1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ai thích thì tiếp, còn ai ko thích thì bye.
    Mỗi khi tôi đọc topic này là cười gần vãi...
  2. ykien

    ykien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bravo bravo !!! Hát hay quá, chửi hay quá, chửi nữa đi. Hay !
    Dịt mẹ ! Những đứa nào nói các quán cà fê Hà Nội là sâu lắng, bác học, trí tuệ... và vân vân những cái gì gì đó là những đứa đầu óc con nhợn. Nói ra mấy câu ấy chứng tỏ *** biết gì về cà fê Hà Nội cả. Nhân tiện nói cho các anh các chị biết là anh ở Hà Nội nhưng anh thấy mấy đứa trí thức nửa mùa, văn sĩ dở hơi, dởm đời, mấy đứa con gái hâm, gái dở, gái lỡ thì suốt ngày vào quán cà fê rồi nức nở khen cà fê Hà Nội là thế này thế nọ.Anh ứ chịu được. Phải chửi cho chúng no đỡ hâm em Zdreamer nhỉ !
    Cứ như anh đây ra quán cóc đầu đường thấy sung sướng gấp vạn vào mấy cái quán cà fê nhà chúng mày. Mà chắc gì chúng mày đã biết thưởng thức cà fê đích thực, chỉ hão.
    P.S: Dịt vào mồm mẹ thằng _pianist, khà khà! Sướng!
  3. ykien

    ykien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đi đi, không tiễn, dù biết đây là đất của nhà cô. Dù sao cũng cảm ơn cô đã nhường đất cho chúng tớ. Hay lắm để biến chốn cà fê cà fáo "thanh tao", "sâu lắng" này của nhà các cô thành chốn hàng nưóc ven đường nhà chúng tớ đâu phải dễ, khì !
    Biết mình pó tay là tốt, cô ạ.
    3 mods chết mịa nó hết rồi, nghỉ mát đoé gì. Box Văn Học bây giờ là chỗ các mod đoé thèm quan tâm.
  4. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Này mấy gã điên! Các ông không thấy xấu hổ khi vào chốn bình yên này của người ta mà khuấy những mùi khó ngửi của bọn hàng chợ ra à?
    Các ông có lòng tự trọng của cánh đàn ông không đấy mà cứ thay nhau chửi bới cạnh khoé nhau rồi lại cạnh khoé người khác mà đó lại là phụ nữ? Có giỏi các ông cứ hẹn nhau ra một chỗ nào thịt nhau đi. Không ai người ta thèm quan tâm đâu. Nhưng đây là Box Văn học - nơi dành cho những người thích sự bình yên và trầm lắng trong tâm hồn mong các ông lượn đi. Các ông đi đến đâu là ruôi bâu theo đến đó đấy!
    Tôi cũng chẳng giấu gì tôi cũng không phải người đạo đức đâu nên cũng không dám răn dạy ai. Nhưng tôi biết mình đang đứng ở đâu và tôi biết sử dụng đúng lúc đúng chỗ cái phần "con" của tôi. Chứ không như các ông chỗ nào các ông cũng văng vãi ra những thứ đẫm mùi được. Ai chả biết các ông học cao biết rộng nên các ông thấy mình thừa chữ quá không trút vào đâu được và không coi cái Box Văn học này ra gì.
    Nhưng các ông đã tài giỏi đến cỡ nào mà không coi ai ra gì? Dù các ông là ai thì các ông cũng có một nửa là "người" nên mong các ông hãy trọng nó.
    Các ông cạnh khoé các bạn văn sĩ nửa mùa của tôi thử hỏi các ông tự xếp mình vào loại người nào? Phải chăng tôi nên gọi các ông là BỌN CHÓ ĐIÊN chỉ thích cắn bừa và ở đâu cũng cắn được?
    Mà các ông có bị tâm thần phân liệt hay sao mà các ông không biết mình là ai? Các ông lại cứ tưởng mình là bọn đầu trộm đuôi cướp nghiện hút chích choác mặc vào mình tất cả những cái ung cái bướu của loài người? Thử hỏi rồi bạn gái hoặc những người tôn trọng các ông mà vào đây thì họ nghĩ gì về các ông? Hay họ nghĩ các ông đang thể hiện cái bản lĩnh "chó điên" của mình?
    Tôi không phải là văn sĩ càng không phải là người thích văn chương. Nhưng tôi quý trọng những người mê văn chương và các văn sĩ kiểu "cây nhà lá vườn" (mà bạn nào bảo là văn sĩ nửa mùa) chứ thú thực tôi không thích mấy bác nhà văn chuyên nghiệp. Vì tôi không thích cái kiểu bán chữ lấy ăn của các bác ấy!
    Thôi tôi chỉ viết gửi các ông mấy dòng vậy thôi! Mong các ông tôn trọng lấy bản thân mình!Đừng để các bạn văn học vào đây nhìn thấy các ông các bạn ấy lại phải bỏ đi vì cái mùi khó ngửi được rải khắp người các ông!
    Tôi trân trọng những người như bạn Z hay bạn sutsit. Nên mong các ông đừng động đến họ và những người khác trong văn học. Tôi không thích cái kiểu đâm bị thóc chọc bị gạo.
    Tôi thích sự thẳng thắn nên tôi xin đề nghị:
    "CÁC ÔNG ĐỪNG CẮN Ở ĐÂY NỮA!"
    Hãy trả cho cafe Hà nội những gì thuộc về nó!
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân nhà các bác nhân sỹ hay xí xớn cũng vậy , nghe mấy thứ chui từ không quen , nhưng hình như cái phần người không phải từ chính từ mà ra mà nó bắt nguồn từ hú , hí , động vật từ .....Chả biết thế nào chứ em đã được hai gang chữ khoa chửi nhà các bác , đang thống kê tiếp ... nào các chửi sỹ cứ tiếp tục ... thằng nào nhỡ chửi tớ cũng được tớ mua hết ....ke ke ....
    Vừa nghe thông báo trong YM em Thuý cho các bác chửi thoải mái em ấy sẽ lấy hết về làm mắm , mà rõ khổ , cái giống Việt mình nó rất dở : Không có cá làm mắm thì lấy thứ khác làm mắm thì có sao đâu ! ... hi hi
    Chả phải khách sáo nữa , em đề nghị bác Ykiến chửi đèm đẹp tẹo em còn về nhờ mấy tay vẽ thư pháp làm mấy nhát treo đầu vườn cho nó sướng .
    Bá cáo các bác , tuần sau em đi Lương Sơn về em sẽ pọt thống kê Chửi từ của các chửi sỹ lên một to píc riêng trong Bọt Văn ạ ! hi hi !
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân ! Khổ thật ! Thật khổ thân quá đi mất mất mật !
  7. Swanheart

    Swanheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không thấy mấy thằng mất dạy chửi nhau nữa à? Buồn nhỉ!
    Chửi nhau tiếp đê mấy nữa mod treo cả thể !
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ... có Được ai dạy đâu mà Mất .
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 01/07/2005
  9. Girl_banhoa

    Girl_banhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Total crap !
    Tớ có qua quán ở Khúc Hạo uống beer rồi (bác gì quảng cáo ) . Quán đấy hay fết , kẹp giữa hai con đường vào loại đẹp nhất HN , Lê Hồng Phong và Trần Phú , rất im ắng và tĩnh mịnh , có vài lần gặp những cặp tình nhân trung niên hẹn hò ở đấy . Tóm lại là quán này được
    Dịch lên ngã năm chỗ đường Hoàng Diệu có quán V-cafe ngồi cũng vắng lắm , quán đấy có máy lạnh mát rượi , mỗi tội tìm chỗ vệ sinh thì bị lạc
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Quán đấy bài trí tạm nhưng chán vì khách toàn mấy em mới lớn tập tành sành điệu.
    Biết cái gì đẹp nhất ở đó không? Là cái bóng chữ V-Cafe hắt từ cửa kính lên tường lúc không có khách bước vào. Mỗi lần có người xô cửa, nó lại biến mất.

Chia sẻ trang này