1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi yêu cafe hà nội

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pagoda, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    I''m going stand by you every step of the way, through the laughter, the tears.. and each passing day
    I know forever is such a long time
    but i want you forever
    to be mine
    http://itsacryingshame.com/Missing1.htm

    em nói thật, cafe vẫn là một cái gì đen nhánh, sóng sánh đến khó hiểu và nhạc midi là nhạc dở nhất trong mọi loại nhạc em được nghe .
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 10/01/2006
  2. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đắng, một vị của cafe.
    Nhắm mắt lại, cạn đắng.
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    ... thì tôi biết lần đàu tiên ngồi uống cafe trong một góc khuất của thành phố , nơi đây tôi xa lạ và là người ngoài cuộc có những cảm giác như thế nào.
    Người ngồi cạnh tôi cũng mới đây là người xa lạ . Tất cả chỉ bắt đầu từ ngày hôm nay ,cũng bắt đầu một tình cảm gấp gáp, sôi sục và nhanh chóng . Tiếp nối một mối quan hệ mỏng manh vô hình và không căn cứ từ trước.
    Chỗ ngồi tối dù nhìn ra ngoài khoảng sân cách vài bước chân, có lẽ tại trời âm u .
    Tôi gọi café đá , chờ cafe chảy hết. Cầm cốc đá đã đập nhỏ ,lạnh lạnh .
    Này!phải cầm thỏi son phết lên môi từ trước nếu không chắc môi sẽ không được đỏ như thế, trông sẽ rất xấu và người ta sẽ không ấn tượng về tôi như thế trong lần đầu .
    Chờ mãi cafe mới chảy hết , chẳng biết nói gì . Ngại ngùng và khô khốc, muốn nói nhiều nhưng không biết bắt đầu từ đâu? có nên bắt đầu không?
    Đành nhìn người ta và cười mỉm. Cafe được rồi đấy . Nhấp một ngụm , nhiều sữa quá .Bắt đầu nghiện cafe nhiều sữa và thấy thích những điều ngọt ngào .
    Sáng nay nhớ cafe nhiều sữa quá ...
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Sau khi có chút men trong người, cái sinh vật lúc con lúc người ấy, có thể bị phản ứng phụ. Bằng chứng, hắn phải ngáp đến lần thứ 5 hay lần thứ n...n...
    Còn tôi, mắt tôi díp lại rồi.
    Đã nằm trong chăn, răng chưa kịp đánh, lại bị thằng em rủ đi cafe...
    Cafe 8x, những cô gái, thuốc lá trễ khoé miệng, áo khoác vứt một bên, hoặc kề vai bên chàng, đánh tá lả. Họ cười, nói, rú lên, tức tối, thích thú...
    Khung cảnh cafe 8x tối qua, vừa giống như một phòng karaoke bởi những chiếc salon to và rộng, vừa giống như một phòng khách của một ông bà nào đó.
    Những chiếc đèn xoắn vào nhau. Tôi thích ngắm những chiếc đèn trang trí, đèn gì cũng được... Mỗi loại,thể hiện gout cá nhân của người chủ quán.
    Tôi nói với người ngồi cạnh: cứ ngồi im đấy nhé, mà nhìn thiên hạ....
    Rồi tôi gác chân lên chiếc ghế bên cạnh, ngả người, nửa ngồi nửa nằm, nhắm mắt lại, phê phê...
    Cafe 8x nhiều muối, không thể uống được> Độ mặn của nó gấp mấy lần Phố cũ Hàng Bông. Uống thử thìa nâu, buộc phải nhăn mặt. Bởi, mặn ngọt, chan chát, ngang phè không thể cố tiêu hoá ...
    Hẳn chủ quán cũng thấy ngạc nhiên, khi thấy hai người- ngồi ko chút tình tứ, không chút thân mật, nhưng cũng không biết có xa lạ hay không. Kẻ mặc veston, ngồi lặng nhìn thiên hạ, người ôm gối, mắt nhắm nghiền mặc sự đời. Cafe còn nguyên, trà lipton còn nguyên. Rồi mới non tiếng, cả hai nháy nhau đi về...
    Gió , trên con đường vắng, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, mà ít ai về lối đó, con đường vắng gần như nhất Hà Nội. Lạnh. Tỉnh táo hơn. Đi với nhau thế này, nếu không phải là một thằng em, thì dễ : 1- ôm nhau; 2: gục đầu vào vai.
  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải đi kà kheo quá.
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    xong việc rồi, định out,đọc được câu này, thấy anhdialan stupid thật. Phải suy nghĩ xem, trong tình cảnh nào, "tư thế" nào chứ. Đi song song, thì chỉ có choàng vai nhau, ôm eo nhau,dựa người vào nhau thôi, đồ stupid ạ.
    Còn đây là hai người đèo nhau bằng xe máy, sao ko thể gục đầu vào vai người đằng trước hả đồ stupid??!
  7. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ồ ! Nàng giận dữ mất duyên giời rồi.
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Buổi chiều ngồi từ căn nhà em nhìn ra hồ. Cửa sổ nhà em treo chuông gió làm từ những ống trúc, gió thổi kêu những tiếng trầm đục. Thấy nhớ cái mát lạnh cũng một sớm mai thức dậy, ngồi giữa suối và ngâm chân trong nước, lạnh sởn gai ốc nhưng thấy tê tê, khoan khoái .
    - Này! đi uống cafe đi, có một cái hồ rất hay.
    Lần đầu tiên đi uống với một người khác ở chỗ vẫn hay ngồi một mình. Muốn chia sẻ với em cảm xúc mỗi khi tôi ẩn mình ở đây.Em ít nói nên tôi không ngần ngại khi ngồi cùng trong vài tiếng nếu không muốn nói chuyện gì. Thích sống mũi em cao cao, nếu thuận tay đưa lên nhéo thì rất thú vị .
    Quán này mới mở,tôi giải thích với em thế ,nên chưa đông người biết tới . Cảnh ở đây rất đẹp, nhìn ra hồ qua cả một hàng liễu . Những ngày trời âm u và mù quá mưa nhỏ tôi ngồi ở đây không cần ô che ,ngồi một chốc thấy lạnh, vì thế uống cafe nóng thấy ngon hơn. Thấy rùng mình lúc hạ tách xuống. Tách cafe đặt giữa bát nuớc, khuấy tan sữa và để thìa vào bát ,lớp nuớc nóng chuyển sang màu hơi vàng như nước đắng. Tôi thích thả vài giọt vào đấy và nhìn nó tan ra ,đoán xem cafe đặc hay loãng.
    Em kêu sữa chua đánh đá thêm cafe và cười ,em thích uống cafe kiểu này. Sợ mất ngủ vì còn đi làm, nhiều lúc muốn đọc sách khuya cũng không được.
    Ừ, chắc chỉ có tôi là nhàn rỗi và uống cafe kiểu bạt mạng như thế . Nếu chút nữa thấy tôi lơ mơ vì tự dưng hôm nay nắng ấm thì nhớ đánh thức tôi dậy...
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Duyên dáng quá!! ah ko, ý em bảo Dịu dàng quá
    Aphro chuyển màu chữ kìa
    Trước Tết, Chị bám vào tường, leo lên cái kho toàn cốc tách lôi xuống cho mình một chiếc tách để uống cafe màu đỏ pha đen và một chiếc đĩa xinh xắn. Thích thú vì từ nay đã có thể nhâm nhi một mình với chiếc tách này.
    Sau Tết, Em yêu quý gọi điện: Chị ơi em có quà cho chị. Cứ trố mắt ngạc nhiên sao tự dưng có quà? " em thấy Chị có một chiếc tách uống cafe. em cũng có nên muốn tặng chị cho chúng có đôi"
    Ôi!!!
    Lại có đôi!
    Lại đồng ý!
    Phố Cũ. Lâu rồi ta không trở lại đây. Chính xác là 2 năm. Vẫn ánh đèn vàng dịu êm ấm áp. Vẫn khung ảnh đẹp thơ mộng thanh bình. Vẫn những bản tình ca lãng mạn, sâu lắng. Ta đã ngồi, đã uống, đã nghe. Lòng không còn buồn não. Tâm trạng đợi chờ - ẩn giấu tình ý thiết tha
    Ngày đã cạn biết là em không đến
    Cà phê buồn từng giọt cứ xô nghiêng
    ...
    Ta nhặt được câu thơ rất lạ
    Khuấy đều với bóng chiều phai
    Em xa quá làm sao chia được
    Nghĩ về nhau cho ngắn những đêm dài
    ( Hà Thiên Sơn)
    đó chính là men đời giúp con người ta có những nhạc hứng mới, khởi nguồn của sáng tạo mới

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 08/02/2006
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chị deny_me, nhìn ảnh cứ nghĩ mãi không hiểu đã gặp bao giờ chưa mà thấy quen thế. Đến Tết đi qua Quán mới láng máng nhớ ra Tết năm nào.
    Đôi khi thấy tiếc vì nhiều điều.
    Sáng nay thức dậy bởi mùi cafe thơm quyến rũ. Được chăm sóc và được nũng nịu, mới phát hiện ra rằng lâu nay ta chỉ hay quan tâm chăm sóc người khác và để người khác nũng nịu với mình. Một cảm giác vừa nồng nàn vừa dịu dàng lan toả trong từng ngụm cafe chậm rãi đầy ưu tư.
    "Đen không đường không đá" là thứ quen thuộc Tiểu Thư Bẹp vẫn gọi và nó lây sang cả ta nữa. Cái thứ nước ngang ngang nhưng đặc biệt mà khi đã uống quen sẽ lại thành rất dễ uống. Em đã đi lấy chồng, không còn những tối lang thang, không còn những quán cafe và đen không đường.
    Nâu nhiều sữa lại là thứ mà Hâm rất thích và ta cũng thế, không sao quên được cái vị thơm ngậy đã tận hưởng cùng Hâm trong căn phòng tầng 4 ấy và nghe Hâm đàn bản nhạc không bao giờ chịu nhớ tên. Nhớ da diết những điều đã quá xa xôi.
    Ta nghỉ ốm, thèm một cafe nhiều sữa như thế, thèm cái hương vị đầy mê hoặc ấy, và thèm nữa, một bàn tay, rất xa, rất xa. Bàn tay ấy đang gõ gõ lên bàn phím nói với ta rằng nhớ ta, nhớ HN, và có lẽ bàn tay ấy đang thầm trách ta vô tình nhưng không thể gõ gõ ra được lời trách móc nào. Bởi vì tình yêu! Tình yêu khiến cho người ta bao dung với nhau và xoa dịu mọi giận hờn.
    Nhưng ta biết, nỗi buồn tủi không nguôi không nguôi...

Chia sẻ trang này