêu chuộng hoà bình ,đầy chất thơ và lãng mạn như thế này cũng xáo động tí chút...Hình như anh giothu25 là người thích bi kịch hoá cuộc sống ,và bi kịch chính bản thân mình ? Cái nghề của anh mà mỗi ngày online, cũng bớt chút thời gian tham gia vào các Forum thì quả là tuơm tất quá còn gì ?
    Nếu anh online bớt đi một chút cũng có thể nhâm nhi cafe đuợc đấy.
    Câu chuyện đi uống cafe của anh có thú vị không? ,nếu thú vị hãy kể ra còn nếu không em chân thành khuyên anh không nên kể...một kẻ tệ hại như em lương tháng phải co kéo hết sức mới đủ sống cho ra sống cũng một tuần đi cafe 2,3 lần gì đó . Mà đã đi uống thì đừng áp đặt hoàn cảnh của mình vào quán cafe mình ngồi, sẽ chẳng có gì là thú vị, cafe sẽ chỉ là thứ xa xỉ không nên với tới ngay cả trong cách suy nghĩ của chính anh .Uống khi nào mình thích ,bình đẳng và công tâm với chính mình ,với người khác.
    Chỉ xin góp ý thế thôi.
    Hôm nọ đi với Vespa cổ đến quán cafe trên đuờng Huỳnh Thúc Kháng có cái tên đọc méo cả mồm O-NG.. đại khái là như thế ..rất thú vị vì phát hiện ra nơi đây có cách bài trí bàn ghế khá thoải mái ,khuyên bạn nếu uống ở đó nên mặc một chiếc váy dài ,duỗi chân thoải mái trên ghế nệm và nói chuyện thư giãn hoặc thảo luận. Tệ hại nhất là hôm đó mình đã mặc một chiếc quần bò xé đầu gối nên có hơi ngại ngùng để duỗi chân trên nệm. Ngồi trên tầng 2 ,hơi khó bắt sóng di động ,nếu không cần thiết thì sẽ chẳng có ai quấy rầy và tha hồ thư giãn . Chỉ tiếc rằng cafe không đuợc ngon lắm ..ngẫm nghĩ thì cũng phải ,có lẽ nên gọi một cam tươi,sinh tố sẽ vui hơn .
  10. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Khoe khéo gớm.
    Hôm nào mặc váy đến ỐNG BAR thì nhớ đứng ở chỗ sàn kính tầng 2 (gần tolet) lâu lâu 1 tí nhé.

Chia sẻ trang này