1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chính xác thế đấy đầu trần dẫm chó ạ ! hi hi !
  2. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hôm trước trời mưa
    tung tăng trên đường với hai đứa bạn sau khi thi xong, đang tính lên cầu thì đùng một phát, hic hic
    ngồi nói chuyện với chị bán măng cụt một lúc, tắm mưa một chặp rồi tấp vào một quán cóc, hú một ly cafe
    nhìn từ cái quán nhỏ rách rưới dưới trời mưa, trông hà nội xơ xác khiếp, thế mà lại thích cái xơ xác đấy hơn cả, hơn cả những góc quán sạch đẹp mát lạnh điều hoà
    xa quê, mỗi lần nhớ nhà cũng chỉ nhớ những góc đường cũ kỹ, có bữa đang uống cafe mà lá rụng đầy cả ly chỉ sau một cơn gió nhẹ, cô chủ quán cười tít mắt bảo : đừng gạt lá ra làm gì, dơ một tí nhưng còn có cái để mà nhớ chứ, anh ra hà nội rồi, vào quán đẹp thì chả có cái lá nào nó thèm rụng vào cái ly cafe của anh nữa đâu. Phì cười đánh ực một cái, thế là xong, đôi lúc nằm ngủ mà ợ cả ra mùi lá phượng, lại nhớ cái nụ cười và giọng nói tíu tít của cô chủ quán
    Thi thoảng ra đường, ngắt một nhúm lá phượng, vào quán gọi cafe lại bỏ một tí vào, cafe đắng mà chả hiểu sao cay cả mắt, thật chả có cái nhớ nào sợ như cái nhớ quê, xanh xao, gầy gộc cả người...
    Được guillotine sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 21/06/2005
  3. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hôm trước trời mưa
    tung tăng trên đường với hai đứa bạn sau khi thi xong, đang tính lên cầu thì đùng một phát, hic hic
    ngồi nói chuyện với chị bán măng cụt một lúc, tắm mưa một chặp rồi tấp vào một quán cóc, hú một ly cafe
    nhìn từ cái quán nhỏ rách rưới dưới trời mưa, trông hà nội xơ xác khiếp, thế mà lại thích cái xơ xác đấy hơn cả, hơn cả những góc quán sạch đẹp mát lạnh điều hoà
    xa quê, mỗi lần nhớ nhà cũng chỉ nhớ những góc đường cũ kỹ, có bữa đang uống cafe mà lá rụng đầy cả ly chỉ sau một cơn gió nhẹ, cô chủ quán cười tít mắt bảo : đừng gạt lá ra làm gì, dơ một tí nhưng còn có cái để mà nhớ chứ, anh ra hà nội rồi, vào quán đẹp thì chả có cái lá nào nó thèm rụng vào cái ly cafe của anh nữa đâu. Phì cười đánh ực một cái, thế là xong, đôi lúc nằm ngủ mà ợ cả ra mùi lá phượng, lại nhớ cái nụ cười và giọng nói tíu tít của cô chủ quán
    Thi thoảng ra đường, ngắt một nhúm lá phượng, vào quán gọi cafe lại bỏ một tí vào, cafe đắng mà chả hiểu sao cay cả mắt, thật chả có cái nhớ nào sợ như cái nhớ quê, xanh xao, gầy gộc cả người...
    Được guillotine sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 21/06/2005
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bạn Guillotine tình cảm nhỉ:) hè, mình thực là chả có khái niệm j về 2 chữ "thưởng thức" cà phê, mà mình khi hẹn bạn mình đi uống cà phê- thì chỉ có 1 lý do duy nhất là thèm nói chuyện, lâu rồi ko nói chuyện, fải nói chuyện - với nó. cà phê chỉ là một thứ nước uống :D tệ nhỉ ^.^ có khi nó gọi cà phê đen không đường, còn mình thì gọi sinh tố bơ he he
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bạn Guillotine tình cảm nhỉ:) hè, mình thực là chả có khái niệm j về 2 chữ "thưởng thức" cà phê, mà mình khi hẹn bạn mình đi uống cà phê- thì chỉ có 1 lý do duy nhất là thèm nói chuyện, lâu rồi ko nói chuyện, fải nói chuyện - với nó. cà phê chỉ là một thứ nước uống :D tệ nhỉ ^.^ có khi nó gọi cà phê đen không đường, còn mình thì gọi sinh tố bơ he he
  6. ykien

    ykien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật: Các quán cafe Hà Nội như c.... Nói đến Hà Nội phải nói đến các quán nuớc chè ở vỉa hè. ở đấy các bạn có thể thoải mái xắn quần móng lợn, gác chân lên ghế rít thuốc lào sòng sọc, chó gì phải giữ ý giữ tứ. Hơn nữa các bạn có thể mượn chủ quán quyển kết quả xổ sô nhầu nát rồi xoi, kêu ghi cho dăm ba con lô, con đề. Thoải mái sướng lắm, mát mẻ, rẻ tiền.
    Lại còn ngồi đó thỉnh thoảng gặp được các đồng chsi vào bàn ra tán vào truyện thời sự từ quốc tế đến trong nước. Thôi thì đủ các chuyện nhạy cảm. Chửi thằng nọ, con kia. Bình phẩm chuyến đi của thằng nọ thằng kia sanh Hao Kỳ phên này có ăn cái giả giút gì không sướng mồm, đếch phải ngại.
    Thừa tiền nmà chui vào các quán cafe máy lạnh. Phải ăn vận lịch bịch, nói năng nhỏ nhẹ, nó bật cho vài xu nhạc nó chém cho cốc cafe há mồm. Lại còn đéch được nghe nhiều chuyện lạ.
    Cô Z ra cái vẻ nhỉ, tớ thấy thế đấy. Cô đừng tưởng topic của cô là oách nhé. Mai tớ lập con topic quán nứoc chề vỉa hè Hà Nội xem có nhiều fan hơn không nhé.
  7. ykien

    ykien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật: Các quán cafe Hà Nội như c.... Nói đến Hà Nội phải nói đến các quán nuớc chè ở vỉa hè. ở đấy các bạn có thể thoải mái xắn quần móng lợn, gác chân lên ghế rít thuốc lào sòng sọc, chó gì phải giữ ý giữ tứ. Hơn nữa các bạn có thể mượn chủ quán quyển kết quả xổ sô nhầu nát rồi xoi, kêu ghi cho dăm ba con lô, con đề. Thoải mái sướng lắm, mát mẻ, rẻ tiền.
    Lại còn ngồi đó thỉnh thoảng gặp được các đồng chsi vào bàn ra tán vào truyện thời sự từ quốc tế đến trong nước. Thôi thì đủ các chuyện nhạy cảm. Chửi thằng nọ, con kia. Bình phẩm chuyến đi của thằng nọ thằng kia sanh Hao Kỳ phên này có ăn cái giả giút gì không sướng mồm, đếch phải ngại.
    Thừa tiền nmà chui vào các quán cafe máy lạnh. Phải ăn vận lịch bịch, nói năng nhỏ nhẹ, nó bật cho vài xu nhạc nó chém cho cốc cafe há mồm. Lại còn đéch được nghe nhiều chuyện lạ.
    Cô Z ra cái vẻ nhỉ, tớ thấy thế đấy. Cô đừng tưởng topic của cô là oách nhé. Mai tớ lập con topic quán nứoc chề vỉa hè Hà Nội xem có nhiều fan hơn không nhé.
  8. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Kịch liệt ủng hộ cụ về việc lập một quán nước chè Vỉa hè Hà Nội để những thằng Đầu Đường như tớ vào tán phét cho sướng. Còn ở mấy cái quán cà phê NH này xin trả lại cho những vị đi Vespa cổ và khoe di động, hehe.
    Mà tớ cũng xin làm một cú chót. Thực ra cà phê HN, tinh thần phục vụ chán thấy bà. Hồi được anh bạn dẫn vào quán Windows điếc gì đó, ngồi cả 20 phút vưỡn chưa được uống cà phê. Mấy chú bồi cứ trơ mắt ếch ra, đếch nhìn thấy khách hàng ở đâu. Anh bạn bảo, ở đây những thằng chăm chỉ nó làm chủ hết rồi, còn những thằng lười thì mới đi làm bồi. Nghe cũng có lý!
  9. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Kịch liệt ủng hộ cụ về việc lập một quán nước chè Vỉa hè Hà Nội để những thằng Đầu Đường như tớ vào tán phét cho sướng. Còn ở mấy cái quán cà phê NH này xin trả lại cho những vị đi Vespa cổ và khoe di động, hehe.
    Mà tớ cũng xin làm một cú chót. Thực ra cà phê HN, tinh thần phục vụ chán thấy bà. Hồi được anh bạn dẫn vào quán Windows điếc gì đó, ngồi cả 20 phút vưỡn chưa được uống cà phê. Mấy chú bồi cứ trơ mắt ếch ra, đếch nhìn thấy khách hàng ở đâu. Anh bạn bảo, ở đây những thằng chăm chỉ nó làm chủ hết rồi, còn những thằng lười thì mới đi làm bồi. Nghe cũng có lý!
  10. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ xem một phim Đài Loan, cuối phim, mẹ nói với con trai thế này:
    Ngày xưa có hai người hỏi cưới mẹ. Mẹ ngắm hai ông ngồi uống cà phê. Ông số một uống từng thìa nhỏ một. Ông số hai uống ực phát hết ly. Mẹ lấy ông số hai vì nghĩ rằng ông ấy mạnh mẽ, dứt khoát.
    Về sau mẹ mới biết chồng mẹ uống cà phê ực phát cho xong là vì ông ấy sợ chất đắng của cà phê.

    Câu chuyện này nhảm, không nhảm? Xin ý kiến của các cao thủ cà phê máy lạnh lẫn vỉa hè.

Chia sẻ trang này