1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Ta cho rằng khi mùa thu đến ,nguời sẽ trở lại ,và chúng ta lại cùng nhau lê la khắp Hà Nội . Đêm mùa thu trời sẽ rất đẹp, chúng ta sẽ không phải ngồi dưới cơn mưa tầm tã để ngắm Hà Nội về đêm nữa ,nhưng như thế có làm cho tháp Rùa bớt lung linh đi không? Và những cơn gió lạnh buốt còn đuổi nhau chạy vòng quanh Hồ Gươm ?
    Đêm Hà Nội ! không có tiếng guốc giữa đường xa đi về ,chỉ có những phố dài vắng vẻ . Sao lại gọi là Tạm Thương nhi? Hay là chỉ gặp nhau một chốc , uống một chén rượu ,chỉ khịp nhen nhóm chút tình cảm đã phải xa nhau? Hay là tạm thương nhau để quên đi những lo âu thường nhật ? những tình cảm từ rất lâu người đã mang đi xa ,để khi gặp lại nhau cũng chỉ là tạm thương nhất thời .
    Khi ngồi bên người , ta chẳng bao giờ thấy nổi cafe ngon ,cũng chỉ là một chất đắng tê người dù đã cho bao nhiêu đường sữa. Và người vì thế cũng càng ngày càng bớt đằm thắm , dịu dàng chỉ còn lại những vị đắng của sự thật .
    Khi mùa thu đến ta gặp lại người ,chắc cafe sẽ ngon hơn, nhẹ nhàng và thanh thản hơn ,phải không ? Để rồi ta đi về hai phía ,mùa thu tất nhiên lá sẽ rụng đầy sau lưng ,người đừng đi theo ta ,cũng đừng ngoảnh mặt lại . Giống như mùa đông trước ,khi ta nhận một cái tát của người bạn vào má ,khi ta bật khóc lúc người ra đi .
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chị nói thật, thu Hà Nội làm gì có lá rụng. Lá rụng suốt mùa tháng 5, tháng 6 rồi. Thu Hà Nội cũng chẳng lấy đâu ra trời trong xanh như trong thơ văn. Thu Hà Nội ảm đạm và là khoảnh khắc thôi. Đặc điểm nước nhiệt đới nó thế.
    Chị dạo này chuyển qua thích nước gạo rang, cà phê xếp xó một chỗ. Nói chung là chán, chẳng hứng thú cái gì cả!
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Chị ạ ! Thế mà mùa thu trước vẫn có kẻ ngông cuồng đi bộ nhặt lá rụng và vẫn có kẻ đứng trước ngõ làm thơ.
    Cũng vì tri âm với cái Topic này ,với chị mà em hoài cảm. Cái món nước gạo rang ấy nó làm chị quên mất vị cafe rồi sao? Bữa nào chị em mình đi cafe với nhau vậy , chị nhỉ? Vì em tin rằng đã uống cafe đã từng yêu thích sẽ rất nhớ và thèm nó nữa chứ ? làm sao mà quên ,mà bỏ đuợc .
  4. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Uh` Nước gạo rang uống ngon phết. T ớ biết một chỗ. Nhưng nói thực tớ ko ưa lắm, vì nó ngọt quá. Tớ ko thích đồ ngọt mà.

    Chắc lần sau uống bảo người ta cho ít đường .
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chỗ tớ nước gạo rang không cho đường. Uống sau khi ăn cơm chay. Tớ dạo này cũng lại thích cơm chay. Tóm lại là, đi tu không phải là không có lý, hì hì. Đang đọc Minh triết trong đời sống của Darshani Deane và có ý định đi tua Pagoda-Stay ở Huế 1 tuần. Có lẽ tháng 10 tớ sẽ đi.
    Bà chị, đi không? Chỉ mất tiền xe đò, còn thì vào đó, đến chùa nào, ở chùa đó, em đang được rủ. Nhà chùa sẽ cho ăn và ở nhờ.
  6. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ke ke ke ke ke ke
  7. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Nước gạo rang là cái gì thế hả chị Z? Chắc cũng tốt cho sức khoẻ, mát gan, bổ thận, đẹp da như kiểu nước rau má hay bột sắn ý hả? Thế thì em ... chào thua. Uống chán lém .
    Take me to your heart, take me to your soul... Ngồi đợi đến giờ học, và nghe mấy bài Pop nhẹ nhàng. Nhớ ngày xưa có đứa nào bảo là nhạc của MLTR nghe cục cục như gà mái mổ thóc ấy nhỉ? Chả nhớ là đứa nào, nhưng cũng lâu phết rùi. Thời gian thấm thoắt thoi đưa...
    Ôi, bánh mì Phúc, nước chanh leo và vỉa hè NDu... Ăn, uống, nhìn hồ, nghĩ vớ vẩn, hoặc chẳng nghĩ ngợi gì. Dỏng tai lên nghe mấy đứa bên cạnh nói chuyện. Đó là toàn bộ buổi trưa. Đôi lúc cũng thèm cà phê, nhưng rồi lại nhớ đến cái cảm giác trằn trọc vì mất ngủ đến 2, 3 h sáng. Lại nhớ đến cái mặt ngày càng sạm đi vì uống nhiều cà phê quá... Thôi. Tạm cai.
    "Who is the most importand person in your life?"... Một câu hỏi thường gặp trong phần Speaking. Nghĩ mãi, chẳng ra một ai cả. 12 đứa, hết 9 đứa trả lời My Mum, My Dad, My Partner... Chán chẳng buồn nghe nữa, bởi vì những điều đó rất dễ hiểu, đúng một cách không tranh cãi, và không có gì đặc biệt. Định trả lời là:" The most important person in my life has just died for 4 months, and I think that he''s so important to me because he died...". Nghĩa là nếu còn sống, có khi chưa chắc đã được như thế. Bởi vì sẽ chẳng lấy đâu ra thứ vũ khí tối thượng để có thể chiến thắng. Nhưng nói chung, mọi thứ đã xảy ra như thế rồi. Và đối với tôi bây giờ, Anh là quan trọng nhất. Bởi vì Anh sẽ mãi mãi không thay đổi, không đạo đức giả, không làm tôi thất vọng... Nhưng giá mà Anh sống thì vẫn tốt hơn. Trăm lần tốt hơn. Ngàn lần tốt hơn.
    Chẳng lẽ lại bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm những phiên bản, hoặc dị bản... Nhưng chẳng còn đâu cảm giác muốn trải lòng mình ra với một ai đó bên cốc cà phê nữa. Chẳng còn đâu cảm giác mình là một con ngốc, đồng thời là thiên sứ, là đứa trẻ con, đồng thời là mụ già cấm cảu nữa. Chẳng còn đâu cảm giác về một niềm vui bồng bột mỗi lúc phi xe đánh uỵch lên vỉa hè, và nhìn thấy cái dáng ngồi khuỳnh khoàng cùng với ánh mắt nheo lại thay cho câu chào nữa.
    Thôi được rồi. Đến giờ vào lớp rồi đấy. BB nhé!
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bé: nước gạo rang là nước gạo rang, chị chỉ biết đến thế. Không biết tác dụng của nó là gì, chỉ nghĩ là nó quá hợp sau khi ăn chay.
    Bé nói đúng. Người ta vẫn thường nghĩ cái gì mất đi bao giờ cũng đẹp và tốt, vì người ta không bao giờ nhìn được cái tương lai của cái-đã-mất.
    Giờ mới để ý cái title của bé: Ngày mai tao xẻ thịt mày, Ngựa ơi! Bé đừng làm thế, để Ngựa đó, vì còn nhiều cuộc hành trình phía trước lắm...
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Dom_rocker thân mến !
    Ngày hôm qua như đã hẹn với bạn , tớ chuẩn bị đến đón để 2 đứa mình đi cafe với nhau . Nhưng ông trời hình như muốn thử thách chúng ta ,buổi chiều trời mưa rất to ,tớ phải chạy hết hơi mới dắt được cô nàng Vespa đỏng đảnh lên chỗ khô ráo đề phòng " Hà Lội mùa lày vắng những cơn mưa " sẽ làm xe tớ chết máy chăng ?
    Cuối cùng thì mọi việc vẫn ổn cả ,xe nổ giòn rã . Tớ đã mơ đến lúc cùng bạn mắc áo hai dây ,đi tông xỏ ngón cùng dạo phố và ngồi lơ đễnh uống cafe như các nàng tiểu thư kiêu kì . Vậy mà bạn lại dập tắt giấc mơ lung linh của tớ bằng một cái Mẹt xì rằng bạn bận công chuyện. Thôi thì vì chúng ta cùng sở thích là tiền nên tớ đã gạt tình thương mến thương với cafe HN sang một bên , tớ đành chọn một cái hẹn mới cho ngày hôm nay vậy . Nhưng Dom ạh ,hình như trời lại sắp mưa rồi . Tớ lo lắm !
    Ngày hôm qua , sau khi trời mưa , tớ cùng với một Vespa khác ngồi uống cafe vỉa hè trên Nguyễn Du, tớ đã phát hiện ra nơi đây rất tuyệt ,rất thích hợp với những câu chuyện không đầu không cuối của chúng ta . Tớ rất muốn cùng với bạn ngồi ở đó hôm nay, mà không phải là Rocktoday như chúng ta đã hẹn với nhau.
    Mặc dù cafe không ngon lắm nhưng chắc bạn cũng không để ý đâu nhỉ? chúng ta nên quan tâm đến sữa ,quần áo và mỹ phẩm nhiều hơn tranh ảnh cũng như cafe . Vì vậy tớ thấy cần thiết hơn ngồi ở Rocktoday uống bia ( vì bia rất dễ béo ,hay không khí ồn ào )
    Nếu bạn đồng ý thì trả lời sơm sớm cho tớ vào alo nhé . Tớ Xì Pam bài ở đây chỉ vì muốn lôi cái Topic mà tớ rất thích này lên thôi . Nhanh nhé ,nếu không thì anh Tề Cu anh ấy đe le te bài của tớ . Dạo này tớ cô đơn lắm bạn ạ !
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Cafe Hà Nội thế nào mà để lầy lội cả đêm không có ngủ được.
    Lôi mấy topic ngoại tình copy được hơn 100 trang nghiên cứu trong 1 đêm trắng.
    Đúng là tùm lum.

Chia sẻ trang này