1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Ghét <= vì không biết đùa !
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Linkrock <--- đùa, vì không biết ghét.
  3. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ bạn cố tìm một quán cafe uống thật dở chưa? chắc là chưa! tôi đã nghiền cafe không biết từ bao giờ, ngon -có, dở -có, chẳng ra sao -có,...tôi đã từng lang thang 1 mình tìm quán, ..chẳng còn chỗ nào thú vị nữa, biết hết rồi, chán lắm rồi, lang thang mái rồi nhắm mắt tạt bừa vào 1 quán, sáng sớm chẳng có ai, quán nhỏ...một điều không ngờ- 1 quá nhỏ, không tiếng tăm không ầm ĩ nhưng bạn biết không tiếng nhạc Jazz như dòng suối tuôn trào cứ cuốn hút, chảy đi, chảy đi theo đúng nghĩa ngẫu hứng của người nghệ sĩ. Thật vậy, không lời hát, chỉ có tiếng hoà tấu ngẫu hứng như cuốn ta vào dòng chảy xiết, tâm hồn tôi như hoà cùng dòng chảy, lâng lâng...Lại nhớ ly cafe Tây Ban Nha - nhạt, nhưng có vị kem pha - ngậy và hương thơm quyến rũ, trời se lạnh, xa quê hương, một mình lang thang các ngõ phố tìm một nơi dưng chân, điếu thuốc, ly cafe giúp cho ta ấm lòng, nguôi ngoai nỗi nhớ quê hương...chỉ tiếc mình không chơi nhạc Jazz mà lại đi theo ngôn ngữ cổ điển...buồn thật..
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Buổi sáng ,quay mặt ra hồ ,trời còn rất sớm . Những cành liễu còn thẫm sương đêm và gió se se lạnh .Không có hoa sữa ,chỉ có mùi ẩm mốc bốc lên từ mặt đất .
    Mùa Thu!
    Thật ngạc nhiên khi ở một góc nhỏ của thành phố ,nơi đây mặc cho đất trời đã vào thu , hè vẫn còn trên vài cánh phượng đang cháy đỏ ,những bông điệp vàng rực .
    Những con cá đang thảnh thơi bơi và hớp không khí làm xao động mặt nước .
    Tôi nhớ đến một truyện ngắn gần đây của Nguyễn Khải (mà cũng không chắc lắm ),câu truyện có nói về những con cá im lặng ,chẳng bao giờ nói điều gì ...
    Tôi mỉm cười ,phía bên kia hồ ,những bông hoa vẫn đang lặng lẽ cháy và toả sáng lung linh . Cuộc sống thật đẹp và đôi khi chẳng cần nói nhiều .
    Tách cafe vẫn đang bốc khói ,nâu óng ả vì cho đậm sữa .
    Tôi im lặng ,những con cá cũng im lặng chỉ có mặt hồ vẫn lan những vòng tròn sau mỗi cái hớp không khí , lan dần và lại một vòng tròn mới ,lan dần ...
    Tôi im lặng ,những con cá vẫn bơi lượn mải mê ...
    Trong một chốc lát tôi rơi vào vô thức ,không nghe ,không thấy ,không biết và không cảm xúc . Sự im lặng thật đáng sợ ,đôi khi nó làm ta quên đi ta đang sống dù ta vẫn ở giữa dòng chảy của nó ,vẫn mơ hồ về nó ...
    Nhưng màu nâu đậm đã đánh thức tôi ,người ngồi cạnh tôi vẫn đang nói điều gì đó . Tôi đã bỏ rơi người ta trong thoáng chốc .
    Tôi im lặng ,những vòng tròn sóng vẫn lan toả ...
    Người ta đang nói với tôi về tình yêu ,sự nhớ nhung ,thời gian ,chờ đợi ,xa cách ,chia lia ,giận hờn ,tha thứ ,sự bắt đầu lại ...
    Những vòng tròn sóng vẫn lan toả ...
    Cái gì khởi điểm ,tan đi ,rồi lại sinh ra ,phải chăng là cuộc sống ???
    Và tôi nói ,nói về việc sẽ cắt đứt những vòng tròn ấy như một sự tất yếu .Giống như có một vòng tròn khác cắt ngang nó ,tôi chọn ngã rẽ sang vòng tròn kia !
    Và tôi lại im lặng ,những con cá cũng mệt mỏi đã không ngoi lên nữa ,chúng đang im lặng đưới làn nước . Chỉ còn lại những vòng tròn sóng không ngừng lan toả, giao thoa ...
  5. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    FuLL MooN CaFe​
  6. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    bức hình hoạ của TArt cho thấy sự bình đẳng 2 giới có vẻ như là có thật .
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    anh nhv20 chị không đồng ý !
    Thứ nhất :Cốc bia có vẻ hơi nhỏ ,chị không thích . Đã uống phải uống bia vại lớn ,như cốc cafe anh Giai cầm ,thế mới đã .
    Thứ 2 : Thuốc lá chị không hút ,anh Giai ý chừng đang muốn mời .
    Thứ 3 : Bức tranh ,uhm
  8. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Thôi, cô đừng có nói khoác đi, bia không uống, thuốc cũng không thậm trí cafe cũng chẳng uống thế mà cứ post như thật...hi
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    ... trong bóng tối,ánh trăng hắt qua khe cửa sáng rờn rợn khắp căn phòng nhỏ . Bao dư âm của một ngày cũng lắng xuống ,chỉ còn lại những gì nhức nhối nhất vẫn bám chặt lấy tâm trí cô .
    Thốt nhiên cô tự hỏi mình ý nghĩa của từ " Tuyệt Vọng " ,cảm giác rõ nét nhất mà cô đang chạm thấy nó ngay lúc này .
    Đã lâu rồi ,khi cô nhìn thấy trên cánh tay của người bạn thân những vết sẹo ,những vết sẹo rất mới . Cô không hỏi ,bởi lẽ cũng đã từng hành hạ mình bằng những vết cắt . Để sự đau đớn về thể xác làm quên đi những gì đè nén tâm hồn . Và cô hiểu ,người bạn của cô đang cô đơn ,tuyệt vọng và đau đớn .
    Có lẽ nào những đau khổ nhường ấy lại không có một ai đưa ra một bàn tay để nắm chặt ,hay chỉ im lặng và đồng cảm ?
    Khi người cô cần rời bỏ cô ,cũng vẫn là những nỗi tuyệt vọng ấy . Nhưng Cô chỉ lặng lẽ khóc một mình trên nóc nhà ,để cho ánh trăng bàng bạc đang tò mò nhìn . Bẽ bàng quá...
    Cay đắng ,yếu đuối ..nhưng không có một bờ vai nào để gục vào .
    Và cảm giác tuyệt vọng vì bế tắc lúc này khiến cô nghĩ lại những gì đã trải qua . Cả buổi tối ngồi bên tách cafe( Quán cafe ấy nằm trong một xó xỉnh nhỏ ở Hà Nội ,những người vào quán ai cũng im lặng đeo đuổi những tâm trạng riêng) ,những cơ mặt cứ căng lên ,đôi môi mím chặt ...Cô đã ngồi như thế nhìn mùa thu bay theo lá vàng .
    Có người nhắn tin rủ lang thanh nhưng cô từ chối . Và bây giờ cô thấy hối tiếc vì đã không cùng người ta đi dưới một đêm trăng đẹp thế này ,và lại một lần nữa đối mặt một mình với nỗi tuyệt vọng . Nhưng chưa biết phải làm gì ? Không thể tự hành hạ bản thân ,cũng không thể khóc một mình nữa . Có lẽ đã đến lúc cần một ai đó để tựa đầu vào vai họ và khóc .

    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 22/09/2005
  10. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng phong phú quá đáng
    Này, cô bé cầm cốc Sinh tố Bơ, và cậu bé đưa cho cô ấy ống hút (bị lăn về phía nó).
    Và, *** mấy khi ở đời có cái cảnh 1 thằng ngồi uống cafe đối diện với 1 con ngồi uống beer cả.
    Vãi !!!

Chia sẻ trang này