1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ, topic giờ chỉ còn sống được nhờ những bài của TnT và Đòm đòm nữa thôi nhỉ.
    Viết lên đây một chút nhé.
    Dạo này ở đây dường như Hà Nội''s Cafe thu lại trong con phố nổi tiếng với những cây hoa sữa, không còn thấy những quán cafe khác. Hay tại vì tôi, bạn không còn thấy không gian bó hẹp, dù được thiết kế đẹp, lãng mạn thế nào đi chăng nữa cũng không thể còn giúp ta thoát khỏi cơn nghẹt thở khi trằn trọc đêm qua. Muốn dành cho mình một chỗ, một không gian rộng đủ để quan sát cái lăng kính vạn hoa khổng lồ mà người ta gọi là xã hội khi mà mình cũng được hoà vào nhịp xoay của nó.
    Dòng trôi của xe, của người đôi khi cũng làm ta ngợp chứ. Không thể theo hết được những khuôn mặt liên tục lao qua mắt mình. Nhưng tôi vẫn cố nhìn, mỗi khi thấy và theo cho đến khi khuất hẳn khỏi tầm nhìn của mình. Không hiểu các bạn thế nào, đôi khi mắt tôi nhìn vào khuôn mặt một người vội vã phóng qua , tôi thật hay tưởng tượng, về họ, gia đình họ, về môi trường họ sống.
    Thoạt trông chỉ một nét ấn tượng trên một khuôn mặt, có thể là cau nhẹ, có thể là hơi vui, cáu kỉnh, bình thản. Hình như tôi thấy, khi con người ta đi xe, khuôn mặt họ thật lắm, nhất là ở những con đường vắng không cần quá tập trung. Khuôn mặt họ biểu lộ rõ ràng những cảm giác, suy nghĩ đang trong đầu họ, mà bình thường được khoả lấp đi bởi những giao tiếp đời thường. Ngồi ngắm những khuôn mặt trôi qua trong một buổi chiều, có lẽ có đủ và thừa tư liệu để viết một cuốn tiểu thuyết, chứ đừng nói là một truyện ngắn nếu như tôi có khả năng khai thác các ấn tượng thu nhận và hư cấu nổi các kết nối.
    Miên man như thế tôi cũng sẽ không còn nhớ được là mình đang ngồi ở đâu, đang làm gì mà chắc sẽ tìm ra được một câu chuyện của mình về hai người đi chung trên một chiếc xe đạp qua, khuôn mặt chàng trai quay sang hồ và tôi không có khả năng phán đoán gì hơn, nhưng cô gái lại quay mặt ngược lại và nhìn thẳng vào tôi với một vẻ mặt thanh thản đến kì lạ, có một thoáng mắt chúng tôi gặp nhau và lại trôi đi, có lẽ cô thấy tôi cũng chỉ như một gốc cây, một cái ghế vốn luôn luôn đầy rẫy ở vỉa hè này, cô đang mải nghĩ gì trong buổi chiều hôm nay, về một hi vọng cho tương lai hạnh phúc, một sự tin tưởng về người đàn ông đang là chỗ dựa của cô ư, hay thuần tuý chỉ là một cảm giác hạnh phúc êm đềm mà cô có được, đơn giản đến nỗi không thể miêu tả bằng lời nhưng thật hiếm hoi và quí giá đối với tôi.
    Tôi có lan man quá không, hình như khi bắt đầu, tôi muốn miêu tả lại quán cafe này theo cái nhìn của tôi, theo những nhận xét khô khốc và đánh giá khách quan. Cái hay, cái được ở đó và những điều mình chưa vừa ý, nhưng khi hình dung lại thời điểm mình ngồi ở đó, tôi lại bị trôi đi theo những cảm giác vụn vặt vẩn vơ và vụt vèo văng vào mình. Đôi khi điều chỉnh yếu ở một thứ mình yêu, mình thích lại đâu phải ở bản thân nó đúng không? Nó chính là ở sức gợi nhớ và tạo cảm giác cho mình về những điều đôi khi quên lãng và chỉ tình cờ lôi được ra. Mỗi một lần như vậy thật thú vị.
    Ví dụ như tôi còn nhớ mãi cái cảm giác thật lạnh, ẩm ẩm tựa vào lưng khi ngồi trên một chiếc ghế nhựa, tay cầm một cốc cafe nâu đá giữa hôm mùa đông ở đó. Cái buốt buốt ở thái dương mỗi khi nuốt một ngụm bất chợt lại làm cho mình nhớ lại những chiều mùa đông khi còn nhỏ, đi học về há miệng hít thật sâu không khí lạnh vào phổi và thở ra toàn là khói. Mang theo đó là những kí ức về bạn bè từ thuở nhỏ, trong đó có những người có thể chẳng bao giờ mình còn gặp lại nữa. Sao chỉ một chút khéo léo sắp xếp của thời gian và không gian mà lại giúp mình được nhiều vậy ư. Thế thì vì cái gì?
    Bạn ơi còn bạn, cafe ở con phố đó thu hút bạn vì điều gì hay chỉ đơn giản là chanh leo ngon và rẻ?
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ tớ vừa ngồi ở ND đấy. Khoe cái, con ngoan trò giỏi chả mấy khi được lang thang. Sáng 2/9 thì phải
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    ...những cảm giác vụn vặt vẩn vơ và vụt vèo văng vào mình....
    Tôi thích cái cảm giác này của bạn ,thật thú vị khi tôi đọc nó lên và bật cười. Giống như đọc Harry Poter vậy , cái câu của Cụ Dum nói với học sinh vào bữa tiệc ...
    Bạn hỏi cafe ở con phố đó thu hút ở điều gì hay chỉ đơn giản là chanh leo ngon và rẻ ?
    Nó là một trong hàng nghìn những lí do tôi yêu thích khi ngồi cafe ở đó hay bất cứ đâu . Thực ra tôi ít khi quan tâm đến vấn đề giá cả nếu như chất lượng chấp nhận được .
    Lí do chủ yếu ư ? Đơn giản cực kì : Là tôi thích ,thế thôi. Thích được ngồi ngắm mọi người qua lại, nói chuyện với bạn bè ,và quan sát những người ngồi xung quanh .
    Tối qua tôi có tạt qua đó khoảng 10p ,vừa ngồi xuống định gọi chanh leo ,sực nhớ ra điều gì lại thôi ,gọi một nâu đá . Thật lạ khi cafe vừa được mang ra ,tôi chỉ vừa kịp khuấy tan sữa ,vừa thấy ánh lên sắc nâu,vừa kịp nhấp được một ngụm ,vừa kịp nhận thấy cafe đắng hơn mọi ngày( có lẽ do ít sữa hơn ), vừa kịp nghĩ là hôm nay sẽ uống thật chậm ,vừa quay sang định nói nốt điều đang suy nghĩ trong đầu thì cũng vừa kịp thấy điện thoại reo.
    Ôi ,tôi đã đãng trí mất rồi ,quên mất sinh nhật của người bạn thân . Thế là tất cả những gì vừa kịp diễn ra trong thoáng chốc đã trở thành tiếc nuối ...
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đó là một chỗ ngồi thú vị. Nếu đưa cốc cà phê lên miệng, thì có vẻ như Lênin phía bên kia đường cũng muốn được mời. Lại là Norah Jones với những giai điệu chậm rãi quen thuộc. Giá mà đông...
    Không thể hiểu nổi tại sao bọn Highlands có thể thuê được những chỗ đẹp đến vậy ở Hà Nội. Rốt cuộc thì tất cả những nơi có thể coi là đẹp nhất đều có màu đỏ của 9 chữ cái đó. Có ai nghĩ đi uống cà phê và xe đậu dưới đuôi máy bay, ngước mắt thì gặp Cột Cờ và Lênin lúc nào cũng đợi một câu "Toast!".
    Bao lâu nhỉ? Có lẽ gần 2 tháng. Gần 2 tháng rồi mới đàng hoàng bước vào một cái quán để gọi một tách đen nóng không đường. Bữa trước bố nhắc: "Con đừng hút thuốc nhé!" và cô con gái nhìn bố một cách quá ngạc nhiên: "Con chỉ uống rượu và cà phê, no smoking ba ơi!"
    2 tháng, quá nhiều thay đổi. Bao lâu rồi chưa đến Zigzag nhỉ? Và bao lâu rồi chưa đến Intello? Những buổi trưa ngắn ngủi và chật cứng sự im lặng không còn nữa. Những buổi chiều thong dong ngắm mặt trời từ từ tắt ráng đỏ trên những ô kính đối diện lan can Zigzag cũng không còn nữa. Chỉ thèm cái mệt mỏi được một mình.
    Một hôm nào, sẽ đến ngồi bên cạnh bức tường rêu ấy. Nó sẽ đẹp, nếu vào đông!
  5. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Bố há hốc mồm nhìn con gái : " Đồ con cái mất dạy,kiểu đâu cái kiểu bố nói 1 câu con cãi lại nhem nhẻm thế hả? Ờ,cứ rượu với cafe táng cho nhiều vào rồi người không ra hồn người để xem có thằng nào nó rước không nhá.Mày không nghe lời bố thì khổ thôi con ạ (cá ko ăn muối cá ươn) "
  6. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Chỗ đấy ngồi có vẻ thú vị nhưng mà đắt kinh hoàng ,đắt choáng váng ,đắt tắc thở . Với giá tiến như thế tớ thấy lên nóc của Tràng Tiền Plaza còn thấy thoải mái hơn .
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cậu sao chứ, tớ gọi đen VN không đường nóng, giá 9k/cốc bự tổ chảng kèm thêm một mẩu bánh ngọt. Chắc dắt gái theo nó gọi mấy thứ tên Tây dài ngoẵng nó mới đắt. Chỗ trên Tràng Tiền nó vũ thị dẹp rồi
    To KCB: Chú cứ cẩn thận, chị đang bực!
    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 14/09/2005
  8. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ai lên cafe Báo hôm nào vừa mưa xong ra đằng sau bới đất đào giun với em không. Nhớ mang theo phấn và hạt na để chơi ô ăn quan hoặc dây chun để chúng mình chơi trò gẩy chun, tết chun...Em không biết chơi chuyền, thế mới chán chứ.
  9. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    @Z :Thế là nóc Tràng Tiền đã dẹp rồi à . 1 phút mặc niệm cho chỗ lake view khá lý tưởng .
    @Doom: Cafe Báo ? Từ bắc vào nam tớ chưa thấy một cái nhà kho nào làm quán cafe cả , trừ quán Báo
    Hôm nay ngồi quán vỉa hè số 2 Nguyễn Chí Thanh ngắm hoa vàng ,lá xanh ,mây trắng và chủ yếu là các cô gái trẻ, thấy cuộc sống đẹp lạ lùng . Trời mát mát ,ly cafe đen nhạt cũng mát mát thích trí hét lên với thằng bạn : Ngã Tư Daewoo một ngày vào thu .
    Được linhrock sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 14/09/2005
    Được linhrock sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 14/09/2005
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    fải là nguyễn Trí thanh & thích Chí !
    thôi đừng đọc tiểu thuyết nữa ! chữ nhiều đau đầu !

Chia sẻ trang này