1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Girl_banhoa

    Girl_banhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước tớ thấy vắng lắm . Tớ hay ngồi cái bàn gần bể cá , và ngồi cái ghế nhìn vào bể cả . Tớ thấy nó hay vì tại vì nó khuất quá ,hơi khó nhìn và nó lại ở dưới hầm một căn nhà . Thế dạo này toàn các em teen à , cũng hay ,lâu lâu không tạt qua ,khéo phải rủ mấy đứa bạn đi cho chúng nó đong hàng .
    Hôm nọ đi qua đường Nguyễn Khang (dọc bờ Tô Lịch giang ) thấy có một cái quán ở sân vườn của một ngôi nhà to như biệt thự , chẳng biết nó thế nào .
    Đôi khi vào quán cafe chẳng cần uống cafe , nói như Dương Quá là :"Có rượu hay không là trong lòng mình có rượu hay không có rượu " ,vì thế tớ toàn uống beer thôi ,đôi khi thì uống sữa chua đá cộng tí cafe .
    Bạn Z cho hỏi cái quán Ziczac nó ở đâu đấy , cái tên có vẻ hay .
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Quán Chim Xanh, ko hiểu làm sao, mìnhko thích quán đó lắm. Nó rất vắng, bán được cả bia. Giá rất rẻ, lại ưu tiên phụ nữ. Nhưng, ko hiểu sao, vẫn ko thích .
  3. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết rồi ah????
  4. Swanheart

    Swanheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thôi, tạm nghỉ đợi mấy thằng hơi mất dạy ấy học hỏi thêm các kiểu chửi rồi post lên sau vậy.
    Trong thời gian nghỉ giải lao giữa giờ chúng ta hãy trao đổi về các chốn ăn-chơi-trụy ở Hn vậy.
    Mời các bác...
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Số 2 Nguyễn Xí. Tên nó là Zigzag, cái dòng chữ này, nếu bạn đi ngược từ phía kem Tràng Tiền rồi ngóc đầu lên một chút sẽ thấy vì nó nằm trên tầng 2, chếch đối diện kem, dòng chữ màu nâu cà phê, dễ nhận ra thôi.
  6. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ! Buồn vậy sao???
  7. Swanheart

    Swanheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cũng đang buồn thế đây.
    Không được spam!
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hai anh em ngồi nhìn lũ gà tre tha thẩn đi lại dưới những bánh xe đầy bụi. Cái chỗ này, thường vẫn là nơi tụ tập của đám thanh niên, em gái bảo không thích lắm. Thế rồi mà quen, cứ đến cuối tuần hai anh em lại ra đó. Cái quán nhỏ nằm ngay cạnh cổng chùa, lúc nào cũng láng nước.
    Bữa nay em gọi một tách nâu, ông anh nhìn, ngỡ cô em nói nhầm. Nhầm gì đâu, bữa nay nhiều chuyện buồn, không, cũng không hẳn, chẳng có gì buồn, ngoài chuyện bữa nay em đeo kính. Em bảo: "Tối qua về ngang 123, em muốn nhảy vào làm cốc rượu quá nhưng lại ngại". Anh cười, nói trời hôm qua đẹp quá. Bao lâu nay rồi mới được bữa như vậy. Có khi Hà Nội thu xừ rồi.
    Anh không biết, cái lúc anh đang gào lên bài I''m loosing you ấy, em gái đã mở máy gọi cho chị. Em không nghe tiếng gì, chỉ có tiếng trống, tiếng guitar, tiếng oóc, tiếng anh đang hát căng cần cổ. Chị cũng không nghe thấy gì, chỉ thấy có âm thanh, hình như có tiếng hát. Xa nhau mấy đâu, chỉ là 2000km. Mà xa cái khác, cái khác cơ...
    Em đang nghĩ đến ngày chị ra, độ cuối tháng sau. Em dắt chị đi uống rượu, rồi hai chị em đi chợ hoa hết sáng. Em chẳng hình dung chị thế nào, mọi người nói, chị đẹp. Em thích con gái đẹp, mà em cũng thích giọng chị nữa, cho dù người ta đàm tiếu thế nào.
    Không một lần nào cà phê cùng anh không tiêu mất mấy tiếng. Toàn chuyện đâu đâu. Ông anh bụi bặm mà dễ tổn thương, chỉ một câu nói cũng suy nghĩ mất bao ngày. Em bảo: Em nghĩ rồi, em sẽ sớm bỏ tất cả những thứ này thôi. Bỏ tất. Em sẽ tìm cho mình một cái góc nhỏ. Thế là xong. Ông anh thở dài, cũng thèm thế lắm, mà chưa được. Lãng tử bao nhiêu năm, dặm dài có xá gì, mà giờ muốn yên lành, cũng có được đâu?
    Hai anh em mình đi một vòng Bờ Hồ đi, bữa nay trời đẹp quá - anh đề nghị. Thôi, em có hẹn rồi. Rồi thấy tiếng xe của anh rồ lên, cái xe người ta đang hỏi mua với giá 17 triệu nhưng chưa bán được. Cái ông anh ngốc nghếch của tôi, kiếm tiền cả đời chỉ để nuôi mấy đứa bạn thôi, biết đến bao giờ mới khá được?
    Em đi thật chậm, sau xe anh, anh không biết đâu. Có lẽ anh đang hát đấy. Oh, Foxy, Crazy! Em nhìn đám lá đang reo mà nghĩ: Chẳng mấy chốc, rồi anh cũng là bụi, chị cũng là bụi, em cũng là bụi, tất cả chúng ta, rồi cũng chỉ là một lũ bụi đường, thế thôi!

    Đã một thời cơm bụi vỉa hè
    Rất nhiều ngày uống bụi cà phê
    Hít thở đặc ruột những con đường ngập bụi
    Sao lại sợ đời sống bụi?
    Đã lê la cùng những đứa trẻ bụi
    Tìm niềm tin trong những chuyến đi bụi
    Quần áo lươm bươm kiểu bụi
    Sao lại sợ thân phận bụi?
    Nghêu ngao hát ?oHạt bụi nào??
    Sổ ra hàng tràng triết lý trong những cuốn sách phủ bụi
    Học cách giấu nước mắt trước lọ tro người thân
    Sao còn sợ kiếp bụi?
    Nếu khí quyển vô trùng
    Biết đâu trong lòng vẫn bụi?
  9. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đâu cũng thấy có mặt, hoá ra có nhiều loài ruồi. Ví dụ tớ là ruồi đen thì hẳn cô nàng này là nhặng xanh.
    Lâu không vào thấy nhộn nhạo vui ra phết. Tháng nay về quê gặt, vụ này lại cấy ngay không ra Hà Nội đánh giày được, chả biết cà phê trên ấy bây giờ ra sao, có đông khách không
  10. ykien

    ykien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Khi nào Hà nội không đông ****, thì cà phê Nhân mới hết đông khách. Khi nào Hà nội ít mấy em hâm hấp, thừa tiền, thừa thời gian, thiếu hơi giai thì lúc đó mấy quán như zigzag... gì gì nữa mới ít đông khách. Còn bây giờ vẫn đông lắm

Chia sẻ trang này