1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Này! Những người bạn thân mến của tôi ơi !
    Những kẻ suốt ngày ra vào " Tôi yêu cafe HN" mà mỗi lần đi uống cafe với nhau ,lúc nào cũng chỉ bàn về bia ,rượu và thản nhiên kêu một cốc chanh leo ơi !
    Sớm nay HN rất đẹp ,online và gặp kẻ tối qua đào ngũ đi chơi Tenis cũng đang online ,tự dưng thấy giận thật . Tôi đang ngồi và nhìn mọi người qua lại ,tự dưng thèm cafe nên vừa kêu một nhiều sữa ( sáng chưa ăn gì mà ) và ngẫm nghĩ về mối quan hệ của chúng ta . Cũng đẹp ,thân thiện và có chút gì đó đồng cảm chứ nhỉ? Ô` tất nhiên ,đồng cảm thì vẫn còn là lời khẳng định hơi vội vã quá ,nhưng tôi thích gọi như thế .
    Cái đôi mắt trũng sâu tối qua ngồi sau xe tôi ,ôm tôi như tình nhân sáng nay chắc chưa dậy đâu nhỉ ? Hoặc giả đã đến cty rồi ,đang đứng trong thang máy lên tầng 18 mà soi mình trong gương rồi chăng? Cô nghĩ thế nào nếu tối tối chúng ta lại cùng nhau lê la khắp HN ,tạt vào một quán cafe nào đó , đưa ra những suy nghĩ ,nhận xét bâng quơ về cuộc sống và bọn con trai nhỉ? Chắc là chúng ta không bình thường rồi.
    Cái avatar trơ tráo kia ,thì đảm bảo 100% sau chuyến đi dài ngày chắc đang ngủ tít mù ở nhà rồi ,liệu trong giấc mơ có thấy em Trang đang mỉm cười với mình không ? Lần sau nếu alo mà đang rượu hay bù khú ở đâu đó cũng phải đến ngay nhé ! Nếu phải lựa chọn giữa việc nhìn 2 cô gái rất đáng yêu ngồi trước mặt và một cái lưng trần to bè như lực sĩ đi qua trước mặt với một thân hình cũng hoành tráng không kém thì bạn chọn cái nào ? Thế mà cái avatar trơ tráo đã chọn đồng chí lực sĩ đi qua ,thật là mẫu người TYPN , nhưng lại nhổ vào cái đẹp .
    Hì hì ... có nặng lời quá không nhỉ ? Nhưng dù sao tối qua tôi cũng cố đợi cái tin nhắn:
    " Anh vẫn nguyên vẹn trở về hì hì "
    của đồng chí rồi mới đi ngủ đấy .
    Cafe đã bốc khói bên cạnh đây rồi ,tôi chẳng biết làm thơ nên chịu chết không cảm tác được lúc này , nhưng lời hứa tối qua thì vẫn còn nhớ đây . Online đi để chúng ta cùng bàn nhé !
    Còn bây giờ tôi sẽ thưởng thức tách sữa cafe thơm lừng hương vị cuộc sống này ...
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thế là tối qua chị nhìn không lầm. Thấy 2 bé ở vỉa hè Nguyễn Du, định lôi máy ra chụp trộm, hehe. Cái bọn này, giờ vẫn đáng yêu, thế mới ghen tị chứ!
    Cứ sống quần quật với đời đi. Cứ xả láng cà phê đi. Thế dễ chịu gấp tỉ lần nhốt mình trong những cái góc tí xíu và thấy lòng mình mênh mang những nỗi buồn và cô đơn vớ vẩn.
    À, mà đã nghe mùi hoa sữa chưa? Có rồi đấy, thơm cực!
  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày tuyệt vời, Gặp bạn Thuỷ tính hay+ chị hoa hậu VTĐ chơi từ bé email thăm hỏi, gặp anh Tuấn Optart + anh Minh no1 + anh DJ HaQuay đẹp trai chung thuỷ + anh Hipgalaxy vui tính+ anh Nguyên lác + anh Tecu khen mình xinh+ anh Tâm thân từ ngày xưa +một cơ số anh khác, nhận được tin nhắn anh Days ở xa...
    Oà, đến khóc vì sung suớng mất.
  4. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    À còn thiếu , suýt bị chị Z parazzi nữa chứ. Chị Z đừng làm liều, em kiện đấy, mà em có bao giờ uống cafe đâu. Chà, mình và bạn Tâm như thuỷ ngồi sáng cả một góc vỉa hè.
    Đồng chí Linhrock kêu ai kinh hoàng thế nhở???
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 23/08/2005
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Tối qua lúc bọn em đi lang thang có nghe thấy mùi hoa sữa thơm mát ,nhưng chỉ thoảng qua thôi chị ơi . Sáng nay lúc Post bài cũng định chêm vào ,nói là mùa thu hình như sắp đến rồi . Nhưng chỉ sợ khứu giác của mình nó đánh lừa mình .
    Em cũng định tìm một mụ hàng cốm nào đó để khẳng đinh lại nhưng mỏi mắt mà không thấy , tự nhủ là mình nhầm . Hoá ra đã có hoa sữa rồi và tháng 8 mùa thu ,lá rơi vàng chưa nhỉ? Người ta cũng sắp đi xa rồi , không còn băn khoăn nữa . ..
    Có kẻ nửa đêm nhắn tin hỏi rất hờ hững , chẳng thèm biết máy mình hết tiền , đến nỗi hôm qua ngồi ở Nguyễn Du phải muợn máy của anh Tuấn chủ quán ,để gọi điện tá lả rủ mọi người đi cafe . Mà biết thừa là lúc ấy mình đã ngủ đâu.
    @ Dom: tham vừa thôi nhá !
  6. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Spam nốt bài rồi làm việc tiếp.
    @Tâm như thuỷ : Ừ, tham đấy, thì đã sao nào, à gửi cho tớ cái avantar của ấy tớ chế lại thành decal dán, thành logo, thành card visit tha hồ đem dán lung tung, phát lung tung, tá hoả.
    À anh Tuấn nhờ tớ giúp anh ý vụ cưa ấy, tớ bảo "he he , ừ will help U if she like U, he he"
  7. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Sợ không thế được mãi !
    Mệt thật !
    Được vuilachinh sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 23/08/2005
  8. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Kinh hoàng đây nàng .
    Trời ở đây lạnh kinh khủng , muốn e mặc đồ Bohemian đi dạo cùng anh :">
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Dạo này tôi đang làm mãi một công việc nhàm chán ,cái gì nhàm chán cũng dễ gây mệt mỏi . Và tôi đang mệt mỏi thật !
    Hồi trước tôi thèm cô đơn lắm , nghĩ đến cái cảnh ngày đi học tối về xách xe đi chơi loăng quăng ,hay lượn phố ,cafe một mình ,hứng lên rủ bạn đến ngồi cùng và cầu mong đừng có gương mặt nào chen vào giấc mơ đẹp đẽ ấy của tôi .
    Nhưng rồi khi người ta đi xa , tôi đâm ra bỗng dưng thấy mình thừa thãi , tối tối vẫn xách xe ,vẫn cafe nhưng hình như cũng buồn hẳn . Ừ ! cô bạn nhỏ của tôi thì sau mỗi buổi đi chơi lại bị nhốt ở nhà một hôm . Lạ thật đã là người lớn rồi cơ đấy ,thế mà vẫn bị cai quản như trẻ con . Mẹ tôi cũng vậy ,người thường bắt tôi đi ngủ lúc 9h tối ,đi cafe với bạn bè thì cũng tầm ấy là phải về ,người thường hay la mắng tôi vì uống nhiều cafe . Nhiều khi thấy mình trẻ con một cách ngố nghỉnh mỗi khi về nhà với mẹ , làm gì cũng lóng ngóng . Nhưng quãng thời gian hạnh phúc nhất mà tôi có là lúc tôi học cấp III , chị đi học xa ở nhà với mẹ và ngày ngày đi học , không phải lo nghĩ gì . Tối tối lôi cái phin cafe cũ cũ méo mó bằng nhôm mỏng dính ra pha uống để thức đêm , để ôn thi đại học .
    Những giọt cafe đen quánh ,thơm nồng ,say ngây ngất . Đó là món quà của một người bạn bỏ học sớm vào Nam lập nghiệp gửi ra cho tôi . Tôi cứ uống từng góc nhỏ một ,và chỉ sợ nó sẽ hết đi một cách nhanh chóng .
    Sau này khi đi cafe ở các quán Trung Nguyên , cũng không đâu thấy lại hương vị ở cái gói cafe giản dị ,trông rất đỗi tầm thường ấy nữa . Mà ngày ấy tôi toàn uống đen đắng không đường ,cafe ngon cho đường thì phí lắm ,chứ bây giờ mỗi lần đi uống toàn kêu nhiều sữa ,đến thấy ngây ngấy hết cả người .
    Những đêm dài ,thèm cafe dậy châm bếp đun nước nóng rồi loay hoay pha ,cái gì cũng chỉ rón rén thôi ,sợ rằng mẹ tôi sẽ thức giấc và lại la mắng . Tôi cắm headphone và nghe November Rain trong những ngày bất tận ấy , ngẫm nghĩ về tương lai của mình ,về những đứa bạn sáng ra mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ ,vì đêm thức giải bộ đề . Nghĩ về cuộc thi trước mắt , mệt mỏi và khó khăn nhưng vẫn phải tự an ủi mình ,trong khi xung quanh tất cả đều chui vào một cái lò nào đấy để ôn luyện còn tôi chỉ có một mình với nỗi sợ . Hoá ra ngày ấy mình can đảm hơn bây giờ , bây giờ rất dễ nản lòng và hay than thở như thể không nói ra mọi người sẽ không ai biết , và mình vì thế cũng sẽ nhạt nhoà hơn ...
    (...)
  10. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bạn Aphro***e dạo này viết hay vãi, pình chọn cho bạn cái theo đúng phong cách ttvn. Tối nay thì lại free rồi, lên 3D chơi đê, mà tớ nhường đằng ấy trả tiền vì tớ hết tiền , bọn FPT đem lương của cái con khốn khổ tớ cho đứa khác vay rồi, hẹ hẹ. Đang nghe ....and I ớ I, will alway love you.ú ú ơ ..Yêu đời vãi...

Chia sẻ trang này