1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền TA nài, tớ trước giờ cóc khi nào uống cà phê đen không đường cả. Mỗi lần gặp mấy thằng bạn ở quê, thấy bọn nó uống toàn như thế. Và bọn nó lại tỏ ý coi thường thằng tớ, vì tớ bỏ tới 3 thìa đường. Tớ cóc hiểu, uống cà phê không đường là sành điệu hơn có đường à? Tớ cóc biết nên hỏi thế thôi, đừng bảo tớ hỏi đểu đấy!
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chả phải sành điệu jì đâu , cho đường vào uống chua mồm , dùng đen nóng không đường quen rồi thằng nào ngon biết liền không bi đường nó lừa mồm . Có khi hàng cho đường toàn cái loại pha cả hạt ngũ cốc vào rang ấy chứ lị ...ke ke ... ! Căn bản cũng lười nữa , uống cho nhanh còn đi làm .
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 27/06/2005
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chả phải sành điệu jì đâu , cho đường vào uống chua mồm , dùng đen nóng không đường quen rồi thằng nào ngon biết liền không bi đường nó lừa mồm . Có khi hàng cho đường toàn cái loại pha cả hạt ngũ cốc vào rang ấy chứ lị ...ke ke ... ! Căn bản cũng lười nữa , uống cho nhanh còn đi làm .
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 27/06/2005
  4. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ờ ha, nghe cũng có lý. Mịa, hôm xưa đọc bài báo Thanh Niên thấy bẩu cà phê Vỉa hè tuyền là đậu nành trộn với hóa chất làm hương liệu, mà tới 20 loại hóa chất. Sợ vãi tè. Vì tớ trước giờ tuyền uống ở Vỉa hè thôi. Mờ ẹ, ngẫm dân VN mình nhiều khi ác thật. Toàn bỏ thuốc độc vào nồi cơm của nhau!
  5. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ờ ha, nghe cũng có lý. Mịa, hôm xưa đọc bài báo Thanh Niên thấy bẩu cà phê Vỉa hè tuyền là đậu nành trộn với hóa chất làm hương liệu, mà tới 20 loại hóa chất. Sợ vãi tè. Vì tớ trước giờ tuyền uống ở Vỉa hè thôi. Mờ ẹ, ngẫm dân VN mình nhiều khi ác thật. Toàn bỏ thuốc độc vào nồi cơm của nhau!
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Mười năm năm uống một thứ nước đen xì ấy buổi sáng cũng chẳng dám to te với các anh các chị chơi toàn hàng hơn chục đến vài chục ngàn một ly ...ke ke .. tớ biết thừa có đứa chả dám động đến cà phê mà nói như thánh sống giải quyết khâu sành điệu trên mạng , hão chết cha nó được mà vẫn cứ toang toác cái mồm ...hi hi
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Mười năm năm uống một thứ nước đen xì ấy buổi sáng cũng chẳng dám to te với các anh các chị chơi toàn hàng hơn chục đến vài chục ngàn một ly ...ke ke .. tớ biết thừa có đứa chả dám động đến cà phê mà nói như thánh sống giải quyết khâu sành điệu trên mạng , hão chết cha nó được mà vẫn cứ toang toác cái mồm ...hi hi
  8. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0

    manhsanhcong này,mày khoe nghề nghiệp của mày làm cái *** gì thế? Mày làm phu hồ hay bốc *** thì anh cũng mặc ******,nghề nghiệp của mày *** liên quan đến sự ngu dốt của mày ,hiểu ko?
    Mày hỏi anh "ra hồn" là gì phải ko?. Mày đã ngu dốt thì nên ăn nói cho lễ phép,anh thương anh bảo cho. Còn đã hỏi han cái kiểu bố láo như thế thì mày về mà nói với ông bà bố ****** nhá.Thời gian anh để dành cho bia bọt và gái đẹp chứ *** hơi đâu đi giải thích cho cái thằng ngu như mày.
    Còn thằng VuTuanAnh,mỗi sáng mày uống 2 cốc nước cống thì hay ho cái *** gì mà lên đây hét loạn lên.Mày định thể hiện ở đây à,anh thật cái loại người như mày thì cafe với nước cống khác *** gì nhau.
    p/s: Nghe cái thằng này phát biểu tởm *** thể chịu được.
  9. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0

    manhsanhcong này,mày khoe nghề nghiệp của mày làm cái *** gì thế? Mày làm phu hồ hay bốc *** thì anh cũng mặc ******,nghề nghiệp của mày *** liên quan đến sự ngu dốt của mày ,hiểu ko?
    Mày hỏi anh "ra hồn" là gì phải ko?. Mày đã ngu dốt thì nên ăn nói cho lễ phép,anh thương anh bảo cho. Còn đã hỏi han cái kiểu bố láo như thế thì mày về mà nói với ông bà bố ****** nhá.Thời gian anh để dành cho bia bọt và gái đẹp chứ *** hơi đâu đi giải thích cho cái thằng ngu như mày.
    Còn thằng VuTuanAnh,mỗi sáng mày uống 2 cốc nước cống thì hay ho cái *** gì mà lên đây hét loạn lên.Mày định thể hiện ở đây à,anh thật cái loại người như mày thì cafe với nước cống khác *** gì nhau.
    p/s: Nghe cái thằng này phát biểu tởm *** thể chịu được.
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tởm từ trước đến giờ rồi , không chịu được thì câm cha cái họng lại .Còn thể hiện với cái loại người nhà chú thì thể hiện làm chó jì cho nó phí thời gian . Thế chú vẫn coi cà phê với nước cống là một hả ? Anh xin ! mịa ! trừ *** và lá xoan , còn nước cống đã là cái jì ? ke ke ....
    Thật không biết box văn lại chửi được vô tư , sướng thế . Con bà mày nữa ! Nói chuyện với các anh cứ thế mà diễn , đạt phết , chẳng hổ học nhiều cái chữ , tốn tiền tốn của của cha mẹ , chắc là cha mẹ chú vui đáo để ... ke ke anh cũng vui lây với cha mẹ chú đấy .Hoan hô cho bé vào chửi tiếp nào các bạn ! ke ke !

Chia sẻ trang này