1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải thưa với các bạn một điều mà các bạn đang thắc mắc. Vì sao tôi đi đánh giầy lại có thời gian ngắm các cô gái và lên mạng để viết bài. Nguyên nhân là có một chương trình đặc biệt tìm hiểu về cà phê Hà nội. Tôi chỉ biết có vậy thôi, còn cái đám người trả tiền cho tôi để ghi lại những gì nhìn thấy trong quán cà phê có thể là nghiên cứu thị trường hoặc tâm sinh lý gì đấy tôi chịu.
    Quán cà phê có nhiều thanh niên. những quán càng sang trọng, càng phong cách thì thanh niên đến càng nhiều. Phải nói rằng thanh niên chúng ta có rất nhiều thời gian, từ sáng , trưa, chiều tối họ xuất hiện hết lớp này đến lớp khác. Có một số khá bận nhưng vẫn dành chút thời gian để lâm ly nhấp nháp một cốc cà phê. Thiên hạ cũng đua nhau mở cà phê các kiểu. cà phê bóng đá, cà phê intnet, cà phê kèm đồ ăn nhanh, cơm văn phòng. Nói chung người uống cà phê ở Hà Nội phần đông là dân trí thức, nhất là trí thức ngoại tỉnh làm việc ở Hà nội càng đông. Cà phê Hà nội không có nhiều quán dân dã như trong Nam, ở trong Nam dân xích lô, xe ôm tụ tập uống cà phê như đồng nghiệp của họ ngoài Bắc uống trà đá vậy.
    Có nhiều quán cà phê ở Hà Nội gần các công sở, nơi này khách không kỹ tính, không để ý đến cách trang trí của quán, thậm chí là cả chất lượng cà phê. Họ chỉ cần chỗ ngồi trao đổi chóng vánh công việc, rồi hối hả trao nhau tài liệu, gấp gáp biến mất. Chẳng hạn như quán cà phê đối diện với sở Công an TPHà Nội hoặc bên kia đường Melia ở Lý Thường Kiệt hay mấy quán ở chợ buôn xe máy, hầu như họ không hề có khái niệm mình đang uống gì. Nếu bạn hỏi họ rằng cảm giác uống cà phê , phong cách thì chắc họ sẽ tròn xoe mắt nhìn bạn.
    Lứa tuổi uống cà phê nhiều nhất từ 20 -30. Đây là con số ấn tượng mà Trung Nguyên tập trung khai thác, người có tuổi ở Hà Nội uống cà phê chiếm không đầy 8% dân tiêu thụ cà phê tại thủ đô.
    Nhưng bây giờ tôi lại hết tiền, tôi phải đi đánh giày, không biết lúc nào mới đủ tiền để những ngày mưa gió ngồi viết cho các bạn. Tạm biệt. À xin nhắc lại, nếu khi nào các bạn ngồi uống cà phê, xin hay chú ý tạo công việc cho những người đánh giầy nhé
  2. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    thế nhứng cô ngoáy cafe loạn xạ và ực 1 fát hết luôn thì đc nhìn nhận là thế nào ạ
  3. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    thế nhứng cô ngoáy cafe loạn xạ và ực 1 fát hết luôn thì đc nhìn nhận là thế nào ạ
  4. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi một người đánh giày, bạn chê họ quan sát chỉ được bấy nhiêu. Tôi hỏi bạn rằng, bạn kể những gì mình thấy và chê rằng thằng đánh giày biết ít hơn bạn. Tôi nghĩ bạn hỏi nhà văn hay hoạ sĩ chứ, hỏi một thằng đánh giầy mà hỏi vậy thì bạn chỉ nghĩ được vậy sao?
  5. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi một người đánh giày, bạn chê họ quan sát chỉ được bấy nhiêu. Tôi hỏi bạn rằng, bạn kể những gì mình thấy và chê rằng thằng đánh giày biết ít hơn bạn. Tôi nghĩ bạn hỏi nhà văn hay hoạ sĩ chứ, hỏi một thằng đánh giầy mà hỏi vậy thì bạn chỉ nghĩ được vậy sao?
  6. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Vào đây tán bậy tán bạ với cụ Giò Thủ phát cho xôm tụ. Cụ đánh giày, tớ bán báo vì thế cũng thường xuyên được vào quán, cóc phải uống mà chủ yếu vì lý do công việc.
    Lại nói đến cà phê, chả biết từ xa xưa khi mà cà phê mới xuất hiện ở Việt Nam, người ta có nghĩ đến một lúc đó, cà phê là biểu hiện của sự xành điệu và nghệ xĩ như đại đa số các văn-thi-nghệ sĩ nửa mùa đang i a ô ê trên này. Cứ theo những gì các vị viết, phải công nhận là các vị nhà ta lắm thời gian, nhiều tiền bạc. Vào tuyền những quán sang. Thường thường thì phải có nhạc Trịnh mới bảo đảm cho nét nghệ xĩ thêm vẹn toàn. Một số các vị văn-thi-nghệ này còn coi việc đi uống cà phê bằng xe Vét cổ lạch phạch xả khói mù mịt ô nhiễm môi trường mới gọi là sang, mới là xành điệu. Hài hước nhất là, tuyệt đại đa số các vị nhà mình một khi oai nghiêm hùng dũng bước vào quán rồi, việc đầu tiên chả phải là quan tâm đến việc gọi đồ uống gì, mà phải móc ngay cái alô ra hí hoáy (cũng có thể là giả vờ hí hoáy?). Một hình ảnh kệch cỡm đi kèm là trong một bàn, chú nào chú ấy đều bày ĐT của mình ra trên mặt bàn vốn đã ngổn ngang ly cốc và gạt tàn... như thể triển lãm. Ối mẹ ơi, con cóc hiểu giữa cà phê và điện thoại cầm tay nó có liên hệ giề với nhau hả mẹ? Hay là vừa uống cà phê, vừa ngắm (ngắm thôi, chứ gọi làm gì tốn tiền thấy bà!) sẽ làm tăng thêm hương vị của cà phê nhẩy?
    Nhớ có lần ra Đà Nẵng, buổi sáng ở đây các quán cà phê Vỉa hè đông vô cùng. Khách chẳng cần gì phải bàn ghế lịch sự. Mỗi chú một chiếc ghế con để ngồi và một cái ghế nữa như thế kê trước mặt để bày ly cà phê. Chiếc ly nhỏ xíu đối với thằng phàm uống như tớ, chỉ chừng 3 ngụm là hết. Uống 2 ly như thế cũng đủ ngồi tán phét hết buổi sáng mà cũng cảm thấy mình xông xênh như ai. Mỗi tội, trong đầu đếch nhiều chữ với lại cũng chẳng có thời gian để mà lên đây viết bài.
  7. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Vào đây tán bậy tán bạ với cụ Giò Thủ phát cho xôm tụ. Cụ đánh giày, tớ bán báo vì thế cũng thường xuyên được vào quán, cóc phải uống mà chủ yếu vì lý do công việc.
    Lại nói đến cà phê, chả biết từ xa xưa khi mà cà phê mới xuất hiện ở Việt Nam, người ta có nghĩ đến một lúc đó, cà phê là biểu hiện của sự xành điệu và nghệ xĩ như đại đa số các văn-thi-nghệ sĩ nửa mùa đang i a ô ê trên này. Cứ theo những gì các vị viết, phải công nhận là các vị nhà ta lắm thời gian, nhiều tiền bạc. Vào tuyền những quán sang. Thường thường thì phải có nhạc Trịnh mới bảo đảm cho nét nghệ xĩ thêm vẹn toàn. Một số các vị văn-thi-nghệ này còn coi việc đi uống cà phê bằng xe Vét cổ lạch phạch xả khói mù mịt ô nhiễm môi trường mới gọi là sang, mới là xành điệu. Hài hước nhất là, tuyệt đại đa số các vị nhà mình một khi oai nghiêm hùng dũng bước vào quán rồi, việc đầu tiên chả phải là quan tâm đến việc gọi đồ uống gì, mà phải móc ngay cái alô ra hí hoáy (cũng có thể là giả vờ hí hoáy?). Một hình ảnh kệch cỡm đi kèm là trong một bàn, chú nào chú ấy đều bày ĐT của mình ra trên mặt bàn vốn đã ngổn ngang ly cốc và gạt tàn... như thể triển lãm. Ối mẹ ơi, con cóc hiểu giữa cà phê và điện thoại cầm tay nó có liên hệ giề với nhau hả mẹ? Hay là vừa uống cà phê, vừa ngắm (ngắm thôi, chứ gọi làm gì tốn tiền thấy bà!) sẽ làm tăng thêm hương vị của cà phê nhẩy?
    Nhớ có lần ra Đà Nẵng, buổi sáng ở đây các quán cà phê Vỉa hè đông vô cùng. Khách chẳng cần gì phải bàn ghế lịch sự. Mỗi chú một chiếc ghế con để ngồi và một cái ghế nữa như thế kê trước mặt để bày ly cà phê. Chiếc ly nhỏ xíu đối với thằng phàm uống như tớ, chỉ chừng 3 ngụm là hết. Uống 2 ly như thế cũng đủ ngồi tán phét hết buổi sáng mà cũng cảm thấy mình xông xênh như ai. Mỗi tội, trong đầu đếch nhiều chữ với lại cũng chẳng có thời gian để mà lên đây viết bài.
  8. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ hẹ
    Mùa hè có khác, chỗ nào cũng có ruồi. Thôi, em xin lỗi chị Z, em ra chỗ khác vo ve để cho topic của chị nó sạch sẽ như ngày xưa. Chứ bây giờ nó bắt đầu có mùi tanh rồi!
  9. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ hẹ
    Mùa hè có khác, chỗ nào cũng có ruồi. Thôi, em xin lỗi chị Z, em ra chỗ khác vo ve để cho topic của chị nó sạch sẽ như ngày xưa. Chứ bây giờ nó bắt đầu có mùi tanh rồi!
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Đúng là " Lắm thầy thì thối ma" xin thưa với các bác đang ngày đêm cạnh khoé các" văn nghệ sĩ nửa mùa " ,chẳng hiểu đứng ở góc độ nào mà các bác có cái nhìn phiếm diện về những người uống cafe rỗi hơi như chúng tôi, nhưng sỉ vả người khác và niềm đam mê của họ thì các bác nên xem lại . Vào quán uống cafe ,bản thân ai cũng có mục đích của họ ,vì kỉ niệm, tâm trạng ,vì nhàn rỗi,thân quen,hay vì công việc ...đi nữa...thiết nghĩ chỉ có những kẻ đi ngắm nhìn ,nhòm ngó người khác mới là kẻ rỗi hơi.
    Thân gửi bác Đầu đuờng xó chợ: em cũng đã đuợc mục kích cái quán cafe vỉa hè ở trong Đà Nẵng mà bác đã ngồi rồi,vì nói thực ra quán nổi tiếng thế cơ mà ,lạm bàn về cafe thì xin đưọc nói thẳng là nó cũng không ngon lắm đâu..có khác gì hàng Hành,hay Triệu Việt Vuơng đâu. Cũng có nhiều kẻ rỗi hơi ngồi ở đó lắm và thằng nào cũng giắt di động trong mông quần đấy ,khi lấy ra nghe xong thì tốt hơn là để nó lên bàn ,việc gì phải đứng lên cho lại vào túi. Xin bác đừng hắt hủi thú vui Vespa của em . cũng chẳng phải mốt miếc ,sành điệu hay hơn đời gì đâu ,chỉ đơn giản là đam mê thế thôi

Chia sẻ trang này