1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ờ đấy ! nhiều khi con người ta hơi bị dị , rất lập dị , cứ phải xù lên mà phản đối người khác . ke ke ....!Thế mới phải đi trước đón đầu mới gọi là người Việt Nam . hi hi chả chịu học ông Khải TT tẹo nào cả .
    Còn thì giầu nghèo khoe làm qué jì trên nay , tớ cũng biết thừa nhiều đứa còn không có tiền ăn sáng nhưng lên đây thì này thì mốt này mốt nọ , sành này tiểu kia , hài vãi má .Dăm ba cái sở thích vớ vẩn ấy đại loại như những thứ rất thanh tao mà người này nghĩ nhưng người khác lại nghĩ rằng hợm chẳng hạn , lờ xừ nó đi mà sướng kệ cha nhà chúng nó , ngại quái jì .
    Với lại cũng khổ , tớ định vào đập mịa cái yêu vớ vẩn này đi , nhưng nghĩ các em gái box Văn xinh tươi nên thôi . Chứ đầy thứ đáng yêu hơn chả thèm yêu , đi yêu cái thứ nước thằng Dương sờ jì ấy bảo là nước Cống thì phải .Nhố nhăng hết sức .
    Mà cái chuyện thích này thích kia đấy kể ra thì cũng tội , có người yêu nước đăng đắng , có người yêu mùa thu , có người yêu văn Việt , rồi thì văn Pháp ..... tớ yêu cái chuyện đi lung tung xía vào chuyện người khác , đứa nào làm jì được tớ ? Thế hỏi nhá ? Cái box Văn này của riêng bố con thằng nào ? Chả thằng nào cả . Tớ vào tớ thày dùi kệ tiên sư nhà tớ , liên quan quái jì đến nhà đằng ấy ...hi hi
    Mà các em gái làm thơ viết văn thì rõ là hay , mỗi tội không biết cách khu xử mấy thằng trọc gậy bánh gần chè .Đau khổ ! Thế thì bản năng sống vứt xừ nó đi cho rồi ,nhục sịp !( chứ không như chị codet viết tránh đi là nhục cịp )
    Mà làm sao con người hay sory nhỉ ? Chắc là quên bà nó cái tiếng Việt nói là Xin lỗi .. hi hi .... ! Tớ nghĩ việc chó jì phải xin lỗi bố con thằng nào , trưng lên đây thì chịu ý kiến ý cò cho nó vui , có thằng này thằng kia , có đứa hấp , đứa dở và đứa vớ vẩn như tớ , việc jì phải xin lỗi bố con thằng nào ? Hão bỏ mịa nó được , mất khoái .
    Mà không hiểu mấy thằng hay vác mồ cha mả tổ nhà người khác hôm qua chạy đâu mất tiêu rồi ? Vào chửi tiếp xem thế nào ? Yên tâm Box Văn có truyền thống được phép chửi tất , trừ chửi dân Đà Nẵng ... ke ke ... thằng tê Cu to nó bảo kê cho box Văn thành box Đà Nẵng rồi , đừng có mà dại ... hi hi !
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 28/06/2005
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1: Phê bình UFO ăn nói bạo lực. Thích, thì gặp thi xem ai choảng được ai. Hay là chính mình lại ăn xẻng trước.
    Thứ 2: Phê bình anh VLC: Anh đứng ra làm trưởng ban, mà lại hiểu sai tiêu chí rồi. Không phải là chửi thế nào cũng được. Điều đó hoàn toàn sai. Chửi, nghệ thuật là thế nào? Ai lại chửi bậy cũng được. Sai bét. Tôi ko ủng hộ ý kiến đó.
    Thứ 3: Anh Gui: Hôm đó, nhìn thấy anh uống cốc cafe một lèo, rồi xốc áo ra đi- tôi hoảng thật. Nhưng ko sao, anh lại là người có phong cách nhất đó
    Thứ 4: Anh Tuấn Anh: Anh đừng vu oan cho box Văn là chửi có truyền thống nhé. + Đừng có cho rằng Box Văn đã trở thành Box Đà Nẵng. Anh cứ bị ám ảnh cái gì thế?
    Ai mà chửi ko nghệ thuật, ko dính dáng gì đến cafe, mà chỉ dính đến chửi người, xin mời đừng reply vào topic Tôi Yêu Cafe nữa.
    Cái gì cũng có mặt trái của nó. Có yêu- thì ắt hẳn có ghét. Nhưng, cái gì cũng nên có một sự tôn trọng.
    Các đồng chí hiểu chứ?
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1: Phê bình UFO ăn nói bạo lực. Thích, thì gặp thi xem ai choảng được ai. Hay là chính mình lại ăn xẻng trước.
    Thứ 2: Phê bình anh VLC: Anh đứng ra làm trưởng ban, mà lại hiểu sai tiêu chí rồi. Không phải là chửi thế nào cũng được. Điều đó hoàn toàn sai. Chửi, nghệ thuật là thế nào? Ai lại chửi bậy cũng được. Sai bét. Tôi ko ủng hộ ý kiến đó.
    Thứ 3: Anh Gui: Hôm đó, nhìn thấy anh uống cốc cafe một lèo, rồi xốc áo ra đi- tôi hoảng thật. Nhưng ko sao, anh lại là người có phong cách nhất đó
    Thứ 4: Anh Tuấn Anh: Anh đừng vu oan cho box Văn là chửi có truyền thống nhé. + Đừng có cho rằng Box Văn đã trở thành Box Đà Nẵng. Anh cứ bị ám ảnh cái gì thế?
    Ai mà chửi ko nghệ thuật, ko dính dáng gì đến cafe, mà chỉ dính đến chửi người, xin mời đừng reply vào topic Tôi Yêu Cafe nữa.
    Cái gì cũng có mặt trái của nó. Có yêu- thì ắt hẳn có ghét. Nhưng, cái gì cũng nên có một sự tôn trọng.
    Các đồng chí hiểu chứ?
  4. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại bài viết đi, chủ thể của "sự đánh" ko phải tớ, và tớ cũng chả muốn bị đánh. Với lại, thường bọn ngắn não thì tay to, và liều. Tớ chả dại.
    Gặp nó thì tớ chả hứng (cái loại 1 bài viết dài dặc ko có lấy một chữ viết Hoa, kể cả sau dấu chấm) , còn chị thì tớ gặp rồi, và cũng chả bao giờ có thể hứng lên được.
    P/s: À, cho gửi lời hỏi thăm, cô Tím nhà chị từ hồi ấy có còn Lãnh Cảm nữa ko? Cô thề sẽ lấy ngay 1 người đàn ông xa lạ làm chồng rồi thì có lấy ko? Có hạnh phúc ko?
  5. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại bài viết đi, chủ thể của "sự đánh" ko phải tớ, và tớ cũng chả muốn bị đánh. Với lại, thường bọn ngắn não thì tay to, và liều. Tớ chả dại.
    Gặp nó thì tớ chả hứng (cái loại 1 bài viết dài dặc ko có lấy một chữ viết Hoa, kể cả sau dấu chấm) , còn chị thì tớ gặp rồi, và cũng chả bao giờ có thể hứng lên được.
    P/s: À, cho gửi lời hỏi thăm, cô Tím nhà chị từ hồi ấy có còn Lãnh Cảm nữa ko? Cô thề sẽ lấy ngay 1 người đàn ông xa lạ làm chồng rồi thì có lấy ko? Có hạnh phúc ko?
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hjì ! Thì tưởng thế bởi từ trước đến giờ thấy nhiều topic được chửi hơi bị thoải mái , có khi chả cần nhắc tên Codet nhở ? Thôi ! không tưởng thế cũng được ... Ừh ! Không có truyền thống chửi để vui lòng chị Codet . hi hi !
    Còn cái sau thì phải vài hôm nữa mới biết được , vì chả lẽ cứ dẫn chứng hết ra mất hương vi cà phé ... làm jì lắm thứ ám ảnh ghê gớm thế ?
    Tiện thể làm phát cà phê đỡ buồn . Có lẽ tại codet nhảy vào nhắc tự nhiên nhớ đến quả cà phê hãm nước Giếng trên Đầm Đa .
    Nếu nói về cà phê thì có lẽ tất cả mọi thứ sang trọng và lịch sự đều vứt đi bằng sạch nếu bạn đã từng một lần thưởng thức cà phê hãm nước Giếng Đầm Đa . Truyền trước thì không tường , nhưng có lẽ hầu như dân Đầm Đa đều là ngụ cư từ tứ xứ đổ về , mà Hà thành về là phần nhiều , công chức là chủ yếu . Họ quen động tác buổi sáng là đổ một cốc có mùi cà phê vào mồm , thế nên khi tới Đầm Đa , chẳng ai bảo ai khi mùa cà phê chín cũng là lúc những hạt cà phê mọng đỏ được những bàn tay nõn nà của gái thành thị đã thuần rừng núi lượm xuống , phơi thật nắng , rồi cho vào bung áp lửa , tất nhiên không quên vài hạt muối cho đượm đà . Những ông chồng vốn khó tính , rất khó tính với những mùi lạ ấy đã cung cúc chấp nhận cách mà các bà các chị xử lý thứ hạt vốn làm con người thừa tỉnh táo để sống hết một ngày ấy .
    Tôi được diễm phúc thưởng thức cà phê hãm từ cái dịp thi lại môn Văn năm lớp 11, trốn ôn hè phiêu du Đầm Đa , có thể chẳng đâu có cái kiểu pha cà phê thế , nguyên hạt nhé , cho vào tích , nước trăm độ , oki ! Xong ! Cái nước Đầm Đa ngọt lịm chắc ấn tượng hơn nhiều những cô gái Mường chiều trăng tắm bến Đá , và có lẽ ấn tượng hơn cả thứ cá chuồn khô chát muối . Cà phê hãm nước lờ lững nhưng đặc sệt chất caffein , nhấm đến đâu lưỡi tê đến đấy , rồi cảm giấc bâng khuâng nhớ về một thứ jì đó không định hình , nôn nao ,cồn cào . Tôi say cà phê một lần duy nhất và từ đó luôn dùng nó cho buổi sáng . Nếu ai tưởng rằng cà phê là một thứ lãng mạn hay phong cách jì đấy có khi cần nghĩ lại , nó chỉ tạo cho con người ta hưng phấn khi biết dùng nó và thược sự có ích khi biết về nó . Các bà các chị Đầm Đa không bao giờ hãm cà phê buổi tối dù khách có quý đến mấy . Tiếc rằng cái sự khoa học ấy đến giờ nhiều người đã đánh mất nó , thay bằng tri thức cà phê khác, bất cứ lúc nào cũng dùng được mà chẳng hề nghĩ đến tác hại của nó .
    Có cô gái Đầm Đa nói nhỏ với tôi thế này : Nếu anh muốn say chả phải dùng rượu mới say , còn để tỉnh thì có lẽ anh cần thứ khác hơn là thứ nước hãm đáng ghét này ..Cà phê chỉ giúp con người ta nhớ ít đi mà thôi , rồi anh xem . Chả phải xem lâu , đến giờ tôi cũng mơ hồ đoán ra điều đó , cà phê hại trí nhớ kinh khủng chẳng hay ho jì lắm , nếu cứ yêu đương nó thế có lẽ đến một ngày chẳng biết nhớ tên mình là ai . Dùng thử xem , ngày năm tách , biết liền !
    Người ta bảo khi cái jì thái quá thường không tốt , và chắc ít người nghĩ được như các bà các chị Đầm Đa chân chất nét núi rừng .
    Cà phê hãm , rất tốt vì nó không có muội cà phê , thứ muội chuyên gia làm bục bao tử con người ....
    Hình như là hết ạ !
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hjì ! Thì tưởng thế bởi từ trước đến giờ thấy nhiều topic được chửi hơi bị thoải mái , có khi chả cần nhắc tên Codet nhở ? Thôi ! không tưởng thế cũng được ... Ừh ! Không có truyền thống chửi để vui lòng chị Codet . hi hi !
    Còn cái sau thì phải vài hôm nữa mới biết được , vì chả lẽ cứ dẫn chứng hết ra mất hương vi cà phé ... làm jì lắm thứ ám ảnh ghê gớm thế ?
    Tiện thể làm phát cà phê đỡ buồn . Có lẽ tại codet nhảy vào nhắc tự nhiên nhớ đến quả cà phê hãm nước Giếng trên Đầm Đa .
    Nếu nói về cà phê thì có lẽ tất cả mọi thứ sang trọng và lịch sự đều vứt đi bằng sạch nếu bạn đã từng một lần thưởng thức cà phê hãm nước Giếng Đầm Đa . Truyền trước thì không tường , nhưng có lẽ hầu như dân Đầm Đa đều là ngụ cư từ tứ xứ đổ về , mà Hà thành về là phần nhiều , công chức là chủ yếu . Họ quen động tác buổi sáng là đổ một cốc có mùi cà phê vào mồm , thế nên khi tới Đầm Đa , chẳng ai bảo ai khi mùa cà phê chín cũng là lúc những hạt cà phê mọng đỏ được những bàn tay nõn nà của gái thành thị đã thuần rừng núi lượm xuống , phơi thật nắng , rồi cho vào bung áp lửa , tất nhiên không quên vài hạt muối cho đượm đà . Những ông chồng vốn khó tính , rất khó tính với những mùi lạ ấy đã cung cúc chấp nhận cách mà các bà các chị xử lý thứ hạt vốn làm con người thừa tỉnh táo để sống hết một ngày ấy .
    Tôi được diễm phúc thưởng thức cà phê hãm từ cái dịp thi lại môn Văn năm lớp 11, trốn ôn hè phiêu du Đầm Đa , có thể chẳng đâu có cái kiểu pha cà phê thế , nguyên hạt nhé , cho vào tích , nước trăm độ , oki ! Xong ! Cái nước Đầm Đa ngọt lịm chắc ấn tượng hơn nhiều những cô gái Mường chiều trăng tắm bến Đá , và có lẽ ấn tượng hơn cả thứ cá chuồn khô chát muối . Cà phê hãm nước lờ lững nhưng đặc sệt chất caffein , nhấm đến đâu lưỡi tê đến đấy , rồi cảm giấc bâng khuâng nhớ về một thứ jì đó không định hình , nôn nao ,cồn cào . Tôi say cà phê một lần duy nhất và từ đó luôn dùng nó cho buổi sáng . Nếu ai tưởng rằng cà phê là một thứ lãng mạn hay phong cách jì đấy có khi cần nghĩ lại , nó chỉ tạo cho con người ta hưng phấn khi biết dùng nó và thược sự có ích khi biết về nó . Các bà các chị Đầm Đa không bao giờ hãm cà phê buổi tối dù khách có quý đến mấy . Tiếc rằng cái sự khoa học ấy đến giờ nhiều người đã đánh mất nó , thay bằng tri thức cà phê khác, bất cứ lúc nào cũng dùng được mà chẳng hề nghĩ đến tác hại của nó .
    Có cô gái Đầm Đa nói nhỏ với tôi thế này : Nếu anh muốn say chả phải dùng rượu mới say , còn để tỉnh thì có lẽ anh cần thứ khác hơn là thứ nước hãm đáng ghét này ..Cà phê chỉ giúp con người ta nhớ ít đi mà thôi , rồi anh xem . Chả phải xem lâu , đến giờ tôi cũng mơ hồ đoán ra điều đó , cà phê hại trí nhớ kinh khủng chẳng hay ho jì lắm , nếu cứ yêu đương nó thế có lẽ đến một ngày chẳng biết nhớ tên mình là ai . Dùng thử xem , ngày năm tách , biết liền !
    Người ta bảo khi cái jì thái quá thường không tốt , và chắc ít người nghĩ được như các bà các chị Đầm Đa chân chất nét núi rừng .
    Cà phê hãm , rất tốt vì nó không có muội cà phê , thứ muội chuyên gia làm bục bao tử con người ....
    Hình như là hết ạ !
  8. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Quá hay, quá ấn tượng! Tiếc là tớ phát hiện ra mảnh đất Văn học đầy tự do này muộn quá! hic hic!
    Mod phải tuyệt vời như thế chứ! Lửa cháy hả? Cho mày thêm ít dầu nữa để cháy cho đượm, hí hí... Mấy anh cựu mod dở người bên Thi ca biết bao giờ mới lớn được đây?
    Thôi cà phê nhạt rồi. Chuyển sang cái khác đi các cụ!
  9. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Quá hay, quá ấn tượng! Tiếc là tớ phát hiện ra mảnh đất Văn học đầy tự do này muộn quá! hic hic!
    Mod phải tuyệt vời như thế chứ! Lửa cháy hả? Cho mày thêm ít dầu nữa để cháy cho đượm, hí hí... Mấy anh cựu mod dở người bên Thi ca biết bao giờ mới lớn được đây?
    Thôi cà phê nhạt rồi. Chuyển sang cái khác đi các cụ!
  10. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Chúng mày thích chửi nhau à? Thế thì anh lại *** chửi nữa...ờ.....
    Nhân tiện anh hỏi thằng vutuananh: sao mày sợ dân Đà Nẵng thế hả? Anh có 2 thằng bạn là dân Đà Nẵng,1 thằng cực tốt,còn 1 thằng cực bửn. Với anh *** quan trọng dân ở đâu,miễn là tốt thì chơi,còn ko thì chửi. Mày thử nói cho anh xem trong này có thằng nào là dân Đà Nẵng mà mày sợ thế.Đừng nói với anh là mày sợ thằng mod nhá.Mod thì là con *** gì mà sợ.

Chia sẻ trang này