1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân mấy em gái r[d]ửng mỡ và mấy em Tr[ch]ai đỏng đảnh Box Văn . Tưởng được tự do thoải mái ca ngợi thú vui Tao nhã đất Hà cối , ý quên : Hà thành ,cuối cùng ăn đủ mùi mắm thối . Có lẽ trước khi đặt tên cho Topic phải đểu đểu tẹo may ra chúng nó không quấy vì dụ như : Đã bao giờ bạn vừa uống cà phê vừa nghĩ hôm nay phải trả nợ thằng bạn 300k chưa ? Hay như : Cà phê với nước gạo rang có jì khác nhau ? Hoặc giả : Đểu thật , cà phê muối chúng mày ạ .Hay như : Tớ cá là ghét cà phê cực . Đảm bảo chẳng cần phải khen cũng có ối đứa thi nhau làm trái . Khổ thân cho cái mang xác tình yêu chẳng có tẹo thần thái tý nào .
    Nếu phải tay tớ mà ngộ nhỡ yêu cà phê chẳng hạn , làm ngay một phát : Con bà cà phê nhà nó , đắng lắm , đừng có mà dại ... he he ...!
  2. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    oạch
    đâu lại có cái chuyện mình thích mà lại bảo là không thích bao giờ, hehe
    thích thì cứ nói là thích, còn người khác nói thế nào thì tuỳ, sống cho mình thôi còn chưa đủ sướng, thời gian quái đâu mà quan tâm đến ý kiến của người khác, thời này mạnh ai nấy sống, những người có tiền vào quán đẹp máy lạnh uống cà phê tên kêu kêu nghe nhạc cổ điển đầy tính bác học chưa chắc đã giàu có và rãnh rỗi bằng những người thừa thải tiền của và thời gian tới mức phải ném qua cửa sổ bằng cách nhảy xổ vào chuyện của người khác, ặc ặc !
    sorry chủ topic nhá, guil chỉ nói mấy câu ngoài đề thế thôi, xin thề đây là bài ngoài lề duy nhất, hì hì !
  3. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    oạch
    đâu lại có cái chuyện mình thích mà lại bảo là không thích bao giờ, hehe
    thích thì cứ nói là thích, còn người khác nói thế nào thì tuỳ, sống cho mình thôi còn chưa đủ sướng, thời gian quái đâu mà quan tâm đến ý kiến của người khác, thời này mạnh ai nấy sống, những người có tiền vào quán đẹp máy lạnh uống cà phê tên kêu kêu nghe nhạc cổ điển đầy tính bác học chưa chắc đã giàu có và rãnh rỗi bằng những người thừa thải tiền của và thời gian tới mức phải ném qua cửa sổ bằng cách nhảy xổ vào chuyện của người khác, ặc ặc !
    sorry chủ topic nhá, guil chỉ nói mấy câu ngoài đề thế thôi, xin thề đây là bài ngoài lề duy nhất, hì hì !
  4. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hôm bữa nhảy vào Giảng, ngồi uống cafe rồi nhảy cái vọt đi, nhìn cái cười của chú chủ quán đáng yêu khiếp. Bọn bạn đứa nào cũng bảo : Mày làm cái gì cũng như trốn cướp, vội vội vàng vàng, mình thì thấy mình giống người đang chạy trốn các chú cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động thân yêu hơn !
    ai cũng nói uống cafe thì phải nhâm nhi từng ly từng tí thì mới thấy ngon, mỗi lần ngồi uống với bọn bạn, thấy mình đánh ực một phát bọn nó chề cả môi ra, chửi mình đồ quê, nghe cũng hơi xấu hổ nhưng chắc vì thiếu tự trọng quá nên tật xấu cứ tái diễn, mấy năm cũng chả sửa được ...
    lần gặp trước mình chờ mòn mỏi trước quán, thấy chú chủ quán ra cười : Con về đi, giờ này trễ rồi nó không đến đâu, đừng chờ làm gì cho mệt. Chắc tại lâu rồi không nghe được câu nào đầy quan tâm như thế nên cảm động kinh khủng...
    cafe cũng ngon, nhưng chắc cái kéo thằng điên này lại gần các quán cafe vỉa hè là chủ quán, hì hì...
  5. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hôm bữa nhảy vào Giảng, ngồi uống cafe rồi nhảy cái vọt đi, nhìn cái cười của chú chủ quán đáng yêu khiếp. Bọn bạn đứa nào cũng bảo : Mày làm cái gì cũng như trốn cướp, vội vội vàng vàng, mình thì thấy mình giống người đang chạy trốn các chú cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động thân yêu hơn !
    ai cũng nói uống cafe thì phải nhâm nhi từng ly từng tí thì mới thấy ngon, mỗi lần ngồi uống với bọn bạn, thấy mình đánh ực một phát bọn nó chề cả môi ra, chửi mình đồ quê, nghe cũng hơi xấu hổ nhưng chắc vì thiếu tự trọng quá nên tật xấu cứ tái diễn, mấy năm cũng chả sửa được ...
    lần gặp trước mình chờ mòn mỏi trước quán, thấy chú chủ quán ra cười : Con về đi, giờ này trễ rồi nó không đến đâu, đừng chờ làm gì cho mệt. Chắc tại lâu rồi không nghe được câu nào đầy quan tâm như thế nên cảm động kinh khủng...
    cafe cũng ngon, nhưng chắc cái kéo thằng điên này lại gần các quán cafe vỉa hè là chủ quán, hì hì...
  6. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các thí sinh thi chửi, phải có bài có bản một chút, bậy và rất bậy đều được hết, vì đây là một cuộc thi chửi mà. Nhưng ban giám khảo sẽ chấm thang điểm cao nhất cho thí sinh nào chửi bài bản và có vần điệu nhất. Thí sinh đấy sẽ được nhận vòng nguyệt quế.
    Tôi là vuilachinh. Trưởng ban giám khảo, gọi là có đôi lời với các thí sinh.
  7. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các thí sinh thi chửi, phải có bài có bản một chút, bậy và rất bậy đều được hết, vì đây là một cuộc thi chửi mà. Nhưng ban giám khảo sẽ chấm thang điểm cao nhất cho thí sinh nào chửi bài bản và có vần điệu nhất. Thí sinh đấy sẽ được nhận vòng nguyệt quế.
    Tôi là vuilachinh. Trưởng ban giám khảo, gọi là có đôi lời với các thí sinh.
  8. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Dám chắc một bác phu hồ chân chính nào đó nghe được mày nói câu này thì bác sẽ cho một thuổng vỡ cái mồm bẩn của mày ra.
    Là cái mồm, còn não mày thì cũng cần phải tẩy.
    Non nớt, đáng thương!!!
  9. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Dám chắc một bác phu hồ chân chính nào đó nghe được mày nói câu này thì bác sẽ cho một thuổng vỡ cái mồm bẩn của mày ra.
    Là cái mồm, còn não mày thì cũng cần phải tẩy.
    Non nớt, đáng thương!!!
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ờ đấy ! nhiều khi con người ta hơi bị dị , rất lập dị , cứ phải xù lên mà phản đối người khác . ke ke ....!Thế mới phải đi trước đón đầu mới gọi là người Việt Nam . hi hi chả chịu học ông Khải TT tẹo nào cả .
    Còn thì giầu nghèo khoe làm qué jì trên nay , tớ cũng biết thừa nhiều đứa còn không có tiền ăn sáng nhưng lên đây thì này thì mốt này mốt nọ , sành này tiểu kia , hài vãi má .Dăm ba cái sở thích vớ vẩn ấy đại loại như những thứ rất thanh tao mà người này nghĩ nhưng người khác lại nghĩ rằng hợm chẳng hạn , lờ xừ nó đi mà sướng kệ cha nhà chúng nó , ngại quái jì .
    Với lại cũng khổ , tớ định vào đập mịa cái yêu vớ vẩn này đi , nhưng nghĩ các em gái box Văn xinh tươi nên thôi . Chứ đầy thứ đáng yêu hơn chả thèm yêu , đi yêu cái thứ nước thằng Dương sờ jì ấy bảo là nước Cống thì phải .Nhố nhăng hết sức .
    Mà cái chuyện thích này thích kia đấy kể ra thì cũng tội , có người yêu nước đăng đắng , có người yêu mùa thu , có người yêu văn Việt , rồi thì văn Pháp ..... tớ yêu cái chuyện đi lung tung xía vào chuyện người khác , đứa nào làm jì được tớ ? Thế hỏi nhá ? Cái box Văn này của riêng bố con thằng nào ? Chả thằng nào cả . Tớ vào tớ thày dùi kệ tiên sư nhà tớ , liên quan quái jì đến nhà đằng ấy ...hi hi
    Mà các em gái làm thơ viết văn thì rõ là hay , mỗi tội không biết cách khu xử mấy thằng trọc gậy bánh gần chè .Đau khổ ! Thế thì bản năng sống vứt xừ nó đi cho rồi ,nhục sịp !( chứ không như chị codet viết tránh đi là nhục cịp )
    Mà làm sao con người hay sory nhỉ ? Chắc là quên bà nó cái tiếng Việt nói là Xin lỗi .. hi hi .... ! Tớ nghĩ việc chó jì phải xin lỗi bố con thằng nào , trưng lên đây thì chịu ý kiến ý cò cho nó vui , có thằng này thằng kia , có đứa hấp , đứa dở và đứa vớ vẩn như tớ , việc jì phải xin lỗi bố con thằng nào ? Hão bỏ mịa nó được , mất khoái .
    Mà không hiểu mấy thằng hay vác mồ cha mả tổ nhà người khác hôm qua chạy đâu mất tiêu rồi ? Vào chửi tiếp xem thế nào ? Yên tâm Box Văn có truyền thống được phép chửi tất , trừ chửi dân Đà Nẵng ... ke ke ... thằng tê Cu to nó bảo kê cho box Văn thành box Đà Nẵng rồi , đừng có mà dại ... hi hi !
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 28/06/2005

Chia sẻ trang này