1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng cà phê cà pháo HN không ngon hơn cà phê cà pháo ở chỗ khác chút nào. Có khác là khác cái chỗ. Nó Thủ đô còn chỗ khác thì ko. Trả tiền chắc cũng cao hơn cho hai tiếng Thủ đô thì phải?
  2. holytrang_green

    holytrang_green Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là cà phê ở đâu cũng như nhau, vì em đi cà phê toàn uống trà Dimah, Lipton, nước này nước nọ, có uống cà phê quái đâu
    Chỉ thích cái chỗ ngồi,
    Tớ nói lại lần cuối nhé, nàng Aphro***e bắt chước một người chuyên treo nick vì những lí do lãng xẹt kia nếu mai mà không rủ tớ đi cà phê tớ giận 1 tuần đấy, đeck thèm đi cổ vũ hát hò nữa đấy.
    Greenlily2505 đã ký.
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Blue Bird tối qua nở hoa. Hoa gì mà như hoa vừng nhưng tim tím ,hoa lan cũng tim tím nốt .
    Xoá một đoạn !
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 04/12/2005
  4. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Được UF0 sửa chữa / chuyển vào 07:33 ngày 05/12/2005
  5. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Sáng, trốn làm chui vào CN làm cốc cafe, có lẽ rất lâu rồi mới thưởng thức lại vị cafe nâu. Cafe vẫn thế, thêm điếu thuốc để cho những suy nghĩ miên man bay theo làn khói. CN buổi sáng hay thật, quán vắng tanh, chỉ có mình và anh chủ quán đang gật gù bên li rượu đắng, cái thứ rượu mà thằng bạn của mình bảo uống vào cho nó phí, mãi ko say. Lâu ko đến giờ mới biết quán có thêm cả những tình khúc tiền chiến sau đấy là Trọng Tấn. Nhiều khi mình cũng ko biết phong cách thực sự của quán là thế nào,đem ra hỏi thằng bạn thì nhận được câu trả lời, mày thích ban ngày đến đây uống chè, cafe đàm đạo, tối đến đây say về ngủ cho ngon.
    Thôi, bỏ qua, lâu rồi quán mới tĩnh lặng đến như vậy, có lẽ ồn ào nhiều quá sau những cuộc vui, những bon chen trong cuộc sống mà giờ đây thèm một cảm giác bình yên đến vô cùng. Có những cảm giác mà ko muốn chia sẻ với ai cả, chỉ thích giữ làm của riêng mình để rồi thi thoảng lại lôi ra gặm nhấm, mơ ước và tiếc nuối. Chỉ có một thời...
    Tối, thèm rượu quá, rủ thằng bạn phi đến đấy làm vài chén. Những cảm giác ban sáng đã mất hết vào li rượu đầy, đưa ta lại với cuộc sống hàng ngày, xô bồ, ồn ào với rượu và những câu chuyện , những câu ba hoa nực cười.
    Phù.
    Được magicboulevard sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 06/12/2005
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ đến CN vào buổi sáng cả !
    ra là tối qua anh Magic có đến CN à?
    8/12 em mời anh Magic & anh Linh đi cà phê nghe nhạc Beatles nhé !
    cái box này thật là....... thư mời trân trọng thế mà không ai đả động gì tuy nhiên mình sẽ tóm cổ một số kẻ đến
    chị Codet và một số bạn nữa chuẩn bị hoa nhá !
  7. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Xin đăng kí một chân nhé. Nói thật là không thích nhạc của Bea lắm, không biết có được đến không?
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    sư phụ của ThiThi dĩ nhiên là Phải đến chứ ạ !chứ ko fải là "có được đến không?"
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Khi đi sư phụ nhớ mang theo hoa và sách cũ ,không vừa ý thì ném đệ tử một cái .
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Cafe một mình !
    Quá đủ cho những câu chuyện không đầu không cuối ,và những khoảng thời gian chán ngán . Những yêu thương ,nhớ nhung ,hờn giận . Những ảo ảnh đuổi bắt đến mệt nhoài ,những mối quan hệ vô hình,cả sự hờ hững,quan tâm gượng ép ,những câu nói không mang ý nghĩa thực của nó thốt ra .
    Tung hê một ngày và đi cafe một mình .
    Đừng ai bắt tôi phải nhận điện thoại và đặt trước một cuộc hẹn . Cafe chỉ có ý nghĩa khi :
    Ngồi với người ta có thể nói chuyện được.
    Cảnh đẹp
    Cafe ngon .
    Mặc nhiên 3 thứ ấy chưa bao giờ dồn lại làm một . Vì rất dốt tổ hợp nên bây giờ ngồi lần mò thì không biết là có những cặp nào đi với nhau được?
    Cafe một mình.
    Cảm nhận được cái nhìn của một nghìn con mắt ,tội nghiệp ,tò mò ,ngưỡng mộ. Và con mắt của mình lúc bối rối ,lúc vênh váo ,lúc ngượng ngập.
    Giá mà co được chân lên ghế trong một cái quán nửa sang trọng nửa hơi hâm hâm như nghệ thuật nó phải thế thì chẳng nên phàn nàn . Nhưng rất tiếc .
    Lúc cafe bưng ra tự dưng mũi mình điếc đặc ,tuyệt nhiên không thấy có mùi thơm nào ,không pin ,nghĩa là không phải chờ . Nào alê ! Nâng tách lên ,tách cafe men trắng ,nhỏ xíu ( sao trông giống tách cafe mùi ,bơ ở Cây si hồi trước thế ,chỉ vì bây giờ đã chuyển sang hàng lẩu mà mình ghét lây ). Nhấp một ngụm nhỏ . Nếu ngon quá thì sẽ uống thêm ,mà dở quá thì khỏi ân hận .
    Rốt cục không phải là dở quá mà là quá dở . Nhưng mà nhắm mắt uống bừa trước khi nó nguội vì trời lạnh.
    Ực ! trả tiền đi về .
    Không hay ho như mình nghĩ .
    Nếu mất ngủ thì tệ hơn .
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 07/12/2005

Chia sẻ trang này