1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Trông hắn ta giống Ngáo ộp lắm. Quán cafe đông người, đèn nhấp nháy trên cây. Mình thích những cái cây có chăng đèn thế này, những dải nhấp nháy rủ xuống sau những tán lá xanh ven hồ, thật đẹp. Hình như có lần đi qua ĐC mình cũng nhìn thấy dọc 1 bên hồ có chăng đèn như thế.
    Ngáo ộp vòng vo rồi nói Anh thích em, em làm bạn gái anh nhé. Đầu óc trống rỗng. Ngáo ộp hỏi Em đang nghĩ gì vậy - Em chẳng nghĩ gì cả. Hắn ngạc nhiên và bảo mình kì lạ, có lẽ còn cho rằng mình giả bộ nói thế thôi. Kì lạ gì chứ, chẳng qua là những gì hắn nói chẳng làm cho mình rung rinh tẹo nào. Em không thích làm bạn gái của ai cả. Em muốn được tự do. Em không thích những điều đặc biệt mà chỉ muốn bình thường thôi.
    Rời quán cafe, ngắm đường ngắm phố, người và xe qua lại, chợt nhớ bài Bước qua. Rõ ràng mình vẫn đang đi qua hàng trăm những ngã 3 ngã 4, hàng trăm những bục tròn kết hoa..nhưng sao vẫn như ở nơi bức tường và ngõ cụt ấy. Liệu đằng sau bức tường rong rêu có bàn tay nào đang chờ không?
    Caunem bảo phải có điều gì mới mẻ trong dải tự khúc ấy, hay là lưu luyến nó Mới mẻ, giống như là Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa. Cái khoảng thời gian giao mùa thế này con người ta thường có nhiều cảm xúc hơn. Tự khúc của quá khứ, mình lưu luyến vì nó chính là nước mắt...
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    nhìn thế này ... anh dám anh thành Ngáo Ộp khi đọc lên quá [​IMG]
  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thế này là nhìn thế nảo hử anh? Anh chắc không thành Ngáo ộp được, vì Ngáo ộp đâu biết Giấu lòng (đúng ko nhỉ)
    Lại tịt rồi anh ạ hì hì
  4. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết một điều gì đó. Nhưng không thể viết được. Cứ viết xong, lại thấy nhảm nhí, vớ vẩn. Xoá.
  5. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Em cứ có dự cảm là nếu em định tìm lại những buổi chiều cà phê ở NDu, bất kể nắng mưa gì, và ngồi cho đến tận hoàng hôn hoặc sẩm tối thì không thể. Với anh mọi thứ sẽ khác đi. Sẽ không là góc quán Palace, sẽ không là Corner, sẽ không là NDu, càng không phải là Link. Sẽ là một thứ gì khác hẳn. Mà chắc chắn là ngay từ đầu, em sẽ không thích đâu. Nhưng cùng với thời gian, có lẽ em sẽ học được cách thích nó.
    Dẫu sao, chiều nay em rảnh rỗi. Và vẫn sẽ là một cái gì đó xưa cũ thôi.
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Cạnh nhà tớ ở có một hàng rào mắt cáo,và một cây hoa sao xinh xinh đang ngày ngày quấn quấn,leo leo ở đấy.
    Hoa nở đỏ thắm, cái chữ đỏ thắm này có vẻ là không hay lắm nhưng rất hợp với nó ,hợp hơn từ đỏ rực. Nhưng bông hoa sao lại mỏng manh và kiêu sa ghê gớm . Đỏ như một tín hiệu báo vui. Xinh như một bông sao nhấp nháy trên trời.
    Lấy kính lúp phóng to lên trông như một đoá loa kèn đỏ mọc ở quanh chùa quê tớ. Nhưng đoá loa kèn là hình ảnh phóng to của một bông hoa sao được chụp từ một chiếc máy ảnh có độ phân giải kém ,room out=> vỡ hình => màu rất tồi . Không đỏ lại xem tia trắng. Nó chỉ đỏ nhạt ,nhờ nhờ .
    Bông sao có lẽ vì nó nhỏ nên mới có thể nhuộm màu đẹp đến vậy.
    Nghe đâu ,uống café trong một cái cốc đỏ thì sẽ ngon hơn đấy.
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cafe 1 mình mùa giá! Thu mình lại trên chiếc ghế nhựa nhỏ mà bé lại, ngó ngó nghiêng nghiêng mà chẳng nghĩ ngợi điều gì. Áp tay vội khi tách còn nóng. Hết tách, với túi đứng dậy, nhét chìa khoá vào ổ phóng xe đi.
    Về.
    Chỉ đơn giản là thế thôi !
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Ừ ,đơn giản ,đơn giản ...
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cafe Nguyễn Du.
    Trời lạnh bỗng dưng cứ muốn ra Nguyễn Du. Nhớ mùa thu năm trước hay đến đấy cùng "Cười đểu", nghe người ta nói đủ thứ chuyện, nghe người ta chửi, rồi lại cùng lơ đãng ngồi ngắm lá vàng rơi. Rồi mùa thu đi qua, khi người ta buông một câu "Mày lạnh lùng, anh sợ..." mới chợt nhận ra những điều ý nghĩa. Nỗi nuối tiếc dài đến mùa thu này chưa dứt.
    Tối nay lạnh quá. Quàng một cái khăn thật to ngồi tựa lưng vào tường và cùng nhau nghêu ngao hát. Những bài hát cũ kĩ dở dang. Sóng sánh nâu nóng. Nó hỏi "Thế chúng mày định alone thật đấy ah" 2 đứa cười sung sướng "Ruồng bỏ tất cả để vì anh"
    Rồi cùng im lặng, mỗi đứa hướng về một phía suy nghĩ riêng mình...
    Gió, lạnh!
    Chiều nay đi làm về đến nhà Choi, ngồi ở chiếc ghế mây ôm cục bông trắng vào lòng vuốt ve. Con mèo con bé tí xíu dúi dúi đầu vào khăn mình lim dim ngủ. Trong căn nhà đồ sộ này, trong căn phòng kiểu tây này, giữa những con người xa lạ này, tại sao mình lại cảm thấy ấm cúng thế nhỉ. Cục bông cựa quậy, dụi dụi khi nghe mọi người kể xấu tội ị bậy của nó bằng cái thứ tiếng lơ lớ đáng yêu. Phòng trên, Choi lại đang rơi vào một thứ trạng thái khó hiểu và đáng sợ. Rượu và nước mắt đan xen nối tiếp...
    Những cái chết luôn làm cho con người ta thức tỉnh và nuối tiếc. Người đi rồi ta mới nhận ra những gì ta đã bỏ lỡ. Không còn cơ hội để sửa lỗi vô tình. Chỉ còn lại nỗi đau điếng lặng, đến nước mắt cũng hoá đá.
    Tại sao cuộc đời lại nhiều đau đớn và bất công đến thế?

  10. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ồ, có giống 1 câu khẳng định ko nhỉ?
    Vẹt đã nói với aphro***e là vẹt rất thích ngắm cái avatar của aphro***e chưa nhỉ
    Mà tình hình trên ttvnol nhiều mem trú ngụ cafe tại vỉa hè NDu nhỉ? Chết thật
    @ LoaKenDen : Hôm nọ chếch mắt thấy một chị bé nhỏ nhắn xinh xinh ngồi bên vỉa hồ NDu. Vẹt dc một chị ngồi cạnh nói đó là Loaken. Con gái như vậy là tạm ổn đó, ko lo ế chồng đâu Hehe

Chia sẻ trang này