1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    h tớ mới phát hiện ra 2 điều
    Thứ nhứt là cái topic của khỉ này cứ bài đâu tiên mở đầu cho 1 trang mới không ai bầu chọn gì cũng được 5 sao. Điều đó gỉai thích vì seo một số bài chán ốm đặc mùi chat chit của Tâm như hoả cũng vote 5 sao. bó chân
    Thứ nhì lừ phát hiện ra có đứa không bao giờ đọc bài của mình cả và có đứa minh fkhông bao h đọc bài của nó cả. heeeee. Tức cười thật, không biết uống cafe nên vào đây toàn chat chit hé hé....
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Dom_rocker thân mến !
    Hôm qua nàng Xanh say bí tỉ sau khi tổng công kích 3 chai rượu và anh bạn đẹp trai như Rain ( Bi) diễn viên Hàn Quốc của tớ .
    Hồ Tây trời đêm rất đẹp và yên bình!
    Đằng sau tớ là một ngôi chùa từ đó tớ ngửi thấy mùi thơm mà tớ đồ rằng nó là cây gỗ thơm ,chứ không thể có loài hoa nào nở quanh năm như thế .Trước mặt tớ là hồ nước huyền ảo ,gió se se lạnh . Tớ mặc một cái áo nối tay đen trắng nên không lạnh lắm ,nàng Xanh cũng áo đen nhưng quần trắng ,thêm nữa là nàng Xanh rất dễ thương . Nhưng uống rượu thì chắc còn phải đi với tớ dài dài .
    Trời đêm rất đẹp ,nhất là lại đã vào thu ,anh bạn tớ hồi trước có làm thơ về mùa thu đấy .Mùa thu đẹp đến nỗi trong một thoáng chốc tớ đã ném chai rượu còn lại xuống hồ ,nàng Xanh nằm cạnh tớ và ngủ ngon lành, tớ nói chuyện với anh bạn tớ rồi chúng tớ im lặng ... Chẳng cần rượu nữa,tớ đã say rồi . Và xin thề là tớ rất nhớ bạn .
    Thôi chẳng nói nhiều , vì sau mấy ngày nốc rượu ,tớ đã hiểu ra rằng bạn nói rất đúng . Nó chẳng giải quyết được vấn đề gì ,nhưng tớ chỉ đính chính thêm là nó đã giúp tớ rất nhiều .Sự thật đã 4 ngày rồi ,vì tớ không liên lạc được với bạn .Hơn nữa ,bạn lại bận .Tớ trách bạn nhưng tớ hiểu là bạn cũng phải lo nghĩ một số điều .
    Dạo này tớ sống hối hả ,tớ nhắn tin ,gọi điện cho một số người và đi uống cafe với họ ,tớ sợ khi mùa thu đã hết rồi mà chưa được ngồi với nguời ta. Và bạn cũng thế ,nhanh lên Dom ạ ,tớ muốn đi với bạn quá chừng .
    Lúc đi về tớ với anh bạn có lượn qua một hồ sen ,người ta đọc thế này này :
    Hồng liên trì đã tịn mùi hương
    vì sen đã tàn ,trong bóng đêm lại bất động,héo úa và ủ rũ .
    Dom thân mến !
    Tớ muốn viết dài dài cho bạn một chút để bạn hiểu thêm về tớ thời gian này .
    Đầu óc tớ cứng đơ ,trống rỗng. Tớ mất khả năng ghi nhớ ,yêu thương,hạnh phúc...vì tớ phải chịu một áp lực nặng nề . Mặc dù vậy, tớ vẫn biết là độ này trời đất thật tuyệt hảo ,có khi tớ ngồi bất động hàng giờ ở hàng cafe mà không hiểu tớ đang làm gì ? nhìn gì ?ngắm gì? và tớ nên làm gì ? Tớ mất khả năng cảm thụ ,tớ uống cafe như máy . Đôi lúc khi thả lỏng tớ thấy hương vị mùa thu đang lịm dần trong tớ ,nhưng thật tệ khi tớ thả lỏng tớ thấy nước mắt cứ chực trào ra ,tớ lại mím môi và lắc đầu thật mạnh .
    Sáng hôm qua tớ uống cafe ở một quán sang trọng, đi với mối quan hệ .
    Chỗ quán tớ ngồi người ta làm thêm một khoảng trời ,lắp kính trên mái ( chắc khi quán đông khách người ta mở rộng thêm ) ở giữa có một cây mít lớn ,những cây khế xoè lá che mái kính và nước cứ liên tục chảy từng đợt lăn tăn trên mái phản chiếu ánh mặt trời . Giống như khi bạn ngồi trước sông một buổi trưa nắng vậy ,sáng loang loáng cả mặt ,nhưng rất dịu dàng .
    Quán đó nằm trên đường Phan Chu Trinh ,số 6 Phan Chu Trinh ,tớ quên mất tên quán rồi vì tớ đến lần đầu . Nhưng người ở quán đó ,thật dễ chịu ,ai cũng mặc váy rất duyên dáng ,các anh thì rất đẹp trai ,thành ra tớ mặc Jean hơi lạc lõng .Mà tớ nghĩ là mùa thu mặc váy thì rất hợp .
    Tớ lơ đễnh ngắm mùa thu qua cửa kính ,dạo này tớ hay nói từ mùa thu ,tớ bị ám ảnh :
    Rối loạn tư duy ,trùng lặp
    Ảo giác hoang tưởng,lãng mạn
    ..............
    có phải thế không nhỉ ?
    Tớ phải nói rằng capuchino ở đây uống không ngon ,nên bạn tránh cái quán đấy ra nhé ,tuy nhiên sữa chua thì quán ổn . Giá rất đắt 25 nghìn một cốc .
    Lúc đi về qua nhà hát lớn ,tớ đã thốt lên : mùa thu đẹp thật !
    Nhưng trong lòng tớ chỉ thấy có một chút cảm xúc thôi ,còn lại tất cả đều trĩu nặng trong tâm tư.
    Tớ sẽ nhắn tin cho bạn ,nhanh lên nhé ,tớ lại sợ không kịp ngồi uống với bạn khi mùa thu chưa kịp hết .
    Gió heo may lại về chiều tím loang vỉa hè .....

  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Trái tim Việt Lam on nai, box văn học , topic tôi yêu cafe Hà Nội trang 38...
    Dear tâm như hoả...
    Giá như bạn biết rằng tớ và một cơ số người khác nữa cũng chẳng hơn gì bạn thậm chí còn tệ hơn thì bạn cũng đừng vì thế mà thêm dằn vặt suy tư hay cười lên khanh khách như quạ đậu chuồng lợn thì sẽ tốt hơn. Tất cả các buổi tối trong tuần này tớ không thể rảnh được một buổi nào, tớ thề. Một ngày tớ rảnh nhất từ lúc 5h30 đến 8h sáng , dùng để chạy bộ hoặc aerobic và ăn sáng, bạn hiền có rảnh qua chạy bộ với tớ cho vui.
  4. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ùh ! Nếu muốn hãy sang London.
  5. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ đi làm,
    Tớ không đội mũ, để tóc tớ bay trong gió thu
    Tớ không đeo khẩu trang, để mặt tớ hứng nắng thu
    Tớ đi 1 con đường khác, dài hơn nhưng đẹp hơn, hai bên toàn cây là cây,
    dường như ai cũng nhẹ nhàng hơn...
    Tớ thích mặc váy, nhưng con đường 7km ngoằn nghèo và thường xuyên tắc không cho tớ mặc váy đi làm, nhất là cái xe của tớ suốt ngày bắt tớ đạp phành phạch, chao ôi nếu là váy...
    Hôm trước tớ say, nếu tớ tỉnh tớ sẽ khóc mất khi nhìn thấy
    " Hồng liên trì đã tịnh mùi hương "
    Hôm anh tỏ tình với tớ là trước 1 hồ sen lộng gió mà, có mưa lất phất nữa. Tớ chỉ nhớ là gió, ... và gió... tóc tớ bay, áo tớ bay, váy tớ bay, hôm ý tớ mặc 1 cái váy lụa màu xanh và đen, dài gần chấm gót ...và vòng tay ấy rất ấm ... rất ấm ...
    Lúc đó hồ sen bát ngát, lá sen rợp rợp. Nhưng bây giờ sen đã tàn, lá đã xác xơ rồi... Mở đầu , kết thúc ?
    Hôm nay nếu tớ được lĩnh lương, tớ sẽ mua ngay 1 cái váy tớ nhìn kết ơi là kết, để mặc đi cà phê...Cà phê mùa thu... Rượu mùa thu...
  6. Sombre_dance

    Sombre_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc tớ cứng đơ ,trống rỗng. Tớ mất khả năng ghi nhớ ,yêu thương,hạnh phúc...vì tớ phải chịu một áp lực nặng nề . Mặc dù vậy, tớ vẫn biết là độ này trời đất thật tuyệt hảo ,có khi tớ ngồi bất động hàng giờ ở hàng cafe mà không hiểu tớ đang làm gì ? nhìn gì ?ngắm gì? và tớ nên làm gì ? Tớ mất khả năng cảm thụ ,tớ uống cafe như máy . Đôi lúc khi thả lỏng tớ thấy hương vị mùa thu đang lịm dần trong tớ ,nhưng thật tệ khi tớ thả lỏng tớ thấy nước mắt cứ chực trào ra ,tớ lại mím môi và lắc đầu thật mạnh
    <<<<<Đây đây , Ảo giác hoang tưởng lãng mạn
  7. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ko hỉu, chắc fải mượn bạn Tachuteorric xem ch. V và VI, biết đâu ảo giác hoang tưởng lãng mạn biến đổi, chuyển sang một hình thái mới. Bạn tachu post ch. V & VI cho mọi người ngâm kíu được chăng?
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Bạn sombre_dance nói sai rồi ,đoạn ấy là :
    Rối loạn tư duy trùng lặp .
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 06/10/2005
  9. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ở đây, có một người rất "đam mê" chiêm ngưỡng những điều đấy.
  10. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này