1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. compavuitinh

    compavuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nào vì sợ packinson
    Chỉ vì ngồi đỡ buồn hơn nằm nhà
    Nào vì chán rượu, chán trà
    Chỉ vì duy nhất : yêu ...cà phê thôi!
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Thế thì làm một câu kiểu như Lê-nin: Uống ,uống nữa ,uống mãi.
    Khuyến cáo : áp dụng cho mọi loại đồ uống .
  4. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Quán cafe này nằm đâu ta
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Quán này cafe ngon,lại tương đối rẻ so với chất lượng. Nếu đằng ấy thích View đẹp không nên ngồi,hoặc ưa yên tĩnh thì nên cancel nó đi. Có một điều là ngồi ở đó rất hay gặp người nổi tiếng , nói chung ở ngoài đời trông họ xấu lắm . Haha còn ngồi ở mái che trong ngõ cũng thoải mái ,mùa thu là hợp nhất .Trong nhà cũng có mấy bức tranh mà tớ đoán là mua ở Nguyễn Thái Học. Thử xem ! 29 Trần Hưng Đạo. Tớ ngồi đó vì thói quen và kỉ niệm nhưng chắc bạn sẽ không ưa đâu.
  6. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Cà phê Hồ Nam Đồng , ngon ngon ngon...
    Trà Hồ Nam Đồng, cô đơn cô đơn cô đơn,
    Thấm thía câu được thỏ thì quên chó săn,
    Hai anh chị ngồi ngắm nhau, ngồi tán nhau , đuổi em ra trông xe bắt muỗi
    Nàng Thuỷ thấy cháu tớ đẹp giai không nào, lại còn dễ thương chút cha chút chít nữa chứ, hihi,
    Cô cháu tớ giống nhau nhỉ bạn nhỉ, tớ có nói sai câu nào đâu,
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Sáng đang ngủ nhận được một cái Message,vừa kịp nhìn ra thấy rất đẹp trời thế mà có người rủ tối nay đi uống rượu .
    Không vui ! rất không vui.
    Rượu ?kẻ tri kỉ thì có mấy người?
    Đêm qua nằm nghe Cải Luơng ,hàng xóm nghe từ một cái máy đt ,hơi rè nhưng vẫn ngọt lắm.
    Buổi tối ngồi uống cafe ở cái quán nhỏ ,cái quán duyên nợ bao nhiêu lần dứt ra mà không được ,nhận một nụ hôn ,hờ hững rồi ngoảnh mặt đi. Cây hoa sữa mới trồng bây giờ mới nở hoa, thơm lắm nhưng thích mùi Hoàng Lan hơn.
    Ngồi hát vu vơ:
    Mùa thu về đây mưa phùn bay ướt vai em gầy
    mùa thu về đây riêng mình ta cùng với trời mây.
    Nhớ hôm nọ ngồi ở Báo ,cũng khoanh chân ở trên gác 2 trong một góc nhìn đẹp . Trời chiều buồn và hát " Phôi Pha" đúng lúc ấy nghe thấy " Ru ta ngậm ngùi" lần đầu tiên nghe thấy Báo mở Trịnh ,lạ lắm.
    Lâu rồi ,ngồi phía bên này cánh đồng ,trước mặt là những gốc rạ vàng ươm,còn mấy thửa ruộng chưa gặt hết . Phía bên kia một nóc nhà thờ kiêu hãnh phủ rêu phong mờ ảo trong khói bếp và những bụi tre ,cảnh và không khí cũng nao nao và quạnh quẽ như ở Báo chiều hôm ấy.
    Bạn bảo lâu rồi có lên BB không? tuần vừa rồi tớ ngồi ở đó 3 buổi,nghiện cảm giác ngồi ở BB cả năm nay. Bạn là con trai, nhưng nếu ngồi nhiều thế, nếu mình là chủ quán mình sẽ giảm giá đồ uống cho bạn.
    Không lên BB vì ở đó người ta ôm hôn nhau dã man lắm ,mình ngại . Nhưng không nói lí do,chỉ cười và hứa sẽ đi cafe với bạn . Nghe nói có một quán cafe Sách mới mở,hôm nào sẽ đi .
    Sáng nay đã kịp nghe N.John. Rộn ràng và yêu đời lắm .
    Botticelli có những người mẫu rất đẹp,ai cũng có khuôn mặt thánh thiện ,và một đôi mắt buồn đến nao lòng .
    Ngắm nghía cái Pieta` ,những khuôn mặt đau khổ và nghĩ đến sự hồi sinh.
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi không lên quán Rock !
    Hôm nọ lên thấy lạ lắm ,toàn học sinh trung học ,phổ thông ,mặc áo đồng phục,tóc ép ngồi cười đùa ầm ĩ ,đập bàn đập ghế ,nắm tay nhau. Mấy cô nàng già già hơn thì ủ ê ,lơ đễnh nhả khói thuốc. Các anh thì quần áo te tua ,đăm chiêu uống rượu . Thảm thật !
    Trong góc vẫn cái tranh cũ : mấy con mắt ráo hoảnh ,mình quen nghĩ tên bức tranh ấy như thế . Cái poster của Cradle of filth đen trắng rờn rợn . Mà mấy anh chàng hát Rock toàn anh đẹp trai,chẳng bao giờ chịu treo. Thì cứ thử nhìn Kurt, Slash,sebastian,Andi...không yêu mới lạ chứ .
    Nhạc chát chúa.
    Những ngón tay lùa vào tóc.
    Ballad buồn!
    Ai đó,
    đang khóc cho cơn "mưa tháng 11" buốt giá .
    Khói thuốc lá quấn đặc không gian .
    Tách cafe im lặng đặt trên bàn.
    Ngước "mắt đen" sau làn hơi trắng.
    Quán vắng!
    Chiều rơi!
    Sám hối bằng " Rhapsody phóng túng ".
    Anyway the wind blows...
    Muốn cuộc sống ào qua
    Bằng Power vội vã
    Và đêm về với Cello êm ả .
    Lá vàng rơi " Forever Autumn
  9. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Sắp ra Lâm uống cà phê với bạn vong niên. Ba năm nay chưa từng ngồi uống cà phê với đồng chí này ở đâu ngoại trừ Lâm. Một thứ tình bạn vừa tẻ nhạt lại vừa cảm động. Nhưng vì thế mà nó lâu bền.
  10. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    ***e tới ngồi quán Rockbui à . Hơn 1 năm nay anh chả bao h đặt chân vào cái quán đấy .
    Dạo này toàn uống cafe gấp lúc 7h20 rồi vào làm việc cho kịp 7h30 . Làm việc tối mặt mũi ,hiếm ngày nào về nhà trước 8h PM kể cả T7,CN
    Sorry e về vụ MM nhé .

Chia sẻ trang này