1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Tối hôm nọ trời lạnh lắm, hẹn em ở quán cafe .
    Anh không biết phải nói gì nữa ,những gì cần nói bao nhiêu năm qua anh và em đã nói hết rồi . Anh cũng nhớ là anh thích uống ruợu hơn uống café ,từ hồi quen em anh cũng uống café.
    Ừ thì trời lạnh thật ,mấy ngón tay của em tự dưng nhìn thấy cả đốt xương gồ lên .
    Em nhớ cái tranh treo ở nhà anh,bức tranh " The first kiss" cái tranh đẹp vẽ hai thiên thần ,em thích nhìn những bức tranh vẽ thiên thần. Gặp anh rồi lại thấy ngốc quá ,lẽ ra không nên gặp nữa . Bởi vì tình cảm không có,không nên cố gắng và gượng ép.
    Em nói rằng : mỗi bước đi với em là một bước ngoặt của cuộc đời,mà cuộc đời thì có bao nhiêu bước ngoặt như thế . Nhưng anh lại không theo kịp hoặc giả có theo kịp anh lại không hiểu cho em. Nhưng đã bao giờ em đặt mình vào vị trí của anh chưa? Anh yêu em và luôn muốn em là của riêng anh,mỗi bước ngoặt của em tại sao không có dấu chân của anh?
    Viết tặng em gái ,chuyện như thế này mệt mỏi lắm . The end cho xong. Khỏi phải nghĩ .
  2. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 tuần rồi tớ không bước chân ra khỏi nhà, như con gấu ngủ đông tránh rét.
    Cũng nghĩ đến chuyện mặc váy đi cafe, nhưng để làm gì với những nguồn cảm hứng không có thật?
    Hôm nay trời vẫn xanh, mây vẫn trắng và gió lạnh vẫn thổi, nếu là cảm hứng, tớ sẽ rủ bạn đi chơi, bạn ạ.
    dạo này tớ lại đâm khó chịu với những gì ướt át, chỉ muốn ngôn từ của mình tung ra xủng xoẻng như tiếng tiền xu ý, thế mới vui chứ.
    mắt tớ giờ là 2 đồng $ mất rồi, chả biết khi nào chúng mới chịu trở lại là đôi bồ câu con đậu con bay, để mà mơ mộng với yêu đương lãng mạn?
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Không ! Không ! Tớ ghét bạn,bạn lại nói đến $ . Em gái tớ đang trong giai đoạn thoái trào .
    Bạn có theo dõi topic này mấy trang gần đây không? hị hị hay phết bạn ạ.
    Mai tớ sẽ sang Box âm nhạc ,đầu quân cho lilacwine. Tớ bị quyến rũ rồi .
    Sáng hôm nọ ngồi café Nguyễn Du lúc trời vừa mưa xong. Sư phụ mang cho 3 quyển Yo, mua cho 5 quyển sách . Hihihi bạn ơi ,cacao nóng ngon tuyệt . Hình như buổi sáng hôm đó bạn vẫn phải đi làm ,nên ko rủ bạn được. Tối nay tớ qua nhà bạn chút chút lấy quà nhé . Hy vọng là còn . Thôi sms đi . Nhé .
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12

    HƠ hơ, iem huyentrang biết hút thuốc rùi à? Thế thì, nhà anh còn 2 bao VINA lẻ đấy, anh cai rồi nên đến nhà anh mà lấy hút đi, hĩ hĩ
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hik, hay ho gì mà lôi nhau vào đây cãi nhau thế này nhỉ? Chả ra sao cả...
    @LKD : Mày quan tâm làm dek những chuyện không đâu cho mệt người. Chỉ có những loại rỗi hơi thì mới lúc nào cũng soi mói chuyện người khác thôi, y như những con chó cực kỳ thiện chiến và thính mũi, chỉ cần mày đi qua nhà, dậm chân một cái hoặc huýt sáo nhẹ là lập tức sủa ngay, ẫm ĩ cả lên, khà... .
    Mà hình như mày mắc bệnh hoang tưởng hay sao ấy, rõ là hâm...
    @ HT : Cậu nóng tính nhỉ? Hik... Có dek gì đâu mà phải cãi vã nhau chứ.
    @Vẹt : Lâu không gặp, khoẻ không? Cậu khen người khác xinh mà thành ra rắc rối đấy, hehe
    Thôi, tớ té đây..... Chắc tớ không động chạm để ai đâu nhỉ? Sợ cãi nhau lắm
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 21/11/2005
  6. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cafe cà fáo suốt tốn xèng lắm. Tớ là tớ chuẩn bị chuyển fom sang trà đá thôi
    Tối có con bạn nhắn có chuyện để nói nên đành phải Ndu làm chén vậy.
    @ một hai anh chị hỏi thăm : Dạo này thời tiết thất thường, em có yếu ra tí
    @ dì: oki Hôm qua về ngủ chỏng luôn Mà dì cứ nội dung bạn - bè xa xôi làm gì. Gần nhau dc là do thành tâm chứ chẳng cần phải nói.
  7. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, dạo này rỗi việc, sếp vắng nhà, chả theo dõi quá đi chứ lị.
    Tự dưng phát hiện ra còn ối điều hay ho mình chưa biết.
    Ừ, bạn hạnh phúc thật, cà phê buổi sáng là thú giải trí xa xỉ mà tớ không có được. Chúc bạn học nghệ thành công nhé, tớ chưa có duyên với zen và du già, khi nào có tớ mượn sư phụ của bạn nhé.
    Đọc hết mấy trang ấy mới thấy hoá ra mình còn trẻ con ra phết bạn ạ, mà bạn trẻ con và ngây thơ hơn tớ nhiều đấy, ke ke,
    Tuổi 83 đừng có dại mà iu bằng tuổi, con trai tuổi này âm thịnh dương suy, lại là mệnh Thuỷ, iu nhau nước đổ qua cầu, rồi ngập lụt cho coi, làm xong cái gì thì nước cuốn hết, chỉ có mang của nhà đổ ra sông ra bể thôi, thế nhé.
  8. ateska

    ateska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lạnh, tỉnh giấc thấy một ngày dài trải ra trước mắt. Lúc đánh răng hứng tí gió lạnh thấy nhơ nhớ, lại cồn cào mong được về đi giữa HN lạnh, mình sẽ không chơi áo khoác để chứng tỏ ta đây chịu lạnh tốt, he he.
    Cà phê Hà Nội. Ở Hà Nội có lẽ không thịnh hành kiểu ngồi cà phê giết thời gian như ở Đà Nẵng. Cứ hỏi mấy lão như Days, Egoist, thể nào chả từng lấy mấy quán rock vỉa làm nhà. Một li đen bé tí, ngồi từ sáng đến chiều tối cấm có chán. Giờ thì dân ĐN đi cafe với đi siêu thị cuối tuần nghĩa là diện bộ vó đẹp nhất. Mặt tiền các quán cafe mới mở toàn lấp loáng @ và những con gì to vật vã, xếp hàng đứng trước.
    Cà phê Hà Nội. Những buổi sáng rét buốt, mặt "mốc hết cả ra", đứng đợi trước cổng NT, trùm kín mít trông chắc dị hợm lắm - chưa bao giờ giỏi khoản kết hợp trong ăn mặc. Đọc không biết bao nhiêu tờ Thanh Niên và Tuổi trẻ ở cái quán cà phê ven hồ đấy rồi không nhớ nữa, lang thang bao lần trong khu chợ Thành Công để tìm một hàng ăn sáng rồi không nhớ nữa, nhưng cảm giác đấy thì vẫn nhớ như in. Đấy không phải là một cảm giác hạnh phúc. Luôn vội vã, "hôm nay muộn rồi anh phải đi". Vội vã còn vì càng về cuối càng thầm đếm thời gian cho đến lúc chia xa, chỉ còn một tháng nữa... Ngồi yên tĩnh nhưng lòng không yên tĩnh, muốn đứng lại nhưng thời gian lúc nào cũng rong ruổi. Cố tạo cảm giác tĩnh lặng, làm cái gì cũng chậm rãi, đọc cho nhau từng từ trong một bài báo hay, rút tay khỏi găng chạm vào cốc cafe nóng giữ chút hơi ấm, "sao em không trang điểm một tí, mặt mốc thếch ra rồi kia kìa", "mặt mốc ý gì?", một tí nước lên là hết, "thấy mình nhiễu chưa?".
    Gọi bạc xỉu, "cái gì cơ chị". "Nâu đá ý gì em?" "Không - quay sang - thế này nghe chị, đá đập, sữa từng này, cà phê từng này, rồi chị mang ra cho em."
    Quán thở ra khói mùa đông, hồ yên tĩnh, ngoài đường xe cộ đã nhộn nhịp, chút nắng lên xua hết không khí mùa đông. Đừng cố sống như mùa đông năm trước, nó đã qua rồi. Trải qua cả mùa đông thứ hai để bắt chước mùa đông đầu tiên nên mùa đông cuối cùng ngắn lại, vội vàng, rồi đông năm nay lại ngồi tiếc những mùa đông trước.
    Lớn rồi nhưng vẫn không hết mộng mơ, lúc âm thầm đặt vé trở về dù chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, chỉ vì thôi thúc bởi giấc mơ ngông cuồng: về HN không ai biết, sáng nhắn một tin hẹn nhau ra cái quán cũ để nhìn thấy mặt nhau xem nó làm sao. Ngông cuồng không đến chốn, trước giờ lên máy bay không chịu được lại bấm máy về nhà, "em đang về đây".
  9. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    HN chỉ nghĩ đến tiền !
    Được Talorossi sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 22/11/2005
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    e*** bài rồi à ! bạn Talorossi ngoan lắm đang định vào "sỉ vả" vài câu

Chia sẻ trang này