1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    thì mình thấy bạn duyên quá khi bàn về tư cách người khác, nên khen, đểu hay thật gì đâu.
    lâu không gặp em vẹt, khoẻ không em ?
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    cả 2 cô em tớ đều biết cả. Xin lỗi 2 cô là nếu muốn cãi nhau hay nói nhau, anh sẵn sàng làm trọng tài và trả tiền cà phê cho 2 cô để ngồi nghe diẽn đàn. OK? Em Cún ơi, nhớ là em đã nói gì với anh ko? To em LKĐ: Thôi, cả thế giới ng ta ngồi lại với nhau để đàm đạo. Vậy thì.....OK? Cả 2 cô có số ĐT of anh roài, cứ gọi. OK?
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Box này dạo này âm thịnh dương suy, em pittypat nhỉ, em tchekhova nhỉ, bạn tek nhỉ, bạn Julian nhỉ. Ko những cả về số lượng mà cả về tinh thần nữa ấy chứ
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian này, vẫn còn người hồn nhiên hơn cả con chim non sao???
    Thực ra, ko biết thế nào, nhưng có một bữa, con chim non đập cửa toilet ầm ầm hò hét gì ngoài đó, và người ở trong mãi mới nghe rõ rằng:"Có sao ko ? Có đi được không?".
    Con chim non ko biết, người ở trong hơi chếch choáng, nhưng vẫn đủ cảm động cho một sự quan tâm nhỏ nhoi đó...
  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    bó tay!
    bọn này lại hiềm khích nhau gì ở đâu , giờ cứ tỉa tót tưởng tượng tí là quay lại quạc nhau.Chẹp
    Anh thì nhìn nhầy nhầy thế này chả dám vào xem nhưng mà mấy cô nói cái chuyện gì nó thu hút một tí . Ất ơ chả đâu vào đâu , chuyện hồi nào giờ còn cà nhau
    à mà rút thang thì cũng được , đáng khen .Nhưng cố nói vọng lại thì hơi chuối . Chơi vậy không đẹp . Kém !
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    @Nem: Nói hay lắm...Vụ này cách cư xử cũng hay
    Thanks ông anh và tự hiểu roài...
    @Chị Codet:
    Người với người sống để yêu thương và quan tâm đến nhau cơ mà...Em thì trông vô tư, nhí nhảnh thế thôi..Nhưng mà thường đi uống thì bao h em cũng là người ra sau cùng để xem những người bạn của mình có ổn k???
    Cũng chẳng phải là thân hay chỉ mới quen , một sự quan tâm nhỏ dành cho nhau em nghĩ là nên..
    Đây chính là cái khác giữa sự hồn nhiên của con Chim non này đấy...
    @Ngumo:

  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    à chào loaken, "về nhà" Chưa bao giờ là nhà cho mình cả . mình nghĩ nó không tồn tại trong suy nghĩ của mình nữa rồi.

  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Deny giữ đúng lời hứa spam nhỉ ? hihi hôm nào thử chạy qua Thi Ca chơi .
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    uh khéo vào nhé Vệ nữ xinh đẹp. Cẩn thận không lại rối rít như Greenlyly thì khổ
    Nhưng tớ hứa spam bao giờ đâu. Tự nhiên hương đấy chứ
    Xin lỗi ai yêu cafe và yêu viết về cafe trong topic này. Những người không biết uống cafe, hay tỏ ra biết uống đều nhắng thế này đấy
    one more time

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 21/11/2005
  10. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    ừ, tớ cũng y như cậu, vào quán chỉ uống trà, he he, nhưng lại rất thích theo đuôi những người mê cafe như cô nàng vệ nữ ấy.
    Này nhé, tớ nể mấy mod bên Thi ca thôi nhé, chứ thích thì tớ vẫn vào đó ghẹo được, mà bạn deny bảo mấy bạn bên ấy bớt nóng tính và tập trung vào chuyên môn đi, thế thì tớ mới có hứng vào đấy làm thơ trắc vận được chứ.
    Quay đi quay lại bên đó được mỗi bác phusasonghong dễ thương, có thể xướng hoạ bàn tròn, tri âm tri kỷ được.

Chia sẻ trang này