1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ xem một phim Đài Loan, cuối phim, mẹ nói với con trai thế này:
    Ngày xưa có hai người hỏi cưới mẹ. Mẹ ngắm hai ông ngồi uống cà phê. Ông số một uống từng thìa nhỏ một. Ông số hai uống ực phát hết ly. Mẹ lấy ông số hai vì nghĩ rằng ông ấy mạnh mẽ, dứt khoát.
    Về sau mẹ mới biết chồng mẹ uống cà phê ực phát cho xong là vì ông ấy sợ chất đắng của cà phê.

    Câu chuyện này nhảm, không nhảm? Xin ý kiến của các cao thủ cà phê máy lạnh lẫn vỉa hè.
  2. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Tại sao mọi người cứ phải nói nhau một cách hậm hực về cà phê Hà Nội thế nhỉ. Mỗi người một sở thích vậy sao không thể dung hoà các sở thích với nhau. Đừng nghĩ Cà phê chỉ dành cho những người sành điệu, mà mọi người đều có thể thưởng thức. Sao lại biến một topic hay thành nơi để chút đến những nỗi bực dọc hay sự không yêu thích một sở thích mà đại đa số người đều thích. Tôi không thích tranh cãi dù tôi cũng có nhiều sở thích khác, mà uống chè kiểu "đầu đường xó chợ" tôi cũng thích vậy nhưng sao tôi vẫn thích cà phê cơ mà.
    Bữa nào buồn, trời mưa, tự dưng thấy thèm một cốc cà phê đắng không đường, chợt nhớ anh kinh khủng. Ngày ấy, cũng vì tôi anh mới biết uống cà phê, với không biết bao nhiêu thìa đường mà vẫn kêu đắng, anh bảo từ đó anh biết uống cà phê để đêm đêm thao thức nhớ tôi. Tôi đã tin và cứ nghĩ tình yêu sao tuyệt vời. Cà phê đắng rồi sao lại ngọt vậy. Giờ anh xa tôi, vị cà phê vẫn còn đây, không còn độ ngọt như trước, nó chở nên đắng. Tôi không còn uống cà phê để thưởng thức độ ngọt của tình yêu mà uống cà phê để thưởng thức vị đắng của cuộc đời mình.
  3. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Tại sao mọi người cứ phải nói nhau một cách hậm hực về cà phê Hà Nội thế nhỉ. Mỗi người một sở thích vậy sao không thể dung hoà các sở thích với nhau. Đừng nghĩ Cà phê chỉ dành cho những người sành điệu, mà mọi người đều có thể thưởng thức. Sao lại biến một topic hay thành nơi để chút đến những nỗi bực dọc hay sự không yêu thích một sở thích mà đại đa số người đều thích. Tôi không thích tranh cãi dù tôi cũng có nhiều sở thích khác, mà uống chè kiểu "đầu đường xó chợ" tôi cũng thích vậy nhưng sao tôi vẫn thích cà phê cơ mà.
    Bữa nào buồn, trời mưa, tự dưng thấy thèm một cốc cà phê đắng không đường, chợt nhớ anh kinh khủng. Ngày ấy, cũng vì tôi anh mới biết uống cà phê, với không biết bao nhiêu thìa đường mà vẫn kêu đắng, anh bảo từ đó anh biết uống cà phê để đêm đêm thao thức nhớ tôi. Tôi đã tin và cứ nghĩ tình yêu sao tuyệt vời. Cà phê đắng rồi sao lại ngọt vậy. Giờ anh xa tôi, vị cà phê vẫn còn đây, không còn độ ngọt như trước, nó chở nên đắng. Tôi không còn uống cà phê để thưởng thức độ ngọt của tình yêu mà uống cà phê để thưởng thức vị đắng của cuộc đời mình.
  4. ykien

    ykien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bạn hai vú,
    Uống để thưởng thức vị đắng của cuộc đời mình, chi bằng uống rượu. Uống cà phê làm gì, đắng mà có say được đâu. Hôm nào ra quán nước đầu đường làm vài chén rượu nút lá chuối là hiểu ngay thế nào là vị đắng và cuộc đời. Cà với chả phê, quán máy lạnh, nhạc hoà tấu... mấy thứ ấy dành cho các em lắm tiền ế chồng thôi.
  5. ykien

    ykien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bạn hai vú,
    Uống để thưởng thức vị đắng của cuộc đời mình, chi bằng uống rượu. Uống cà phê làm gì, đắng mà có say được đâu. Hôm nào ra quán nước đầu đường làm vài chén rượu nút lá chuối là hiểu ngay thế nào là vị đắng và cuộc đời. Cà với chả phê, quán máy lạnh, nhạc hoà tấu... mấy thứ ấy dành cho các em lắm tiền ế chồng thôi.
  6. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo uống cà phê không say nào? Có say đấy. Nhưng mà không phải là cái say lâng lâng hoặc nôn oẹ ra được như say rượu, mà là cái say cồn cào ruột gan, bủn rủn chân tay, ngủ không ngủ được, nôn không nôn được, quên cũng không quên được. Tóm lại, rất khó chịu.
    Còn bạn ykien là con giai hay con gái, mà cứ câu trước câu sau lại phải câu kéo cho bằng được các chị em gái ế chồng vào bài viết của mình thế. Bạn làm cho tớ thấy... ngại quá. Kiểu này không dám để các anh giai biết là thỉnh thoảng em ngồi quán cà phê máy lạnh, nhạc hoà tấu để uống cà phê một mình nữa. Biết đâu các anh cũng giống bạn, lại nghĩ: "Mk, em này chắc thuộc loại gái ế, hoặc cũng dở người. Thôi mình té"... He he he
    À, bạn gì bảo lập topic quán nước chè vỉa hè đâu, sao tớ đợi mãi mà chưa thấy. Tớ rất mong đọc các bài viết của bạn, vì cũng thích uống nước chè ở vỉa hè lắm, nhất là mùa đông.
  7. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo uống cà phê không say nào? Có say đấy. Nhưng mà không phải là cái say lâng lâng hoặc nôn oẹ ra được như say rượu, mà là cái say cồn cào ruột gan, bủn rủn chân tay, ngủ không ngủ được, nôn không nôn được, quên cũng không quên được. Tóm lại, rất khó chịu.
    Còn bạn ykien là con giai hay con gái, mà cứ câu trước câu sau lại phải câu kéo cho bằng được các chị em gái ế chồng vào bài viết của mình thế. Bạn làm cho tớ thấy... ngại quá. Kiểu này không dám để các anh giai biết là thỉnh thoảng em ngồi quán cà phê máy lạnh, nhạc hoà tấu để uống cà phê một mình nữa. Biết đâu các anh cũng giống bạn, lại nghĩ: "Mk, em này chắc thuộc loại gái ế, hoặc cũng dở người. Thôi mình té"... He he he
    À, bạn gì bảo lập topic quán nước chè vỉa hè đâu, sao tớ đợi mãi mà chưa thấy. Tớ rất mong đọc các bài viết của bạn, vì cũng thích uống nước chè ở vỉa hè lắm, nhất là mùa đông.
  8. manhsanhcong

    manhsanhcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới login, nhưng vào đây đọc bài của mấy thằng bệnh hoạn như thằng này thì quả thật là thấy...không nhịn được cười.
    Chính xác là mấy thằng này hơi hèn. Rủ nhau cả lũ vào đây trêu mấy đứa con gái, chúng mày có còn là đàn ông không!? Thằng nào thằng đó đều lên giọng kể cả kiểu "nghèo nhưng không hèn" và đánh giá sự việc rất chủ quan cùng thái độ bất mãn. Thế là có tâm à! Thật sự tao thấy thương bọn mày.
    Người ta đã chứng minh được rằng những nguời như thế này thường là đã từng có một tuổi thơ không êm đềm, bị ngược đãi, đã và đang thường xuyên bị dồn nén về mặt tâm sinh lý...nên hay sinh ra những hành vi bất bình thường để tự cân bằng...
    Thôi, không nói nữa có chúng nó không tin lại bảo mình bốc fét!
    Mỗi người một sở thích, chúng mày không nên fê fán sở thích và thói quen của người khác. Xin lỗi chứ, chúng mày có nghĩ chị em gái, vợ, người yêu hay thậm chí là...của chúng mày đã từng ngồi ở quán cafe chưa???
    Mình có quá lời không nhỉ!
    Tiện đây cũng xin nói, tao cũng thích ngồi uống nước chè vỉa hè, lê la hóng hớt chuyện thiên hạ-cùng sở thích với nhau nhé! Để tao kể cho chúng mày một chuyện mà tao nghe được:
    "...Một anh bán bánh mì rong hay đi qua một cái ngõ nhỏ, thường hay rao rất to: "Bánh mì nóng đê...Mì nóng bánh ngọt đê..." - nghe quen không, hẳn rồi. Vậy mà đến một ngày, khi đi vào đó, chỉ thấy tiếng rao của anh ta còn lại thế này: "Bánh mì đê...Mì bánh ngọt đê...". Hơ...hơ...bánh mì không nóng thì khó bán lắm, sao lại thế nhỉ??? Hoá ra anh ta bị mấy thằng mất dạy, "gấu vườn" ở ngõ đó bắt nạt, cúng nó bảo rằng bố chúng nó tên là "Nóng", anh rao to vậy làm chúng nó cáu!..."
    Khổ thân!
    Thôi mình cũng té, spam tí thế thôi!

  9. manhsanhcong

    manhsanhcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới login, nhưng vào đây đọc bài của mấy thằng bệnh hoạn như thằng này thì quả thật là thấy...không nhịn được cười.
    Chính xác là mấy thằng này hơi hèn. Rủ nhau cả lũ vào đây trêu mấy đứa con gái, chúng mày có còn là đàn ông không!? Thằng nào thằng đó đều lên giọng kể cả kiểu "nghèo nhưng không hèn" và đánh giá sự việc rất chủ quan cùng thái độ bất mãn. Thế là có tâm à! Thật sự tao thấy thương bọn mày.
    Người ta đã chứng minh được rằng những nguời như thế này thường là đã từng có một tuổi thơ không êm đềm, bị ngược đãi, đã và đang thường xuyên bị dồn nén về mặt tâm sinh lý...nên hay sinh ra những hành vi bất bình thường để tự cân bằng...
    Thôi, không nói nữa có chúng nó không tin lại bảo mình bốc fét!
    Mỗi người một sở thích, chúng mày không nên fê fán sở thích và thói quen của người khác. Xin lỗi chứ, chúng mày có nghĩ chị em gái, vợ, người yêu hay thậm chí là...của chúng mày đã từng ngồi ở quán cafe chưa???
    Mình có quá lời không nhỉ!
    Tiện đây cũng xin nói, tao cũng thích ngồi uống nước chè vỉa hè, lê la hóng hớt chuyện thiên hạ-cùng sở thích với nhau nhé! Để tao kể cho chúng mày một chuyện mà tao nghe được:
    "...Một anh bán bánh mì rong hay đi qua một cái ngõ nhỏ, thường hay rao rất to: "Bánh mì nóng đê...Mì nóng bánh ngọt đê..." - nghe quen không, hẳn rồi. Vậy mà đến một ngày, khi đi vào đó, chỉ thấy tiếng rao của anh ta còn lại thế này: "Bánh mì đê...Mì bánh ngọt đê...". Hơ...hơ...bánh mì không nóng thì khó bán lắm, sao lại thế nhỉ??? Hoá ra anh ta bị mấy thằng mất dạy, "gấu vườn" ở ngõ đó bắt nạt, cúng nó bảo rằng bố chúng nó tên là "Nóng", anh rao to vậy làm chúng nó cáu!..."
    Khổ thân!
    Thôi mình cũng té, spam tí thế thôi!

  10. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới login, nhưng vào đây đọc bài của mấy thằng bệnh hoạn như thằng này thì quả thật là thấy...không nhịn được cười.
    Chính xác là mấy thằng này hơi hèn. Rủ nhau cả lũ vào đây trêu mấy đứa con gái, chúng mày có còn là đàn ông không!? Thằng nào thằng đó đều lên giọng kể cả kiểu "nghèo nhưng không hèn" và đánh giá sự việc rất chủ quan cùng thái độ bất mãn. Thế là có tâm à! Thật sự tao thấy thương bọn mày.
    Người ta đã chứng minh được rằng những nguời như thế này thường là đã từng có một tuổi thơ không êm đềm, bị ngược đãi, đã và đang thường xuyên bị dồn nén về mặt tâm sinh lý...nên hay sinh ra những hành vi bất bình thường để tự cân bằng...
    Thôi, không nói nữa có chúng nó không tin lại bảo mình bốc fét!
    Mỗi người một sở thích, chúng mày không nên fê fán sở thích và thói quen của người khác. Xin lỗi chứ, chúng mày có nghĩ chị em gái, vợ, người yêu hay thậm chí là...của chúng mày đã từng ngồi ở quán cafe chưa???
    Mình có quá lời không nhỉ!
    Tiện đây cũng xin nói, tao cũng thích ngồi uống nước chè vỉa hè, lê la hóng hớt chuyện thiên hạ-cùng sở thích với nhau nhé! Để tao kể cho chúng mày một chuyện mà tao nghe được:
    "...Một anh bán bánh mì rong hay đi qua một cái ngõ nhỏ, thường hay rao rất to: "Bánh mì nóng đê...Mì nóng bánh ngọt đê..." - nghe quen không, hẳn rồi. Vậy mà đến một ngày, khi đi vào đó, chỉ thấy tiếng rao của anh ta còn lại thế này: "Bánh mì đê...Mì bánh ngọt đê...". Hơ...hơ...bánh mì không nóng thì khó bán lắm, sao lại thế nhỉ??? Hoá ra anh ta bị mấy thằng mất dạy, "gấu vườn" ở ngõ đó bắt nạt, cúng nó bảo rằng bố chúng nó tên là "Nóng", anh rao to vậy làm chúng nó cáu!..."
    Khổ thân!
    Thôi mình cũng té, spam tí thế thôi!

    [/quote] thằng manhsanhcong,anh bảo này : lần sau viết được cái gì ra hồn thì hẵng viết nhá,còn cứ nhăng nhố thế thì anh bảo mày là : cút ****** đi.

Chia sẻ trang này