1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ừ Codet, cám ơn chị Khinh tôi. Chị mà yêu thương tôi, quý trọng tôi thì mới thật là bi kịch cho tôi quá.
    Ơn Chúa!
    Nước bọt nên tiết kiệm, đâu có nhiều. Và phải nhổ đúng lúc, đúng lỗ thì mới mong có kết quả.
    Dai, ừ, cũng có vài người bảo tôi: "Anh dai ghê!".

    À mà thế ra chị Tím con lớn rồi nhỉ, chắc là ko phải lấy cái anh mà ngày xưa lúc bi quan cực độ chị "doạ" sẽ làm liều.
    Mà nếu là anh ta thật, thì thật là tuyệt diệu. Tôi vẫn tin những điềm may kỳ dị vốn không có nhiều trên đời, nhưng vẫn tồn tại.
    Đấy, có khi 1 cuộc đào tẩu lại giúp ta đến được thiên đường. Mong chị ấy hạnh phúc bền!

    Được UF0 sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 29/06/2005
  2. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    VuTuanAnh , Thực tình anh cũng *** muốn lôi chuyện cũ của "cố nhân" (tức là bà già mày) ra làm gì ,âu cũng là vì hoàn cảnh,vì miếng cơm manh áo cả.Sở dĩ ****** 59 tuổi đã "tắt" là vì năm xưa cái nghề của ****** là phải chung chạ với nhiều đàn ông.Anh biết nghề nào cũng cái khó khăn vất vả của nó,xong tính chất của nghề này nó đặc biệt,cho nên nói cho mày để mày thông cảm và hiểu cho ****** đã vất vả để kiếm tiền nuôi cái thằng khốn nạn như mày to xác được như bây giờ.Mày cũng đừng nên lăn tăn vì sao ****** 59 tuổi đã "tắt" nhá,giày vò ****** thêm đau khổ.Còn chuyện này nữa : ngày trước,sau mỗi đêm "chinh chiến" với ****** xong,sáng ra anh mày phải làm bát phở với 2 quả trứng để phục hồi công lực,chứ *** phải ăn 2k xôi như mày đoán mò đâu.Anh thấy kiến thức xã hội của mày còn kém lắm,cần học hỏi nhiều.
    Còn những đứa khác, anh nói để chúng mày biết: anh vào đây là để vui chơi với văn học chứ *** phải vào đây để học hỏi kiến thức với lại giao lưu với cái loại chúng mày,cho nên chúng mày đừng có đoán mò xem tuổi thơ anh như thế nào,sinh ra ở đâu hay là đánh giá tư cách đạo đức của anh,đừng vì trò đùa của anh mà bộc lộ cái ngu,cái kiến thức què quặt và rởm đời của chúng mày ra.Anh nhắc lại là anh là người giàu lòng vị tha,thấy chúng mày như thế anh cũng đau xót lắm.
  3. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, hôm nay mới nhòm thấy cái này!
    Hố hố hố!!! Há há há...
    Hố hố hố!!! Há há há...
    Hố hố hố!!! Há há há...
    Ối dời ôi, lạy Chúa tôi, con cười chết mất!
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0

    Được em_hat_hay_lam sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 30/06/2005
  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    à chú TA ... chú đừng nhảy chồm lên như thế ... anh thì thi thoảng cũng có chửi nhau ... nhưng nếu biết ai có bệnh chắc chắn không chửi !!!
    anh thì hơi khác chú , ai chửi được hay không chửi được thì thế nào anh cũng đều không khinh . Mà ở đây nếu có ...chỉ có lòng thương hại !
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0

    nhầm he he
    Được em_hat_hay_lam sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 30/06/2005
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    hi hi .... cố lên ku the_pianist .... anh sắp biên tập xong Bách khoa toàn thư chửi nhà ku rồi , nhớ bao giờ chửi xong nhắn anh phát , anh gửi cho nhà ku mày mang về mà thờ .ke ke !
  8. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Tôi không hiểu. Đã lâu không vào topic này thấy ở đâ không còn là văn học nữa, nó chuyển thành cái "chợ chửi" từ khi nào. Tư dưng tôi thấy buồn cho những con người chân chính khi tham gia topic là mong muốn góp một tiếng nói của lòng mình chứ không thể đọc những dòng chữ thật làm bẩn mắt như thế. Tôi không hiểu những người này có văn hoá ở chỗ nào mà không biết rằng khi họ chửi nhau như vậy cũng là gián tiếp chửi vào chính mình. Tôi nói như thế chắc mọi người cũng hiểu. Có lẽ cái topic này quá ư vẩn đục mất rồi. Tôi đành xa nó vậy.
    To Vũ Tuấn Anh ( Chắc tên bạn là như vậy - Tên thì đẹp mà lời nói thì không đẹp): Thông báo với bạn tên tôi là Hải Vũ chứ không phải là Hai Vú, không mất công bạn không biết đọc chữ.
    To the pianist: Nếu có giỏi chửi nhau bằng những ngôn từ không văn học như vậy thì tôt nhất là lập một diễn đàn riêng chuyên dành chửi nhau. Tôi cũng sẽ cố gắng tham gia vào đó, lúc đấy chửi tha hồ sướng, mà lại không có người chê bai là mình vô văn hoá, và nhà không có nóc.
    To những ai thích chửi trong topic này: Các bạn nên tự chửi mình trước rồi hãy chửi người khác. Và hãy trả lại cho topic này sự trong sáng vốn có của nó. Lập hội chửi nhau đi, cho riêng một topic ấy.
    Còn tôi có lẽ sẽ tạm biệt topic này một cách chán ngán.
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thôi đi nhá.
    Đất chả chịu giời, thì giời chịu đất. Nói chung, là bó tay thực sự!
    3 mod đi nghỉ mát chưa về à?
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thì mợ bảo thôi thì tớ thôi , còn mot mít jì ? mỗi em Thuý thì bận khủng long rồi , chả thèm vào bọt Văn nữa , chán mù , quay đi quay lại chửi vãi má rồi thôi , biên tập cũng được ối ra đấy mợ nhở ?

Chia sẻ trang này