1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Người ta đã im lặng rồi ,tuyệt nhiên! không còn cả tiếng nói ,mà khoảng cách ngày càng rút gần ,là người ta đang tịnh tiến về phía tôi đấy, chuyến đi cũng sắp kết thúc rồi ,ngày tháng cũng đang thu hẹp lại . Lần nào gọi cũng không nhấc máy ,chỉ có tiếng 2 cô nàng một Việt một Anh " Xin quí khách vui lòng gọi lại sau".
    Ôi thôi, tôi cũng chẳng vui lòng gì nữa. Chắc là sẽ không gọi thêm đâu .
    Tối hôm rồi ,tôi ngồi một mình ở quán cafe quen thuộc mà tôi và người ta hay ngồi ,buồn quá ! Leo lên tầng 4, cứ nghĩ mãi . Thấy thiếu cái gì ? Là cái gì ? tôi chỉ biết là cafe một mình tội nghiệp quá . Mượn câu thơ của anh nhé :
    Đừng cafe một mình
    Để thấy mình tội nghiệp
    Đếm một ,hai ,ba, bốn
    Giọt buồn nhỏ triền miên.
    Ngày hôm trước tôi với anh ngồi uống cafe ở hồ Trúc Bạch ,2 cái ghế ,một cái bàn nhựa giản dị và sơ sài nhưng không có cảm giác cẩu thả như khi ngồi ở cafe Báo .
    Cafe chán ngắt ,nhưng nhìn ra mặt hồ cũng đẹp lắm, mặt nước hắt ánh điện loang loáng . Không gian thì tĩnh lặng ,tách biệt hẳn với cái ồn ã của ban ngày và của con đường Thanh Niên đang rộn rịp người qua lại . Chỉ tiếc là hồ đã ô nhiễm rồi ,thoang thoảng trong gió có mùi cá chết bốc lên .Và chúng tôi bâng quơ ngồi nói chuyện ,bâng quơ nhìn ngắm xung quanh .
    Bây giờ ,bất chợt nhớ lại lời đề nghị ngày 2/9 và tự nhủ chắc chỉ là đùa vui thôi. Tôi vụng về thế, làm sao có thể làm tốt được lời đề nghị của anh đây ,nhưng cũng vui lắm và hồi hộp nữa ,dẫu chỉ là lời đề nghị bâng quơ . Ừ nhỉ ? sao cái gì cũng bâng quơ ,nhìn ngắm bâng quơ ,suy nghĩ bâng quơ, tình cảm bâng quơ...đến nghe nhạc cũng nghe Bâng Quơ ( PQ). Rồi lại vô định ,mơ hồ ..chắc là một cái mốt sống rồi chăng ?
    Mơ hồ ,ôi đêm mơ hồ tôi thấy anh về .
    Đôi môi đôi môi vụng về xin lỗi đôi môi
    Mơ hồ cũng mơ hồ thôi ,anh không về nữa để tôi đợi chờ .
    Hồi nãy có nghe cô nàng Nghi Văn hát thế , mà hình như cũng đúng thì phải...
    Bức ảnh này gửi về từ một ngày rất xa xôi, có vẻ bình lặng và yêu đời quá :
    http://www.ttvnol.com/uploaded/aphro***e/dscf2199.jpg
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Anh này !
    Khi em ngồi uống cafe trong căn phòng Karaoke ngột ngạt mùi thuốc lá lúc em vừa uống một món rượu chết tiệt ,trong một cái quán rượu dân tộc chết tiệt . Em mới nhận ra là cafe chẳng ngon tẹo nào . Nó đắng,rồi ngọt ,rồi ngang một cách vô lí . Lúc đó em đã nhắn tin ji` cho anh ấy nhỉ ?
    Em này !
    Khi em lang thang trên phố cổ vào lúc 12h đêm ,em đang nghĩ gì trong đầu thế? em nghĩ về cái tin nhắn của em ,nghĩ về anh và nghĩ về mối quan hệ của chúng ta . Cafe khiến em không buồn ngủ ,em nhìn thấy hai hốc mắt mình khô khốc ,vô cảm . Gió vẫn chạy quanh hồ cũng như em đang mải mê duổi bắt chiêc bóng của mình .
    Anh này !
    Bây giờ anh đã ngủ chưa ? Em thì cho rằng anh chưa ngủ đâu! Bởi vì em muốn thế ,anh nghĩ gì khi nhận được tin nhắn của em. Em đã nhớ ra rồi đấy ,nó làm em đau lòng quá. Anh hờ hững quá ...anh chẳng bao giờ cho em biết ,hay chẳng bao giờ khiến em hiểu nổi anh đang nghĩ gì ?
    Và em !
    Em mong anh cũng day dứt, cũng suy nghĩ về em như em suy nghĩ về anh .
    Và anh !
    Anh đừng đôí xử với em như thế nữa ,cứ gần gũi rồi lại xa cách . Cứ dịu dàng rồi lại nghiêm khắc .
    Còn em !
    Em chưa biết phải làm gì ,kết thúc hay bắt đầu ?
    Còn anh !
    Anh hãy nói cho em biết đi! em phải làm gì?
    Nhưng !
    Em biết là em nhớ anh nhiều lắm
    Nhưng!
    Anh , hình như đã quên em rồi .
    ............
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua lúc ngồi " cafe chanh leo",cái cụm từ này bây giờ mặc định được đi liền với nhau ,cho dù cafe và chanh leo là 2 thức uống khác nhau,không đồng âm ,cũng không đồng nghĩa. Chỉ đơn giản là do dạo này cafe không ngon hoặc giả ,chanh leo đang nở rộ và được mùa .
    Không có gì thay đổi ,sáng cafe ,tối chanh leo ,cũng có thể là cafe xong uống tiếp chanh leo . Thế là hết một ngày !
    Lại nói chuyện tối qua , tôi nói với D về việc lập một Topic viết cho tôi và D ở box VH này ,nhưng cuối cùng lại xoá đi . Loãng quá ,phí phạm đi ,mà chắc chẳng có mấy người để ý đâu .
    D gật gù ! Ừ ! Tiếc thật ,cứ để đấy có hay hơn không? Thỉnh thoảng khuấy động lên một tí , có sao?
    Ah ,những cô gái thế hệ 8x thích vui vẻ ,vậy thì không phải nhọc công lập một topic mới làm gì ,cái Topic này hay hơn cho những câu chuyện như thế . Tôi sẽ post lại cho D và tôi câu truyện đó .
    ...để biểu thị câu chuyện bắt đầu tôi dùng 3 dấu chấm vậy ,cũng như những gì hết sức vu vơ, vớ vẩn của nó .
    ...lại 3 chấm và câu chuyện là thế này :
    Giống như khi soi mình vào Gương,tôi và D là phản chiếu hình ảnh của nhau ,về tính cách . Tất nhiên ! Làm sao mà giống về hình dáng được mà nếu giống về hình dáng thì sẽ chẳng có gì để nói cả ,trừ trường hợp chàng trai của chúng tôi sẽ nhầm chúng tôi như truyện trầu cau chăng ? Không ! Tôi chẳng mơ một câu chuyện cổ tích ,mà lại chẳng vui vẻ gì .
    Chúng tôi mới gặp nhau ,kết thân nhanh chóng ,chẳng khách sáo ,câu nệ ,giấu giếm và xã giao. Chẳng có ai soi mình trong gương mà lại nghĩ rằng cái khuôn mặt trong gương kia xấu quá ,nó không phải là mình ,rằng mình thế này ,mình thế kia . Nhảm nhí nếu ai nói vậy , và tôi thấy D hệt như thế ,cũng tính cách ấy ,cũng kiểu nói cười ấy ,kiểu suy nghĩ ấy ,tuy nhiên sự khác biệt là đôi chút . Như thể cái gương này đặt ở chỗ ánh sáng tốt bạn sẽ thấy trắng trẻo hơn ,hay cái lồi cái lõm cái không phẳng ,cái hội tụ ,cái phân kì .. nhưng chung quy lại nó vẫn phản ánh khuôn mặt của bạn . Và chúng tôi là hai người khác nhau nên cũng khác nhau chút chút .
    Tôi ! một kẻ có hay cố tình cất giữ những suy nghĩ những bí mật nho nhỏ vào ngăn kéo của trí nhớ . Khoá lại ,sau đó vứt chìa khoá đi ,hay nuốt luôn vào bụng . Xong chuyện ,nhiều khi vô tình nhớ ra lại tốn khá nhiều thời gian vỗ về ru ngủ nó ,mà ru ngủ cái gì ? Thực ra là ru ngủ chính mình .
    Sự đồng cảm không cần nhiều lời ,một ngày tôi tìm thấy cái chìa khoá ngăn kéo những bí mật của tôi, thế là tự nhiên ,ngồi kể cho D nghe . Với một sự quan tâm vừa phải ,đủ để kẻ kể chuyện thấy được sự chú ý của người nghe ,và kẻ lắng nghe không thấy chán ngắt ,nghĩa là rất thân tình . Câu chuyện của tôi về những mối quan tâm hàng ngày những tình cảm lứa đôi mà gọi nôm na nó là tình yêu .
    Kịch bản có tên là " Sự lựa chọn", thì các bạn cũng đoán được là lựa chọn cái gì rồi ,cũng đau khổ ,trăn trở vật vã ,lâm li bi đát như phim Hàn Quốc . Tóm lại là nó bình thường đến mức tôi đã nghĩ rằng mình đang kịch hoá tình cảm của mình . Nhiều lúc giật mình ,không hiểu đang đóng phim hay đang sống thật . Và không hiểu mình đào đâu ra lắm thời gian thế ,suốt ngày cafe luợn phố ,quần là áo lượt ,xe xe cộ cộ . Rồi phát ngôn , tuyên bố ,tôi phải thế này ,tôi phải thế kia ,tôi sẽ ,tôi muốn ...toàn tôi là tôi ,tôi là trung tâm .
    Lại quên mất chuyện tình yêu ,nhưng nói vậy để nhắc các bạn hiểu rằng ,phim HQ cũng chẳng có gì ghê gớm ,người ta hoàn toàn vừa có thể đi chơi , làm việc ,yêu nhau và đau khổ về tình yêu . Hoàn toàn có những chàng trai tốt ,những cô gái yếu đuối ...không có gì phi lí ,ấy là sự thực .
    Thế mà cô bạn D của tôi ,cô ấy dang tay gạch chéo cái tên kịch bản " Sự lựa chọn " của tôi . Cô ấy khái quát hoá nó thành " Trào lưu của thế hệ 8x" ,những kẻ không thoả mãn với bản thân ,công việc ,tình yêu ..những kẻ đầy tham vọng và hoài bão to lớn,những kẻ cô đơn với chính mình ,với cuộc sống xung quanh ,tiến tới xu hướng lập dị ,cái tôi cá nhân, không muốn là bản sao của loại người nào khác trong xã hội. Nghe cũng có lí !
    Nhưng cuối cùng tôi hỏi : thế thì tôi phải làm sao? thì D nói rằng mọi việc là do tôi quyết định ,cô ấy giống tôi nhưng không thể quyết định thay tôi . Nhưng tôi không giống phim HQ ,mà lẽ ra với một kịch bản như thế thì ắt phải có một kẻ cao thượng ,hay một kẻ phải chết . Vô lý! Anh đừng mong ở kẻ khác sự cao thượng khi chính anh cũng là kẻ tham lam. Cực kì vô lí khi người ta đang khoẻ mạnh lại bắt người ta chết .
    Và câu chuyện của tôi vẫn để ngỏ phần kết ,tôi lại tự an ủi mình một cách rất AQ theo kiểu của D là ,tôi ,cô ấy ,chúng tôi chỉ là một trong số những kẻ của thế hệ 8x đang muốn chứng tỏ mình thôi...
    ...lại 3 chấm để đó cho câu chuyện chưa kết thúc ...
  4. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bao cao thuỷ này viết hơi bị bao cao hay. Để tớ về tớ bao cao nghĩ rồi cố gắng viết được bao cao hay như bao cao bạn
  5. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Một số dấu hiệu chứng tỏ anh Tuấn chủ quán cà phê quý ấy:
    1. Nâu đá sẽ ít sữa hơn, nhiều cà phê hơn.
    2. Lúc ấy dựng xe, sẽ được hỏi một câu: vẫn ngồi chỗ cũ hả?
    3. Ấy gọi nâu đá, mang ra chanh leo, rồi bảo:"Nhầm rồi. Thôi. Nâu đá uống sau". Nhưng thứ tự của ấy là Nâu đá, chanh leo, bây giờ phải đổi ngược là "Chanh leo. Nâu đá. Rồi lại chanh leo". Hic, anh Tuấn đắt hàng phải biết.
    4. Ấy ngồi cà phê vào buổi chiều, có chị bán xôi đi qua. Anh Tuấn hỏi: "Ăn xôi không?" Thế là ấy thì no bụng, chị bán xôi bán được xôi, anh Tuấn được lòng khách.
    Kiểu này mình cứ phải ngồi ND dài dài thôi!
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1

    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 06/09/2005
  7. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Chanh leo ở ND ngon và rẻ nhất HN. Thi thoảng đi làm về ghé qua đấy làm một cốc cũng thoải mái. Hơn tháng nữa, 3 cây hoa sữa đối diện có hoa rồi, cố thêm tí nữa là hoa rải trắng vỉa hè. Chà, nhớ mùa đông thế nhỉ.
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    3/9/05
    Khi ngồi trên xe Bus trở về nhà ,ta bắt gặp tín hiệu có cuộc gọi từ bạn ở một nơi xa . Ta cứ ngỡ bạn gọi cho ta để chúc mừng nhân dịp Quốc khánh của cả nước ,nhưng không ngờ là một lời chia xa . Ta lại thấy nhớ và thương bạn da diết.
    Nhớ khi ngồi sau lưng bạn ,trên con đường ngập tràn vị mặn gió biển ,ngắm những cánh cung đèn chạy dài bên bờ ,nhớ cái giọng nói thân thương của người miền Trung ,cũng ấm áp và nồng nhiệt như tình cảm của bạn với ta .
    Nhớ cả khi ta cúi mặt nhìn xuống gáy bạn ,thấy hình chữ thập bạn xăm vẫn còn mờ mờ ,và thèm được đưa tay miết khẽ vào đấy .
    Bạn nói trong một bức thư rằng: bạn đang viết một bản nhạc cho ta,khi nào gặp sẽ hát tặng cho ta nghe nhé . Ta cứ hồi hộp chờ đợi để rồi khi gặp bạn trên đất HN ta lại trốn tránh bạn ,cũng cố tình không nhắc lại chuyện bài hát nữa . Ta không nhớ hết những bức thư ta và bạn viết cho nhau nhưng ta nhớ rõ số lần bạn chép tặng ta bản " Wish you were here " của Blackmore''''s night. Ta có nghe ,có nhớ và có hiểu bạn nhưng ta lại im lặng . Suốt 4 năm đại học bạn và những lá thư ,những kỉ niệm ngày ta lang thang cùng bạn là một phần cuộc sống của ta .
    ...Ở một góc tối ,trong quán cafeRock ta cứ ngồi đó nhìn bạn miệt mài thay hết đĩa nhạc này đến đĩa nhạc khác vào hai cái đầu đọc đĩa . Và ta mỉm cười nhìn cốc cafe đen nóng không đường trong tay. Trông bạn lúc ấy thật say sưa ,ta cũng thấy mình say sưa ,giữa ta và bạn là âm nhạc là những đam mê chung . Có lẽ cafe cũng không thể làm ta say được đến như thế ,có một quầng ánh sáng đam mê từ bạn hắt ra làm ta mê mải nhìn .
    Bạn nhăn nhó hỏi tại sao ta không uống thứ khác ,ta cuời .Vì ta thích thế . Bạn đừng hỏi nữa khi nghe Rock ta chỉ thích cafe ,khi nhìn bạn mở nhạc thì Cafe và Rock đã là một làm sao có thể thay thế bằng thứ khác ? Ta chìm nghỉm giữa hai chiếc loa thùng trong góc quán ,cũng chỉ muốn nghe những mạch chuyển âm nhạc mà bạn đang mở ,ballad,hard,power... Ta biết bạn đang mở để tặng ta đấy .
    Rồi đến lúc cafe cũng không cần thiết nữa ,bạn có biết vì sao ta không chịu đi đâu chơi khi vào thăm bạn không? Vì ta đã yêu quá đỗi cái cảnh ngồi một mình với bạn ,âm nhạc và cafe rồi ...
    Không biết bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau? dù có điện thoại nhưng ta chẳng bao giờ nhắn tin cho bạn ,đơn giản vì ta sợ phải chạm lại những cảm xúc ấy ,ta bây giờ đã khác ngày xưa rồi .
    Chỉ ước sao một lần ở không gian ấy ,thời gian ấy ,bản nhạc ấy ta đủ can đảm chạm tay vào hình xăm sau gáy bạn ,chắc sẽ đủ để nhớ thương suốt đời
    Là bản nhạc này bạn đã mở cho ta nghe đây ,như là dự cảm nhỉ ?
    Days had come, winters had gone,
    and we gamboled like siblings in Paradise.
    I was your knight, holding you tight
    as a brother when I saw your crying eyes.
    Time went by and we had to say goodbye.​
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 07/09/2005
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hàng của bác trai già già cao cao pha chanh leo cứ để nguyên hạt, uống cứ tuột vào bụng
  10. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Nhằn hạt chanh cũng là 1 thú vui đấy, đôi khi rèn luyện sự kiên nhẫn luôn.

Chia sẻ trang này