1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là 69 Lý Thường Kiệt . Anh hay uống beer với nhái chiên ở đấy . Tiểu thư Sony Ericsson dạo này vẫn khoẻ chứ ? Bao h anh qua rủ đi uống beer nhé
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước, ngồi với nàng Khoai ở quán 122 Bùi Thị Xuân, mình chợt nhớ đến vị cafe đen đá ...
    Nàng Khoai ko được uống, chỉ vớ lấy cốc của mình, hít hà cho đỡ thèm....
    Ngồi trong góc tối đó, nghe Hồng Nhung hát tôi mong về Hà Nội, để nghe gió sông Hồng thổi....
    Kể cũng lạ.
    Đã lâu mới thấy một quán cafe mở một loại nhạc hiền như thế...
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Anh đại gia ơi, hôm nọ trên đường đi thi tốt nghiệp ,Tiểu thư đã phát hiện ra một "cafe một Trịnh trên " gần chỗ em học, thế là không hiểu vì may mắn mà hôm đó đi thi sớm hay vì cái tính liều lĩnh coi kì thi tốt nghiệp bằng vung em đã phi thẳng vào quán để chiêm ngưỡng nghệ thuật bài trí của quán ,và thưởng thức âm nhạc ,thể loại âm nhạc mà tiểu thư nhớ rằng anh rất thích ( tất nhiên là sau rock ,phải không nhỉ? ).
    Cafe ở đó thì Tiểu thư chưa thử nhưng món sữa chua đánh đá thì rất mát và ngon cực ,lại đẹp da nữa , tiểu thư mới mua chiếc Vespa Sprint đang kiếm người đi cùng để lỡ có mệnh hệ gì thì có người đạp máy giúp hoặc sửa chữa hộ ,vì từ hôm nọ đến giờ ống chân của tiểu thư đã thâm tím hết cả rồi . Không nên đi uống bia ở Lý Thường Kiệt nữa vì như thế sẽ rất béo và dễ phệ bụng ,mặc dù món mù tạt xanh ở đó rất hấp dẫn .
    Cuối cùng xin nhắn nhe ai yêu Trịnh và cafe thử một lần xem ( lưu ý là đường rất xấu ) Tên đường là Yên Hoà , Trung Kính ,cứ chịu khó tìm là khắc thấy.
    to Codet: Tớ cũng rất thích bản nhạc mà hôm qua bạn nghe: Tôi mơ về ...bạn có bản MP3 thì gửi link cho tớ xin với
  4. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Café đã lâu rồi không còn là một món uống quen thuộc với mình nữa rồi, thường thì mỗi khi vào quán café bây giờ cái thú nhâm nhi một li chất lỏng đen, nóng thơm đến lên hết cảm giác được thay bằng một cốc nước chanh, một cốc sữa hoặc rượu. Không hiểu sao nhưng dường như con người mình không còn thấy thích cái cảm giác chậm rãi ngồi đợi từng giọt trong phin chảy xuống nữa, vào quán bây giờ như một cái gì quen, một phản xạ tự nhiên trong đó café lại không tồn tại một cách liên tục nữa. Giờ hay chơi với mấy dân SG ra đây, đi uống, ngồi quán cùng tụi nó chir là café, mình lại uống café nhưng theo kiểu dân Nam. Ba thằng ba cốc đen, ba vại đá đầy, café được đổ vào, loãng và lạnh, uống trong buổi sáng sớm. Dần dà thấy quen quen, cũng hay hay. Không thấy vị café nữa nhưng vẫn thấy cái cảm giác được ngồi quán. Sáng nào cũng như sáng nào. Cốc nào cũng như cốc nào.
    Có một quán café mà mình rất hay ngồi, phải nói là mật độ khá dày đặc. Nhưng từ ngày ra đó đến giờ mình vẫn chưa biết vị café ở đó thể nào. Lần đấu tiên uống rượu, về sau thì phân ra ban ngày, đặc biệt buổi trưa thì hưởng cái yên tĩnh ở đó bằng một ấm trà, cũng chẳng biết hay dở thơm ngon thế nào, uống chỉ vì cái cảm giác dịu dàng của buổi trưa như thế mà lại rượu thì phí quá. Một ấm trà lúc trưa không mang đi của chúng ta cái mơ màng, gà gật đâu, ngược lại hình như nó lại làm cho mình càng êm đi hay sao ấy. Buổi trưa thì thật tuyệt, không có thể nào không gian lại tĩnh lặng hơn được, hoặc là mình không thấy chỗ nào tĩnh lặng hơn. Tối thì khác.
    Tối thì uống rượu, không thể không uống rượu được, vì sao ư? Quán đó rất dở, các buổi tối, như một chút không gian riêng cho mỗi con người hầu như không có nữa, bạn phải cố tránh né, không làm phiền ai, không chạm vào những người ngồi kề sát. Một chai rượu nhỏ lúc đó không chỉ là một liều thuốc về tinh thần, một sự xoa dịu mà chủ yếu nó mang lại một phương tiện để tạo cảm giác riêng tư. Uống rượu một lúc mình như cảm thấy chỗ này vắng thật, chỉ có mình mình. Không còn nghe những tiếng ồn ào xung quanh nữa, khỏi sợ làm phiền đến ai, mà cũng chẳng có ai làm phiền mình cả. Gần như mình càng uống mình càng chui sâu vào trong lòng chai rượu, khoảng cách giữa mình và những người xung quanh được ngăn bởi một bức vách bằng kính lại càng dày, cao thêm. Và trong căn phòng kính đó bạn thật thoải mái, thật dễ chịu. Hẳn bạn sẽ nói chán thế còn đến làm gì, nhưng một khi đã có duyên với nhau, không hiểu giữa mình với cái ghế, cái bàn trong quán hay chị chủ , thì cũng không thể nào lý giải được hết cái ngoan cố và lười biếng trong chọn lựa nữa rồi.
    ? oh my déjà vu ?
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên ... Hà Nội, đâm ra ... café Hà Nội luôn.
    Điền vào dấu "..." một từ gì bây giờ?
    Mụ mẫm cả người rồi...
    Anh giống Hà Nội thế, cứ "chấm chấm chấm" thế nào ý.
    Nếu như tất cả những tính từ mình biết được cho vào một tập hợp thì ắt hẳn cái từ tương xứng với "chấm chấm chấm" kia phải nằm ngoài tập hợp đó rồi. Quay sang tập hợp động từ, danh từ... và các kiểu từ loại khác... Hừm... chẳng có từ nào phù hợp...
    Em nghĩ em nên tìm anh, và chúng ta tự tạo cho một tập hợp từ khác hẳn những tập hợp hiển nhiên tồn tại đó. Êu... có muốn cùng em... Và chúng ta sẽ dùng cái tập hợp đó vào việc gì nhỉ? À... gán chúng cho Hà Nội và cho cái chất đen xì đắng đắng do bọn thực dân đem tới...
    Hâm nhỉ? Thôi, hãy cứ mua cuốn Con Nhân Mã Trong Vườn về mà ngồi nhâm nhi với cà phê "Hà Lội" của ông bác đầu ngõ đã, nhé anh nhé! Khốn khổ... Café Hà Nội thì có gì là hay chứ? Như con Nhân Mã với cái "cần dái vĩ đại" phải không anh?
    Không biết là yêu một cô gái hơn hay là si mê một con ngựa cái hơn đây?
    Cà phê có đem đến câu trả lời đúng?!?!?
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Như một cái gì đó thôi thúc với tôi,rất lạ lẫm ,gần như là sự đòi hỏi ,nó rất khó để gọi thành tên..có lẽ đó là nhu cầu ngắm nhìn ,thưởng thức và hít thở cuộc sống . Chỉ đến khi hoà mình vào dòng người trên đường mới thấy bớt buồn bã ,bứt rứt không yên,và trong đầu thì nghĩ đến cafe ,nhấm nháp để lơ đễnh ..
    Đó là lí do vì sao tôi thích đi uống cafe,những quán cafe tôi đến đều muôn hình vạn trạng,cafe rock,cafe Trịnh ,cafe rượu,cafe vỉa hè,cafe sang trọng,mỗi thứ một chút cũng gọi là cuộc sống . Có những nơi tôi đến đã trở thành thân quen ,mặc dù mỗi gương mặt trong quán là những người xa lạ ,không có quan hệ với tôi...có người nhìn tôi với ánh mắt dò xét ,có người đang cười nói,thậm chí đang hôn nhau khi tôi buớc vào ,có người lại lơ đễnh khuấy cafe...xa lạ thế thôi nhưng biết đâu cũng có những người mang tâm trạng như tôi khi ngồi ở đây?
    Và tôi chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội thưởng thức cafe ,không gian ,nắng ,gió ,hay những ngày mưa tầm tã ,những cơn giông bất chợt khiến lá vàng lùa xao xác trên mặt đường ,cảm thấy yêu cuộc sống hơn một chút,những nặng nề ưu phiền như lắng xuống cùng không gian . Những nhớ nhung quay quắt cũng chỉ thoáng qua để lại là chính mình . Những ngày Hà Nội mưa rả rích khoác áo mưa đi cafe để nghe hơi ấm lan toả cùng mùi cafe quyến rũ ,ngọt ngào và say đắm ,để nhìn những gương mặt ,tiếng cuời nói trong quán ,mới hay " ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau"...
  7. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Chời, bác yêu em thích cái avantar của bác, nhìn duyên phết đấy, bác ở SG hay Hà Nội vậy ạ
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay sáng chưa ăn gì ,uống một tách cafe pha sữa tươi, thêm chút đường thấy nhạt thếch và nôn nao quá ,chắc say cafe rồi. .
    @Doom_rocker: vì tôi là tín đồ của Vespa cổ mà , avatar của tôi là design của một anh bạn yêu Vespa, bạn cũng có hứng thú ah?
    Tôi ở Hà Nội . Có vẻ Doom đang cô đơn nhỉ cần người uống cafe không? ( và nghe rock nữa nhỉ?)
  9. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Hân hạnh mời Aphro***e và Doom đi uống cà phê được không?
    Có gì nhắn lại cho mình nhé
  10. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    con chó này ăn mảnh à?

Chia sẻ trang này