1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Đúng là " Lắm thầy thì thối ma" xin thưa với các bác đang ngày đêm cạnh khoé các" văn nghệ sĩ nửa mùa " ,chẳng hiểu đứng ở góc độ nào mà các bác có cái nhìn phiếm diện về những người uống cafe rỗi hơi như chúng tôi, nhưng sỉ vả người khác và niềm đam mê của họ thì các bác nên xem lại . Vào quán uống cafe ,bản thân ai cũng có mục đích của họ ,vì kỉ niệm, tâm trạng ,vì nhàn rỗi,thân quen,hay vì công việc ...đi nữa...thiết nghĩ chỉ có những kẻ đi ngắm nhìn ,nhòm ngó người khác mới là kẻ rỗi hơi.
    Thân gửi bác Đầu đuờng xó chợ: em cũng đã đuợc mục kích cái quán cafe vỉa hè ở trong Đà Nẵng mà bác đã ngồi rồi,vì nói thực ra quán nổi tiếng thế cơ mà ,lạm bàn về cafe thì xin đưọc nói thẳng là nó cũng không ngon lắm đâu..có khác gì hàng Hành,hay Triệu Việt Vuơng đâu. Cũng có nhiều kẻ rỗi hơi ngồi ở đó lắm và thằng nào cũng giắt di động trong mông quần đấy ,khi lấy ra nghe xong thì tốt hơn là để nó lên bàn ,việc gì phải đứng lên cho lại vào túi. Xin bác đừng hắt hủi thú vui Vespa của em . cũng chẳng phải mốt miếc ,sành điệu hay hơn đời gì đâu ,chỉ đơn giản là đam mê thế thôi
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chị cũng nghĩ thế. Đời sống mà, chỗ nào chả có mùi. Được cái, sống lâu cùng mùi là sẽ miễn nhiễm được, em đừng lo.
    Gửi những bạn nào đó có ý định tiếp tục phá hoại topic: Mỗi người có một sở thích. Các bạn thích gái gú, cờ bạc, rượu chè,...tôi thích cà phê. Thế thôi!Xuẩn ngốc làm sao những kẻ chẳng phải chuyện mình cứ tự dưng thích tọc mạch và đâm xe người khác.
    Tôi muốn nói vui là: [red]Lượn đi cho nước nó trong!
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chị cũng nghĩ thế. Đời sống mà, chỗ nào chả có mùi. Được cái, sống lâu cùng mùi là sẽ miễn nhiễm được, em đừng lo.
    Gửi những bạn nào đó có ý định tiếp tục phá hoại topic: Mỗi người có một sở thích. Các bạn thích gái gú, cờ bạc, rượu chè,...tôi thích cà phê. Thế thôi!Xuẩn ngốc làm sao những kẻ chẳng phải chuyện mình cứ tự dưng thích tọc mạch và đâm xe người khác.
    Tôi muốn nói vui là: [red]Lượn đi cho nước nó trong!
  4. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ tớ bị miệt thị vì tớ là thằng đánh giày, tớ viết về cà phê là xúc phạm các bạn. Tớ kiểm soát lại bài tớ viết không có điều gì sai với sự thật hoặc quá đáng, thế nhưng tớ vẫn bị gọi là phá phách, ruồi..
    Các bạn đã nghĩ vậy thì tớ cũng thôi không viết nữa, để cho các bạn viết lấy với nhau vậy. Tớ định kể về một nơi uống cà phê.. cái ly uống bằng nhựa, cái phin lọc bằng vải màn đệm bông. Kẻ chờ giọt cà phê rơi chờ luôn cả cái chết đến với mình....câu chuyện ấy của tớ kể vào chỗ này thật như bùn đất vấy lên nền gạch men sáng loáng...
    Thôi tớ chào tạm biệt các bạn
  5. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ tớ bị miệt thị vì tớ là thằng đánh giày, tớ viết về cà phê là xúc phạm các bạn. Tớ kiểm soát lại bài tớ viết không có điều gì sai với sự thật hoặc quá đáng, thế nhưng tớ vẫn bị gọi là phá phách, ruồi..
    Các bạn đã nghĩ vậy thì tớ cũng thôi không viết nữa, để cho các bạn viết lấy với nhau vậy. Tớ định kể về một nơi uống cà phê.. cái ly uống bằng nhựa, cái phin lọc bằng vải màn đệm bông. Kẻ chờ giọt cà phê rơi chờ luôn cả cái chết đến với mình....câu chuyện ấy của tớ kể vào chỗ này thật như bùn đất vấy lên nền gạch men sáng loáng...
    Thôi tớ chào tạm biệt các bạn
  6. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp đi,đang đến hồi hay.
  7. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp đi,đang đến hồi hay.
  8. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hic, chán cho cụ Giò Thủ ghê cơ. Cụ tham gia diễn đàn này từ trước tớ vậy mà cụ lại không hiểu được cái sì tai của các anh giai em gái nghệ xĩ của chúng ta à? Với những gì tớ đã trải qua, tớ nói cho cụ nghe nài: Ở đây, nếu không muốn bị gọi là ruồi, là ca-ve mạng, hoặc cái gì đại loại thế... thì cụ phải tập nói theo số đông, tức là phải khen nhiều hơn chê. Đặc biệt là cụ phải học một động tác rất dễ nhớ là kích chuột vào nút vote rồi sau đó làm sao cho đối tượng biết là "tớ đã vốt cho cậu rồi đấy, cậu vốt lại cho tớ đi", hehe... Đó là nét văn hóa độc đáo nhất của TTVNOL mà tớ chưa từng thấy ở các diễn đàn khác! Hehe...
    Cụ có thể cực kỳ ngạc nhiên và thắc mắc khi người ta chê cụ thối, chê cụ là ruồi mặc dù bài viết của cụ hoàn toàn không sử dụng ngôn từ bậy bạ, hoàn toàn không vi phạm nội quy, hoàn toàn lịch sự như những con người nói chuyện với nhau, dù bài của cụ hơn đứt các bài khác về sự tư duy hoặc truyền tải thông tin... Ai bảo cụ không khen nào? Ai bảo cụ "phá hoại" nào, hehe... Thú thực tớ cóc hiểu từ "phá hoại" này lắm. Có thể nó tương đương với từ "không khen"!
    Thôi, cụ hãy tập làm quen với việc này đi. Bởi đó là chuyện thường ngày ở huyện. Tớ đã từng gặp những anh mở miệng ra toàn là sh*t, đ.m, dog điếc này kia... nhưng lại được khen là người có tâm đấy, hehe. Có cả nữ đồng chí lúc cáu lên quên hẳn địa vị của mình đòi quang chai diệu vào mặt người đối thoại nữa cơ, thế mà lại là mod cơ đấy! Nhiều chuyện bi hài lém!
    Đấy cụ xem, ngay ở trong mạch bài này, đã có vài đồng chí bắt đầu cáu rồi đới. Đã bắt đầu thấy văng ra "mùi này, mùi kia" "xuẩn này, ngốc kia"... từ những kẻ đang tưởng mình là sạch sẽ! Đảm bảo cụ Giò Thủ chỉ viết thêm chút nữa thôi là sẽ xuất hiện kiểu hành xử xã hội đen ngay, hehe...
    Ối dời, lại còn "lượn đi cho nước trong" nữa chứ! Làm như cái diễn đàn này là của riêng ấy nhở.
  9. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hic, chán cho cụ Giò Thủ ghê cơ. Cụ tham gia diễn đàn này từ trước tớ vậy mà cụ lại không hiểu được cái sì tai của các anh giai em gái nghệ xĩ của chúng ta à? Với những gì tớ đã trải qua, tớ nói cho cụ nghe nài: Ở đây, nếu không muốn bị gọi là ruồi, là ca-ve mạng, hoặc cái gì đại loại thế... thì cụ phải tập nói theo số đông, tức là phải khen nhiều hơn chê. Đặc biệt là cụ phải học một động tác rất dễ nhớ là kích chuột vào nút vote rồi sau đó làm sao cho đối tượng biết là "tớ đã vốt cho cậu rồi đấy, cậu vốt lại cho tớ đi", hehe... Đó là nét văn hóa độc đáo nhất của TTVNOL mà tớ chưa từng thấy ở các diễn đàn khác! Hehe...
    Cụ có thể cực kỳ ngạc nhiên và thắc mắc khi người ta chê cụ thối, chê cụ là ruồi mặc dù bài viết của cụ hoàn toàn không sử dụng ngôn từ bậy bạ, hoàn toàn không vi phạm nội quy, hoàn toàn lịch sự như những con người nói chuyện với nhau, dù bài của cụ hơn đứt các bài khác về sự tư duy hoặc truyền tải thông tin... Ai bảo cụ không khen nào? Ai bảo cụ "phá hoại" nào, hehe... Thú thực tớ cóc hiểu từ "phá hoại" này lắm. Có thể nó tương đương với từ "không khen"!
    Thôi, cụ hãy tập làm quen với việc này đi. Bởi đó là chuyện thường ngày ở huyện. Tớ đã từng gặp những anh mở miệng ra toàn là sh*t, đ.m, dog điếc này kia... nhưng lại được khen là người có tâm đấy, hehe. Có cả nữ đồng chí lúc cáu lên quên hẳn địa vị của mình đòi quang chai diệu vào mặt người đối thoại nữa cơ, thế mà lại là mod cơ đấy! Nhiều chuyện bi hài lém!
    Đấy cụ xem, ngay ở trong mạch bài này, đã có vài đồng chí bắt đầu cáu rồi đới. Đã bắt đầu thấy văng ra "mùi này, mùi kia" "xuẩn này, ngốc kia"... từ những kẻ đang tưởng mình là sạch sẽ! Đảm bảo cụ Giò Thủ chỉ viết thêm chút nữa thôi là sẽ xuất hiện kiểu hành xử xã hội đen ngay, hehe...
    Ối dời, lại còn "lượn đi cho nước trong" nữa chứ! Làm như cái diễn đàn này là của riêng ấy nhở.
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chính xác thế đấy đầu trần dẫm chó ạ ! hi hi !

Chia sẻ trang này