1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm tôi mới lại có được một ngày vui vẻ và thoải mái đến như vậy. Ăn trưa ở quán mà mình thích, với bạn, một người bạn tôi rất thích... thật tuyệt.
    Quán cafe, bạn gỡ kính ra khỏi khuôn mặt của mình, và nói chỉ làm thế với những người thân quý nhất. Tôi cười tủm tỉm, 1 lời ấy của bạn đã làm tôi cự thấy cực kỳ vui, thấy quý bạn hơn và thấy yêu tôi thêm.
    Bạn định gọi trà, sau rồi thì gọi cốc cafe nâu đá. Tôi cũng hơi ngạc nhiên nhưng đã không thắc mắc, không lấy làm tò mò gì. Với những người bạn gần gụi, tôi vẫn thường ko quá để tâm mổ xẻ những thói quen của họ, dù những thói quen ấy có khi không thông dụng. Tôi thì gọi 1 ly sinh tố x, cũng không phải là món nước mình thường dùng, và giải thích ngay liền sau lý do...
    Đến giờ thì tôi vẫn nhớ cái ánh mắt đầy ngạc nhiên thích thú mà bạn nhìn tôi lúc đó, thú thực nếu là tôi, cũng sẽ phản ứng như thế, thậm chí méo mó, ngộ nghĩnh hơn. Ra tôi và bạn đã uống cho 2 con người khác, 2 con người vẫn đang lẩn khuất, ám ảnh trong bạn, trong tôi.
    Được nghe những lời tâm sự chân thành thật tuyệt, và được nói những gì mình nghĩ một cách thoải mái trên cơ sở tiếp nhận và đối thoại trực diện một cách đồng điệu thì không gì thú hơn được, nhất là khi lòng ta còn có những mông lung. Ơn chúa đã làm 1 gạch nối giữa bạn với tôi.
    Đã lâu lâu tôi mới lại có một ngày vui trọn vẹn. Niềm vui đến khi luồng sinh khí mới đang dần trỗi dậy trong mình.
    Bạn !!!
  2. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Nếu dự án của tôi mà được thông qua, thì đi cà phê nhé, Kẹo bông? Trên cái quán tầng 17 hay 24 gì đó ấy. Mùa thu trên đó chắc dịu dàng.
    Và nếu đồ án của cậu mà được giải, Kẹo bông mời tôi đi cà phê không? Có dám mời tôi lên tầng 17 hay 24? Trên đó tối và nhiều gió lắm.
    Dự án của tôi dễ qua hơn đồ án của cậu. Vì tôi hơn cậu. Cậu đừng sợ, đừng sợ được không? Cà phê đắng một chút, có sao đâu. Nhiều thứ còn đắng hơn mà.
    Được choai sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 14/10/2005
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Cafe !
    Anh ấy thay đổi nhiều quá, từ khuôn mặt hình dáng trong trí tưởng tượng của mình . Anh ấy đã thành người khác mất rồi, một người xa lạ với mình .
    Cafe !
    Mình chẳng biết nói gì với anh ấy nữa ,trước đây hai đứa mình nói chuyện hàng ngày ,hàng giờ chẳng bao giờ cạn đề tài . Thế mà tối qua mình lúng túng ngắm 2 cái điện thoại để trên bàn thỉnh thoảng khẽ rung lên vì người này người kia gọi .
    Cafe !
    Anh ấy trở thành một người bận rộn, những dự định của anh ấy ,những chuyến đi ,những người bạn mới đã thay thế hình ảnh mình trong mắt anh ấy .
    Cafe !
    Mình nhìn anh ấy ,thật ngạc nhiên ,vẫn những câu chuyện cũ ,khi nói ra mình thấy mệt mỏi . Vì bọn mình chẳng biết nói chuyện gì với nhau. Mình đã thở dài một cái ,chẳng cần giấu giếm và chắc hẳn anh ấy cũng nghe thấy đấy .
    Cafe !
    Anh ấy quay đi ,anh ấy có một cuộc hẹn khác . Để sắp xếp được cuộc hẹn này với mình ,anh ấy với mình đã mất bao nhiêu ngày để rồi ngẫu nhiên chọn khoảng thời gian lỡ cỡ ấy .
    Cafe !
    Mình cũng quay đi ,mình đi về hướng ngược với anh ấy . Mình đề nghị đưa anh ấy về vì nhà anh ấy gần chỗ bọn mình ngồi ,nhưng anh ấy từ chối vì bạn anh ấy đang đến. Thật nhẹ nhõm ,mình quay đi không phải thở dài . Đã khuya rồi, mình cũng nên về và đọc nốt cuốn sách còn dang dở đi thôi.
    Cafe !
    Nhất thiết không cần phải gặp lại nữa ,nhạt nhẽo quá rồi . Và mình muốn xin lỗi bạn ,mình sẽ không gặp lại bạn nữa ,mình và bạn đã có quá nhiều kỉ niệm,nên giữ lại khi nó còn đẹp thì hay hơn . Phải không ?
  4. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy ,Thuỷ, tớ rất thích cách hành văn ngắn gọn của đằng ấy, có vẻ ấy thích hợp với những câu viết ngắn gọn, súc tích hơn là những câu viết dài . Hee, đấy là tớ thấy gì nói thế thôi nhé, đừng cuời hi hi....
  5. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    @***e :
    Message detail :
    Suject : Anh lay duoc tho 2910 tang em roi
    Date : 14/10/2005
    Time : 19:48
    Type : Text message
    To : Thuy sony <+84912748880>
    Nhắn tại cafe Cuối Ngõ ,có Tachuterotic làm chứng . Hôm nào anh lấy DT nhé
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Buổi chiều !
    Ngồi cafe ở Nhạc Tranh vì sợ tắc đường . Quán nằm ở ngõ nhỏ ,yên tĩnh . Nhạc cũng mở nho nhỏ,và người ngồi cạnh cũng im lặng tuyệt đối. Tôi bắt đầu thích từ "yên tĩnh" hay "im lặng "
    Nhận định!
    Đã mất quá nhiều thời gian cho những thứ không cần thiết ,chẳng hạn như : Âm nhạc là âm nhạc . Chỉ cần nghe thôi thế mà cứ phải săm soi ,nào là Rock ,nào là jazz...hay một số những cái tên gì gì đó . Hiện tại không cần quan tâm nữa.
    Cafe !
    Vẫn rất ngon, cả ngọt ngào và đắng nữa . Có những khi ngồi với người xa lạ mà hoá gần gũi ,khi ngồi với người tưởng gần gũi lại hoá xa lạ
    Cuộc sống !
    Có rất nhiều việc cần làm, niềm vui và nỗi buồn ,hạnh phúc ,chia ly ,tan vỡ ,gặp gỡ và yêu thương.
    Ngày mai!
    Là một ngày mới !
  7. deo_so_ai

    deo_so_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    hay bé A trình toàn thân đi, ko chơi bán thân, thế ko đẹp
  8. parole

    parole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    đợi gái trình lên cho mà xem , chã
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Dạo này rất thảnh thơi, nhớ cái cảm giác cầm điếu thuốc gõ gõ xuống bàn và tên bạn thân giằng lấy vì tưởng mình hút khi mình định châm cho nó. Có vẻ nhàn tản và vô lo quá . Sáng thức dậy ,lơ đễnh thế nào mãi mới nghĩ ra là mình đã nghỉ làm . Thế nên cafe tùm lum ,kể cho mọi người một câu chuyện vớ vẩn bên bàn cafe:
    - Em thấy mình đi về phía giấc mơ sắp kết thúc . Ah anh đừng cười.
    Em bực mình thốt lên khi thấy anh cười tủm tỉm, và liếc xéo cái tượng gỗ có đẽo hình đầu ông L.Beethoven đang trợn mắt trong góc quán. Rồi quay lại giải thích với anh .
    - Là vì mấy tuần nay hầu như em chỉ mơ thấy một giấc mơ. Đến đúng đoạn ấy thì chuông đồng hồ reo,em phải tỉnh dậy đi làm. Thế là giấc mơ thừa dịp trốn biệt.
    Em lại liếc mắt nhìn cái giá để nến cong cong quyến rũ. Chẳng hiểu sao lôi xoạch quyển sách ra,lấy bút chì và ghi lại cái chân nến ấy tự nhủ sẽ đi tìm mua nó vào một ngày đẹp trời nào đó.
    Em biết thừa anh đang nghĩ : lớn rồi sao còn dùng từ như trẻ con? Chắc vì thế hồi trước anh nói em bớt trẻ con đi.
    - Vậy mà sáng nay ,em biết em được nghỉ làm ,em sẽ mơ nốt kết thúc của nó thì anh lại gọi điện lôi em dậy.
    Em cau có uống cafe và trừng mắt nhìn lại ông Beethoven,quay sang tò mò cái hình Paganini đang ra sức kéo violon. Nghệ thuật lao động cực nhọc quá .
    Anh bảo:
    - Thế thì em kể giấc mơ của em cho anh nghe đi ,anh mơ nốt hộ cho. Anh ngủ say lắm, đừng nói chuông reo chứ động đất anh cũng không tỉnh .
    Em thích những ý tưởng của anh ,thích thật đấy . Nhưng mà em vẫn còn nhớ cái tính thích cười nhạo của anh. Hồi em đòi anh đưa em đi xem nghệ thuật sắp đặt ,anh chỉ cười vì biết là khi xem xong rồi em sẽ ghét . Anh luôn đoán trước được những gì em định nói và bắt bẻ em. Rồi cả cái kiểu cứ thỉnh thoảng lại xì xồ hàng tràng Tiếng Anh bắt em nghe và trả lời lại .
    Còn nhiều nữa ,có lẽ vì thế mà em chỉ thích ý tưởng của anh thôi. Dù khuôn mặt anh rất đẹp, đẹp như trong tưởng tượng của em. .
    Em đứng đậy đòi về .
    Giấc mơ của em ? Em mơ thấy lại cái cảnh em và anh ngồi trên cái ghế Bar cao nghều uống beer và anh hỏi em về tình cảm của em với anh . Em đang định trả lời ,thế mà luôn thức giấc đúng lúc đó . Cho đến bây giờ em cũng chẳng hiểu tình cảm của em với anh thế nào...
    Em không trả lời được, và cũng chẳng muốn băn khoăn khi gặp anh.Em sẽ không gặp anh nữa.
    Cũng lâu rồi,hôm nay nhớ lại lúc ngồi cafe ,em lại thấy mình ngốc quá . Nhưng không hối hận ,vì đôi khi dũng cảm từ bỏ điều gì ,biết đâu lại có cơ hội mới cho cả em và anh.
    p/s cho em : đấy là mùi hoa hoàng lan. Cái cây thẳng đuỗn trông như một cô gái gầy không sức sống thế mà duyên dáng cả trong giấc mơ đầy mùi hương của em.
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Uống cafe sẽ ko bị packinson.
    Mỗi ngày 3-5 ly.
    (Theo ở nhà chủ nhật)

Chia sẻ trang này