1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. code1114

    code1114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    1.540
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bão: đường ngập, cây đổ,gió và mưa ...
    Tất nhiên là mưa rất to , ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ lại nhớ cái buổi chiều 4 năm trước ấy.
    4 năm- không dài mà cũng không quá ngắn, là lúc mà trước khi mình bước chân vào cái trường này, là một buổi chiều cũng mưa bão như hôm nay , là cái lúc mà thằng bạn thân kéo mình đi ra đường để xem Hà Nội bão.
    Chiều hôm ấy, mưa to, gió giật, hình như chỉ có 2 thằng dở hơi là cố ý đi ra khỏi nhà vào lúc này.Nhìn ngó mọi người chán (mà hình như cũng chẳng có gì mấy để nhìn ngó ngoài những con người vội vã đang cố tìm kiếm một căn phòng ấm cúng hơn là lang thang bên ngoài giữa thời tiết này), 2 thằng lại bò lên gác 2 của căn nhà cũ kỹ nằm lọt thỏm trong khu phố cổ, chiếm lấy cái bàn ngay cạnh cửa sổ , gọi ngay lấy 2 cốc đen nóng, súyt xoa rũ ra khỏi người cái lạnh còn lại của việc dầm mưa.Vẫn chưa kịp nói với nhau câu gì thì đã nghe thấy bàn bên một tiếng hát lảnh lót cất lên :
    "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa......"
    Cả 2 thằng cùng phì cười không phải vì giọng hát qúa dở mà nó phù hợp một cách ngộ nghĩnh với những hạt mưa đang ào ào táp vào cửa sổ. Nhưng bỗng chợt cả 2 thằng thôi không cười nữa, lắng nghe và chợt thấy bài hát hay lạ.
    Yên lặng ... vẫn chỉ có tiếng hát của cô bé không quen kia đang hòa lẫn với tiếng mưa đập vào cửa sổ... Hà Nội một chiều mưa bão....
    Đã 4 năm, giờ mình đang ngồi học năm cuối còn thằng bạn cũng đã tốt nghiệp đi làm ở xa, chả mấy khi gặp nhau. Tự nhiên lại thấy muốn trèo lên cái quán ấy quá cho dù cũng đã lâu rồi mình không đến đó...
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua tớ đi uống cafe ở một cái quán xa xỉ mà tớ chẳng muốn đến tí nào. Tớ đi gặp người tớ định xin việc ,nên tớ nghĩ đến đó là hợp lí ,ấy thế mà đến tận lúc về tớ mới biết là tớ sai .
    Cái quán đấy view vừa xấu ,lúc tớ thò mặt lên tầng 2 thì ôi thôi nhạc nhẽo đập vào tai tớ đến nỗi tớ tưởng mình vừa ở một quán Rock ,một buổi DJ,hai cái đó kết hợp với nhau,ắt hẳn là rất tồi .
    Lúc tớ nhìn vào menu, tớ hoa mắt ,cafe ,đồ uống ,sinh tố cái gì cũng khiến tâm trạng tớ bất an mặc dù tớ biết mình hôm nay rất dễ thương. Và tớ tự nhủ là nếu lương hiện tại của tớ có tăng thêm thì tớ cũng chẳng muốn vào đó chút nào trừ khi tớ được mời ,mà nếu có được mời tớ cũng chẳng thích vì ngồi ở đó tớ không thấy thoải mái .
    Ơ mà hôm qua tớ được mời . Cafe lần trước tớ uống ở đó chẳng ngon ,tớ đành gỡ gạc bằng cách kêu một li kem ,thì cũng gọi là ăn cho bõ ghét thì thôi ,nhưng lúc ăn xong tớ lại thấy hối hận ,vì li kem đó hơi nhiều bơ và hình như hơi béo . Lúc về tớ tưởng mình tăng thêm mấy cân nữa . Buổi nói chuyện làm tớ mệt đến mức tớ chỉ đủ sức phều phào sau đó vì nhạc mở lớn quá ,tớ phải hét vào tai người ta và cười trừ nhăn nhở .
    Là tớ cường điệu hoá thôi ,hì hì vì tớ ghét cái quán đó nên tớ nói quá lên đấy ,nếu bạn nào muốn biết tớ ngồi ở đâu thì xin được trả lời : New window.
    Chỉ duy nhất một lần tớ cảm thấy thoải mái khi ngồi ở đó là hôm đi với mấy đứa bạn đại học ,bọn tớ ngồi ở ngoài hiên ,chọn món rẻ nhất và uống ,sau đó share nhau tiền . Hôm đó tớ vui vì nói chuyện với bọn bạn tớ về những dự định tương lai sau khi ra truờng ...
    Thôi tớ đi uống cafe đây ,bạn tớ vừa gọi ...
  3. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    sao ấy dại thế, lai đi vào chỗ í chán chết, cafe chán lắm đấy..bạn bè bao nhiêu thì không hỏi...khi nào có dịp gặp tớ giới thiệu cho 1 chỗ hay tương đối nhá. Mà ấy hay uống cafe nhỉ, không sợ mất ngủ à...tớ lại ngại...
  4. compavuitinh

    compavuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    CÀ FÊ HÀ NỘI
    Cà fê Hà Nội, Sài Gòn
    Làm sao so sánh ai ngon hơn nhiều
    Cái gì mình quý, mình yêu
    Sẽ là hơn hẳn là điều tất nhiên
    Chẳng cần thương hiệu Trung nguyên
    Chỉ cần một chút buồn phiền mà thôi
    Chỉ cần lạnh lẽo ta ngồi
    Chỉ cần tri kỉ một hồi bâng quơ
    Chỉ cần đếm giọt từng giờ
    Chỉ cần cay đắng làm mờ nỗi đau
    Chỉ cần nỗi nhớ về nhau
    Chỉ cần khẽ liếc người sau mới vào
    Chỉ cần đỡ khát trưa nào
    Chỉ cần chút ấm thấm vào đêm đông
    Chỉ cần qua hết cơn giông
    Chỉ cần khoảnh khắc ta không biết gì
    Chỉ cần tỉnh lại cơn si
    Chỉ cần những cái qua đi lại về
    Cà fê ơi hỡi cà fê
    Vắt mình kiệt hết cho đê mê người
  5. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được muonbiet sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 04/10/2005
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Anh muonbiet đẹp trai nhỉ ? Có người yêu chưa ?
    Màu xanh rất đẹp ,mai em sẽ mua một cái áo như thế để đi chơi với anh cho hợp.
  7. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đừng khiến người khác tủi thân chứ. Tôi sinh ra ko được may mắn về bề ngoài thì đâu có phải là tội lỗi gì đâu, ko được may mắy như một số người ở đây.
    đừng mỉa mai tôi như vậy. Rõ ràng thằng đấy là một thằng tây mà híc.
    Người yêu ư ? Ôi mong biết chừng nào.
    đừng gọi tôi nhé, các cô gái đáng yêu, hãy để tôi đi, vì tôi, sự xấu,của, gương mặt.
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Hâm thế ,người ta có biết mặt đâu mà nói người ta xúc xiểm ,bực ghê.
    Không chơi nữa ,vì người ta cứ tưởng anh Tây đấy là muonbiet. Khen cái xe xanh đẹp,anh tây đẹp trai vậy. Ai đòi yêu cơ chứ .
  9. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Nóng rồi. Thằng muonbiet nó nhạy cảm, nên dễ tủi thân. Bé con đừng nổi hâm nữa nhé, không nó lại đòi ra cầu Thang Long nhảy tự tử đấy. Khổ thân, vốn nó đã chẳng có người bạn nào cả ( ngoài tôi ) cô bé lại còn động chạm cái từ Không Chơi Nữa, Ai Đòi Yêu. Khổ thân !
    Giời ơi... mày đừng có nghĩ quẩn mà nhảy cầu tự tử đấy.
  10. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ai may mắn ở đây thế? Bạn muonbiet recommend cho mình vài cái tên đi. Mình thích các anh đẹp giai lắm. Chẳng được gì thì cũng bổ mắt như Tobicom hay VRhotto ấy.
    @ Talo: Tớ thích cái avatar của bạn vì sao mà đẹp trai và lạnh lùng thế hả trời. Mỗi lần vào đây, đọc bài của mọi người, tớ cứ nhìn đắm đuối cái avatar ấy. Hôm kia, hay hôm kìa gì đó, tớ xem Chelsea đấu với Liverpool, tớ thấy lão HLV của Chelsea sao mà quen thế. Quen không chịu được. Bây giờ tớ mới biết là vì sao. Khổ, cả đời tớ chỉ xem vài trận Seagames có đội Việt Nam đá thôi mà.

Chia sẻ trang này