1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotdang_ty

    giotdang_ty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nơi này tôi và em đã tuờng có những ngày ui nhau thật đẹp, được ngồi cạnh nhau cùng uống những giọt cafe với vị ngọt ngào bên trong nó mà chỉ có tôi và em cảm nhận được,giờ nơi đây vẩn có tôi ngồi bên lly cafe với khói thuốc bay quanh mình nhưng ko có em bên cạnh, một cảm giác cô đơn bao chùm cả người tôi ,vì em đã xa tôi ,giờ này ở nơi xa em có biết làm sao để tôi có thể quên được em, quên được những giây phút mà tôi và em quấn quít bên nhau thay vào chỗ tôi ngồi ngày xưa bây giờ là ai đó ko phải là tôi "chuyện đời nhiều lúc cũng hay thật "
    http://atgig.com/dungonly/traitimmuathu/ledungonly11.html
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cứ ngồi uống cafe đi, tôi bật nhạc cho nghe. Không phiền gì chứ?
    ( Nghe bạn gì ở trên nói, tôi nghĩ bạn không biết uống cafe. Bạn PHẢI uống cafe vì hai chữ TÌNH YÊU. Thế nên cafe sẽ ĐẮNG và NHẠT. hôm nay bạn không may mắn khi va phải tôi rồi :) Bạn viết sai chính tả nhiều quá :) Khuyên bạn đừng uống cafe, vì bạn sẽ rơi vào đêm tối thức một mình. Rất đáng sợ! )
    Chuyện cafe, chuyện nhạc, chuyện tình, chuyện đời!
    Quán vắng cafe - Tô Chấn Phong


    "hôm qua lại chui lên tonkin ngồi cà phê một mình, vui hẳn, góc uống cà phê với ly chén thì đã đập vỡ hết rồi, chắc qua tết mới sắm sửa lại được."(guillotine)
    Anh kia: đổ vỡ cho nó may mắn ah? lại tốn tiền đi mua cái mới thôi. Có thú vị gì không khi uống cafe bằng thìa
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 31/12/2005
  3. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta tập trung vào công việc, người ta sẽ thực sự không còn thời gian để buồn.
    Khi người ta buồn, thay vì nói nhiều, người ta hãy hành động.
    Khi nào không chịu nổi, thay vì để nó trong lòng, người ta hãy nói.
    Đó là sự cần thiết. Đó là sự giải toả.
    Không buồn nói, không buồn gì nữa...
    Trong quán cafe, em ngả nghiêng nói, ngả nghiêng cười. Còn tôi nhìn em. Tôi hiểu.
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mùi cafe ngầy ngậy. Bố vẫn chia cho nó cái cốc nho nhỏ. Mỉm cười về sự lo lắng này quá.
    - Còn mang cái gì lên nữa không thì chuẩn bị đi!
    - Mẹ cho con gói cafe nhé!
    - Vớ vẩn. Mày thức khuya thế rồi còn uống cafe làm gì cho ảnh hưởng sức khoẻ.
    - Ứ
    Vẫn vồ lấy hai túi cafe nhét vào balô. Một là toàn những gói cafe hoà tan. Một là gói cafe nguyên chất. Lên sẽ pha nhưng ly tách làm gì có để mà pha. Có làm thì cũng hỏng, chỉ quen uống sẵn, mà chẳng có ai pha cho như bố. Gói cafe nguyên chất vất chỏng chơ. Cafe tan để chuột cắn thủng lỗ chỗ. Một mình thế này chán.
    Aicười nghiêng ngả hả onlyou?
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 31/12/2005
  5. giotdang_ty

    giotdang_ty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ]( Nghe bạn gì ở trên nói, tôi nghĩ bạn không biết uống cafe. Bạn PHẢI uống cafe vì hai chữ TÌNH YÊU. Thế nên cafe sẽ ĐẮNG và NHẠT. hôm nay bạn không may mắn khi va phải tôi rồi :) Bạn viết sai chính tả nhiều quá :) Khuyên bạn đừng uống cafe, vì bạn sẽ rơi vào đTextêm tối thức một mình. Rất đáng sợ! ) Text
    Tôi ko những biết uống cafe mà còn biết thưởng thức nó ngon ngọt như thế nào đối với ban như thế nào thì được gọi là biết uống cafe.Mà này số tôi ko may khi gặp phải bạn, vậy bạn là ai?cớm chắc tôi ko sợ ai đâu thế nên đừng hù doa mọi người với tôi thì ko có tác dụng okeText
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    i zời, cớm với người khác thì ăn thua gì
    tôi chỉ biết như thế nào là người nghiện cafe thôi
    Bạn nhớ nói về cái sự thưởng thức cafe ngon cho tôi biết với nhé
  7. giotdang_ty

    giotdang_ty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko nói thì tôi cũng biết bạn là người nghiện cafe mà người nghiện cafe thì ko cần phải nói như thế nào là vị ngon của nó vì bạn tự cảm đuợc nó,còn nếu bạn thích thì khi nào tôi mời ban đi uống cafe cùng tôi khi đấy tôi sẽ cho bạn biết thế nào là vị ngon ngọt và nhất là vị đắng của cafe(bạn biết pha cafe ko)
    Tự nhiên bạn đã làm tôi để í đến bạn thế nên tôi đã đọc rất nhiều bài của bạn viết (nhất là trong chuyện ty)rất hay ,nếu tôi ko nhầm thì bạn là người từng trãi qua rất nhiều cuộc tình rồi thế nên mới viết hay được như vậy có phải ko
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    Héo mòn một xâu
    Cười cười một chuỗi
    Ta thử bụng ta
    Có mùa thóc lép
    Lợp trên mái nhà
    Có mùa hoa cà
    Tự nhiên tím tái
    Bà ví lông gà
    Vàng như vườn cải
    Ông ví mặt trời
    Như lời mối lái
    Ta ví tình ta
    Như trò nghịch dại
    Ta lên kẻ chợ
    Có buồn được đâu
    Khi về lúc lắc
    héo mòn một xâu
    Qua đò lộn túi
    Anh lái gật đầu
    Nguyễn Vĩnh Tiến
  9. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải đập vỡ vì muốn may mắn, ngày trước từng tuyên ngôn xanh rờn không uống cà phê nữa, trong nhà có thứ gì liên quan đến 2 tiếng cà phê thì đập hết
    gặp một cô gái trong quán cà phê, yêu một cô gái vì mùi cà phê, mùi cỏ ngai ngái, những buổi cùng uống latte, cùng nghe chuông nhà thờ đổ
    rồi lại phải ngồi một góc bàn khác, cũng một cô gái đó nhưng là vị trí khác, bên cạnh một người khácm, cũng là latte
    giờ nghĩ lại vẫn thấy nhí nhảnh trẻ con kiểu gì, việc quái gì phải từ bỏ hạnh phúc vì đứa nào
    tình yêu thật sự là tình yêu cuối cùng
  10. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    làm sao hạnh phúc bằng cùng em đi hết con đường đầy đất và đá
    không thể kết luận một người là thực dụng nếu người ta yêu bạn khi bạn giàu, nhưng chắc chắn người ta yêu bạn nếu người ta ở bên bạn khi bạn không có gì trong tay

Chia sẻ trang này