1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Chúng mày thích chửi nhau à? Thế thì anh lại *** chửi nữa...ờ.....
    Nhân tiện anh hỏi thằng vutuananh: sao mày sợ dân Đà Nẵng thế hả? Anh có 2 thằng bạn là dân Đà Nẵng,1 thằng cực tốt,còn 1 thằng cực bửn. Với anh *** quan trọng dân ở đâu,miễn là tốt thì chơi,còn ko thì chửi. Mày thử nói cho anh xem trong này có thằng nào là dân Đà Nẵng mà mày sợ thế.Đừng nói với anh là mày sợ thằng mod nhá.Mod thì là con *** gì mà sợ.
  2. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị !
    Em là thằng làm trưởng ban, thì cái tiêu chí, chính là cái thằng trưởng ban em đề ra, cái này thì nó là lẽ muôn đời rồi.
    Chửi ! Đã gọi là thi chửi thì phải đúng nghĩa của cuộc thi, có nghĩa là được quyền chửi, chửi hết mình thì cuộc thi mới đạt đến độ thành công. Phải hết mình !
    Thưa chị ! Với em thì ai chửi cũng được miễn là thí sinh, mà thí sinh ở đây theo chỉ tiêu của trưởng ban, thì là kô hạn chế, và ai đã cất mồm chửi thì đều là thí sinh, tham gia cuộc thi chửi.
    Còn nghệ thuật. Thưa chị ! Nó kô phải vấn đề của em, cái này nhường cho các bác gọi là nghệ sĩ ạh
  3. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị !
    Em là thằng làm trưởng ban, thì cái tiêu chí, chính là cái thằng trưởng ban em đề ra, cái này thì nó là lẽ muôn đời rồi.
    Chửi ! Đã gọi là thi chửi thì phải đúng nghĩa của cuộc thi, có nghĩa là được quyền chửi, chửi hết mình thì cuộc thi mới đạt đến độ thành công. Phải hết mình !
    Thưa chị ! Với em thì ai chửi cũng được miễn là thí sinh, mà thí sinh ở đây theo chỉ tiêu của trưởng ban, thì là kô hạn chế, và ai đã cất mồm chửi thì đều là thí sinh, tham gia cuộc thi chửi.
    Còn nghệ thuật. Thưa chị ! Nó kô phải vấn đề của em, cái này nhường cho các bác gọi là nghệ sĩ ạh
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chửi thế gần đạt yêu cầu rồi , nhưng giá chửi thế này nó khách quan hơn , mà bỏ bớt *** đắt đi cho nó chòn vành rõ tiếng , *** nhiều quá bà già chú mày lại chửa hoang ra đấy anh đeck biết đường gỡ .
    Không biết mày có sợ hay không chứ anh mày coi nó như rơm rạ ......Mod thì là con *** gì mà sợ.
    Đấy , nghe nó có vẻ trí tuệ hơn chẳng hạn , ke ke ....!
    Mà không biết nhà mày dễ bị kích động thế này có hay bị ăn đấm không ? nhưng tao chắc là không vì may ra ngoài đời mày được hơn 50kg tẹo lại hiền lành ngoan ngoãn nữa , rất thư sinh là đằng khác chắc chẳng đứa nào thèm quan tâm đến cái loại nhà mày , hjì ! Ngoài chắc được chửi ít cho nên vào đây chửi bù phỏng ? Chửi tiếp đi , có người nghe , mà nghe bằng hết xem nhà mày còn con nhiêu chữ ....hi hi ... tao lập thư viện hay sản xuất bách khoa toàn thư đề tên nhà mày luôn cho , tất nhiên miễn phí .
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chửi thế gần đạt yêu cầu rồi , nhưng giá chửi thế này nó khách quan hơn , mà bỏ bớt *** đắt đi cho nó chòn vành rõ tiếng , *** nhiều quá bà già chú mày lại chửa hoang ra đấy anh đeck biết đường gỡ .
    Không biết mày có sợ hay không chứ anh mày coi nó như rơm rạ ......Mod thì là con *** gì mà sợ.
    Đấy , nghe nó có vẻ trí tuệ hơn chẳng hạn , ke ke ....!
    Mà không biết nhà mày dễ bị kích động thế này có hay bị ăn đấm không ? nhưng tao chắc là không vì may ra ngoài đời mày được hơn 50kg tẹo lại hiền lành ngoan ngoãn nữa , rất thư sinh là đằng khác chắc chẳng đứa nào thèm quan tâm đến cái loại nhà mày , hjì ! Ngoài chắc được chửi ít cho nên vào đây chửi bù phỏng ? Chửi tiếp đi , có người nghe , mà nghe bằng hết xem nhà mày còn con nhiêu chữ ....hi hi ... tao lập thư viện hay sản xuất bách khoa toàn thư đề tên nhà mày luôn cho , tất nhiên miễn phí .
  6. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    vutuananh ơi vutuaanh ,anh ma` không *** nhiều thì bà già mày tòi mày ra thế *** nào được,mà có tòi ra mày thì cũng *** sống được chứ đừng nói là nặng 50kg bằng anh( theo mày đoán). Anh là người hết sức vị tha,nhưng riêng cái chuyện này thì *** được vì đấy là chứng minh sức khoẻ ,trình độ và kĩ thuật của anh với bà già mày,nói chung là chứng minh tất cả những cái của thằng đàn ông.Anh hi vọng mày hiểu và thông cảm cho anh như bà già mày nhá.
  7. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    vutuananh ơi vutuaanh ,anh ma` không *** nhiều thì bà già mày tòi mày ra thế *** nào được,mà có tòi ra mày thì cũng *** sống được chứ đừng nói là nặng 50kg bằng anh( theo mày đoán). Anh là người hết sức vị tha,nhưng riêng cái chuyện này thì *** được vì đấy là chứng minh sức khoẻ ,trình độ và kĩ thuật của anh với bà già mày,nói chung là chứng minh tất cả những cái của thằng đàn ông.Anh hi vọng mày hiểu và thông cảm cho anh như bà già mày nhá.
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy bài gần gần đây thấy mấy cái và góp vui tí
    -cái thứ nhất là có 1 một dung trong số các nội dung mấy đứa đưa ra về cafe . Thí có chỗ Pianist bảo VTA là với riêng VTA thì nước cống với cafe chả có gì khác nhau . Thì VTA lại hiểu Pianist nói í khác
    - Thay vì nói về cafe HN hay cafe ở đâu đó hay , dở ra sao thì bắt đầu lại lôi cả [Cây cafe ] ra nhồi nhét , bình loạn chỉ để thoả mãn cá nhân . Tao nghĩ cafe ngon hay dở thì mấy đứa đừng bắt tội [Cây cafe] như thế . Nghe quá là thảm cho dãi dầm mưa nắng tòi mãi mới ra được cafe
    Các bạn toàn là văn hay chữ tốt , chửi cũng sành điệu . Tớ nói thật chứ không nói đùa . Và tớ không dấu diếm là thích bạn Pianist chửi ở mấy topic đều hay nhưng topic này bạn Pianist không nên theo bạn VTA phang cả ông , bà già ra . Tớ choáng !
    Bạn VTA vẫn như ngày nào , bạn thích thì bạn cứ chửi cho bạn Pianist không ngóc đầu nổi bằng cách gì gì như ị vào đầu cũng được . Nhưng chửi đưa phong cách mới thế mất chất quá
    Tớ nói không phải đạo đức gì đâu , các bạn đừng gào lên thế này hay thế nọ . Tớ cũng hay chửi nhưng chưa thể làm quen được kiểu chửi bản năng hồi bé ấy . hay nói như bạn Codet : chửi không hay thì xê ra !
  9. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy bài gần gần đây thấy mấy cái và góp vui tí
    -cái thứ nhất là có 1 một dung trong số các nội dung mấy đứa đưa ra về cafe . Thí có chỗ Pianist bảo VTA là với riêng VTA thì nước cống với cafe chả có gì khác nhau . Thì VTA lại hiểu Pianist nói í khác
    - Thay vì nói về cafe HN hay cafe ở đâu đó hay , dở ra sao thì bắt đầu lại lôi cả [Cây cafe ] ra nhồi nhét , bình loạn chỉ để thoả mãn cá nhân . Tao nghĩ cafe ngon hay dở thì mấy đứa đừng bắt tội [Cây cafe] như thế . Nghe quá là thảm cho dãi dầm mưa nắng tòi mãi mới ra được cafe
    Các bạn toàn là văn hay chữ tốt , chửi cũng sành điệu . Tớ nói thật chứ không nói đùa . Và tớ không dấu diếm là thích bạn Pianist chửi ở mấy topic đều hay nhưng topic này bạn Pianist không nên theo bạn VTA phang cả ông , bà già ra . Tớ choáng !
    Bạn VTA vẫn như ngày nào , bạn thích thì bạn cứ chửi cho bạn Pianist không ngóc đầu nổi bằng cách gì gì như ị vào đầu cũng được . Nhưng chửi đưa phong cách mới thế mất chất quá
    Tớ nói không phải đạo đức gì đâu , các bạn đừng gào lên thế này hay thế nọ . Tớ cũng hay chửi nhưng chưa thể làm quen được kiểu chửi bản năng hồi bé ấy . hay nói như bạn Codet : chửi không hay thì xê ra !
  10. Swanheart

    Swanheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Được swanheart sửa chữa / chuyển vào 04:48 ngày 29/06/2005

Chia sẻ trang này