1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ngồi tựa lưng vào nhau có mấy cái lợi sau:
    1. Diện tích tiếp xúc nhiều hơn
    2. Dễ nghe tiếng nhịp tim đập
    3. KHông nhìn thấy nhau, tha hồ tưởng tượng bay bổng.
    Ngày xửa ngày xưa...cách đây không lâu lắm, ba lần mình mơ thấy được ngồi tựa vào lưng anh trên một bức tường thành chênh vênh. Chắc tại nghe The wall của Pink nhiều quá đâm ra bị ảnh hưởng. Gió đêm thổi ***g lộng.Cả hai đều im lặng. Giàng ơi, vẫn nhớ cảm giác ấm áp, vững chãi và tha thiết ấy. Dù chỉ là trong mơ thôi đấy!
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra codet lãng mạn phết !
    Thực tình nếu nói về cảm giác , thì thích nhất ai đấy ôm đằng sau mình để mình dụi tai vào môi người ấy ... nó hơi bị sởn da gà tẹo , nhưng không sao . hi hi !
  3. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, bị ôm từ phía sau thì....kinh khủng lắm, cái gáy vốn đa bị dị ứng, hơi nóng thổi vào thì chắc...cái tư thế không giữ được lâu !
    với lại ngồi quay lưng vào nhau còn có thể quan sát được xung quanh, đề phòng có đứa nhìn trộm, hì hì !
  4. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cafe Nghĩa,17 HàngDa.
    ...
    - Em dùng gì?
    - Lipton chanh, còn anh?
    - Anh nâu đá !
    - Chị ơi, lấy cho bọn em ...............
    ...
    - À anh, em muốn hỏi một câu?
    - Gì em?
    - Bạn gái (girl friend) khác em gái như thế nào?
    - ...*.... bạn gái, theo anh, là sự cộng hưởng cảm xúc và trách nhiệm, song phương cùng cháy... Còn em gái, như là hy sinh vậy, quan tâm một chiều, không đòi hỏi.
    ...
    Cậu anh rít một hơi thuốc thật sâu, phả khói mơ màng. Tự nhiên trong đầu nảy ý so sánh: "Em gái khác anh trai thế nào?"
    Anh trai như tách cafe nâu, hơi đắng, bùi và cũng có vị ngọt. Nhưng cái ngọt của sữa không thanh như đường, và cafe không trong như trà chanh.
    Cafe, từng giọt, từng giọt ... từa tựa chiếc đồng hồ nước thời trung cổ.
  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    tao thì thấy thằng anh trai vào một buổi khác như ly rượu màu ... ... loè người ta là một thứ giải khát có màu đo đỏ . ... phản chiếu qua sự sóng sánh của ly rượu cũng lung linh lắm . Đắng , chát , cháy họng ... nhưng người ta lúc ấy đã có nhu cầu cần say !
    hehe hahaha
    chúc mày tối may đừng tiêu chảy để bạn được uống rượu
    mô tả cái Nhìn ...
    bạn dạo này yêu thương dạt dào quá
    [​IMG]
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 29/08/2005
  6. Sombre_dance

    Sombre_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Rủ đi cafe mà không đi , nhớ đấy nhé : 2 lần rồi . Bảo tôi hâm ,ừ thì hâm . Những người hâm it khi kiên nhẫn đến lần thứ 3 lắm vì họ nghĩ mời đến lần thứ 2 là quá đáng lắm rồi
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    quá tam 3 bận đi bạn ơi.
  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào biết uống Cafe Latte ở đâu ngon chỉ cho tớ. Với cả cafe đá nữa.
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi về rồi à !
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    . Bạn pm cho tớ nhé đừng chat chit ở đây spam cái topic của các bác ấy ra

Chia sẻ trang này